H
Mình người hải Dương, Mình lên HN làm việc . Chỗ mình ở có 1 con mèo vừa rồi tới đẻ được 3 chú mèo con. vì không biết mèo mẹ ở đâu đến nên mọi người không cho mèo mẹ ăn. Vừa rồi do phải đi kiếm ăn, không hiểu vì lý do gì mà mèo mẹ không về nữa, mèo con đói và kêu nhiều, thấy vậy mình kêu gọi mọi người cùng nuôi mèo con nhưng ai cũng từ chối và nói cứ để mèo con đói kêu một hai hôm là chết thôi. Mình thấy thương mấy chú mèo con và mình không đành lòng nghe tiếng kêu của chúng mà để chúng chết dần được trong khi mình có thể làm một việc gì đó. vì vậy mình đã mua sữa về cho mèo con ăn. Mình đã nuôi 3 chú mèo con này đuợc 1 tuần rồi. Nếu chỉ có vậy thì mình không đưa câu chuyện này lên đây. Tết sắp tới rồi và mình phải về quê ăn tết. Không thể mang theo chúng về quê được vì mình có con nhỏ 8 tháng tuổi, tết về bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh. Mà mình không thể mang về nhà chồng 3 con mèo con như vậy. Nếu để lại thì chúng sẽ chết mất,chúng đáng thương lắm các ạn ạ. Mình đăng tin này hy vọng ai đó yêu mến và muốn có những chú mèo xinh xắn mình xin được tặng lại. Các bạn có thể liên lạc với mình qua số điện thoại 0904862211 hoặc theo địa chỉ tại số nhà 23 ngõ 90 hoa Bằng - Cầu Giấy Hà Nội (hỏi Hân.)

