Đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup

Đội vô địch AFF năm 2008

  • Thái Lan

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Việt Nam

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Singapore

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Indonesia

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    0
  • Poll closed .
Chỉ sợ đá giải này VN vẫn lận đận thui! Bùn wá!
Xem bóng đá ko chuyên còn hay hơn. Em thích U22 hơn. Hix.
VN hi vọng đc giải 3. HE
:wall:

Vậy ai nhất nhỉ?
 
Hết giải này, VN sẽ tổ chức giải bóng đá gồm các đội sau:

1. Lào
2. Campuchia
3. Brunei
4. Đông Timor
5. Philippin
6. Việt Nam

Pé Ky chuẩn bị đón tin vui nhá.

Giải này có tên là Giải bóng đá các đội bóng tiềm năng cho WC Hai không không thấy hả Lão Hổ?
 
Giải này có tên là Giải bóng đá các đội bóng tiềm năng cho WC Hai không không thấy hả Lão Hổ?

Giải của phần còn lại thuộc Đông Nam Á. Cần thiết thì mời thêm anh Myanmar.
 
tớ mới tạo cái vote đội vô địch. Mời các chuyên gia vào bình chọn đội vô địch năm nay đê :boldred:
 
Hic hic U U U U nào thì giờ cũng nản lun.....trước giải Nhi Đồng hào hứng là thế, hò hét khản cổ cho các cầu thủ nhí là thế.........ấy vậy mà bây giờ xem.....đá quá chuyên nghiệp( nào cũng phòng thủ, nào câu giờ ....ạc ạc) mất cả cái " hồn " của bóng đá thiếu nhi.

Túm lại thà ra xem anh em ta đá bóng phong trào còn hấp dẫn hơn khứa khứa khứa
 
Update AFF Cup.....

Anh Tô có vẻ khoái Việt Thắng đá cặp với Thanh bình (báo viết), chẹp chẹp... kiểu này có lẽ Ku Vinh nên về Hà Nội để dự giải T&T Cup với Thầy Hà thì hơn, hẹ hẹ.......
 
Quả thật xem đội tuyển VN bây giờ "tức như bị bò đá", ông già Tô cứ loay hoay tuyển chọn rồi sử dụng gà nhà đã hết thời là Minh Phương và Tài Em, mấy thằng này chỉ đá hay được 20phút nên để dự bị hiệp 2, còn các cầu thủ khác thì phong độ đi xuống quá, hay là do tâm lý bất phục lẫn nhau??? Ngoài ra vị trí tiền vệ phòng ngự như Quốc Vượng không có ai thay thế.

Có lẽ sau giải này ông Tô nên tuyển lại lứa cầu thủ khác để thay máu không thì ông về vườn đi thôi. Thêm nữa, VFF nên tăng số đội tham gia giải vô địch lên, tăng chất lượng mặt sân cỏ, tăng marketing cho các trận đấu, tổ chức thêm giải để các cầu thủ có thể đá quanh năm như châu Âu, chứ mấy cậu choai choai cầu thủ nhà mình hiện giờ đá nửa năm nghỉ nửa năm là sỉnh ra lười biếng, chơi bời, ngông ngênh, sức ì lớn rồi làm cho giải vô địch quốc gia càng lúc càng xuống cấp.

Dù sao vì màu cờ sắc áo nên tớ cũng vẫn xem đội tuyển VN đá (ít nhất cũng để được chửi bới 1tí :052: chứ ngồi không làm gì còn chán hơn hihi)
 
Nhớ Văn Quyến quá:013:
 
Văn Quyến hay "bố" Văn Quyến mà đá trong môi trường bóng đá của VN thì cũng "đứt" như thường.
Sự kiện của Quyến và "đồng bọn" chỉ là một trong những tồn tại nhức nhối của cơ chế quản lý hiện hành. Cầu thủ VN, với sự nhận thức hạn chế do đa số không quan tâm đến học văn hóa, đều dính đến xì căng đan như Quyến một cách vô thức hoặc không nhận thức rõ ràng đến hậu quả. Chiều đá thì tối đi Kara, Disque, "Lắc",...mà cũng không bị nhắc nhở, quản thúc.
Chỉ tội cho các anh Tô, anh Rít, nhận được mấy nghìn đô mỗi tháng mà phải chịu sức ép còn hơn cả Alex Ferguson, bao nhiêu cái dở đều bị các bác liên đoàn dí cho, rõ là tội.
Đã thế còn bắt thắng Đội thuê HLV hàng triệu đô mỗi năm. Chẹp.
Muốn bóng đá VN bằng chị, bằng em, trước hết phải có sự thay đổi từ liên đoàn, phải có sự tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước với vai trò của Tổ chức NGO mà liên đoàn là hạt nhân. Dưới cấp độ thấp hơn, các Sở TDTT không được can thiệp trực tiếp vào hoạt động của các CLB. Và quan trọng nhất là vấn đề nâng cao trình độ văn hóa cho các cầu thủ, mà muốn thế thì những người lớn phải tiên phong làm một tấm gương.
Em ước VN có thành tích cao tại AFF Cup, tuy nhiên cũng muốn đội tuyển thất bại thảm hại để mong có sự "cách mạng" triệt để hơn.

(EM chỉ đề cấp đến tổ chức NGO, cho nên bài cũng chẳng liên quan gì đến chính trị cả, hẹ hẹ, sợ Mods remove mất).
 
Sửa lần cuối:
Mọi người ơi hãy dự đoán tỷ số trận bán kết lượt đi giữa Vietnam và Singapore 19h30 ngày 17/12 trên Sân vân động Mỹ Đình đê...ê....e....

Em dự đoán tỷ số hai không, mỗi đội một không (0-0 đó).
 
Sửa lần cuối:
VN 0 - Sing 3
Mặc dù vẫn cổ vũ cho Vn. Nhưng thực tế phũ phàng. hichic
 
VN 0 - Sing 3
Mặc dù vẫn cổ vũ cho Vn. Nhưng thực tế phũ phàng. hichic

Cổ vũ thì nhớ mở thêm bài hát "Niềm tin chiến thắng" của Mỹ Tâm nghe nhé.
Dự đoán : 3-1. VN phải gỡ được 1 bàn danh dự trên Sân nhà chứ.
 
Cổ vũ thì nhớ mở thêm bài hát "Niềm tin chiến thắng" của Mỹ Tâm nghe nhé.
Dự đoán : 3-1. VN phải gỡ được 1 bàn danh dự trên Sân nhà chứ.

hehe, VN thắng 2/1....
 
hehe, VN thắng 2/1....

Các bạn dự đoán chưa chính xác, lượt đi và về thế này mới chính xác:
- Lượt đi, ngày 17/12: Việt Nam - Singapore: 0-0;
- Lượt về, ngày 21/12: Singapore - Việt Nam: 1-1.
Việt Nam vào đá chung kết cùng Thái Lan.
Thế mới gọi là Việt Nam chứ!
 
Các bạn dự đoán chưa chính xác, lượt đi và về thế này mới chính xác:
- Lượt đi, ngày 17/12: Việt Nam - Singapore: 0-0;
- Lượt về, ngày 21/12: Singapore - Việt Nam: 1-1.
Việt Nam vào đá chung kết cùng Thái Lan.
Thế mới gọi là Việt Nam chứ!

Bác longgianghnvn ơi, "Ao làng" mình không chơi luật bàn thắng sân nhà, sân khách đâu, bắt trước bọn Châu Âu làm giề cho mệt!!!
 
VN 0 - Sing 3
Mặc dù vẫn cổ vũ cho Vn. Nhưng thực tế phũ phàng. hichic

Ack...tỷ số chung cuộc là 3-1 nghiêng về Sing. Bàn thắng danh dự sẽ do Dương Hồng Sơn ghi.
 
2-1 nghieng ve VN
 
webkt 2 - Sing 1 . Giá mà Ông Tô mời nguyên đội Wkt đá với Sing thì chắc thắng !!!hehe
 
Back
Top