Đã có lúc tôi tự hỏi, phải chăng môi trường công việc đã ảnh hưởng đến tính cách nhiều vậy.
Năm nay 29 tuổi, chưa gọi là jà nhưng bố mẹ nhắc nhở nhiều quá nên mình cũng có ý định lấy vợ.
công việc bù đầu mình muốn lấy được vợ làm kế toán chỉ mong về hai vợ chồng gần nhau, đỡ đần nhau sớm tối và mình không phải lo bù đầu với mớ tiền tiền hàng hàng mà tập trung vào mảng sản xuất của công ty.
nhưng.!...........
những cô kế toán mình quen biết sao họ....quá thực dụng đến vậy, chẳng lẽ cuộc sống hàng ngày phải tiếp xúc với các con số làm vơi đi trong họ sự mộng mơ, tình yêu trong sáng.
thừa nhận khi chọn vợ làm kế toán thì bản thân mình cũng là người thực dụng nhưng đấy chỉ là sự định hướng để mình tìm một tình yêu.
chắc tại số mình hẩm hưu, chưa được lấy vợ:wall:
đọc trong điễn đàn các bạn kế toán tâm sự thì các bạn cũng như bất cứ ai, cũng mộng mơ và lãng mạn lắm lắm
- Phàm là con người ai cũng mê tiền bạn ah, đặc biệt với những người có cơ hội biển thủ, có khả năng biến tiền chung thành tiền riêng, trên báo chí cũng rất nhiều vụ tham ô tài sản nhà nước mà trong đó thủ phạm là Giám đốc, kế toán trưởng, qua những dòng tâm sự của bạn mình hiểu bạn là một người lãng mạn bằng chứng là bạn thấy sự khô cằn và thực dụng ở những cô kế toán của công ty bạn, việc tiếp xúc với tiền nong và các con số không hẳn làm cho con người có sự khô cằn và thực dụng, bằng chứng là bạn đã nhận thấy sự khô cằn của những cô kế toán, khi nhận thấy điều đó thì bạn hẳn là người lãng mạn bạn ah.
Chọn vợ là kế toán giúp bạn chia sẻ được mối lo công việc, nhưng cuộc sống gia đình kéo dài cả đời người, liệu bạn có niềm tin rằng mình có thể sống với một con người khô cằn, thực dụng trong suốt phần đời còn lại không, hãy nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo.
Tình yêu vốn không phải là một thứ có thể lựa chọn, đánh đổi, nếu vì công việc bạn quyết định gắn bó cả đời mình với cô ấy thì xin hãy nhìn nhận lại, tình yêu là một viên chocopie mềm mại, là thanh socola ngọt ngào, hãy yêu và đừng đánh đổi điều gì để tình yêu của mình bị vẩn đục.