Tớ cũng đồng tình với bạn này.
Tính cách là tùy từng người nhưng cái mình học được khi theo nghề này là tính cẩn thận khi làm việc, mền dẻo khi giao tiếp với các cơ quan khác để đạt được mục dích của mình và tính gọn gàng, cẩn thận thì là nhất rùi các bạn nhỉ:030::030::030::030::030::030::030::030::030:
Đúng rồi, mình cũng đồng tình với bạn Hoacat1952, mình thấy sau mấy tháng vào nghề, tính cách cũng thay đổi 1 phần, tập cẩn thận hơn, biết xem lại cách giao tiếp hơn, và ứng xử cũng cải thiện hơn cái thời SV, muốn sao cũng được chẳng ai chấp nhứt, cũng không cần trách nhiệm...hiiiii
Đúng là con gái Kế toán là nhất cho các đấng ông chồng muốn tìm vợ đảm rồi đó....heeee, cứ nghĩ nha, Kế toán thì làm cho 2, 3 Cty này, giải quyết công việc thì rất logic và nhanh gọn nè. Tính toán chi tiêu hợp lý, có xài, có tích góp,.... và về gia đạo cũng chu tất nữa. Thì các anh còn chê cái gì???????
Mà mình thấy, thì con gái Kế toán lấy chồng nghề khác nhiều lắm, chứ ít thấy ai lấy cùng nghề. Có lẽ, làm cùng nghề nên biết tính cách nhau rõ quá. Sau này không thể nói khi bà vợ mình tính kỹ quá, " Tại bà làm Kế toán nên bà tính kỹ !"