MINA nói:Hình như là cothan và leloanbt sau 30 phút mất tích thì đem về thì phải đó.
Ơ, hơ hơ, bà chị này, bọn em đâu đi lâu đến thế cơ chứ, he he he.
Tiếp tục nhé:
Danh sách trên được sắp xếp theo thứ tự đến của mọi người.
Theo dự tính thì hôm qua sẽ tổ chức SN cho 3 người: Logistics.Cay, Vietaudit và Benitino, nhưng, hix hix, 2 bác phía trước busy hết rồi (vì hôm đó đúng ngay ngày SN của các bác ý), không đi được, chỉ còn mỗi Benitino thôi.
Sau khi mọi người tụ họp đông đủ, các bác đến sớm uống gần hết... 3 bình trà, chúng ta quyết định: kêu nước ra uống.
Sau khi uống được khoảng 1 tuần trà, cothant xin phép tuyên bố lý do, nhờ mọi người cho ý kiến hộ:
- Có nên dùng chỗ này (218B Pasteur) cố định luôn cho Cafe Đạo không: mọi người quyết định: đem lên Wkt vote
- Kêu gọi (nói nôm na là rủ rê) mọi người đi cổ vũ đội tuyển VN tham gia Tiger cup: mọi người Ok cái rụp...
- Cuối cùng là chúc mừng SN cho các thành viên tháng 12 mà đại diện là... Benitino (hix hix, hậu cần chỉ nhớ mỗi việc mua đĩa và muỗng, không nhớ mua... nến, sorry Benitino phát), chúng ta mở bánh, hát, cắt bánh, và .... "dzô".....xơi bánh. Chắc do có công.... đến sớm, OverAC được mọi người ủy quyền.... đại diện tặng hoa và thiệp cho Beni.
Mọi người ăn uống, nói chuyện dzui dzẻ, đến 9h30 thì.... ra về (do có Zeny và Tuyết Mai nhà tương đối xa (Biên Hòa) , không nên về trễ quá, sợ nguy hiểm cho... mấy tên đạo tặc nào đó lỡ gặp phải họ...... hi hi hi).
À quên, trước khi về, OverAC (lại là cậu ta) tiếp tục được mọi người ủy quyền tặng 1 cành hoa cho Zeny: 1 người rất nhiệt tình hổ trợ hậu cần.
Tiệc thì tan, chỉ đọng lại trong memory của người viết 2 điểm sau: OverAC lúc đầu ngồi đầu bàn bên đây, kế bên Cothant và QAA, nhưng sau khi Tuyết Mai và Zeny tới, Cothant ngó quanh quẩn... chẳng thấy OverAC đâu cả.... àh thì ra cậu ấy đã chuyển qua đầu bàn bên kia, "tiếp chuyện" cùng 2 mem nữ... hix hix...miễn bàn luận...
Chuyện thứ 2: Anh Virgin và chị Mina, 2 người cứ khăng khăng lập "Hội Độc Thân", hix, nhưng chỉ mới 8h40 anh Virgin lại bảo là có hẹn, xin về sớm (hẹn với ai giờ này vào tối CN thế nhỉ???). Đã thế, còn lạ hơn nữa là.... chị Mina, cứ khăng khăng đòi.... Anh Virgin chở, không chịu để Benitino chở... thế là 2 người đi về - sớm - chung (QAA có nói với theo: 2 anh chị đi đến nơi về đến chốn nhé!), hi hi hi... ôi viết xong bài này chắc Cothant phải giã từ Wkt 1 thời gian quá, không khéo lại bị "thanh toán" chứ chả chơi....
To be continued...
Sửa lần cuối:

