ngoc thien
Sơ cấp
Em cũng nghĩ không phải suốt ngày tính tính toán toán mấy con số là khô khan, kém lãng mạn...như em đây nè..nãng mạn lắm...:037::angel:
Em cũng nghĩ không phải suốt ngày tính tính toán toán mấy con số là khô khan, kém lãng mạn...như em đây nè..nãng mạn lắm...:037::angel:
Lãng mạn kiểu như bạn có ngày cẩn thận té ngã đau đó...Trời!!!
Số anh cái số hẩm hiu
Hâm chín chưa vợ, buồn thiu suốt ngày
Rồi lại mơ đó mơ đây
Mơ em lãng mạn mơ nàng đẹp xinh
Rồi anh vẫn thế một mình
Chê cô kế toán nên tình cô đơn.:004:
Anh ơi đừng tính thiệt hơn
Cái duyên trời định, tơ tình (rồi) sẽ giăng.:005:
chào Thuỳ GiangAnh thuybich nay!
Em cũng là con gái kế toán đây này, không thực dụng đâu nhé. Anh có thể yên tâm tuyệt đối nếu gửi tiền ở chỗ em, đảm bảo ko thất thoát đồng nào. Em cũng mong được lấy chồng kế toán đây.
nhấn nhầm làm thế nào để xoá"
cảm ơn mọi người,các bạn như những chuyên gia tâm lý vậy đến jờ tôi lại phát hiện ra một điều những người làm kế toán thường rất sâu sắc.
càng khẳng định thêm một điều định hướng tư tưởng lấy vợ kế toán của mình là đúng đắn, mình sẽ quyết lấy một cô kế toán
cảm ơn Biển Vàng, em có cô bạn kế toán nào chưa chồng júp anh đi, cô nhân viên kế toán của anh lại có người yêu và sắp lấy chồng rồi nên k tán được
Cố lên bạn, hãy lấy một cô vợ kế toán thật tài sắc vẹn toàn nhé....có gì lên WKT mở thêm một topic...."Biết thế thì...." :rocker:cảm ơn mọi người,các bạn như những chuyên gia tâm lý vậy đến jờ tôi lại phát hiện ra một điều những người làm kế toán thường rất sâu sắc.
càng khẳng định thêm một điều định hướng tư tưởng lấy vợ kế toán của mình là đúng đắn, mình sẽ quyết lấy một cô kế toán
Đêm tân hôn của nàng kế toán và anh chàng thi sĩ - cực làng mạn lun hà hàLãng mạn như em là lãng mạn kiểu gì vậy???:004:
Đêm tân hôn của nàng kế toán và anh chàng thi sĩ - cực làng mạn lun hà hà
Chuyện kể rằng .... sau một thời gian ...oxyz.... Chang và nàng quết định đi đến 1 viêc cực kì quan trọng ,,,kít hôn ..hic..
Đêm tân hôn...
Chàng : Nàng ơi đêm nay thiên hạ chết cả rồi chỉ còn đôi mình với trăng sao ...
nàng : Ôi giời ơi trăng với cả sao.. Mau đóng của vào để tôi còn đém tiền ko trộm nó nhìn thấy minh có tiền nó lại vào khoắng sạch bây giờ..thế thì tôi mất không cả đời con gái ah..
chàng : thôi nàng ơi hay dẹp đi thôi . .. Anh đã chờ đợi giây phút này từ lâu lăm.. Hãy lại đây để được má ấp vai kề..
Nàng : Ối dào!!! ấp với cả kề .. Còn cả đời cơ mà...còn đếm tiền mừng chỉ có một lần mà thôi...để yên cho tôi còn đếm tiền đẻ mai con đem ra ngân hang gưi. Chậm ngày nào có tội với đồng tiền ngày ấy..
Chàng : Ừ thôi anh xin chịu tội với đồng tiền vậy ..chiu bao nhiêu cũng được. Nàng ơi hãy bỏ đi để chúng ta có một đêm ...
Nàng : Mẹ cha cái thằng này nó xem mình không bằng một bát phở ..
Chàng : Ôi nàng ơi sao nang lại nói anh vậy....
Nàng : Ôi xin lỗi ,Tôi đang nói cái thằng Nam hoc cung tôi từ hồi cấp 3 .Thằng Này ngày xưa nó thích tôi nhưng tôi không chịu , thế mà bây giờ nó mừng mình được có 20 000 có tức không....?
Chàng : :018:
thì em không mộng mơ và lãng mạn đấy thôi;
anh mà gặp được em (nếu chưa muộn) thì .....! quyết không để đường chạy
anh có đòi mơ đẹp xinh đâu.
chỉ mơ người đó đến với mình vì muốn mình là chồng
đến jờ cũng không cần yêu, chỉ cần hợp nhau, lấy nhau rồi sẽ yêu và vấn đề quan trọng nhất là "trên đời này anh sợ nhất là suốt ngày phải lo jữ vợ"
Trời đất, e nghĩ a nên tìm một người bạn gái kế toán ở khác cty chứ. Trên forum WKT a chưa gặp ai sao. VD như là meocung, snowlight, thuygiang...
Nếu chưa hợp thì e sẽ giới thiệu hi hi hi