Tất cả đàn ông Webketoan đều giống nhau!

Đừng xuyên tạc một cách quá khích, và chọc ngoáy cá nhân riêng tư là được.
Sức sống của nó nằm ở chỗ đó đấy.
Câu này em đồng ý, nhưng nếu em nhớ không nhầm thì khi sáng tác một câu chuyện nào đó thì người đựoc đưa lên chuyện cũng được hỏi ý kiến cơ mà nhỉ? Em nhớ, trong Topic này có một bài có câu nếu nhân vật chính có ý kiến thì topic sẽ bị xoá cơ mà nhỉ? Bài đó đâu rồi ạ? Và bài Chị Pear có ý kiến nữa. Nó chạy đi đâu rồi?
 
Nhân vật chính trong bài hiện giờ trong có ý kiến gì là được rồi. Em thắc mắc nhiều anh kiến nghị mod cho em làm nhân vật chính bây giờ đấy!
 
Nhân vật chính trong bài hiện giờ trong có ý kiến gì là được rồi. Em thắc mắc nhiều anh kiến nghị mod cho em làm nhân vật chính bây giờ đấy!

Hì hì...cám ơn anh đã nhắc em! Em không muốn làm nhân vật chính đâu! hi hi..
 
Sửa lần cuối:
Câu này em đồng ý, nhưng nếu em nhớ không nhầm thì khi sáng tác một câu chuyện nào đó thì người đựoc đưa lên chuyện cũng được hỏi ý kiến cơ mà nhỉ? Em nhớ, trong Topic này có một bài có câu nếu nhân vật chính có ý kiến thì topic sẽ bị xoá cơ mà nhỉ? Bài đó đâu rồi ạ? Và bài Chị Pear có ý kiến nữa. Nó chạy đi đâu rồi?

Đúng là Pear59 thấy topic đi quá đà nên yêu cầu xóa. Tuy nhiên TAT đã chỉnh sửa lại 1 chút nên Pear59 đã hài lòng không yêu cầu xóa nữa.
Topic này sẽ được tiếp tục và TAT sẽ kiểm duyệt nội dung. Bài nào châm chọc hoặc có ngôn từ thái quá sẽ bị xóa để topic đi đúng định hướng ban đầu: Gia Vị Của Cuộc Sống.
 
Đúng là Pear59 thấy topic đi quá đà nên yêu cầu xóa. Tuy nhiên TAT đã chỉnh sửa lại 1 chút nên Pear59 đã hài lòng không yêu cầu xóa nữa.
Topic này sẽ được tiếp tục và TAT sẽ kiểm duyệt nội dung. Bài nào châm chọc hoặc có ngôn từ thái quá sẽ bị xóa để topic đi đúng định hướng ban đầu: Gia Vị Của Cuộc Sống.

Còn 1 kiến nghị nữa của Pear59 là ko sử dụng tên thành viên đấy :biggrinda
 
Còn 1 kiến nghị nữa của Pear59 là ko sử dụng tên thành viên đấy :biggrinda

:D
Thành viên Luckygirl85 mà yêu cầu xóa, là sẽ được đổi thành Tigon_ETC, Tigon_ETC yêu cầu xóa là sẽ sửa thành "...", yên tâm là tỉ lệ thành viên Nữ của Web kế toán rất đông, mà anh em WKT đều "..." giống nhau nên câu chuyện vẫn sẽ tiếp tục.
:)
 
Thượng đế đã ban cho đàn ông có cái quyền của kẻ "trên" và có cái quyền được thích phụ nữ..hi..hi..Nhưng mà phải là phụ nữ đẹp đấy.
Cho nên nhân vật chính trong bài này là rất vinh dự khi được chọn, xấu như mình có ma nào thèm nhòm ngó cơ chứ.
Đàn ông ai cũng thế chứ không phải chỉ có đàn ông WKT, nếu đàn ông thấy phụ nữ đẹp mà không nhìn ngó, mặt cứ nghệt ra là có..có...có.. vấn đề,Hix... cái lão VAT cũng thế, hơn nữa đời người rồi mà lão chưa trở thành đàn ông.:043:
 
7. Luckygirl85 quyết định tới gặp Luật sư thanhvunt.
Bước vào “Thành viên giúp nhau”, cô gặp ngay một người đàn ông dáng nhỏ người.
- Chào anh, xin lỗi cho tôi hỏi luật sư thanhvunt
- Vâng, tôi là thanhvunt đây. Cô đến gặp tôi có chuyện gì vậy?
- Tôi được một người giới thiệu đến gặp anh. Hôm qua tôi bị một số người làm nhục, tôi muốn anh giúp tôi kiện bọn họ.
- Chuyện thế nào? Cô có thể kể đầu đuôi câu chuyện được không?
- Tôi rất tin tưởng ở anh, tôi hi vọng anh sẽ giúp tôi
- Một luật sư ở phút nghỉ ngơi, một bác sĩ ở Tâm sự - Giao lưu chia sẻ, một lão già chủ tịch cafe-club. Toàn bọn đểu! Một người bóp tay đến bầm tím, còn bọn khác thì dòm ngó và cứ bám riết lấy...
- Những người này tôi có biết cả. Nhưng họ cũng không phải những tay vừa đâu. Họ toàn là những ông trùm có máu mặt ở web này. Ông nhà báo là admin, còn mấy người kia đều là Mod cả. Nhưng tôi sẽ cố gắng giúp cô. Vì cô đã tin tưởng tôi. Bây giờ cô cứ về nghỉ đi, có gì tôi sẽ gọi cho cô.
- Vâng, cảm ơn anh.
Great life đâu rồi nhỉ, sao cho em luckygirl85 đến gặp tớ rồi im bặt là thế nào, tớ đang đợi đoạn em luckygirl85 đưa danh thiếp mà không thấy, vậy sao có số đt mà gọi cho ẻm được.

À mà không sao, có rồi, để tớ kiểm tra lại trong nhật ký cuộc gọi, sáng em chính ẻm chủ động gọi cho tớ, mà gọi đến 2 lần cơ đấy, gọi mà chẳng nói lý do gì, hay là... hay là.... :biggthump

mời mọi người suy diễn tiếp cho vui đi nào
 
Các ý kiến rất nhều, nhưng các chị em nói đến đàn ông trong WKT thì phải dành chổ cho những chàng, ga lăng tốt bụng nữa chứ, mọi cố gắng của anh em chẳng lẽ tan tành ở topic này. Phải nói đàn ông thì ai cũng như nhau, nhưng mỗi ngươi có bản lĩnh và lý trí, khi lý trí không còn thì bản lĩnh cũng mất đi. Thế giới này, và wkt toán này không thể thiếu đần ông, và không thể thiếu phái yêú được. Tất nhiên khi gặp một người phụ nữa dễ thương a chàng nào mà chẳng rung rinh, nhưng cái cách trong topic này thì quá dỡ, là đàn ông thông minh thiếu gì cách mà phải làm mà.
 
Sửa lần cuối:
Tìm mãi mới được nhân vật chính tạo nên nội dung của bài viết, nhân vật chính viết thêm gia vị, muốn cho lão già uống thuốc chuột, lúc lão đưa lời vo ve, khi thấy nhiều đàn ông Web tham gia vào câu chuyện, lại muốn thay tên đổi họ.
Con gái mà "CÓ CÓ KHÔNG KHÔNG" Vậy mà...
Nhân vật chính ở đây
http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=54351&page=4

Web đã sinh ra VAT sao lại còn sinh ra TAT
 
thanhvunt nói:
Great life đâu rồi nhỉ, sao cho em luckygirl85 đến gặp tớ rồi im bặt là thế nào, tớ đang đợi đoạn em luckygirl85 đưa danh thiếp mà không thấy, vậy sao có số đt mà gọi cho ẻm được.

À mà không sao, có rồi, để tớ kiểm tra lại trong nhật ký cuộc gọi, sáng em chính ẻm chủ động gọi cho tớ, mà gọi đến 2 lần cơ đấy, gọi mà chẳng nói lý do gì, hay là... hay là....


8. Chờ bóng Luckygirl85 khuất sau cánh cửa, thanhvunt liền nhấc điện thoại lên bấm số gọi cho luật sư Cam_to
- Alo ! Ông à, con bé luckygirl85 vừa tới gặp tôi đấy.
- Luckygirl85 nào vậy?
- Thôi đi cha nội, nó vừa qua đây và kể rõ ngọn ngành rồi. Vấn đề là các ông muốn giải quyết chuyện đó thế nào thôi. Nhưng mà phải nói con bé trông được thật ha ha
- Thế nó nhờ ông kiện tôi à?
- Uhm, nó muốn kiện mấy ông ra tòa đấy. Giờ ông muốn thế nào?
- Ối zời, hơi đâu mà nghĩ, Ông cứ để nó kiện đi. Có nhà báo tranvanhung một tay che cả bầu trời rồi, còn sợ gì. Con kiến mà kiện củ khoai à.
- Này, đấy là ông nói đấy nhé. Rồi đừng có trách tôi. Thế nhé…
… tút…tút…tút…
 
Tìm mãi mới được nhân vật chính tạo nên nội dung của bài viết, nhân vật chính viết thêm gia vị, muốn cho lão già uống thuốc chuột, lúc lão đưa lời vo ve, khi thấy nhiều đàn ông Web tham gia vào câu chuyện, lại muốn thay tên đổi họ.
Con gái mà "CÓ CÓ KHÔNG KHÔNG" Vậy mà...
Nhân vật chính ở đây
http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=54351&page=4

Bác VAT cho cái đường link chi mà ko cho cái chú thích từng người.... toàn các chị em cả, làm sao em nhận ra ai? Thú thật là ngoài những người em biết ra... còn lại em chả biết ai cả. :012:
 
Câu chuyện có nên tiếp tục nữa không em Pear59 ơi? Hồi sau sẽ gay cấn hơn
 
Lâu quá, không ghé chốn này. Không thấy bác nào tham gia viết tiếp truyện nhỉ?
 
Câu chuyện có nên tiếp tục nữa không em Pear59 ơi? Hồi sau sẽ gay cấn hơn

Bây giờ mới đọc topic này của lão VAT. Tiếp đi lão, hay lém.:deal:
 
9. Sau khi luckygirl85 nghỉ, Cafe Club tuyển được một nhân viên mới tên là Coc Yeu. Cô nàng khá xinh xắn và nhanh nhẹn. Chủ tịch Cafe Club rất hài lòng về cô. Cô đã từng làm việc tại CLH (cafe Láng Hạ) - một nơi khá nổi tiếng ở webketoan, chính điều này là một ưu điểm lớn cho cô khi ứng tuyển vào Cafe Club.
- Cô Coc Yeu, tôi rất hài lòng về cô, hi vọng cô sẽ phát huy tối đa khả năng của mình. Chủ tịch nói
- Vâng, em sẽ cố gắng làm việc thật tốt
- Cô đã từng làm việc ở CLH, thì cô biết rồi đấy. Ở đây công việc cũng khá nhẹ nhàng thôi. Giờ cô xuống phòng nhân sự gặp Conthant để được bàn giao công việc cụ thể.
- Vâng, em cảm ơn anh

Bước vào phòng nhân sự cô thấy một người ốm, cao lêu nghêu, đeo cặp kính dầy cộp đang chăm chú vào cái máy tính.
- Xin lỗi, tôi cần gặp anh Cothant ạ
- Giật mình, cothant ngẩng lên ngơ ngác không biết trả lời sao
- Xin lỗi, tôi cần gặp anh conthant ạ
- À, vâng, tôi là cothant đây, cô có việc gì vậy?
- Tôi vừa được tuyển dụng vào làm việc ở đây, chủ tịch VAT nói tôi xuống gặp anh để được bàn giao công việc
- À à, được rồi, cô ngồi xuống đây đã
.....
 
10.....

- Xin lỗi, cô tên là gì nhỉ?
- Dạ, tên em là Coc Yeu, anh có thể gọi là Cóc cũng được ạ
- Ồ, tôi rất thích tên của cô, thật ấn tượng đấy
- Ở đây, công việc sẽ nhẹ nhàng thôi, nhất là đối với một người đẹp như cô. Tuy nhiên vì cô là nhân viên mới, nên cô sẽ phục vụ ở khu vực giành cho khách nội địa. Ở đây thì tất cả chúng ta đều là nhân viên, nên phải dựa vào nhau mà sống thôi. Cô hiểu chứ?
- Dạ, em sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình ạ
- Cô sang phòng bên cạnh để nhận quần áo đồng phục rồi ngày mai sẽ bắt đầu công việc
- Dạ, cảm ơn anh, xin phép anh tôi đi
- Chào cô

Lại nói về luckygirl85, sau khi tới gặp luật sư thanhvunt, cô cũng có phần nào bớt căng thẳng và thấy yên tâm hơn một chút. Cô đang mơ màng tới cảnh tượng tòa tuyên án vào một ngày gần và kèm đó là vẻ mặt ăn năn hối lỗi của những tên đã làm nhục cô. Tuy nhiên, mấy ngày sau cô vẫn chưa thấy luật sư thanhvunt gọi điên hay có động thái gì. Cô bắt đầu sốt ruột.
- Sao không thấy anh ấy gọi điện lại nhỉ? Cô nghĩ ngợi mông lung. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình. Đầu dây bên kia là một giọng nam giới
- Alo ! Xin lỗi, phải cô luckygirl85 đó không ạ?
- Vâng, tôi luckygirl85 đây, xin lỗi ai ở đầu dây thế ạ?
- Tôi, luật sư thanhvunt đây. Tôi gọi điện để báo cho cô biết tôi đang tiến hành điều tra xác minh sự việc. Ngày mai tôi hẹn cô lúc 9h sang tại văn phòng của tôi ở box “thành viên giúp nhau”. Mong cô tới đúng giờ.
 
Hí hí, ly kỳ hồi hộp ghê ^^
Theo dõi xem đoạn kết nó thế nào nhỉ ? :lol:
 
Hôm đó cô Ky có hẹn rồi nên ko đến đc nhé!
 
Cảm giác lần đầu tiên của Pear59!

Đây là lần đầu tiên của Pear59. Pear59 nằm xuống, các cơ căng cứng. Pear59 đẩy Lão ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng Lão không chịu để bị cự tuyệt dễ dàng như vậy...

Lão hỏi Pear59 có sợ không và Pear59 lắc đầu một cách dũng cảm. Lão quả là có nhiều kinh nghiệm hơn Pear59. Ngay cú đầu tiên, ngón tay Lão đã chạm đúng điểm cần thiết. Lão thăm dò sâu hơn và Pear59 run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể Pear59 căng thẳng chờ đợi nhưng Lão thật sự nhẹ nhàng như đã hứa với Pear59.

Lão đẩy cao cặp kính cận nhìn thẳng vào mắt Pear59 và nói Pear59 hãy tin lão vì Lão đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của Lão làm Pear59 bớt căng thẳng và Pear59 mở ra cho Lão có thể vào một cách dễ dàng. Pear59 nài nỉ xin Lão nhanh chóng hơn nhưng Lão vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho Pear59 ít đau đớn nhất.

Rồi Lão tiến vào gần hơn, sâu hơn... và Pear59 cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể... dường như một tia máu đã chảy ra khi Lão tiếp tục.

Lão nhìn Pear59 lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt Pear59 rưng rưng nhưng lắc đầu và bảo Lão cứ tiếp tục.

Lão thò ra thụt vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này Pear59 đã tê liệt hoàn toàn để khó có thể cảm nhận một cảm giác sung sướng. Sau một vài giây phút tê liệt Pear59 thấy một cảm giác cháy bỏng bùng lên và Lão lấy nó ra.

Pear59 nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì đã làm xong. Lão nhìn Pear59 với một nụ cười ấm áp và khen Pear59 thật là ngoan cường, từ trước đến nay chưa hề thấy.

Pear59 mỉm cười và cảm ơn nha sĩ. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Pear59 đi nhổ răng!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Back
Top