Cảm nhận về cuộc thi ảnh bé ngộ nghĩnh WKT 2008

  • Thread starter kienls
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Từ ngày post ảnh con lên trang WEB này để tham dự cuộc thi “Bé ngộ nghĩnh” cùng là lúc bố hồi hộp chờ mong. Cũng chẳng biết chờ mong điều gì? Con đoạt giải ư?tất nhiên, cha mẹ nào mà không mong con mình khoẻ-đẹp; xem mọi người bình luận về các con như thế nào ư? Tất nhiên, vì bố cũng muốn nghe lời nhận xét khách quan từ mọi người mà; Muốn biết con sẽ đứng ở vị trí nào so với các bạn? Tất nhiên, nhưng chỉ một phần vì bố thì luôn tự hào về con nhưng càng như vậy sẽ càng làm bố thấy tổn thương khi trong mắt bố con là tất cả, còn nếu không được mọi người đánh giá như vậy ai mà không thấy tổn thương, phải không nào?;
Từ ngày post ảnh con lên cùng là mỗi khi vào mạng thì trang Web đầu tiên bố vào là WKT và phần đầu tiên bố quan tâm chính là phần thi “Bé ngộ nghĩnh”. Cũng chẳng biết tại sao bố lại làm vậy. Cũng chẳng biết là tại sao bố cứ thấy hồi hộp và lo lắng. Bố thường tự hào về chính mình khi cho rằng bố hiểu tâm lý của mọi người nhưng tại sao với chính cảm xúc của mình thì bố lại không lý giải được.
T ừ ng ày p ost ảnh con l ên c ũng l à ng ày b ố đ ếm ng ư ợc th ời gian cho đ ến khi k ết th úc cu ộc thi. đ ôi l úc b ố mong sao cho cu ộc thi s ớm k ết th úc, mong sao s ớm đ ến Noel. C ũng ch ẳng bi ết l ý gi ải t ại sao n ữa.
đ ôi khi b ố l ại ch ợt gi ận c ái ng ư ời m ở ra cu ộc thi n ày: long gianghn. Ch ú ấy th ực ra kh ông c ó ý g ì kh ác ngo ài ý x ây d ựng m ột s ân ch ơi cho c ác b é cho c ác con v à x ây d ựng m ột cu ộc thi cho ch ính c ác con. Nh ưng t ại b ố c ứ b ị nh ững c ái c ảm x úc m à ch ính b ố kh ông l ý gi ải đ ư ợc l àm cho b ố c ó c ảm gi ác gi ận c ái ch ú longgiang n ày đ ến th ế.h ì. v ẫn bi ết b ố v ới ch ú ấy l à b ạn th ân m à c ó khi sau n ày l ại l àm th ông gia v ới nhau c ũng kh ông bi ết ch ừng nh ưng c ứ ngh ĩ đ ến c ái c ảnh phải chờ đợi, phải theo dõi từng ngày, từng giờ trong hồi hộp và rồi k ết th úc cu ộc thi sẽ như thế nào thì cũng làm bố thấy giận chú ấy được lắm chứ.
Thực lòng lúc đầu khi post ảnh con lên với mục đích chính của cuộc thi là vui cho các bé và hạnh phúc cho bố mẹ thì bố thật sự thấy hào hứng và cảm giác vô tư lắm. Nhưng càng ngày cuộc thi càng làm cho nó mất dần cái cảm giác đó. Đã là trò chơi thì cần phải thoải mái và lấy tiêu chí vui vẻ làm đầu. đã là cuộc thi thì phải có kẻ thắng người thua. Đã là cuộc chơi thì phải có giải thưởng. Đã là người chiến thắng ắt có kẻ bại trận. đó vốn dĩ là quy luật cuộc sống. Bố hiểu và mọi người cũng hiểu chỉ riêng các con, những gương mặt đầy chất thơ, hồn nhiên và trong sáng lại chưa hay đúng hơn là không bao giờ muốn hiểu điều đó. Vì với các con nếu cuộc thi này mang đúng chất “ngộ nghĩnh, ngây thơ” của lứa tuổi các con thì có lẽ tất cả các con đều là người chiến thắng. Tất cả các con đều là những người đoạt giải và tất cả các con đều ngộ nghĩnh, đáng yêu nhất, phải không nào?
Thế nhưng, qua những ngày vừa rồi, bố cảm nhận thấy một điều làm bố thấy buồn: hình như người lớn đã làm mất dần đi ý nghĩa của cuộc chơi đầy hồn nhiên này bằng những toan tính của người lớn. đâu rồi sự vô tư không toan tính, đâu rồi những ánh mắt trẻ thơ tinh nghịch nhưng trong vắt không gợn chút âu lo, đâu rồi những nụ cười rạng rỡ của chính những thí sinh, những người mà đúng ra là chủ nhân đích thực của cuộc chơi, đâu rồi nét hồn nhiên đến ngây ngô của các con…thay vào đó là sự lo lắng, sự toan tính, lòng ích kỷ và cả sự ganh đua chẳng công bằng của chính những người được gọi là cha là mẹ.
Bố cũng tự hỏi: Mình có toan tính không?
Có, chắc chắn là vậy.
Bố cũng tự hỏi: con có giận bố không vì những toan tính ấy.
Không, câu trả lời là không, đúng không con. Mà cũng phải vậy thôi vì các con quá hồn nhiên, quá vô tư và vì các con mãi là những trẻ thơ ngộ nghĩnh trong mắt chúng ta những người làm cha làm mẹ. Các con không biết và không hiểu được sự ích kỷ của người lớn và niềm kiêu hãnh của cha mẹ nếu như các con chỉ vô tư trong cuộc thi này.
Bố ngày nào cũng xem danh sách các con và rồi bố nhận ra rằng bố , ít nhất là mình bố đã làm cuộc thi của các con không còn giữ được ý nghĩa và tiêu chí đích thực của nó. Tại sao ư? Ít nhất là tại niềm kiêu hãnh về các con đã làm bố bị tổn thương khi trong mắt bố các con là niềm tự hào của bố. Ít nhất là bố đã muốn làm mẹ các con ngạc nhiên về các con khi bố giấu mẹ post ảnh các con lên. Ít nhất là bố đã không công bằng khi nói chuyện với mọi người về cuộc thi của các con và quan trọng nhất là chính bố đã không công tâm với chính bản thân mình. Đêm qua khi ru con ngủ, nhìn đôi mắt trong veo của con mà bố thấy mình quá ích kỷ. nhưng đến sáng nay khi thấy tên con trong danh sách top 10 của cuộc thi thì bố lại cố gắng động viên mình bằng lời có cánh: con thật tuyệt vời.hì.
Danh sách các bé thi thì nhiều nhưng con số 32 và 33 luôn và duy nhất làm bố quan tâm. Sự vị kỷ trong bố vốn dĩ là vậy, và con người cũng vốn dĩ là vậy.
Nhìn những gương mặt trẻ thơ của các con rồi nhìn những con số bầu chọn trong danh sách làm bố thấy mình không công bằng cho các con. Cho con đã có thể hơn 100 phiếu còn có những con chỉ vỏn vẹn 1 phiếu bầu. Nhưng bố lại tự hỏi: nếu có thể được tại sao không bầu cho những bé không có phiếu. Chính nhưng bé đó và những bậc phụ huynh đó mới chính là những người thi đồng thời là giám khảo đích thực nhất của cuộc thi này. Post ảnh các con lên với một mục đích duy nhất: các con chính là niềm tự hào và là những đứa con ngộ nghĩnh nhất trong mắt cha mẹ, thế là đủ.
Khi đã tham gia cuộc thi này, khi đã post ảnh các con lên và khi đã trò chuyện cùng một số các thành viên các cô, các chú trong diễn đàn này bố đã nghe nhiều tâm sự. Có cô rất muốn đưa các con mình lên nhưng lại có nhiều lý do để không làm vậy, có người cảm thấy nghi ngờ về những con số, có người lại như thấy niềm tự hào bị tổn thương. Nhưng tựu chung lại cùng chung một mục đích: vì các con. Có người bạn của bố nói: trẻ con như tờ giấy trắng mà các bậc phụ huynh đang tô vẽ lên nhưng ý tưởng của người lớn mất rồi.
Hôm trước có nhiều người chúc mừng bố vì…..các con đứng trong top 10 của cuộc thi và khen các con ngộ nghĩnh, đáng yêu nhưng vẫn đế thêm một câu: cũng khen bố PR giỏi.Chống chế một cách nguỵ biện bằng câu: tại sao không ai nhìn thẳng vào thực tế là các con mình tuyệt vời thật, đó chính là “hữu xạ tự nhiên hương”. Đúng là “vụng chèo mà khéo chống”, bố tự nhận như vậy.
Đêm qua vẫn như mọi đêm, ru con ngủ, nhìn vào đôi mắt trong veo của con và mỉm cười nhớ đến những bức ảnh của con khi tham gia cuộc thi với những lời ngộ nghĩnh của người lớn để rồi giật mình khi con hỏi: bố ơi, bố có tự hào về con không?. Hôn nhẹ lên trán con và cọ cái mũi vào mũi con: có, bố tự hào về con, nhưng con biết tại sao bố tự hào về con không, con gái? Con cười lắc đầu và chìm vào giấc ngủ. Bố sẽ cố gắng làm tất cả vì niềm tự hào này của bố, con yêu ạ.
Tít…tít…tít….cái âm thanh tin nhắn báo của máy dd cắt đứt mọi suy nghĩ để bố vội vàng rời con ra tắt máy. Một tin nhắn bầu chọn cho các bé tham gia đã được tính. Ôi, cuộc thi bé ngộ nghĩnh ơi ….
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Cảm nhận về cuộc thi ảnh bé ngộ nghĩnh WKT

Kính báo: Vụ lỗi mạng tổng đài và vụ tổng đài 8167 thông báo kiểu 1 máy 1 tin sẽ dẫn đến nguy cơ khiếu kiện khiếu nại rầm rộ đó và hậu quả là "không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng" sẽ làm hỏng mất cuộc thi
Ban tổ chức cần điều chỉnh gấp vì LS đã nhận được khá nhiều phàn nàn về vụ việc.
Đã có người đưa ra phương án: nếu tình trạng vụ lợi này (đấy là người ta nói) xảy ra với toan tính "không công bằng" cho các cháu thì tất cả các mã số đã bình chọn từ trứoc đến thời điểm 12h ngày 05/12/2008 từ 10 phiếu trở đi sẽ chia cho 10 để lấy số phiếu thực.
bất công cũng vẫn xảy ra nhưng với thiểu số còn đa số sẽ ủng hộ.
Rất mong là không có gì đáng tiếc xảy ra và tình trạng này sẽ được khắc phục nhanh chóng để đảm bảo đúng tiêu chí của cuộc thi: Vui cho các cháu và hạnh phúc cho cha mẹ.
(Không sợ người ta ghét chỉ sợ người ta không yêu mình)
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Các bạn ạ!
Mình không nghĩ là có gì vụ lợi trong cuộc thi này!
Mình phải thoải mái tư tưởng rằng : Vui là chính. Và xem trình độ các bố các mẹ PR cho các bé thế nào? Mình rất vui khi được đọc những bài PR cho các bé đã được bố, mẹ viết cho các con. Bạn thử nghĩ xem giải thưởng có đáng để vụ lợi không nhỉ? Nên đừng làm cho BTC buồn vì một câu nói nào đó. Mong rằng các bạn hiểu ý mình nói!
 
phong2v

phong2v

Guest
Kính báo: Vụ lỗi mạng tổng đài và vụ tổng đài 8167 thông báo kiểu 1 máy 1 tin sẽ dẫn đến nguy cơ khiếu kiện khiếu nại rầm rộ đó và hậu quả là "không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng" sẽ làm hỏng mất cuộc thi
Ban tổ chức cần điều chỉnh gấp vì LS đã nhận được khá nhiều phàn nàn về vụ việc.
Đã có người đưa ra phương án: nếu tình trạng vụ lợi này (đấy là người ta nói) xảy ra với toan tính "không công bằng" cho các cháu thì tất cả các mã số đã bình chọn từ trứoc đến thời điểm 12h ngày 05/12/2008 từ 10 phiếu trở đi sẽ chia cho 10 để lấy số phiếu thực.
bất công cũng vẫn xảy ra nhưng với thiểu số còn đa số sẽ ủng hộ.
Rất mong là không có gì đáng tiếc xảy ra và tình trạng này sẽ được khắc phục nhanh chóng để đảm bảo đúng tiêu chí của cuộc thi: Vui cho các cháu và hạnh phúc cho cha mẹ.
(Không sợ người ta ghét chỉ sợ người ta không yêu mình)
Anh Kiên thân mến!
Em quả thật nghe anh nói câu này mà rất buồn, buồn cho những người có suy nghĩ như đã phàn nàn với anh. Hiện nay chỉ có BTC là mới biết phần quà cho các cháu như thế nào, mà BTC thì lại ko có con hay cháu dự thi, ko biết những người có suy nghĩ đó như thế nào. Cái quan trọng là vui cho các cháu, trường hợp lỗi tổng đài cũng chỉ là bất khả kháng, mà đã bất khả kháng thì chẳng thể làm được gì, có chăng chỉ là khắc phục cho nó hết mà thôi!
Thử hỏi BTC và những người dầy công tổ chức cuộc thi, để cho các bố mẹ các cháu cho con tham gia ko cần điều kiện gì được hưởng lợi gì ở đây, có chăng là cái vất vả vào chính bản thân họ.
BTC và những người vì cuộc thì đều là những người có trình độ, học thức và có vị trí trong xã hội, họ chẳng thèm vụ lời cái gì trên cuộc thi của các cháu.
Thế nên họ vụ lợi về cái gì nhỉ.
- Về "tiền" à với sô tiền hiện tại của cuộc thi minh nghĩ thời gian họ bỏ ra cho cuộc thi họ còn làm ra gấp mấy lần.
- Về "Danh tiếng" à. cuộc thi chỉ là của diễn đàn, mà những người tổ chức họ cũng quá là có danh tiếng ở diễn đàn rồi
Hãy đặt mình vào vị trí của những người làm công việc chung, vì niềm vui và hạnh phúc của người khác, mà trân trọng họ hơn là nghĩ xấu về họ.
 
T

titithuyduong

Guest
3/6/08
5
0
0
42
Hà Nội
Kính báo: Vụ lỗi mạng tổng đài và vụ tổng đài 8167 thông báo kiểu 1 máy 1 tin sẽ dẫn đến nguy cơ khiếu kiện khiếu nại rầm rộ đó và hậu quả là "không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng" sẽ làm hỏng mất cuộc thi
Ban tổ chức cần điều chỉnh gấp vì LS đã nhận được khá nhiều phàn nàn về vụ việc.
Đã có người đưa ra phương án: nếu tình trạng vụ lợi này (đấy là người ta nói) xảy ra với toan tính "không công bằng" cho các cháu thì tất cả các mã số đã bình chọn từ trứoc đến thời điểm 12h ngày 05/12/2008 từ 10 phiếu trở đi sẽ chia cho 10 để lấy số phiếu thực.
bất công cũng vẫn xảy ra nhưng với thiểu số còn đa số sẽ ủng hộ.
Rất mong là không có gì đáng tiếc xảy ra và tình trạng này sẽ được khắc phục nhanh chóng để đảm bảo đúng tiêu chí của cuộc thi: Vui cho các cháu và hạnh phúc cho cha mẹ.
(Không sợ người ta ghét chỉ sợ người ta không yêu mình)
Chào anh Kiên,
Trước tiên xin chân thành cảm ơn anh về sự quan tâm của anh đến cuộc thi này. Nhưng tôi thấy anh suy nghĩ hơi phiến diện đấy anh ạ. Ví thứ nhất: nếu anh bảo có xảy ra toan tính thì tôi sẽ đưa ra dẫn chứng xác đáng cho anh thấy. Qua thông tin cá nhân của tôi trên diễn đàn thì anh cũng biết tôi cũng chỉ là mem mới, có rất ít bài là đằng khác, mà tôi cũng chưa quen biết được ai trên diễn đàn, và cũng chưa bao giờ đi off với mọi người. Như thế thì anh bảo làm sao mà ban tổ chức có thể vụ lợi được hoặc tôi có thể gian lận được trong phiếu bầu. Thứ 2 là: ngay từ đầu tiêu chí của ban tổ chức là để cho mọi người thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng chứ có phải đấu đá gì đâu mà anh đặt nặng vấn đề lên thế. Vì vậy, mong anh có suy nghĩ khách quan hơn về ban tổ chức cũng như các mem khác. Thanks
 
Trước tiên: Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đọc bài viết của tôi và cảm ơn tất cả những thành viên đã đóng góp ý kiến cũng như đưa ra những suy nghĩ rất khách quan về bài viết này. đồng thời cũng xin gửi những lời cảm ơn đến những thành viên đã đóng góp những ý kiến rất chân thực để từ đó tôi có thể viết ra những gì đã viết.Thưa các bạn!
Như tôi đã viết, tôi nhận được một số lời phàn nàn hay đúng hơn là những lời nhận xét từ một số thành viên trong WEB, cả người tham gia thi lẫn người bình chọn và cả những người ủng hộ cho các bé…Tôi xin không nêu tên và cũng không cần thiết như vậy vì trước hết tôi mrất tôn trọng những ý kiến của họ. Tôi cũng đã đắn đo trước những ý kiến đó để rồi đánh giá và tìm hiểu thật sâu hơn về những vấn đề đặt ra. Tôi cũng hình dung được phần nào phản ứng của một số người.
Nhưng tôi mong các bạn hãy đọc lại những gì tôi viết và những gì các bạn đã viết để từ đó có cái nhìn thật đúng về bản chất vấn đề.
Tôi chưa bao giờ trách hay đánh giá sai về ý tưởng của Ban tổ chức cuộc thi này. Hãy nhìn từ khi cuộc thi được đưa ra, đó là ý tưởng rất hay và bổ ích. Khi đó cũng chưa có một cuộc thi chính thức cũng như có những bình chọn qua các quy định trong điều lệ một cuộc thi như thế này. Ý tưởng ban đầu của chủ toppic đưa ra vẫn giữ được nguyên giá trị cho đến tận bây giờ, tôi cam đoan là vậy. Và tôi ủng hộ ý tưởng này. Tôi nhớ không nhầm thì có lẽ tôi là một trong số những người đầu tiên gửi lời cảm ơn và ủng hộ cho cuộc thi này. Nói như vậy không có ý là bao biện cho những gì tôi đã viết. Nhưng quả thực nếu nói để “làm BTC buồn vì một câu nói nào đó” thì hoàn toàn hiểu sai ý của tôi.
Thưa các bạn!Ở trong topic này tôi mới nhận được 03 lời đánh giá và góp ý về bài viết của tôi nhưng cũng xin thưa là trước đó tôi đã nhận được không ít lời nhận xét về bài viết này, hì. Khen có chê có nhưng nhìn chung phần nhiều là trách móc.hiiiii. Tôi không giận nhưng đọc 3 lời nhận xét của các bạn làm tôi hơi buồn.
Đây không phải chỉ riêng là ý kiến chủ quan của các nhân tôi cũng không phải là của tất cả mọi người nhưng dù là ai đi nữa thì mong hãy hiểu là trên cơ sở đóng góp, xây dựng và ủng hộ cho cuộc thi. Nhưng nhìn những gì các bạn viết và cũng xin được lấy từ những gì các bạn viết để giải quyết cho những câu hỏi các bạn đặt ra:
-Các bạn nói tôi làm BTC buồn vì những gì tôi viết sao?[/B]“Nên đừng làm cho BTC buồn vì một câu nói nào đó” hay “Thử hỏi BTC và những người dầy công tổ chức cuộc thi, để cho các bố mẹ các cháu cho con tham gia ko cần điều kiện gì được hưởng lợi gì ở đây, có chăng là cái vất vả vào chính bản thân họ” “Hãy đặt mình vào vị trí của những người làm công việc chung, vì niềm vui và hạnh phúc của người khác, mà trân trọng họ hơn là nghĩ xấu về họ” r ồi “mong anh có suy nghĩ khách quan hơn về ban tổ chức”
Xin thưa: Nếu những gì tôi viết không làm BTC vui thì thì đó là quyền của BTC. Tôi hoàn toàn không có ý đánh giá về tư cách hay ý tưởng của cuộc thi này. Thậm chí như tôi đã nói tôi ủng hộ cuộc thi và cảm ơn BTC rất nhiều. Không phải tự thêu dệt nhưng thử hỏi BTC và chính chủ toppic của cuộc thi này đã nhận được bao lời cảm ơn. Nếu nhớ không nhầm thì tôi là một trong số những người đã gửi lời cảm ơn tới chủ topic: long gianghn vì ý tưởng bổ ích mà anh ấy đã đưa ra. Cuộc thi được tổ chức rất vui và bổ ích cũng đã được gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong BQT, BTC, chủ toppic longgianghn và các thành viên đóng góp tích cực cho cuộc thi. Cuộc thi này là bổ ích và rất thú vị hơn nữa nó chính là cơ hội để các bậc cha mẹ, những người như chúng ta thể hiện hơn nữa niềm tự hào của chúng ta về các con. Nếu đã như vậy thì tại sao tôi lại muốn làm vỡ đi ý nghĩa đích thực và tốt đẹp đó. Hơn nữa một trong số thành viên của BTC lại là người bạn thân của tôi. Thậm chí, cậu ấy cũng chính là người giới thiệu và đưa tôi trở thành thành viên của trang Web này. Tôi tự hào vì đã có những người bạn và tự hào về họ. Tôi luôn và rất tôn trọng bạn bè. Nên khi ai đó nói rằng những gì tôi viết ra là đã “nghĩ xấu về họ “ rồi không “trân trọng” họ thì tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương lắm thay.
Khi viết bài này lên tôi chỉ muốn nói về những suy nghĩ của cá nhân tôi đan xen những phản ánh của một số người để xây dựng cuộc thi này và tôi không mong nhận được lời cảm ơn từ BTC hay các thành viên khác, nhưng nếu nói là làm cho BTC buồn và không tôn trọng BTC cũng như nghĩ không đúng về họ thì điều này sẽ làm tôi thất vọng lắm.
-Vì tiền , vì món quà, phần thưởng, vì vật chất ư?
“Về "tiền" à với sô tiền hiện tại của cuộc thi minh nghĩ thời gian họ bỏ ra cho cuộc thi họ còn làm ra gấp mấy lần” hay nh ư “Bạn thử nghĩ xem giải thưởng có đáng để vụ lợi không nhỉ?”Xin thưa: Như tôi đã viết trong bài thì đã là cuộc thi thì đều có kết quả cuối cùng, có người chiến thắng, có giải thưởng, món quà… cho dù ít hay nhiều, còn về mặt giá trị thì có thể hiểu cả hai khía cạnh: vật chất và tinh thần. Nhưng tôi nghĩ một số bạn cho rằng tôi đề cao về mặt vật chất là không đúng. Làm ơn hãy xem lại, đọc lại những gì tôi đã viết để hiểu điều đó như thế nào. Chỉ xin nói rằng: Nếu vì giá trị vật chất của giải thì không chỉ tôi mà chính các bạn, thậm chí tất cả những người tham gia cuộc thi này đã không đặt ra mục đích đó và chính ý tưởng ban đầu cũng không nhằm mục đích đó. Các bạn nói đúng: vui là chính. Vui chơi có giải càng vui hơn và khuyến khích người chơi hơn. Điều tôi đã nói trong bài viết không ngoài mục đích đó. Và vì mục đích đó tôi chỉ khuyến cáo hay đúng ra là đóng góp ý kiến xây dựng sao cho cuộc thi mang đúng nghĩa của nó. Thế nhưng những gì các bạn đã nói thì làm tôi không nghĩ được như vậy. Tôi xin lỗi phải nói thẳng thế này: nếu vì “cái giá trị giải thưởng “ nào đó (mà theo như các bạn là đến thời điểm này cũng không rõ là gì, nhưng giá trị “vật chất” không lớn hoặc như tôi được biết là BTC đã có ý tưởng tặng cho tất cả các bé tham gia món quà tượng trưng rất có ý nghĩa); vì cái “tiền” nào đó của cuộc thi thì tôi cũng không thực sự quan tâm. Nếu không thì xin lỗi chỉ cần với số tiền tôi ủng hộ cuộc thi cũng đủ để tôi mua những món quà có đủ ý nghĩa về vật chất và tinh thần cho chính các con rồi. Vì vậy mong rằng các bạn không quá xem trọng về mặt giải thưởng như các bạn đang hiểu.
-Về “Danh tiếng” ư?
“Về "Danh tiếng" à. cuộc thi chỉ là của diễn đàn, mà những người tổ chức họ cũng quá là có danh tiếng ở diễn đàn rồi”
“BTC và những người vì cuộc thì đều là những người có trình độ, học thức và có vị trí trong xã hội, họ chẳng thèm vụ lời cái gì trên cuộc thi của các cháu

Xin thưa: Tôi không phủ nhận về khía cạnh giá trị tinh thần tôi đề cao nhiều nhất. Nhưng xuyên suốt bài viết của tôi là những suy nghĩ rất riêng của cá nhân tôi về khía cạnh này. Nhưng tôi không hiểu hai từ “danh tiếng” có được sau cuộc thi này là gì? Ngay từ đầu bài viết tôi đã xác định rất rõ nhưng suy nghĩ của mình rồi. Các bạn dùng đến hai từ “danh tiếng”. Xin hỏi : Danh tiếng gì sau cuộc thi này? Cho tôi, cho bạn, cho BTC hay cho các con? Tôi nghĩ chẳng có nhiều như bạn nghĩ ngoài tiêu chí: vui là chính. Cuộc thi này cả về quy mô cũng như tầm ảnh hưởng không có gì là “đao to búa lớn” không phải là để thi thô xem ai hơn ai, hay là để mang các con ra làm sự thể hiện về trình độ nuôi dạy, chăm sóc con cái hay trình độ học vấn của các bậc phụ huynh như các bạn nói. Vậy thì danh tiếng ở đây tôi không hiểu đó là gì. Các bạn nói đến việc BTC cần danh tiếng ư? Tôi lại không cho là vậy, vì ngay từ đầu họ đã không có hay không cần mục đích này. Đây chính là một trong những điểm tôi tôn trọng họ. Còn về việc trình độ nuôi dạy, chăm sóc con cái ư? Đây không phải là nơi thể hiện cái khả năng đó và cũng không có ý định để thể hiện điều đó trong cuộc thi. Bạn hãy tin rằng không cần tất cả các thành viên mà chỉ cần nói đến một vài người quanh tôi, quanh bạn thì cũng thừa sức hơn đứt tôi và bạn về điều này. Còn về trình độ học vấn ư? So sánh để làm gì và thật là vô nghĩa. Tôi khẳng định với bạn, tôi tuy là thành viên của trang Web này nhưng tôi không phải là dân kế toán, đến với trang Web này cũng từ bạn của tôi giơới thiệu (một dân kế toán đích thực) và cũng vì thấy Web rất thú vị. Vị trí trong xã hội của tôi và trình độ học vấn của tôi thì những người trong nghề chúng tôi vẫn thường tự đánh giá là “Công dân hạng 3”. Vì vậy xin cho tôi không đánh giá về vấn đề này.
-Về lỗi của hệ thống tổng đài qua tin nhắn và về cái mà các bạn gọi là “vụ lợi”:
“Bạn thử nghĩ xem giải thưởng có đáng để vụ lợi không nhỉ?”
“trường hợp lỗi tổng đài cũng chỉ là bất khả kháng, mà đã bất khả kháng thì chẳng thể làm được gì, có chăng chỉ là khắc phục cho nó hết mà thôi”
“có xảy ra toan tính thì tôi sẽ đưa ra dẫn chứng xác đáng cho anh thấy. Qua thông tin cá nhân của tôi trên diễn đàn thì anh cũng biết tôi cũng chỉ là mem mới, có rất ít bài là đằng khác, mà tôi cũng chưa quen biết được ai trên diễn đàn, và cũng chưa bao giờ đi off với mọi người. Như thế thì anh bảo làm sao mà ban tổ chức có thể vụ lợi được hoặc tôi có thể gian lận được trong phiếu bầu”
“Hiện nay có thể do lỗi của tổng đài hay sao mà khi nhăn tin thứ nhất ok, đến tin thứ 2 lại có thông báo "Mỗi số điện thoại chỉ được phép bình chọn cho một thí sinh 01 lần"”(trích dẫn)

Xin thưa: Về việc lỗi hệ thống nhắn tin qua MSM tôi đã có bài phản ánh rồi và tôi nhớ không nhầm thì chính các bạn cũng đã có bài viết lên về việc tin nhắn 1 nhận 1 thông báo 1 rồi và chính các bạn cũng đã phản ánh nó trên diễn đàn đó thôi.
Còn về tầm quen biết hay ảnh hưởng trên diễn đàn thì lại càng đi xa ý của tôi. Quen nhiều, viết bài nhiều thì sao? Bạn đang xem đây là cuộc thi về gì vậy?
Tôi đang nói đến vấn đề có hay không sự ích kỷ và toan tính trong mỗi chúng ta trong chính những người tham gia vào cuộc thi này với tư cách là cha là mẹ.
Con số bầu chọn qua MSM chưa hẳn là minh chứng cho thấy sự công bằng nhất là khi có những “trục trặc” của hệ thống tổng đài, rồi những “tiểu xảo” mà có thể có những ai đó đã làm.
Bạn và tôi có thể trả lời câu hỏi: Liệu trong số tất cả những tin nhắn của con chúng ta, bao nhiêu % là “thật” bao nhiêu là “ảo” không? bạn và tôi có thể khẳng định là tất cả 111, 199 phiếu bầu (của tôi) và những phiếu bầu của bạn là cả hơn 100 người nhắn tin không? Với tôi thì tôi dám nói: tôi không có được như vậy và con tôi cũng không có được nhiều như vậy. Vài chục người đối với các con cũng đã là niềm hạnh phúc cho chúng tôi lắm lắm. Không biết bạn thế nào chứ tôi thì dám khẳng định rằng ngay cả trong số vài chục người kia thì cũng có cả những người chưa bao giờ thấy ảnh con tôi trên cái trang Web này nó mặt mũi ngang dọc ra sao nữa. Người ta chỉ bầu theo cảm hứng và mối quan hệ thậm chí đối khi vì nể bạn mà họ làm điều này mà thôi, nhưng không saom với chúng ta thì “tất cả vì tương lai con em chúng ta” mà.
Còn cái gọi là mem mới hay mem cũ rồi off ẹp nữa ư? Có bạn nói bạn mới tham gia, chưa bao giờ đi off ẹp lần nào, quan hệ trong Web không nhiều? Thì sao chứ và để làm gì chứ. Tôi cũng là mem mới đấy, cũng chưa từng đi off một buổi nào chính thức của WEB cả, chỉ tham gia vào CLB caphê khu vực mà thôi (vốn là dân nghiện caphê mà). Hơn nữa bạn còn hơn tôi ở điểm bạn là dân kế toán. Tôi thì chẳng liên quan gì đến nghề kế toán của các bạn thậm chí tôi sợ phải nghe “những con số” khi được ai đó “tuyên” lên. Nó làm cho không chỉ tôi mà còn nhiều người khác : buồn, vui, hồi hộp đến mất ăn mất ngủ ấy chứ. Với lại nói về cuộc thi này thì có lẽ bạn nói đúng: có những người nhờ “quen biết rộng, nhờ mối quan hệ tầm ảnh hưởng rộng,” trong Web và nhờ PR gì đó khéo nên có được nhiều phiếu bầu của các mem khác chăng?(tôi chỉ dẫn ra lời bạn nhưng tôi không chú trọng nhiều về chuyện này). Bạn cũng biết là một mem chỉ có thể có 1 phiếu qua bầu trực tiếp mà thôi, bạn ạ. Do vậy tôi cũng không muốn phủ lên trên hết bằng cái gọi là “xem khả năng PR” như thế nào. E là các bé ngộ nghĩnh đâu không thấy lại thấy bố, mẹ ngộ thì kỳ lắm.hiii. cứ cái đà này thì ai vận động tốt, ai PR tốt thì sẽ có cơ hội đoạt giải bất kể là bé có đẹp có ngộ nghĩnh hay không?hiiiii
Thưa các bạn!Đưa bài viết lên diễn đàn với mong muốn cùng góp ý, đánh giá và xây dựng cho cuộc thi thành sân chơi đích thực ý nghĩa và bổ ích cho các bé. Không mong là có những phản ứng gay gắt và cũng không nên biến diễn đàn thành nơi tranh cãi, “đấu đá” nhau (chỉ thảo luận thôi nhé).
Tôi nghĩ: Cuộc thi “bé ngộ nghĩnh” là một trong số những cuộc thi được BQT và BTC cùng tất cả các thành viên trong Web đã xây dựng và tham gia nhiệt tình. Cuộc thi đã được chuẩn bị và tổ chức rất chu đáo tuy nhiên cũng không tránh khỏi những thiếu sót nho nhỏ. BTC cũng đã nhiều lần kêu gọi các mem đóng góp xây dựng ý kiến sao cho cuộc thi đạt được kết quả tốt đẹp nhất. Vì vậy không chỉ những người trong cuộc mà chúng ta tất cả các thành viên trong Web những người luôn đi cùng web hãy cùng chung tay chung sức để không chỉ làm cho cuộc thi này có ý nghĩa hơn nữa mà còn xây dựng cho WKT phát triển hơn nữa. Cảm ơn sự đóng góp rất lớn của BQT, BTC và các thành viên.
Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các bạnThân

Bình …loạnTrong số 51 ảnh tham gia với 52 bé (1 ảnh có hai bé: Hứa Nam Anh và Hứa Gia Linh) ảnh nào cũng rất đẹp và ngộ nghĩnh đáng yêu. Ngoài bức ảnh của con gái và con trai thì thật khó có thể so sánh bé nào hơn bé nào. Tiếc là chỉ có quyền vote cho 1 bé bằng vote trực tiếp chứ nếu không thì cũng bỏ qua “vì con là đối thủ” để vote cho các bé khác.

1. Bé Nguyễn Trọng Giáp (do cam_to_80 post tại #4 ) : Nhìn Bé Giáp “show hàng” giống như Lý đức thời bé nhỉ, ấn tượng nhất quả: bồng súng của bé, chắc bố là bộ đội bắn súng cả hai tay rồi hay sao mà con trai chơi quả “bắt súng” bằng chân mới tài: đúng là con hơn cha rồi.
2. Bé Vũ Trần Thuỵ Khanh (do phong2v post tại #5): Mình rất thích câu nói: Hoá ra nước biển cũng chưa tới đầu gối (nếu là: Hoá ra Biển không sâu như mình nghĩ, thì ngộ hơn không nhỉ?): ảnh chụp với độ sáng tối 1/1 rất tốt, bé có đôi mắt và nụ cười rất giống bố. Bức ảnh nhỏ sau cùng sẽ làm nền cho toàn ảnh của bé: một gia đình vui vẻ, hạnh phúc.
3. Bé Phan Tú Quân (do phamtuannam post tại #7) : Bố cục của 3 bức ảnh rất có ý nghĩa với đủ khoảng thời gian cho: Khởi động, tăng tốc và cán đích. Mình thích cách bố trí hài hoà của chủ nhân bức ảnh. Vận động viên Tú Quân tí hon này hơn bố không chỉ là khoản không cần kính mà còn hơn khoản chạy nước rút 100m (bố chắc phải chạy Marathon nhiều nhiều)
4. Bé Lương Đình Trí (do nguyenhien79 post tại #8) : Bé Trí khéo “chọn hoa” ghê, không chỉ “hương đồng gió nội” mà còn mang nguyên cả chữ V (victoria) với nụ cười chiến thắng. Kiểu này mấy cô thôn nữ sau sẽ khổ vì cu cậu mất.hiiiii
5. Bé Đỗ Hoàng Nhi (do Great life post tại #9) : hai ảnh đầu đúng với phong cảnh Tây nguyên ta ơi. Thật đẹp. đúng “gu”: Ly cà phê Ban Mê.
6. Bé Ngô Mạnh Hùng(do Tigon-ETC post tại #14) : Vì là ảnh nghệ thuật nên không bàn về mặt hình thức, còn về phần “nội dung” thì thích nhất quả nhướng mày của bé. Heeee.
7. Bé Nguyễn Thoại Anh(Gon)-18/11/2004 -Nha Trang(do Tigon-ETC #15 và #41): Nếu bé Anh mà ngồi chụp giữa “quả chuối” phía sau thì ảnh sẽ chất lượng hơn rất nhiều.
8. Bé Lê Nhật Khôi (do thumper post tại #16) : Mình thấy ảnh 3 rất ngộ với câu: Cháu tập làm thầy bói (Lời bình: Nhìn đời ? )
9. Bé Mai Tuệ Minh (Bống do luckygirl85 post tại #17) : Cô bé có nụ cười và đôi mắt rất đáng yêu. Nhìn bé Tuệ Minh lại thấy nhớ Bống nhà mình thế. (hai chị em cũng là Bống nữa)
10. Bé Nguyễn Ngọc Trà My (do nguyenhien79 post tại #21 và #22):
11. Bé Lê Hoàng Bách (thumper post tại #31): câu bình: “trầm tư ngồi nhớ vợ” đã tạo cho ảnh 4 thêm ngộ nghĩnh hơn (câu này chắc của bố cháu rồi)
12. Bé Nguyễn Lê Nguyên Thảo( Khoai Tây )- (ziczac post tại #33 & 73): ôi chao, bé Thảo có cái trán cao quá, thông minh lắm đây. Ăn điểm nhất cái trán và nụ cười đấy.
13. Bé Hoàng Ngọc Thảo Vân (tiger2774 post tại #34): mình thích “Giọt sương trên mi mắt”.
14. Bé Vũ Thảo Vy (Tigon-ETC post tại #42): Hình như chụp bằng máy DD, hơi tối và không rõ nét.
15. Bé NGuyễn Ngọc Thuỳ Dương (post tại #43) : bé Thuỳ Dương có đôi mắt và nụ cười rất đẹp (chắc chắn sau này sẽ làm khổ nhiều anh đây). Tuy nhiên tiếc là ảnh sau chụp là ảnh nghệ thuật nên về hình thức khó đánh giá. (nhong nhong nhong…ngựa Bà đã về, cắt cỏ Bồ đề, cho ngựa bà ăn…hiiii)
16. Bé Mai Bảo Nghi (kidmandang post tại #48) :
17. Bé Nguyễn Hoàng Phú (huong.nt post tại #51): Bố cháu chỉ dám đua xe máy còn cháu thì chơi ô tô, đúng là : những tay đua kiệt xuất. nhìn hai mẹ con thì đúng là: tuy rằng khác …”giống” nhưng chung một nhà..heee
18. Bé Trần Minh-27/12/2007-cháu của Dungphan (do Dungphan post tại #57): cu cậu có nụ cười duyên quá
19. Bé chưa có tên (do ViSao post tại #58): bé chơi “phấn rôm” sàng điệu ghê. Ảnh tô quá ….hiiiiiii (mà Vì Sao? Chưa khai tên cho bé nhỉ)
20. Bé Đặng Đình Long (do hungh123 post tại #63): Lời bình: Bị đối thủ ghi điểm hơi đau một tý và câu sẽ trả đũa” mới đúng mặt anh hùng đó: Quân tử trả thù 3 năm chưa muộn nhỉ?hì.
21. Bé Trần Đức Ngọc - 27/04/2004 (do EURA post tại # 70) : Tán gái kiểu này thì sau này phải dặn con phải cảnh giác “lé… hạ” đồng chí này mới được, lớ ngớ là chết đòn ngay…heeee. Bé Ngọc có mấy cái “xoáy…voi” ngộ ghê.
22. Bé Đinh Hoàng Tuấn (Sóc) - 23/09/2006 (do Anhchuot post tại #72): Mình rất ấn tượng với cả 3 bức ảnh vì ảnh rất đẹp, phối màu tốt và khoang gian chụp tuyệt vời.
23. Bé Nguyễn Đức Minh - 19/7/2003 ( do camxucmanhliet post tai #74): Lời bình rất tuyệt, phù hợp với ảnh. Nhất là quả bé Minh đạp xích lô. Còn quả “tán gái” của cháu thì … “thôi rồi Lượm ơi”. Đã cảnh báo con gái Bống rồi mà vẫn bị …ăn quả lừa.huuuuu
(Đã có lúc anh ngồi xa em quá,
Em bảo anh ngồi xích lại gần hơn
Xích lại gần hơn chút nữa..em hờn
Và em nói: Thế vẫn còn…xa lắm).
Mà ảnh số 3 là kiểu: con cứ đi theo các “bé” còn mẹ đến với “ba” đấy hả. Cu cậu này diễm phúc thừa hưởng nét đẹp của mẹ và sự khoẻ khoắn của cha rồi.
24. Bé Lê Trần Hà My ( MiMi )- 2 tuổi ( do leloanbt post tại #76) :
25. Bé Nghiêm Vũ Lâm - 24 tháng ( do Kitten_honey post tại # 89 )
26. Bé Khuất Võ Bảo Ngọc (Bi) - 03/01/2007 ( do Khuatqthin post tại #90 )
27. Bé Nguyễn Hải Anh - 3 tuổi ( do hai2hai post tại # 92 )
28. Bé Trần Trường Phúc - 13/09/2006 (do The End post tai # 95 )
29. Bé Nguyễn Đoàn Khánh Linh(Linh thối)-02/09/2006(do Zippo_vn79 post tại # 96)
30. Bé Phạm Nam Khánh-15/03/2006( do Duong81 post tại #99)
31. Bé Đặng Châu Giang (Ốc) ( do ocnau post tại # 100)
32. Bé Hứa Nam khánh-18 tháng (do kienls post tại # 104)
33. Bé Hứa Nam Anh & Hứa Gia Linh - 3 tuổi (do kienls post tại # 105)
34. Bé Nguyễn Bảo Khánh(CU Bin)-22/07/2007(do toankct 2007posst tại # 116)
35. Bé Nguyễn Phương Hoàng Linh -28/07/2008( do NAMLAN post tại # 125 )
36. Bé Lê Đỗ Đăng Khoa(Kin) - 2 tuổi (do levy post tại # 131)
37. Bé Phạm Đức Thành (Michael)( do pnphuong post tại # 136)
38. Bé Nguyễn Băng Anh (Bống) (do Tigon- ETC post tại # 137)
39. Bé Lê Phạm Như Ý ( Ana )-12/09/2008 (do vinalaptop post tại # 139)
40. Bé Nguyễn An Như (Bống)-19/02/2008(do Luckygirl85 post tại # 146)
41. Bé Trần Vân Hậu (do Hoangaccounting post tại # 147)
42. Bé Bernd Minh Henrich(Minh)- 27/12/2006 (do hoaanh2912 post tại # 166)
43. Bé Châu Lê Vĩnh Phúc ,20 tháng tuổi(do camle post tại # 170)
44. Bé Vũ Hương Giang - 2004 (do sunsmile268 post tại # 167)
45. Bé Nguyễn Trúc Quỳnh - 8 tháng tuổi (do hangpro post tại # 168)
46. Bé Chu Trung Hưng - 19/9/2004 (do prmen77 post tại # 169)
47. Bé Thái Đình Trường - 01/04/2008 (do mulan post tại # 176)
48. Bé Nguyễn Nam Khang - 18/12/2007 (do em3tuoi post tại # 177)
49. Bé Phạm Quốc Trung - 2 tuổi ( do Phạm Văn Khang post tại # 179)
50. Ảnh bé Trần Đức Anh do ducanh112003 post tại [HASHTAG]#163[/HASHTAG]
51. Ảnh bé do thasoco post tại [HASHTAG]#174[/HASHTAG]
(còn nữa)
 
T

titithuyduong

Guest
3/6/08
5
0
0
42
Hà Nội
Anh Kiên à, em đã đọc qua bài của anh rồi. Nhưng anh ạ, thực ra đối với bố mẹ nào cũng vậy, trong mắt họ con cái lúc nào cũng là nhất. Thế cho nên ngoài những tin nhắn của người khác bình chọn, những bố mẹ đó nhắn cho con của mình thêm "n" tin nhắn thì cũng không có gì là đáng nói đâu anh ạ.
Mà phương châm của chúng ta là "Vui là chính" mừ:dzo:
 
phong2v

phong2v

Guest
Anh Kiên thân!
Tôi đã từng gặp anh, tôi cũng biết bài viết đầu của anh theo như anh nói là có nhiều người có ý kiến về cuộc thi, và trong bài viết đó có rất nhiều câu từ như: "Vụ lợi", "Khiếu kiện", "Toan tính", "Không công bằng", "Bất công" cho cuộc thi, thực sự những câu từ đó thế nào, có quá đáng hay ko?
Tôi góp ý cho bài viết của anh, ko phải là góp ý với anh mà là góp ý với những người đã nói và phàn nàn với anh về cuộc thi (anh có thể đọc kỹ bài viết của tôi), ko biết họ suy nghi như thế nào về cuộc thi, và họ có cái gì dẫn chứng cho những câu từ ở trên mà dám phát ngôn ra những câu như thế. Tuy nhiên bài viết sau thì anh lại cảm nhận những bài góp ý về mình, và nghĩ mọi người góp ý với chính anh. Quả thực tôi ko thể hiểu. Anh nên hiểu tôi góp y với những người có suy nghĩ như thế và nói với anh như thế
Trong cuộc thi tất nhiên phải có người thắng cuộc và người thua, cái gì cũng có 2 mặt của nó, ko cái gì là hoàn hảo hoàn toàn,
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Cuộc chơi được "bày" ra và những người tổ chức bắt đầu nghĩ đến việc làm sao để có quà cho các cháu vui, thế là bắt đầu đi nhờ cậy đơn vị dịch vụ tin nhắn hỗ trợ (chắc chắn là mất "nhiều" phí nếu gọi là thuê), bắt đầu chiến dịch quyên góp, bắt đầu "xin" tài trợ từ BQT... và cuối cùng là có người xì xào chuyện nọ kia với khoản tiền con con mang giá trị 1.000 đồng của mỗi tin nhắn.

Stop là được rồi, càng nói càng xấu hổ, xin phép khóa topic
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều