Bí quyết để có một "slogan" hay

Margarita

Trung cấp
Bí quyết để có một "slogan" hay

Slogan được hiểu là khẩu hiệu thương mại của một công ty. Để có được một slogan hay, ngoài việc đầu tư về chất xám còn phải có sự đầu tư về quảng cáo liên tục với những chiến lược dài hạn.

Một slogan hay phải hội tụ các yếu tố sau:

Có một mục tiêu nhất định và hướng đến mục tiêu đó. Ví như khi Pepsi ra đời thì Coca Cola đã là một người khổng lồ trong ngành giải khát, nên họ lấy slogan là: "Generation Next" (Thế hệ tiếp nối), ý nói đó là một loại nước uống của thế hệ mới và ngầm ý chê bai đối thủ trực tiếp Coca Cola là loại đồ uống cổ lỗ sĩ. Với slogan hay mang trong mình mục tiêu rõ ràng là đánh vào khách hàng trẻ tuổi, Pepsi đã thu hút được phần đông giới trẻ và vươn vai trở thành một đối thủ đáng gờm của Coca Cola.

Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ đọc. Với nhiệm vụ phải đi vào tiềm thức của khách hàng, không ai đi xây dựng một slogan dài dằng dặc đầy đủ toàn bộ về tính năng, tác dụng, ưu việt của sản phẩm. Cà phê Trung Nguyên đã phải bỏ slogan cũ: "Mang lại nguồn cảm hứng sáng tạo mới" bằng "Khơi nguồn sáng tạo".

Không phản cảm. Slogan phải tuyệt đối tránh những từ ngữ có thể gây phản cảm hoặc xúc phạm đến người khác cho dù đó là một bộ phận khách hàng rất nhỏ. Nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh DHL đã từng mắc lỗi này khi tung ra một slogan gây một ấn tượng không tốt: "Đến chậm gậm xương".

Nhấn mạnh vào lợi ích sản phẩm. Slogan phải thể hiện được tính năng và lợi ích khi khách hàng sử dụng sản phẩm. Ví như: "Connecting People" (Kết nối mọi người) của hãng điện thoại di động Nokia hay "Luôn luôn lắng nghe. Luôn luôn thấu hiểu" của hãng bảo hiểm quốc tế Prudential.

Tuy nhiên đó chỉ là những điều kiện cơ bản. Một slogan thành công phải mang trong mình thông điệp ấn tượng và khơi gợi được trí tưởng tượng của khách hàng về sản phẩm của mình. Chẳng hạn, đồ thể thao của tập đoàn Nike được đánh giá là thành công với "Just Do It!" (Hãy làm điều đó!).

(Theo Thời Báo Kinh Tế Việt Nam).

Thế còn Webketoan của chúng ta, các bạn sẽ tìm ra khẩu hiệu gì, để mỗi khi nhắc đến Kế toán, người ta có thể tìm ra ngay trang Web của chúng ta?
 
À mình cũng thấy vậy, chỉ giới thiệu thêm ứng cử viên để đưa ra biểu quyết mà, mấy cái vụ văn chương thi phú thì mình chịu.
 
Em có thêm ý tưởng thế này:

WEBKETOAN - Học hỏi và hỗ trợ bạn

To Vngeek: Anh Vngeek theo đạo ạ, chắc ngày Giáng sinh đối với anh đặc biệt lắm phải không? Nhân đây em cũng muốn hỏi là những người theo đạo thường hay làm gì trong ngày đấy ạ? Mà em đã được đi lễ nhà thờ một lần rồi, hôm ấy là đi cưới cô bạn cùng phòng, công nhận lễ cưới ở đấy trang trọng thật. Rảnh rỗi anh nói thêm về ngày lẽ Giáng sinh cho bọn em biết thêm ở mục "Phút nghỉ ngơi" với nhé.
 
Thế là mải việc đạo mà qên việc đời à ? còn cái Slogan thì thế nào rồi nhỉ .
Haiau thanh thật xin lỗi tất cả mọi người vì im ắng mất mấy hôm. Ngay bây giờ đây vào được trang web này cũng là một việc cần phải "xưng tội" rồi! Tại sao ư? Là vì mình đang ở nhờ trong văn phòng của ông Giám đốc cty HC tại Tp. Vinh (Nghệ an), và tuy điện thoại đã khóa kỹ song zắc cắm thì không khóa, cho nên mình rút nó ra và ...tha hồ truy cập nhé !
Mình có cảm giác như sắp tìm được ra "nó" rồi đấy, nếu mỗi người gắng lên một chút, hãy phát triển tiếp ý tưởng của người khác, hoặc mạnh dạn đưa ra ý tưởng của mình...thì làm gì Giáng sinh này chúng ta chả có slogan như ai!
Nhưng mình không đồng ý với Margarita rằng :
Hihi, nói thì thấy có vẻ rất xôm đây nhưng không hiểu đến hôm ấy, đường Haiau - Haiau đi, đường Anhchuot - Anhchuot đi, đường Boihoangvq- Boihoangvq đi. Còn Margarita - Margarita đi

Vì: Haiau - QN
Boihoangvq - TpHCM
Tất nhiên Margarita cũng có lý, nhưng như Chúa người vẫn thường răn dạy rằng : Các con phải có đức tin...khi mà chưa có lòng tin, thì lung lay là lẽ đương nhiên. Miền trung quê ta vốn có câu :Tư tưởng không thông thì bình tông cũng không nhắc nổi! Vì vậy mình thiết nghĩ, vấn đề không phải là sự cách trở về mặt không gian, mà chúng ta có dám tin rằng sẽ có cuộc hội ngộ đó hay không. Còn nếu như không tha thiết lắm thì chỉ cách nhau chưa đầy ba bước thì chắc gì đã gặp được nhau ? Tuy nhiên, cũng cần phải có một kế hoạch chu đáo (Mà việc này đâu khó đối với các nhà kế toán đã quen lên dự toán...)... thôi tạm vậy, mọi người bàn tiếp đi, có người đến gọi, mình tạm out đây.
 
Originally posted by HaiAu@Nov 29 2003, 07:50 PM
Miền trung quê ta vốn có câu :Tư tưởng không thông thì bình tông cũng không nhắc nổi!
Cái câu này của Bác Haiau thật là number one :ok

Nào các bác khác cho ý kiến cho "slogan" tiếp đi chứ ạ, vì Webketoan mà :chuoi :chuoi :chuoi :two:
 
Originally posted by boihoangvt@Nov 30 2003, 03:42 PM
" number one " này có phải là nứơc uống tăng lực hay quảng cáo trên T.V. không Margarita ? Uống ngon lắm đó ! :leu:
Number one đúng là một món đồ uống đấy anh Boihoangvt ạ, nhưng tiếc là Mar cũng chưa thử uống lần nào, không biết khi uống, nó có thật sự number one không cơ chứ.
 
Hihi, nghe anh Vngeek nói câu này thì em chợt nghĩ ra ý tưởng này: Webketoan là number one với dân kế toán :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi :two: :two:
 
VNgeek góp thêm ý điều chỉnh một chút câu của boihoangvt

" NHÀ KẾ HỌC HỎI VÀ CHIA SẺ "
 
To be perfect! Hướng tới sự hoàn hảo!
:leu:
Không hiểu sao em cứ nghĩ cái khẩu hiệu càng ...khó hiểu càng gây tò mò càng hay ... Cứ học hỏi, chia sẻ mãi cũng thấy hơi thực tế quá ...
 
Em thì nghĩ mãi mà cũng không ra câu gì hay hay để đóng góp với mọi người.
Em ủng hộ câu " Cùng nhau học hỏi và chia sẽ" của anh boihoangvt, nghe nó gần với thực tế, dể hiểu và bao hàm hết ý nghĩa mà chúng ta tìm thấy ở trang web này, đây là nơi những người kế toán có thể học hỏi thêm kiến thức và chia sẽ những kinh nghiệm mình biết được.
Anh Hoàng nè ! Có một người ủng hộ ý kiến của anh rồi đó !
 
Ah, em mới nghĩ ra một câu : " Bạn đồng hành của người kế toán "
Ủa sao hình như giống một câu quảng cáo trên TV...............??? :leu:
 
Cái câu "Bạn đồng hành của người kế toán" tớ nghe như cái câu "Bạn đồng hành của nhà nông" trong cái quảng cáo gì ấy nhỉ? ai nhớ nói hộ với. :a3 :chuoi

Hầu hết những người tham gia nhiệt tình với web đều cho ý kiến rồi, còn mỗi ý kiến riêng của bác Haiau với Anhchuot thôi. Các đồng chí ấy đi đâu rồi? :ak
 
Ý kiến thứ 2 của tôi là:
"Vươn tới một vòng tay thân ái"
 
To Margarita :
Anhchuot đi chợ đồng xa
Mua mắm mua muối giỗ cha chú Mèo
Haiau thì vẫn còn nghèo
Nên phải lặn lội vòng vèo miền Trung...
....................(Phóng tác ca dao cũ)
 
Kinh quá đấy nhỉ? Anh Boihoangvt có vẻ đang rất phổng mũi rồi, hèhè. Nào bà con có ý kiến gì tiếp để cho anh Boihoangvt tiếp tục phổng mũi hay xẹp mũi đây. :chuoi :chuoi
 
Back
Top