Thơ văn đối đáp

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Lấm lét nhìn quanh sợ Tuấn Giang...
Thợ Mộc định ra để đầu hàng
Đơn thương độc mã sao đấu lại
Chú ấy non gan phải chạy làng...!!!
Chú Chí ở đâu thích chen ngang
Đối đáp trước sau phải xếp hàng
Le te chui rúc len vào giữa
Sẵn gậy trong tay, anh sẽ phang
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Chí phèo, thợ mộc cũng như nhau
Trốn chui trốn nhủi ở nơi đâu,
Thỉnh thoảng chộp giật vài ba chữ.
Thế thôi 2 chú về mà ... xxx nhau.

:D
 
C

Chí Phèo

Guest
15/5/07
40
0
0
Lò gạch
Chú Chí ở đâu thích chen ngang
Đối đáp trước sau phải xếp hàng
Le te chui rúc len vào giữa
Sẵn gậy trong tay, anh sẽ phang

Kinh thật! Chú mày định dọa anh?
Anh vắt chú ra như quả chanh
Xương sườn vài cái đem ninh cháo
Đã còi mà lại thích đành hanh!!!
 
B

Báo 8

Guest
Văn thơ thanh tao đến là vậy
Mà sao toàn những thứ linh tinh

Vào đây mới thấy mất vệ sinh
Toàn phân với chó đem đối đáp
Thử hỏi dân tình có được không?
Kinh!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Làm gì có chuyện nó giống anh?
Anh đây mê mỗi món cháo hành
Con Nở nhà anh tuy hơi xấu
Anh cũng đếch màng chuyện...sở khanh!
Chí Phèo mà đòi làm sở khanh?
Sẹo ngang sẹo dọc mũi củ hành
Xấu xí có phần thua Thị Nở
Thế cũng đòi mang tiếng Sở Khanh
 
C

Chí Phèo

Guest
15/5/07
40
0
0
Lò gạch
Chí Phèo mà đòi làm sở khanh?
Sẹo ngang sẹo dọc mũi củ hành
Xấu xí có phần thua Thị Nở
Thế cũng đòi mang tiếng Sở Khanh

Chí đếch mơ gì chuyện Sở Khanh
Chí yêu Thị Nở, nghiện cháo hành
TAT với Tuấn Giang tuy đẹp mặt
Chắc gì có vợ đẹp hơn anh!!!!
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Chú chí phèo này thật đành hanh
Vào đây múa vuốt với khoe nanh.
Anh không thèm chấp, nhường chú đấy
Để cho Tat nện chú thay anh.

Không có chú lại nói các anh hè nhau bắt nạt chú.
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Híc,rảnh đc như mấy bác, e cũng đối rồi. Đợi tối đến, no bụng ... xì ra mấy bài, mai các bác " hót" giùm em ( kekeke).
:dzo:
 
B

Báo 8

Guest
Ô hay! Chẳng thấy Thỏ mốc đâu?
Trà, nước, cờ, tam...bạc cả râu
Có phải chú em đặng làm tí...
Tị thì tí tắc ở chân cầu?

Lâu lâu mới thấy bác ghé thăm
Thơ văn đối đáp vài câu chăng?
Kính bác, ra đề em xin đối
Dù văn hay dở bác đừng chê.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Văn thơ thanh tao đến là vậy
Mà sao toàn những thứ linh tinh

Vào đây mới thấy mất vệ sinh
Toàn phân với chó đem đối đáp
Thử hỏi dân tình có được không?
Kinh!

Thanh tao mới gọi được là thơ?
Báo 8 thật ra quá khù khờ
Trong - đục, tục - thanh làm sao định?
Sen trong bùn mà chẳng dính nhơ
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Mấy đồng chí vào đây chửi nhau um tỏi, chả có tý lịch sự nào cả

Lâu lâu mới thấy bác ghé thăm
Thơ văn đối đáp vài câu chăng?
Kính bác, ra đề em xin đối
Dù văn hay dở bác đừng chê.
Chú cần đề hở ?

Chú kêu văn dở vẫn làm thơ
Làm anh bật dậy chẳng đợi chờ
Ra đề : "anh chú làm vài nháy "
Tối về ngon giấc khỏi mộng mơ
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Chí đếch mơ gì chuyện Sở Khanh
Chí yêu Thị Nở, nghiện cháo hành
TAT với Tuấn Giang tuy đẹp mặt
Chắc gì có vợ đẹp hơn anh!!!!

Thị Nở người đẹp tựa trong tranh
Nấu cho Chí ta bát cháo hành
Phèo kia thương tình nên mới cưới
Ha ha, Thị Nở đẹp như "Chanh"
 
G

Giang còi

Guest
9/3/07
6
0
1
TP.HCM
Mấy đồng chí vào đây chửi nhau um tỏi, chả có tý lịch sự nào cả


Chú cần đề hở ?

Chú kêu văn dở vẫn làm thơ
Làm anh bật dậy chẳng đợi chờ
Ra đề : "anh chú làm vài nháy "
Tối về ngon giấc khỏi mộng mơ
Xưa nay thế thái nhân tình
Văn mình thì dở nhưng mình cứ phang
Đề đóm thôi dẹp sang ngang
Có mà làm nháy tan hoang cửa nhà

Đối lịch sự nhé! Chỗ văn minh thế này cơ mà!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mấy đồng chí vào đây chửi nhau um tỏi, chả có tý lịch sự nào cả


Chú cần đề hở ?

Chú kêu văn dở vẫn làm thơ
Làm anh bật dậy chẳng đợi chờ
Ra đề : "anh chú làm vài nháy "
Tối về ngon giấc khỏi mộng mơ

Chửi nhau văn vẻ kiểu nhà thơ
Chú Cam này đúng thật khù khờ
Chửi nhau dăm phát cho xôm tụ
Phút nghỉ ngơi mà như dở hơi
Hơ hơ......
 
B

Báo 8

Guest
Mấy đồng chí vào đây chửi nhau um tỏi, chả có tý lịch sự nào cả


Chú cần đề hở ?

Chú kêu văn dở vẫn làm thơ
Làm anh bật dậy chẳng đợi chờ
Ra đề : "anh chú làm vài nháy "
Tối về ngon giấc khỏi mộng mơ

Kính bác Cam

Em sợ "vài nháy" lắm bác ơi
Tối về lại chẳng được nghỉ ngơi
Vì phải ngồi mà căng đầu óc
Làm sao ngon giấc được hở trời?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Xưa nay thế thái nhân tình
Văn mình thì dở nhưng mình cứ phang
Đề đóm thôi dẹp sang ngang
Có mà làm nháy tan hoang cửa nhà

Đối lịch sự nhé! Chỗ văn minh thế này cơ mà!

Nháy nhiếc gì đây hở Giang Còi?
Thân hình gầy nhẳng cứ loi nhoi
Cáu tiết anh đây cho một phát
Giang Còi cứ gọi nhảy loi choi
 
B

Báo 8

Guest
Thanh tao mới gọi được là thơ?
Báo 8 thật ra quá khù khờ
Trong - đục, tục - thanh làm sao định?
Sen trong bùn mà chẳng dính nhơ

Dù Sen có dính bùn nhơ
Nhưng Sen đâu có hôi tanh mùi bùn?
Nghỉ ngơi thì vẫn nghỉ ngơi
Nhưng xin các chú đối lời văn hay
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều