Bí quyết để có một "slogan" hay

Margarita

Trung cấp
Bí quyết để có một "slogan" hay

Slogan được hiểu là khẩu hiệu thương mại của một công ty. Để có được một slogan hay, ngoài việc đầu tư về chất xám còn phải có sự đầu tư về quảng cáo liên tục với những chiến lược dài hạn.

Một slogan hay phải hội tụ các yếu tố sau:

Có một mục tiêu nhất định và hướng đến mục tiêu đó. Ví như khi Pepsi ra đời thì Coca Cola đã là một người khổng lồ trong ngành giải khát, nên họ lấy slogan là: "Generation Next" (Thế hệ tiếp nối), ý nói đó là một loại nước uống của thế hệ mới và ngầm ý chê bai đối thủ trực tiếp Coca Cola là loại đồ uống cổ lỗ sĩ. Với slogan hay mang trong mình mục tiêu rõ ràng là đánh vào khách hàng trẻ tuổi, Pepsi đã thu hút được phần đông giới trẻ và vươn vai trở thành một đối thủ đáng gờm của Coca Cola.

Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ đọc. Với nhiệm vụ phải đi vào tiềm thức của khách hàng, không ai đi xây dựng một slogan dài dằng dặc đầy đủ toàn bộ về tính năng, tác dụng, ưu việt của sản phẩm. Cà phê Trung Nguyên đã phải bỏ slogan cũ: "Mang lại nguồn cảm hứng sáng tạo mới" bằng "Khơi nguồn sáng tạo".

Không phản cảm. Slogan phải tuyệt đối tránh những từ ngữ có thể gây phản cảm hoặc xúc phạm đến người khác cho dù đó là một bộ phận khách hàng rất nhỏ. Nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh DHL đã từng mắc lỗi này khi tung ra một slogan gây một ấn tượng không tốt: "Đến chậm gậm xương".

Nhấn mạnh vào lợi ích sản phẩm. Slogan phải thể hiện được tính năng và lợi ích khi khách hàng sử dụng sản phẩm. Ví như: "Connecting People" (Kết nối mọi người) của hãng điện thoại di động Nokia hay "Luôn luôn lắng nghe. Luôn luôn thấu hiểu" của hãng bảo hiểm quốc tế Prudential.

Tuy nhiên đó chỉ là những điều kiện cơ bản. Một slogan thành công phải mang trong mình thông điệp ấn tượng và khơi gợi được trí tưởng tượng của khách hàng về sản phẩm của mình. Chẳng hạn, đồ thể thao của tập đoàn Nike được đánh giá là thành công với "Just Do It!" (Hãy làm điều đó!).

(Theo Thời Báo Kinh Tế Việt Nam).

Thế còn Webketoan của chúng ta, các bạn sẽ tìm ra khẩu hiệu gì, để mỗi khi nhắc đến Kế toán, người ta có thể tìm ra ngay trang Web của chúng ta?
 
Gớm sao nghe thấy giải thưởng với tiền đô là mình lại thèm quá thế này nhỉ ??? :wall
 
Thế này thì boihoangvt phải giúp một tay thôi, Haiau không biết trả lời Anhchuot thế nào cả!

Tạm thời tổng kết đến hôm nay đã có các ý kiến sau :
1. boihoangvt : " CÙNG NHAU HỌC HỎI VÀ CHIA SẺ "
2. Song: " HỌC HỎI VÀ CHIA SẺ "
3. anhvu : "Cơ sở của bền vững "
4. pnphuong : "All 4 one, one 4 all! " (Tạm hiểu "Mọi người vì mình, mình vì mọi người " được chăng?)

Ta tiếp tục đợi ý kiến của chủ nhân chuyên mục này cùng các bạn khác hay biểu quyết nhỉ ???
 
Bác HaiAu cứ thúc giục mọi người mà chưa thấy bác có ý kiến gì hết à, ko được đâu đấy :no
Thôi em nghĩ cứ thư thư cái đã, chứ mai nhanh quá, ta để kéo dài một thời gian nữa biết đâu lại có ý tưởng hay.
Dạo này anh haiau cũng khó trả lời thế ah :leu:
 
Dạo này anh haiau cũng khó trả lời thế ah

Là anh khó trả lời khi em đòi nhận ...ké phần thưởng ấy mà. (em thử hỏi lại anh boihoangvt xem ở địa vị của mình anh ấy có...ngại không, nên anh mới phải nhờ chứ)
 
Place for accountants!!!!!
Từ điển kế toán trực tuyến
..............
One for All, All for One, câu này hay quá.
 
Em chỉ nghĩ được mỗi cái này: Kinh nghiệm và chia sẻ :wall

Không hiểu sẽ được "nụ" gì đây? hêhê. Nếu em mà được nhất định sẽ cho Anhchuot ké đấy. Với cả theo em cái này cũng khó quá, nên để thêm một vài ngày nữa xem sao, biết đâu mọi người lại nghĩ được ý tưởng hay hơn ạ.

To Haiau, thế còn anh có ý tưởng gì thế, hay đợi mọi người đưa ra rồi anh mới nói. Nói thầm với cả nhà mình nhé, chắc chắn ý tưởng của anh Haiau sẽ rất đặc biệt cho mà xem.

:two: :two: :two: :two:
:two: :two: :two:
:two: :two:
:two:
 
Mình cũng đã nghĩ, nhưng thực sự thấy chưa hài lòng với chính mình, cho nên chưa dám đưa ra, đành hò hét người khác vậy!
Có lẽ chúng ta nên tập trung nghĩ thêm, và Hai au đề nghị thời điểm chốt cuối cùng là Giáng sinh 23/12 năm nay nhé.
Ôi, giá như tất cả cùng tụ hội ở đâu đó vào ngày đấy để chính thức ra Tuyên ngôn WKT thì tuyệt vời biết bao nhỉ ? Ai đồng ý giơ tay biểu quyết đi !
 
:ok Em giơ tay. Nghe cái ngày biểu quyết của anh Haiau thấy hứa hẹn một vụ hấp dẫn quá! Nhưng anh ơi ngày Giáng sinh người ta tình yêu tình báo chứ lấy đâu ra ý tưởng để làm tuyên ngôn cho web bây giờ :leu:
 
boihoangvt già rồi mà vẫn ham chơi quá nhỉ !!! Thế chúng ta gặp nhau hôm đó không phải là CHƠI à ???Nếu có thể thì xuyên đêm luôn chớ, ai lại "đang vui thì đứt dây đàn", nghe không ổn.
To Margarita : Đúng quá chớ bộ, đó chính là ngày để các loại tình thân mến thân có cơ hội phát triển. Và bản thân việc các thành viên chúng ta gặp nhau được cũng là thể hiện tình yêu ...nghề Kế toán, yêu trang web này, và cũng không loại trừ việc mọi người thoải mái ...yêu nhau !
Đây là lời một bài hát mà khi còn trẻ tuổi anh vẫn thường nghêu ngao nè (nhưng có lẽ sai do sau nhiều năm tháng đã trôi qua nên...quên nhiều quá rồi ) :
"Yêu nhau đi, đời ta đâu có nghĩa chi
Yêu nhau đi cho đôi môi cho đôi mi...cho đôi ta thêm say đắm lòng...
Yêu nhau đi em, cớ sao em u sầu
Phút giây này có bao giờ đến với đời ta hai lần đâu..."

Và Giáng sinh hàng năm luôn là một ngày dễ để lại dấu ấn trong cuộc đời mỗi con người. Anh có một cảm giác rằng luôn có cái gì đó rất thiêng liêng, rất mới mẻ, rất siêu thoát mà cũng rất thân thương gần gũi do Lễ Giáng sinh mang lại. Đây là dịp mà người ta dễ đồng cảm với nhau hơn, thành thật cởi mở hơn, và đặc biệt là dễ ...làm lành với nhau nhiều hơn !
Vậy thì lẽ gì chúng ta không chọn ngày này để ...quyết một việc hệ trọng nhường ấy, một việc mà không chỉ cho riêng em, cho riêng anh, cho riêng VNgeek, HyperVn, Boihoang, Anhchuot, Pnp....hay bao thành viên khác nữa ... để rồi mai đây mỗi dịp No-el lại là ngày kỷ niệm cho WKT của chúng ta, anh tin rằng kỷ niệm này dù không muốn nhớ thì cũng chẳng dễ quên đâu !
 
A ha, hay quá nhỉ em ủng hộ luôn :ok
Biết đâu hôm đấy tức cảnh sinh tình, lại chả nghĩ ra một cái slogan hay thì sao. Anh haiau nhớ ra HN nhé, hy vọng webketoan tụ tập các thành viên họp mặt offline thì vui biết mấy :two:
 
Hihi, nói thì thấy có vẻ rất xôm đây nhưng không hiểu đến hôm ấy, đường Haiau - Haiau đi, đường Anhchuot - Anhchuot đi, đường Boihoangvq- Boihoangvq đi. Còn Margarita - Margarita đi :leu:

Vì: Haiau - QN
Boihoangvq - TpHCM

Tèn tén ten :chuoi :chuoi :chuoi :leu: :leu: :leu:
 
Trời ơi dàn đồng ca của Margarita bị lệch rồi. Nữ thì đứng trước đong đưa, nam thì đứng sau để tạo bè, nhưng đứng lệch mất rồi...
 
Nhưng phải công nhận cái hàng đứng trước ngoáy tợn thật.
 
Thật chết cười với bạn Anhvu :leu: , lại còn được cả Boihoangvt ra cổ vũ nữa kìa. Này thì ngoáy tiếp :chuoi
:leu: :chuoi
:leu: :chuoi :leu:
:chuoi :leu: :chuoi :leu:
:chuoi :leu: :chuoi :leu: :chuoi

Thôi, vui ca hát không quên nhiệm vụ, thế bạn Anhvu có góp ý tiếp gì cho Slogan của Web nữa không nào?
 
Lễ Giáng Sinh là một đại lễ của người theo đạo Thiên Chúa (trong đó có VNgeek) nhưng khi hòa quyện vào không khí lành lạnh của mùa đông, của những ngày cuối năm nó đem lại một cảm giác bình an và hạnh phúc cho hết mọi người. Thật sự rất có ý nghĩa khi các bạn chọn ngày Lễ Giáng Sinh bởi vì mình tin rằng việc đó sẽ đem lại nhiều điềm lành cho WKT. À là Lễ Giáng Sinh chính thức là ngày 25/12 và đêm 24/12 gọi là đêm Vọng Giáng Sinh.

Về cái Slogan mình xin góp 2 ý như thế này:

- Ở ĐÂU CÓ KẾ TOÁN - Ở ĐÓ CÓ WEBKETOAN
(chắc các bạn biết ý tưởng này lấy từ đâu :lol )

- NHÀ KẾ TIẾN LÊN
 
Back
Top