Cách bẫy ruồi

Mấy món này hôm qua mới xem được trên tivi, chương trình sức sống mới do adam_tran và Mina dẫn chương trình. Thấy adam chế biến còn Mina thử và khen ngon lắm mà mình thì chưa được cơ hội thử.

đây là topic cách diệt ruồi mà bác này ăn uống món gì thế.
 
Chuyện thật 90% về chuyện trị ruồi.

Ruồi rất mất vệ sinh, khoa học đã chứng minh được là có khá nhiều người ghét ruồi.

Vậy để diệt ruồi thì chúng ta phải làm gì? cái này tớ cũng chịu.

Nhưng mừ hum trước tớ học lỏm được cách làm cho ruồi không bu vào thức ăn, hay phết!

Chả là sáng Chủ nhật rùi tớ rảnh lướt ti vi, đụng chương trình nội trợ đảm đang, thấy có câu hỏi về phương pháp này, thế là bít kết quả là ruồi bố bảo cũng không dám đụng vào thức ăn có để mấy lát hành tây sống lên trên. Ruồi sợ hành tây - tớ suy luận vậy.

Trưa cùng ngày tớ đi ăn bò bít tết với bồ tương lai, nhân dịp gặp con ruồi, máu khoe khoang nổi lên, tớ tỏ ra uyên bác chỉ cho nàng biết là ruồi rất sợ hành tây.

Đúng là trời phú cho nàng cái tính hay cãi, cười ruồi bảo tớ kiến thức ruồi bu, nổ!

Tớ tương kế tựu kế bảo: "bây giờ nếu tớ chứng minh được ruồi sợ hành tây thì cậu phải trả tiền cho bữa ăn trưa này, nếu không thì tớ đãi thêm 1 chầu tương tự, Ok?" tất nhiên là với thái độ giả bộ hơi không tự tin, ngu gì mà khai là vừa thấy ti vi nói thế. Nàng hớn hở đồng ý, vô tư ngây thơ và tự nhiên như một con ruồi vậy.

Nàng vừa gật đầu, tớ lấy miếng hành tây ném về phía con ruồi đang đậu, kết quả thật mỹ mãn: con ruồi sợ quá bay mất hút.

Thế là tớ thắng cuộc.
 
Nàng vừa gật đầu, tớ lấy miếng hành tây ném về phía con ruồi đang đậu, kết quả thật mỹ mãn: con ruồi sợ quá bay mất hút.

Thế là tớ thắng cuộc.
Tuyệt vời, cách này xem ra hiệu quả :060:
 
Thuốc diệt ruồi? Không hay, mua heineken hay nhất. Ta và ruồi cùng uống.:two:

Đúng! dùng bia bẫy ruồi là ... cái chết sung sướng nhất cho họ hàng nhà ruồi.
Có lần đi uống bia hơi ở 1 quán, quán đó rất lắm ruồi, mà mùi bia thì ruồi rất thích (chắc là có chất gây hấp dẫn), lại còn đậu lướt ván chấm mắm tôm nữa... kế sách được đặt ra như sau:
Nhân viên không đựơc dọn cốc đã uống đi mà để bên cạnh, Vì ăn đậu lướt ván nên mắm tôm còn ở miệng cốc và mọi người không uống 100% mà chỉ 98% thôi (Dzô...Dzô!... 98% nhé!)
Kết quả là khi đứng lên thì hơn 30 vại bia, vại nào cũng có 1 đến 3 con. ước tính thu hoạch gần 0,2 Kg chất lượng con nào con nấy...béo tròn.
Chẳng thế mà mấy ông uống bia nhiều ông nào cũng béo tròn!
 
Đúng! dùng bia bẫy ruồi là ... cái chết sung sướng nhất cho họ hàng nhà ruồi.
Kết quả là khi đứng lên thì hơn 30 vại bia, vại nào cũng có 1 đến 3 con. ước tính thu hoạch gần 0,2 Kg chất lượng con nào con nấy...béo tròn.
Chẳng thế mà mấy ông uống bia nhiều ông nào cũng béo tròn!

Vậy các ông béo tròn -> uống bia nhiều.:flower1:
Các con ruồi béo tròn -> Ruồi đực. hehe.:030:
NGhe nói ngâm thuốc tốt lắm:009:
 
Nếu em biết ruồi đã từng bâu vào những đâu thì chắc hết dám ngâm thuốc:030:

Em ko có ý định ngâm đâu. Tại bác Nam hôm nọ có bài viết về công dụng của ruồi đực, nhưng ko bit đâu là đực, đâu là cái, nên em chỉ giúp thôi mừ. khà khà:030:
 
"Mật Ngọt thì Ruồi Bâu"
Chú Nam chưa nghe câu đó à? Vậy nên chúng ta sử dụng Ruồi tức là chúng ta gián tiếp sử dụng Mật (Tính chất bắc cầu - hiểu đơn giản thôi nhé, chứ lại suy diễn theo kiểu: Người ăn Chó, Chó ăn C, nên suy ra Người ăn C thì toi)
 
Sửa lần cuối:
Dùng nhiều cách vậy mà ko diệt được ruồi nhà bác thì quả thật là.....rooì nhà bác ....thành "tinh" roài......hoặc là trong nhà bác có vấn đề gì roài..Thôi thì trời ko chịu đất thì đất chịu trời vậy, đuổi nó nó ko đi thì thôi....bác đi ra ngoài zậy..hết có ruồi lun.....
 
- Mật ngọt có ruồi (TAT) : hiển nhiên rồi!
- Tắm rửa sạch sẽ (Marlboro) : chưa chắc lắm, nếu tắm rửa sạch sẽ mà ...thối mồm (Cam_to) thì ruồi vẫn bâu! Vậy phải bổ sung tắm rửa sạch sẽ + mồm không bị thối chắc chắn sẽ không có ruồi :wall:
 
Sửa lần cuối:
Vì sao phải bẫy ruồi.....

Trong nhà mình mấy hôm nay xuất hiện ruồi, không biết từ đâu ra nhưng rõ ràng là không có gì cho chúng ăn nhưng sao chúng vẫn bay vào. Có vẻ như vào rồi quên mất đường ra nên cứ bay vẩn vơ nhìn rất khó chịu.

Các bạn có cách nào bẫy ruồi theo kiểu cây nhà lá vườn hiệu quả xin chỉ giáo?

CH:030: Chẹp chẹp...
Thật tình cờ và thật bất ngờ rằng cố ý sao không biết.Em có may mắn được ghé thăm tổ chim uyên ương của bác Vũ.Không biết là trước đó bác Vũ đã phải mất bao công sức vò đầu bứt tai hì hụi ra sao? Kết quả là lúc em ghé thăm chảng thấy bóng dáng anh chị ruồi nào cả.Vì sao á....hồi sau sẽ rõ mời bà con cô bác ghé thăm...
 
CH:030: Chẹp chẹp...
Thật tình cờ và thật bất ngờ rằng cố ý sao không biết.Em có may mắn được ghé thăm tổ chim uyên ương của bác Vũ.Không biết là trước đó bác Vũ đã phải mất bao công sức vò đầu bứt tai hì hụi ra sao? Kết quả là lúc em ghé thăm chảng thấy bóng dáng anh chị ruồi nào cả.Vì sao á....hồi sau sẽ rõ mời bà con cô bác ghé thăm...

Nghe chị phuongtim nói thế làm em tò mò quá,:009: ko bít bác Vũ nhà ta đã làm gì để ruồi đến hỏi thăm nhiều thế. :flower1:Chị bật mí em tí xíu nghen.
 
Chít chít, chim sẻ gọi đại bàng...chim sẻ gọi đại bàng...

Đại ca đã bị rơi vào tầm ngắm của các Quý cô nương. Phương án...bán... có khi thực hiện được đấy ạ. Chuẩn bị tinh thần demo nha he he
 
Chuyên mục :D "Demo"

Em nào ở xa thì demo bằng gì?

Bác Vũ này nhá!Đánh cắp bảng quyền : "Demo bằng mồm : trích từ quyền sở hữu của phuongtim304", thì chớ giờ lại định ; " Demo bằng tay" hả bác?
Chít thịt chít thiẹc...Xa tay mới với tới chứ bác...biết rồi còn hỏi.Mồm nói tay làm....:030:
 
Sửa lần cuối:
Em nào ở xa thì demo bằng gì?

Cái này do 2 bên thỏa thuận. Có vài phương án lựa chọn

1. Đại ca tới chỗ "khách hàng"

2. "Khách hàng" tới chỗ đại ca

3. Đại ca và "khách hàng" hẹn nhau ở 1 điểm x nào đó
 
Back
Top