có loại bả làm mù mắt chuột hay đại loại như thế, lúc nó sắp chết cứ phải mò ra chỗ sáng là sẽ nhìn thấy thôi
Loại thuốc này không làm chuột mù mà nó tác động đến hệ thần kinh trung ương của chuột tạo ra cảm giác sợ bóng tối.Nếu chuột bị mù rồi thì làm sao phân biệt chỗ sáng hay tối
Ra là vậy, phải chi nói rõ ra như bác thì đỡ phải hiểu nhầm ko:cheesebur
Phải tìm mua mới được, xưa nay toàn dùng bẫy:wall:
- Bộ Tài chính nên áp dụng các chính sách ưu đãi thuế TNDN cho các nhà hàng bán thịt chuột. Nên áp mức thuế suất thuế GTGT 0% cho thịt chuột.trước hết, muốn diệt chuột các bác hãy cổ vũ cho việc ăn chuột!
trước hết, muốn diệt chuột các bác hãy cổ vũ cho việc ăn chuột! Hãy xem chuột là thức ăn bổ dưỡng và viết báo xôm tụ! cổ vũ cho phong tục ẩm thực xa xưa! Loài người phát triển khiến bao nhiêu động vật tuyệt chủng vậy mà loại chuột lại bó tay sao?
Muốn nó biến mất thì phải ăn nó thay vì nuôi mèo hay nuôi rắn! Mèo thì hiện cũng chẳng con nào bắt chuột được! Nuôi chúng chỉ tốn cá và dọn vệ sinh cho nó! Mèo nhà em, em đã cho một trận tơi bời khói lửa và đã cuốn gói đi mất rồi! chắc đến giờ này nó cũng đã biết bắt chuột vì không ai cho nó ăn nữa rồi!
hãy viết báo cổ vũ cho thói ăn uống bạo mồm của dân tộc ta! hãy nghĩ đến các món ăn: chuột xào cần sả! Chuột xào rau muống! lẩu chuột! quảng cáo mạnh vào! chúng ta sẽ tạo thêm rất nhiều việc làm! tạo ra nhiều GTGT cho xã hội! bản thân chúng ta căm ghét chúng thì chúng ta cũng có lợi rất nhiều!
Món chuột ngon tuyệt nhưng chuột đồng kia. Chuột ở thành phố chả dám ăn.
Đồng ý với bác cả 2 tay, 2 chân luôn.
Về quê đi bắt chuột đồng làm thịt vui nhỉ. Lâu lắm rồi em không được đi vì chả mấy người hứng thú việc đi bắt chuột nữa. Khi còn đi học em rất hay làm món chuột giả cầy.:005:
Bạn thật thà đến ngây ngô...Hi..
Ghớm bác ủng hộ ăn thịt chuột chứ chuột cống to đùng, hôi xìu sống ở những nơi.... ặc... ặc... ăn vào thì chết chắc. Em toàn thấy người ta bắt loại chuột đó bán cho các nhà hàng làm thịt chuột bán với cái biển hiệu chuột đồng to tướng.
Nhưng mà đi xem bắt chuột cũng thích lắm. Cứ mỗi vụ lúa tháng 10 đi theo mọi người gặt những thửa ruộng cuối (thường là lúa nếp hoặc tám thơm) thì nhiều chuột đồng vô kể. Mọi người vây lưới vồ chuột vui ghê. Em chỉ dám đứng trên bờ mà hét vì cho kẹo cũng chả dám bắt ==> bọn đó chạy nhanh khiếp mà nó cắn cho nhát thì :026:.
mình có cổ vũ đâu! Mình cũng không thích bọn này lắm. vấn đề nó là sinh vật ký sinh với loài người nhưng không ở trên cơ thể người nên không thể tiêu diệt được chúng mà thôi! Chúng là loài tinh ranh! chúng không thông minh nhưng có gen gi truyền về việc đúc rút kinh nghiệm cho bản thân và bầy đàn. Nên tiêu diệt nó là điều không thể! mình cũng thích hò hét khi bắt chuột nhưng mình chỉ đứng chỗ nào an toàn một tí! mình hét như mổ bò! ăn nó thì mình chưa ăn! người ta bảo ngon nhưng mình có lẽ ...thôi! nếu mà cả dân tộc này phổ biến ăn thịt chuột thì có lẽ sẽ đỡ hơn mà thôi! Chứ không tiêu diệt được chúng! Người ta đang nghĩ đến thay đổi ghen của chúng để thế hệ của chúng ngày càng suy thoái! chờ xem đã! Tốt nên hết nên chọn nhà cao tầng sống là an toàn với chúng!