Đạo Đức Xã Hội: Những vấn đề cần được quan tâm

  • Thread starter nap
  • Ngày gửi
N

ntnhungkt166

Guest
25/12/08
2
0
0
bac bang duong
Vậy mà chính phụ nữ lại đòi quyền được khắt khe mà:030:

tất nhiên là phụ nữ á đông chúng ta thì luôn lấy những chuẩn mực mà đã hình thành từ bao đời nay làm tấm gương soi, nhưng ko có nghĩa như thế là chúng ta có thể có nhứng cía nhìn quá khắt khe về họ. Mình nghĩ là con ng thì quan trong nhất vẫn là vẻ đẹp tâm hồn dù là bất kỳ ai
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

ThuyBich

Sơ cấp
4/11/08
10
0
1
Hoang Mai
tất nhiên là phụ nữ á đông chúng ta thì luôn lấy những chuẩn mực mà đã hình thành từ bao đời nay làm tấm gương soi, nhưng ko có nghĩa như thế là chúng ta có thể có nhứng cía nhìn quá khắt khe về họ. Mình nghĩ là con ng thì quan trong nhất vẫn là vẻ đẹp tâm hồn dù là bất kỳ ai

Cuộc sống phải có những chuẩn mực để mỗi người tự rèn luyện bản thân minh, cũng như một đất nước phải có pháp luật, một địa phương phải có tục lệ. Cần kế thừa những chuẩn mực còn phù hợp và thay đổi những chuẩn mực không còn phù hợp. Quan niệm với chữ trinh của người con gái theo tôi hiện nay không hẳn không còn tác dụng có điều không nên xem nó mang giá trị quá lớn để lấn át các giá trị khác.
Bạn nghĩ sao khi trong cuộc sống trong công sở giải lao tí chút người ta cũng có thể làm chuyện ấy, trong thang máy cũng có chuyện ấy, các nhà nghỉ mọc lên khắp mọi nơi mà chủ yếu để phục vụ nhu cầu chớp nhoáng của những người quan niệm quá tự do về chuyện quan hệ. Ở đây thấy rằng sự khắt khe trong quan niệm trinh tiết cũng có phần tíc cực của nó nhiều chứ
 
N

ntnhungkt166

Guest
25/12/08
2
0
0
bac bang duong
to thuy bich: làm gì mà bác căng thẳng thế. Em có nói là xem nh đẹ đâu mà chỉ là trong 1 số tình huống bất khả khảng thì chúng ta nên có cái nhìn thoáng hơn mà thôi
 
mrhung

mrhung

Nguyễn Trọng Hùng
23/4/08
339
19
18
Hà Giang
webketoan.vn
Theo tôi thời nay "trinh tiết" là một thứ gì đó xa sỉ, ai chưa biết thì cảm thấy thèm muốn, còn thấy rồi thì... cũng thấy bình thường thôi.
Còn nếu tất cả đàn ông đều coi trọng "trinh tiết" thì chúng ta hãy "giữ" để tất cả đàn ông đều được biết "trinh tiết" là gì.
 
cadafi

cadafi

Trung cấp
9/12/07
52
0
6
45
TP.HCM
www.giaiphapexcel.com
Trinh tiết ko nói lên hết được nhân phẩm của người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ có nhân phẩm ko thể thiếu "trinh tiết".???:wall::wall::wall:

Bác này nói sai bét! Chẳng lẽ tất cả những người phụ nữ có gia đình, hoặc những người phụ nữ "đi bước nữa" đều không có nhân phẩm à!

Nói tóm lại, ai muốn bàn về chuyện "trinh tiết" xin xem lại bản thân mình trước, xem xét xem mình còn "trinh tiết" hay không thì mới nói đến người khác.

Thêm vào đó, chúng ta bàn đến vấn đề này làm gì nhỉ!?
 
phinguyen79

phinguyen79

Phụ nữ là gì..???
Bác này nói sai bét! Chẳng lẽ tất cả những người phụ nữ có gia đình, hoặc những người phụ nữ "đi bước nữa" đều không có nhân phẩm à!

Nói tóm lại, ai muốn bàn về chuyện "trinh tiết" xin xem lại bản thân mình trước, xem xét xem mình còn "trinh tiết" hay không thì mới nói đến người khác.

Thêm vào đó, chúng ta bàn đến vấn đề này làm gì nhỉ!?

Tks pac,
ở đây mình chỉ đề cập đến đối tượng chưa lập gia đình lần nào????

Ít nhất theo quan điểm của mình là vậy. Mình ko bác bỏ, ko khinh thường, ko có quyền phán quyết,.... Nhưng theo quản điểm cá nhân: "TRINH TIẾT KO ĐÁNH GIÁ HẾT NHÂN PHẨM NGƯỜI PHỤ NỮ. NHƯNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRƯỚC KHI LẬP GIA ĐÌNH CÓ NHÂN PHẨM KO THỂ THIẾU "TRINH TIẾT"."./.

Note: bản thân mình ko bao giờ dành sự tôn trọng tuyệt đối và đánh giá cao nhân phẩm của người con gái khi chưa lập gia đình mà thiếu từ trinh tiết./.
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
44
~S~
"TRINH TIẾT KO ĐÁNH GIÁ HẾT NHÂN PHẨM NGƯỜI PHỤ NỮ. NHƯNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRƯỚC KHI LẬP GIA ĐÌNH CÓ NHÂN PHẨM KO THỂ THIẾU "TRINH TIẾT"."./.

Note: bản thân mình ko bao giờ dành sự tôn trọng tuyệt đối và đánh giá cao nhân phẩm của người con gái khi chưa lập gia đình mà thiếu từ trinh tiết./.
Thế trinh tiết ở đây theo bác là xxx, đúng không ạ?

Nếu đúng thế thì em hỏi khí không phải, nếu bác biết một người đàn ông nào đó đã xxx rồi thì bác có dành sự tôn trọng tuyệt đối và đánh giá cao nhân phẩm cho người đàn ông đó không ạ? Hay cái việc đánh giá này chỉ đặc cách cho con gái thôi ạ?

Nếu câu trả lời của bác là có thì em mạo muội nghĩ đã đến lúc bác cần đến bác sỹ tâm lý khẩn cấp rồi ạ. Em nói nghiêm túc! Có gì khó nghe mong bác hiểu và bỏ quá cho.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Bác này nói sai bét! Chẳng lẽ tất cả những người phụ nữ có gia đình, hoặc những người phụ nữ "đi bước nữa" đều không có nhân phẩm à!

Nói tóm lại, ai muốn bàn về chuyện "trinh tiết" xin xem lại bản thân mình trước, xem xét xem mình còn "trinh tiết" hay không thì mới nói đến người khác.

Thêm vào đó, chúng ta bàn đến vấn đề này làm gì nhỉ!?

Đúng! Cần phẩi biết mục đích
Người ta nói: làm gì cũng phải hợp tình, hợp lý. Không thể tách 2 mặt của 1 vấn đề để nói được
 
mrhung

mrhung

Nguyễn Trọng Hùng
23/4/08
339
19
18
Hà Giang
webketoan.vn
Hình như các bác đang lạc đè hay sao ấy, tiêu đề là "Đàn ông trinh tiết" sao giờ lại lôi cả Chị em vào thế này, động vào chị em là lôi thôi lắm đấy, các bác biết không? dừng lại đi để quay về đúng chủ đề của ta.
 
C

chihienphuco

Trung cấp
20/4/09
109
1
0
Bình Chánh
Trinh tiết đàn ông khó bảo vệ hơn phụ nữ bởi vì nó lồi ra nên dễ va chạm, dể sướt, lúc nhỏ lại hay móc ra nghịch tuột ra bị sưng lên rồi cha mẹ lại tưởng tè bậy vào ông táo nào đó phải đi xin lỗi, khoảng thời gian là hết sưng thôi. Đơn giản thế là mất.

Cho nên mọi nghi ngờ về đàn ông bằng con số 0, thế là một phía bị ràng buộc kỷ hơn là phụ nữ bởi vì nó nằm lõm phía trong. Trừ khi bị va chạm mạnh, tai nạn hi hữu mới mất còn tự nhiên nó ko còn thế là vấn đề ở mấy gã Sở Khanh.

Các bạn nữ đừng ganh tị vì nó sinh ra đã thế rồi.
 
buitrangnam

buitrangnam

Cao cấp
25/2/09
548
4
18
HN
Hình như các bác đang lạc đè hay sao ấy, tiêu đề là "Đàn ông trinh tiết" sao giờ lại lôi cả Chị em vào thế này, động vào chị em là lôi thôi lắm đấy, các bác biết không? dừng lại đi để quay về đúng chủ đề của ta.

HIK, đâu đàn ông và trinh tiết chứ có phải là trinh tiết của đàn ông đâu?
 
phinguyen79

phinguyen79

Phụ nữ là gì..???
Dear All,

Theo mình nghĩ, các bạn đã đi lạc đề khá xa so với mong muốn của chủ topic rồi./.

Đây là vấn đề khá tế nhị - nhạy cảm - và khá nhức nhối trong cuộc sống chuyển giao của xã hội hiện nay. Nó là nỗi đau - sự giằng xé - nổi ân hận hối tiếc....của ko biết bao cô gái đã lỡ trót vụng dại ban đầu và hiến dâng ko đúng đối tượng. Và cũng là nổi buồn sâu thẳm mà ko biết thổ lộ cùng ai của ko ít người đàn ông là người chồng, người đã đến sau và phải chấp nhận, và bản thân họ là những người chưa hề biết về "trinh tiết" (như thổ lộ của chủ topic)./.

Nếu chúng ta tiếp tục góp ý với tinh thần chia sẽ như ý định của chủ topic thì tiếp tục, còn ko thì mình nghĩ mod nên close topic tại đây./.

Note: Các bạn nên đọc hết nội dung từ đâu của topic rồi đã góp ý - chia sẽ, đó cũng là cách tôn trọng người đưa ra topic./.:wall:
 
K

kakamuoimuoi

Guest
10/7/08
51
0
6
hà nội
Câu hỏi này khó đấy!


Câu này cũng có thể liệt vào câu hỏi thứ 15 trong ai là triệu phú đấy! Ha ha! Nó giống như thằng hàng xóm hỏi tôi arsenal thắng hay thua mà đêm nay nó mới đá!
Cái đấy là vấn đề mỗi người nhìn nhận thế nào thôi! Xu thế của giới trẻ bây giờ nó cũng thoải mái hơn trong vấn đề này chứ không như "hệ tư tưởng" của 8x (nhất là 83) đổ về trước!
Cũng đá có người bạn gái hỏi tôi! tôi sẽ phản ứng thế nào nếu vợ tôi không còn là con gái!
Tôi bảo là: tôi lấy vợ chứ không phải lấy con gái! Trong tôi, luôn có ham muốn chiến thắng và nghiễm nhiên có tính ích kỷ của mình nên đứng nhắc lại qúa khứ và sống với nó! Tôi không quan tâm quá khứ đã như thế nào! Vì chắc gì tôi đã sạch sẽ với quá khứ của tôi! Nhưng chắc chắn tôi không sẵn sàng chia sẻ quá khứ ấy! Tôi với vợ tôi sẽ sống vì tương lai chứ không phải vì quá khứ!
Tại sao các cô gái cứ đưa lý do là hết mình với tình yêu rồi đặt ngược lại câu hỏi với chúng ta là: trinh tiết của các anh đâu???
Tôi đang còn nè! Tơ mành mành!
Tại sao họ cứ bắt mình phải vị tha! Chẳng có ai vị tha cả! Vấn đề là chấp nhận được đến đâu mà thôi!
Với tôi, hãy sinh cho tôi những đứa con! tôi mong vợ tôi làm được điều đó và đừng có vì quá khứ mà không làm được việc đó cho tôi!
 
T

thanhvan1994

Trung cấp
4/2/09
161
1
0
45
Ho Chi Minh, City
Sợ các bác quá. Đọc mấy dòng này chắc em ko dám lên Diễn đàn nữa.
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
theo em thì cái cổ hủ của người dân mình còn lặc hậu lăm nhưng nói về vần đề này theo em ko nên đổ lỗi hết cho chị em " ko còn trinh tiết " mà các ông anh cũng nên xem lại mình đi lúc yêu nhau sao ko tôn trong nhau , mà lại đoi hoi sau đó khi có được rrooif thì lại phụ vậy có phải cái lỗi lớn nhất là ở các anh ko , nếu đã xác định yêu thực sự thì nên tôn trong , còn ko thì đừng làm vậy ,
Em tuy rất thông cảm cho chuyện đó nhưng cái "trinh tiết " cũng đặt lên hàng đầu " cổ hủ mà"
kho noi nhà nhưng chắc chẳng đàn ông ít người chấp nhận lấy người vợ ko còn trinh tiết :045:
 
Sửa lần cuối:
T

thanhvan1994

Trung cấp
4/2/09
161
1
0
45
Ho Chi Minh, City
zui quá, đàn ông mà cũng có trinh tiết ah, đúng zui vì người ta hay nói là trai tơ mà. hahaha zui quá. Chị em nhà ta nhớ nhé. hehe
Vip Pro Accounting
 
G

giangnghiahung

Sơ cấp
12/3/09
45
0
0
44
Nam Định - Tp. HCM
Nước ta là nước Á Đông nên " trinh tiết" người phụ nữ vẫn rất được coi trọng. Nó giống như một tiêu chí để đánh giá người phụ nữ vậy. Nhưng trong cuộc sống không tránh khỏi những điều ngoại lệ, có thể đó là tại nạn, hay bồng bột nhất thời, cũng có thể do người ta yêu hết lòng nên mới quyết định trao thân. Đó là sai lầm lớn nhất mà các co gái rơi vào hoàn cảnh này đều ân hận và hối tiếc. Nhưng một câu hỏi đặt ra là khi yêu có bao nhiêu người đàn ông không 1 lần đòi hỏi ( cho dù là thật lòng hay chỉ là thử thách nhau), và có bao nhiêu người đàn ông chấp nhận bỏ qua cho người vợ đã một thời lầm lỡ, câu trả lời là đa số. Nói tóm lại thì các cô gái nên giữ mình bằng mọi cách để khỏi ân hận về sau. Còn các chàng trai khi yêu thì hãy cùng người mình yêu mà giữ gìn để hạnh phục được trọn vẹn, những người đàn ông nếu có một người vợ mà quá khứ đã sai lầm thì cũng nên hiểu và thông cảm cho vợ mình và hãy sống cho hiện tại, có ai mà hoàn hảo tất cả đâu, có chắc rằng anh không bao giờ mắc sai lầm. Chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc.
 

Xem nhiều