Biết chết liền..hêhhê:wall::wall:Cảm ơn TD nhé, mình thấy ai vào topic này cũng có điểm hợp mà không biết các cô có thấy hợp không. Dũng có biết Mèo Cưng là ai không?
Biết chết liền..hêhhê:wall::wall:Cảm ơn TD nhé, mình thấy ai vào topic này cũng có điểm hợp mà không biết các cô có thấy hợp không. Dũng có biết Mèo Cưng là ai không?
ông thuybich kia???, sao ông dám phán tui khô khan hả:068:, ông khô khan thì có, tên tui đang hay đang đẹp là mèo cưng, ông đoán thành mẹo cứng
sai lầm lớn:wall:
mà ông là ông nào??? tui tìm ra tung tích biết tay tui nhá:dance2:
Biết chết liền..hêhhê:wall::wall:
cảm ơn mọi người,các bạn như những chuyên gia tâm lý vậy đến jờ tôi lại phát hiện ra một điều những người làm kế toán thường rất sâu sắc.
càng khẳng định thêm một điều định hướng tư tưởng lấy vợ kế toán của mình là đúng đắn, mình sẽ quyết lấy một cô kế toán
Hê!.. làm sao em biết anh được, mà nếu biết thì phải bí mật đấy nhé, sẽ có đút lót sau
Đây là một bài toán khó , ai giải được sẽ được nhận phần thưởng !!! !!! !!:004:
:angel: :angel: :angel:
Ta có :
+ chi meocung là thành viên của webketoan (1)
+ anh thuybich cũng là thành viên cuả webketoan luôn (2)
Từ (1) và (2) , ta suy ra được là : hai anh chị có thể quen biết và tìm hiểu nhau thông qua các diễn đàn cuả webketoan . (*)
Mặt khác ,ta lại có giả thiết là :
+ chị meocung thì ở Đà Nẵng (3)
+ anh thuybich thì ở Hà Nội (4)
Từ (3) và (4) , ta có thể suy ra được là khoảng cách giữa hai anh chị không xa lắm . Và từ điều này lại suy ra được là : anh chị hoàn toàn có thể gặp được nhau . :friend: (**)
Và 1 giả thiết quan trọng nữa là :
+ anh thuybich đang muốn tìm vợ là kế toán (5)
+ chi meocung lại là kế toán (6)
Từ (5) và (6) , ta rút ra được kết luận là : chị meocung có thể là một trong những người mà anh thuybich đang tìm . (***)
Từ (*) , (**) và (***) ,ta suy ra được là : anh thuybich đang có được một cơ hội lớn :004: ( mà hổng biết anh thuybich nắm được không ??? ??? ?? )
Câu hỏi cuả bài toán là ( dành riêng chi chị meocung )
Chị meocung suy nghĩ như thế nào về việc này ?
Yêu cầu của bài toán là :
Hãy chứng minh kết quả cuả thuybich và meocung ??? ??? ??
:angel: :angel: :angel: :angel: :angel: :angel: :angel: :angel:
Bạn nào có thể đưa ra thêm giả thiết để chứng minh điều cần chứng minh thì hãy thử chứng minh nhé !
Good luck to you !!! !!! !!
hihi, mới sáng đọc bài toán của Đàm Anh thật là hay, rất logic, cần chứng minh...
trả lời câu hỏi của bài toán: mèo cưng không nghĩ j cả, vì..:two: hehe,
còn kết quả thì có rồi, thuybich liên hệ meocung để lấy kết quả nhé..hehe
hãy đợi đấy:020::020:Meocung có nghe câu thành ngũ này không"niềm vui chia đôi niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia đôi nỗi buồn sẻ nửa" em cứ thông báo cho moi người cùng chia kết quả đi:lol:
hãy đợi đấy:020::020:
Troài, lạc đề rồi nhá...cưa cẩm nhau thì ra công viên, Chiprock đâu ra can thiệp vụ này đê...hà hà...
haha, ngộ dễ sợ:drummer::drummer:Bài tóan của Đàm Anh
nhìn toàn yếu tố thuận lợi nhưng không ai dám nói tới yếu tố bất lợi, tôi xin mạnh dạn phát biểu ý kiến như sau.
Về anh Thuybich: các bạn đã thấy anh đã thành lập công ty như vậy chứng tỏ anh đã tạo dựng được một nền tảng quan hệ làm ăn rất vững chắc trên đất Hà Nội (điều này chắc mất một thời gian dài) hơn nữa anh TB cũng là người rất thực tế trong chuyện nay "chỉ cần nói chuyện 20 phút còn chuyện để nói là hợp, không y về ở với nhau rồi sẽ y" như vậy khó có thể bảo anh TB có thể tìm một tình y đủ mạnh để từ bỏ cơ sở tạo dựng đã có để khăn gói vào Đà Nẵng làm ăn.
về phần chị Mèocưng: mọi người thấy đó trong diễn đàn chị ấy đã có 337 bài viết và được đến 105 lượt người cảm ơn điều đó có thể minh chứng chị meocung có trình độ chuyên môn về kt rất thâm hậu và chứng tỏ chị đã đi làm thời gian dài và có công việc hết sức vững chắc cũng khó có điều j khiến chị khăn gói ra HN với anh TB
mà giả thiết người HN người ĐN thì cả 2 anh chị chắc đều khong OK rồi, Bà mối Đàm Anh phải liệu đi!......hehe
Bài tóan của Đàm Anh
nhìn toàn yếu tố thuận lợi nhưng không ai dám nói tới yếu tố bất lợi, tôi xin mạnh dạn phát biểu ý kiến như sau.
Về anh Thuybich: các bạn đã thấy anh đã thành lập công ty như vậy chứng tỏ anh đã tạo dựng được một nền tảng quan hệ làm ăn rất vững chắc trên đất Hà Nội (điều này chắc mất một thời gian dài) hơn nữa anh TB cũng là người rất thực tế trong chuyện nay "chỉ cần nói chuyện 20 phút còn chuyện để nói là hợp, không y về ở với nhau rồi sẽ y" như vậy khó có thể bảo anh TB có thể tìm một tình y đủ mạnh để từ bỏ cơ sở tạo dựng đã có để khăn gói vào Đà Nẵng làm ăn.
về phần chị Mèocưng: mọi người thấy đó trong diễn đàn chị ấy đã có 337 bài viết và được đến 105 lượt người cảm ơn điều đó có thể minh chứng chị meocung có trình độ chuyên môn về kt rất thâm hậu và chứng tỏ chị đã đi làm thời gian dài và có công việc hết sức vững chắc cũng khó có điều j khiến chị khăn gói ra HN với anh TB
mà giả thiết người HN người ĐN thì cả 2 anh chị chắc đều khong OK rồi, Bà mối Đàm Anh phải liệu đi!......hehe
hoành tráng hẹ:biggthump dân nhà mình đầu óc phong phú ghê:wall:ái chà vào đây thấy mọi người vui quá đi. Cho em góp vui với được không? Em có chút ý kiến thế này: Em thấy chị Mèo cưng có vẻ là có xu hướng Bắc tiến thì phải( Quảng Ngãi - Quảng Nam - Đà Nẵng). Anh ThuyBich mà đủ trình hút được chị Mèo từ Đà Nẵng tới Hoàng Mai thì mới thật là cao đầu. Kết quả bài này mà có hậu chút chút thì dân WKT nhà mình càng thân thiết nhau chứ sao? Hope so.......
hoành tráng hẹ:biggthump dân nhà mình đầu óc phong phú ghê:wall:
nào........:drummer::drummer:tìm hiểu một số "vấn đề " điiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cũng hot như hope vậy đó..hêhhê