Tính cách người làm kế toán

Có bệnh thì vái tứ phương mà. Tán gái kém quá nên phải huy động hết mọi nguồn lực từ người thân, bạn bè, trên w... mỗi người giúp tý biết đâu cuối năm nay có người mà đưa về quê giới thiệu (nếu không sẽ lại bị nghe cải lương nữa). muốn đăng ký chỗ bạn girl thì phải làm sao nhỉ?
 
Uhm, có một điều chắc chắn là con gái kế toán rất ... biết tiết kiệm, đúng hơn là biết chi tiêu rất hợp lý, quản lý tài chính gia đình hết chỗ chê hi hi
Phù!!!Cuối cùng thì cũng có một chân lý đúng :angel::angel::angel:
 
Có bệnh thì vái tứ phương mà. Tán gái kém quá nên phải huy động hết mọi nguồn lực từ người thân, bạn bè, trên w... mỗi người giúp tý biết đâu cuối năm nay có người mà đưa về quê giới thiệu (nếu không sẽ lại bị nghe cải lương nữa). muốn đăng ký chỗ bạn girl thì phải làm sao nhỉ?
Anh cứ đăng ký đi em bày cách cho.hehehe
 
Đăng ký suất vậy, có ai đăng ký luôn không làm buổi sơ tuyển đỡ mất thời gian. He
 
Anh phải nói lý lịch trích ngang thế nào chứ để em duyệt luôn ko cần 1 buổi sơ tuyển đâu dỡ mất thời gian cho anh.hix
 
Anh phải nói lý lịch trích ngang thế nào chứ để em duyệt luôn ko cần 1 buổi sơ tuyển đâu dỡ mất thời gian cho anh.hix

Trời ơi, nếu chỉ có lý lịch trích ngang thì đơn giản quá.Tưởng Girl yêu cầu cả lý lịch trích dọc , trích chéo , trích linh tinh mới lo chứ. (May quá!!!-mấy anh đang xếp hàng chờ sơ tuyển nhỷ):angel:
 
Em ngốc quá. Anh mà đem lý lịch trích ngang lên đây sợ nhiều đối thủ cho em thôi, nên đi cửa sau em ạ. Nhanh lên không bạn thuhien1310 đến trước đấy.
 
Đừng dại lấy con gái làm kế toán bạn ợ, chúa SUPER SOI...Tiền gửi vào thì dễ, lấy ra thì khó...các khoản chi lặt vặt không có hóa đơn làm sao thanh toán được...hehehe :005:

Ui trời ai lại đi nói xấu con gái WKT vậy chứ anh? đấy là anh chưa bít hết những hãnh diện của những đức ông chồng có adm nhà kế đâu. Tiền gửi vào an toàn ko bị thất thoát, cơm măm 3-4 bữa wần áo diện cả ngày, money thì không phải lo nơi cất giữ,..... mới chỉ mấy cái nho nhỏ ấy nghe đã thấy mến con gái nhà kế rùi ạ.
Con gái nhà kế 1 lựa chon đúng đắn cho mọi chàng trai:015::015:
 
Em ngốc quá. Anh mà đem lý lịch trích ngang lên đây sợ nhiều đối thủ cho em thôi, nên đi cửa sau em ạ. Nhanh lên không bạn thuhien1310 đến trước đấy.
Em làm thế để có nhiều đối thủ cho anh mà.Anh ko nhớ em đã nói với anh là cứ đang ký đi em sẽ bày cách cho anh rồi còn gì. Giưò kế hoạch của em đã thành công 1 nửa rồi
 
Đâu phải trai KToán là ai cũng khô cằn đâu...Đó là những lúc trong công việc ai cũng phải như thế, E đồng tình với ý kiến mấy A là đừng nên lấy vợ Kế Toán..... để cho mấy ông ngành nhề khác đâm đầu vào....


...."Mẹ ơi trời đất bao nhiêu
Tâm con thương Mẹ bấy nhiêu đất trời".....
 
Đâu phải trai KToán là ai cũng khô cằn đâu...Đó là những lúc trong công việc ai cũng phải như thế, E đồng tình với ý kiến mấy A là đừng nên lấy vợ Kế Toán..... để cho mấy ông ngành nhề khác đâm đầu vào....
...."Mẹ ơi trời đất bao nhiêu
Tâm con thương Mẹ bấy nhiêu đất trời".....

...chơi quá ác, bỏ của chạy lấy người, còn không can người khác... đâm đầu vào chổ chết :wall:
 
Tớ là con gái nhà kế có thể nói t khá gọn gàng và ưa sạch sẽ.Tớ thích lãng mạn nhưng phải xen vào đó là thực tế nhưng mỗi tội tớ ko đc cẩn thận cho lắm,mới đi làm mà sai sót toàn cái do ko cẩn thận, chi tiêu thì thui rùi tính toán vẫn tính tiêu vẫn tiêu, đc cái là tiêu có mục đích. Hj tớ giới thiệu 1 chút ngang dọc để muốn nói rằng con gái kế ko có chi li lắm đâu. Sẵn sàng chi tiền với điều kiện đúng mục đích và trong khoảng cho phép nữa chứ
 
sau 1 thời gian khá dài làm kế toán mình thấy nghề nghiệp đúng là cũng ảnh hưởng đến tính cách của con người. Lúc nào cũng phải rõ ràng, gọn gàng, chính xác, đôi khi hơi thực dụng tí. Về chi tiêu thì cũng tính toán hơn, biết chi cái gì, tiêu cái gì cho hợp lý. Zưng không biết mọi người thế nào chứ mình thì càng ngày càng khó tính, hic hic
 
Đã có lúc tôi tự hỏi, phải chăng môi trường công việc đã ảnh hưởng đến tính cách nhiều vậy.
Năm nay 29 tuổi, chưa gọi là jà nhưng bố mẹ nhắc nhở nhiều quá nên mình cũng có ý định lấy vợ.
công việc bù đầu mình muốn lấy được vợ làm kế toán chỉ mong về hai vợ chồng gần nhau, đỡ đần nhau sớm tối và mình không phải lo bù đầu với mớ tiền tiền hàng hàng mà tập trung vào mảng sản xuất của công ty.
nhưng.!...........
những cô kế toán mình quen biết sao họ....quá thực dụng đến vậy, chẳng lẽ cuộc sống hàng ngày phải tiếp xúc với các con số làm vơi đi trong họ sự mộng mơ, tình yêu trong sáng.
thừa nhận khi chọn vợ làm kế toán thì bản thân mình cũng là người thực dụng nhưng đấy chỉ là sự định hướng để mình tìm một tình yêu.
chắc tại số mình hẩm hưu, chưa được lấy vợ:wall:
đọc trong điễn đàn các bạn kế toán tâm sự thì các bạn cũng như bất cứ ai, cũng mộng mơ và lãng mạn lắm lắm

Tớ cũng kế toán mà sao không thế nhỉ?
 
Tớ cũng kế toán mà sao không thế nhỉ?

Tớ cũng đồng tình với bạn này.
Tính cách là tùy từng người nhưng cái mình học được khi theo nghề này là tính cẩn thận khi làm việc, mền dẻo khi giao tiếp với các cơ quan khác để đạt được mục dích của mình và tính gọn gàng, cẩn thận thì là nhất rùi các bạn nhỉ:030::030::030::030::030::030::030::030::030:
 
Back
Top