Bây giờ vẫn còn ngồi ở đây đây nè

Ngọc Quyên

Sơ cấp
Hôm nay 28 tết rồi , vẫn chưa gì cả , mình vẫn đang làm việc vì công ty vẫn làm việc như thường , ngày mai sẽ được về quê với mẹ rồi . Dù sao ngồi cố làm để trông đợi vào ngày mai . Gía mà có ai online cùng mình thì vui hơn nhiều .
 
Anh cũng đang phải ngồi đây nè!:026: Thôi thì ráng làm cho hết hôm nay rồi mai dìa ăn tết cho nhẹ nhàng nghen!:015:
 
Hôm nay 28 tết rồi , vẫn chưa gì cả , mình vẫn đang làm việc vì công ty vẫn làm việc như thường , ngày mai sẽ được về quê với mẹ rồi . Dù sao ngồi cố làm để trông đợi vào ngày mai . Gía mà có ai online cùng mình thì vui hơn nhiều .
Tớ ngày mai vẫn còn phải cày đây này ... Hôm nay đã là gì đâu :eyepop:
 
Thế đấy ,buồn ơi là buồn , thôi việc của kế toán thì chẳng bao giờ hết nhưng biết than ai vào đây anh em cùng cảnh ngộ thì hiểu thôi , lẽ ra là làm việc nhưng nhớ tết quê quá nên mất hết cả hứng làm rồi. Mà Coc yeu ở hà nội àh hay quê ở đâu mà mai vẫn cày . Thôi cố gắng thôi , ngày mai chắc mình về rồi . Coc yeu gắng lên
 
Mọi người ăn cơm chưa . Mình vừa ăn cơm trưa xong chẳng ngon tẹo nào lại vào đây than thở tiếp. Ô mà không than thở nữa , dù sao năm hết tết đến vẫn phải vui lên ,mong rằng năm mới , thời cơ mới , thắng lợi mới.
 
29 mà cũng phải làm thật chán. Nhìn thiên hạ nô nức chuẩn bị đón tết mà buồn muốn khóc.
 
Cho hỏi:
1/ 1 năm có bao nhiêu ngày nghỉ lễ ấy nhỉ? Không biết các bạn đã tìm hiểu chưa?
2/ 1 DN có khoảng 100 người, quỹ lương 1 ngày là? Các bạn có biết ko?

Hãy thinking theo nhiều view các bạn ạ. Nếu cả công ty các bạn có hàng trăm người mà chỉ mình bạn đi làm thì đúng là tệ thật, còn ngược lại thì...

Chúc ăn tết vui vẻ!
 
Sửa lần cuối:
Back
Top