Nghệ An có bánh Cu Đơ, một món đặc sản mang cái tên "ấn tượng". Bắt đầu từ nó đi emP/S: Chút về e sẽ post đặc sản Nghệ An quê e!
Nghệ An có bánh Cu Đơ, một món đặc sản mang cái tên "ấn tượng". Bắt đầu từ nó đi em
Dear các bác,
Sau khi "phá nhà" Bốn biển ko thành quán nhậu của em tan nát!
Tiếc nuối quán nhậu đã mất, theo yêu cầu của một số mem, cũng là nhu cầu của cái tâm hồn ẩm thực của em. E xin một góc nhỏ ở PNN để mở quán bán đặc sản 4 miền.
Quê pác có đặc sản gì nhỉ?! Sắp đi công tác tỉnh, ko biết nơi đó có đặc sản gì?! Các giai thoại gắn liền?
Các bác vào đây giao lưu nhé!:friend:
P/S: Chút về e sẽ post đặc sản Nghệ An quê e! :dzo::dzo::dzo:
Nghệ An có bánh Cu Đơ, một món đặc sản mang cái tên "ấn tượng". Bắt đầu từ nó đi em
Lấy cho 10 ly bia! ................................
Để thông suốt cô ẻm cho xin .... mấy chai nút lá chuối đê ... có không vậy?
Này hình như đây là ốc bươu vàng phải không? loại này không ổn rùi cho thứ khác đê. Mà sao nói rượu nút lá chuối mãi mà không thấy nhể hehehehe kiểu này chắc ..... quán quá thui
.
.
.
![]()
.
.
.
![]()
.
.
.
Trà đá mở đầu câu chuyện!
Mục đích của topic: giới thiệu món ăn 4 miền!
Cám ơn Thiên Thanh đã mở quán này để mọi người vào giới thiệu các món đặc sản quê hương.
Nhân tiện đây tranglethu cũng muốn giới thiệu món đặc sản Bắc Giang. Bắc Giang nổi tiếng cả nước và xuất khẩu sang nước ngoài vải thiều Lục Ngạn rồi, nên tranglethu ko phải nói gì thêm về món này nữa.
Món mà mình muốn giới thiệu ở đây hợp với quán của Thiên Thanh lắm, nhắm với rượu thì chỉ có tuyệt cú mèo thui... món "bánh đa kế" vì bánh đa được làm ở Kế nên có tên gọi như vậy....
(Tiếc quá ko có cái ảnh nào ở đây để post lên mọi người cùng thưởng thức)
Pác này hay chia miền thì phải hiiiiiiiiiiiii ủng hộ Pác 1 ly trà đá Huế - MT nhé ! :007:
Quả đúng như là tên Kẹo..... Cu đơ. :028:Kẹo Cu đơ bắt nguồn từ kẹo lạc. Một người bán nước chè xanh đã có sáng kiến dùng bánh tráng thay cho miến giáy lót dưới kẹo lạc mà mỗi lần ăn phải bóc bằng tay. Sáng kiến này tuy đơn giản nhưng rất quan trọng, vừa sạch sẽ, vừa đỡ mất công bóc giấy mà ăn lại vừa ngon, giòn, rất khoái khẩu. Từ đó nhiều hàng kẹo khác bắt chước và cái tên Cu Đơ được chấp nhận như tên một nhãn hiệu.
TT nhớ một câu đã đọc ở đâu đó thế này:
Khách xa về thăm quê vừa nhâm nhi kẹo Cu Đơ vừa uống nước chè xanh mới thấy tuyệt. Vị ngọt của kẹo, vị thơm của chè xanh, đượm chát, vị bùi của hạt lạc....Tất cả quyện vào nhau tạo nên hương vị đặc trưng của Thành Vinh - xứ Nghệ.
Kẹo Cu đơ![]()
Cái tên Cu đơ nghe có vẻ thiếu thanh lịch các bác nhỉ?! Có bác nào bít vì sao lại có cái tên đó ko ạ?