Đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup

Đội vô địch AFF năm 2008

  • Thái Lan

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Việt Nam

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Singapore

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Indonesia

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    0
  • Poll closed .
Thắng trận này , cũng có cố gắng.....Điển hình như: Tấn Tài, Thắng...nhiệt tình cày giữa, tranh bóng khá tốt ( dẫn đến bàn thắng thứ 2)....tiền đạo cũng phối hợp được. Các cầu thủ tự tin cầm bóng ......

Cũng vớt vát lại 1 phần .....

Xin chúc mừng chiến thắng
 
Chúc mừng Kẹo Lạc, luckygirl85, tookblack đã đi 1/2 đường.
 
Chấm điểm 09 cho các cầu thủ:

Hồng Sơn: những pha cản phá xuất thần đã gop1 phần giữa sạch mảnh lưới, tạo diều kiện giữ vững tinh thần cho moị người.

Tấn Tài: quá hay khi tranh chấp giữa sân với các tiền vệ THái. Nhớ lại Chiagmai 94, cầu thủ chúng ta đụng phải THái là văng trở ra vì thể lực yếu quá, nay thì đã khác.

Việt Thắng: đã thành danh từ lâu nhưng do bán độ (?) 01 lần nên giờ mới có dịp lên tiếng. TO khoẻ hơn Thanh Bình, tranh chấp và càn lướt tốt khiến hậu vệ đối phương lúng túng. Bàn thắng thứ 02 là công của chú naỳ, rất tỉnh táo quan sát và đặt Công VInh vào tình thế không thể không ghi bàn.

Hi vọng Calisto sẽ có chiến thuật hợp lý trên sân Mỹ Đình
 
Đã lâu lắm lắm rùi mới được xem một trận cầu hay đến vậy chúc mừng thắng lợi Một đêm Giáng sinh tuyệt vời
 
Chúc mừng 11 ông già Noel (Lời của bình loạn viên). Hy vọng các "ông già "sẽ giữ tinh thần này cả trên sân Mỹ Đình.
 
Chưa bao h thấy VN thể hiện được bản lĩnh như thế. Rất tốt
Chúc mừng đội tuyển và người hâm mộ.
Vũ Phong thật là tuyệt vời. Vũ Phong muôn năm, muôn năm :biggrin::biggrin::biggrin:
 
“VIỆT NAM VÔ ĐỊCH, VIỆT NĂM VÔ ĐỊCH, VIỆT NAM MUÔN NĂM,……………..” Đó là không khí hòa chung chiến thắng tại Trung tâm TP HCM hôm tối 25/12, thật hạnh phúc biết bao khi chúng ta là người chiến thắng.
 
Dương Hồng Sơn hôm qua thật tuyệt vời, pha cản phá cú đánh đầu cận thành khủng khiếp của tiền đạo Thái trong những phút đầu tiền làm em nhớ lại cú cản phá của Buffon trước pha đánh đầu của Zidane những phút cuối của trận Chung kết World Cup 2006!

Đúng là "Xuất thần!!!".
 
Chúc mừng Kẹo Lạc, luckygirl85, tookblack đã đi 1/2 đường.

Em vẫn cổ vũ VN vì lòng tự hào dân tộc, chứ đến gần nửa đội hình chính đội nhà thậm chí em chưa xem đá lần nào:030: Trừ tuyển đá chứ giải trong nc còn chả bao giờ xem cả, toàn tiêu cực.

Lâu lắm mới có đc cảm giác như đêm qua ở Mỹ Đình:029:
Trận chung kết trong mơ: Việt Nam 1-1 Thái Lan
 
Em sẽ up ảnh không khí ở Mỹ Đình đêm hôm 24 vừa rồi. Cả nhà chờ nhé
 
Trận quyết chiến “Xích Bích” chiều nay sẽ như thế nào nhỉ ?

Cá nhân mình vẫn mong VN sẽ chọn đấu pháp như trận lượt đi, thủ chặt và rình rập chờ cơ hội phản công. TL buộc phải ghi ít nhất 01 bàn nên họ phải tràn lên tấn công, đây là cơ hội để thâỳ trò Tô khai thác. Noí gì thì nói, TL vẫn mạnh và đồng đều hơn VN, nếu chơi đôi công e khó chơi lại họ.

Giấc mơ mấy mươi năm nay về chiếc cúp vô địch đã rất gần. Tuy nhiên, cũng là sức ép không nhỏ cho các cầu thủ.

Mong thầy trò TÔ sẽ vững vàng và giành chiến thắng tối nay
 
Cổ vũ đội nhà thì là đương nhiên rồi, nhưng mà em vẫn có cái linh cảm ko lành:025:
Sau chiến thắng ấn tượng đến kỳ lạ ngay trên đất Thái, có lẽ ai ai cũng đều tin tưởng vào 1 nv sẽ dễ dàng hơn đó là chỉ cần thủ hoà trên sân nhà. Sân khách chúng ta còn thắng cơ mà, huống gì về sân nhà và với sự cổ vũ hừng hực của khán giả. Vấn đề là ở chỗ đó đấy ạ.
Năm 98 có ai nghĩ rằng VN có thể thua Sing ngay trên sân Hàng Đẫy ko?

Hi vọng...
 
Beckham hỏi chúa: Khi nào đội tuyển Anh vô địch WC?,
Chúa nói: 10 năm nữa
trời, lúc đó con về hưu rồi
ThongLao hỏi: khi nào đt Thái Lan lại vô địch AFF cup?
Chúa nói: 100 năm nữa
trời, lúc đó thi con chết rồi.
Ông Calisto hỏi Chúa: Khi nào VN vô địch AFF Cup?
Chúa cười và nói: Chiều nay con nhé ...
... yeah...:headbang:
 
Thiếu mất đoạn quan trọng:

......ngày 28 tháng 12 năm 2019
Beckham hỏi chúa: Khi nào đội tuyển Anh vô địch WC?,
Chúa nói: 10 năm nữa
trời, lúc đó con về hưu rồi
ThongLao hỏi: khi nào đt Thái Lan lại vô địch AFF cup?
Chúa nói: 100 năm nữa
trời, lúc đó thi con chết rồi.
Ông Calisto hỏi Chúa: Khi nào VN vô địch AFF Cup?
Chúa cười và nói: Chiều nay con nhé ...
... yeah...:headbang:
 
Niềm tin vào chiến thắng. Niềm tin vào các cầu thủ và niềm tin vào tình yêu đất nước của em đã chiến thắng :1luvu::1luvu:. Cám ơn các cầu thủ đã cho người hâm mộ một trận đấu ngọt ngào cảm xúc.
@Took: Ảnh của em chắc chắn sẽ ko đẹp bằng ảnh của anh rồi. Vì em 1 tay cầm lái 1 tay chụp cộng thêm hạt mưa xuân của HN và cái lạnh se se nữa Ảnh sẽ bị rung và nhòa. :036::036:
 
Sửa lần cuối:
Back
Top