Tâm sự về mình

  • Thread starter ngohongthao
  • Ngày gửi
N

ngohongthao

Guest
2/3/09
1
0
0
binh duong
Chào các bạn! Mình tên là thảo, mình Sn 1986 mình có chuyện này muốn tâm sự với các bạn mình vừa đọc xong tâm sự nhỏ to của ban gì đó.Bạn ơi mỉnh cung giống bạn đó mình học nghề kế toán nhưng mình cũng không thật lòng thích và hiểu nhiều về nghề kế toán nữa. Mình đến với nghề này cũng là tình cờ thôi vì mình học trung cấp thôi nên khi mới ra trường mình cung không đủ tự tin để đi xin việc mới và mình đã thử sức với công việc trái nghề đó là bán hàng và làm trong lĩnh vực kinh doanh và thực sự tôi đã thích làm việc này thật sự nói về kế toán tôi cũng k rành vì mấy và hiện giờ tôi đang theo học lien thông lên đại học nhưng nó chỉ là để nâng cao bằng cấp của mình thôi chứ thật sự thôi rất thích làm việc marketting và kinh doanh thôi.Vì thế bạn đừng buồn nữa vì đôi lúc công việc cũng làm ta vui chứ đâu phải lúc nào cũng buồn rầu đâu ban ơi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Chào các bạn! Mình tên là thảo, mình Sn 1986 mình có chuyện này muốn tâm sự với các bạn mình vừa đọc xong tâm sự nhỏ to của ban gì đó.Bạn ơi mỉnh cung giống bạn đó mình học nghề kế toán nhưng mình cũng không thật lòng thích và hiểu nhiều về nghề kế toán nữa. Mình đến với nghề này cũng là tình cờ thôi vì mình học trung cấp thôi nên khi mới ra trường mình cung không đủ tự tin để đi xin việc mới và mình đã thử sức với công việc trái nghề đó là bán hàng và làm trong lĩnh vực kinh doanh và thực sự tôi đã thích làm việc này thật sự nói về kế toán tôi cũng k rành vì mấy và hiện giờ tôi đang theo học lien thông lên đại học nhưng nó chỉ là để nâng cao bằng cấp của mình thôi chứ thật sự thôi rất thích làm việc marketting và kinh doanh thôi.Vì thế bạn đừng buồn nữa vì đôi lúc công việc cũng làm ta vui chứ đâu phải lúc nào cũng buồn rầu đâu ban ơi.

Chào bạn

Khi bạn tâm sự tôi nghỉ rằng bằng mong rằng có người đồng tình với bạn và chia chia nổi buồn của bạn. Nhưng tôi lại nhận thấy ở bạn một sự vô lý và cách học và chọn nghề của bạn

Nếu lúc đầu học kế toán vì bạn chưa biết mình có khả năng không, có thích nó hay không thì tạm chấp nhận. Nhưng bây giờ thì bạn đã rõ mình không không thích kế toán, không biết gì mấy về kế toán, và bạn không làm công việc kế toán, và bạn cũng không xác định là mình sẽ trang bị kieesn thức kế toán để làm nghề kế toán. Thế thì học kế toán làm gì cho mất thời gian. Khi bạn có bằng cấp đó rồi mà bạn không có kiến thwusc thực sự của bằng cấp yêu cầu, thì lúc đó đẳng cấp của bạn còn bị hạ xuống nữa là đàng khác. Không những thế lại phí thời gian để học, sao bạn không dành thời gian đó để học môn marketing mà bạn yêu thích và đang làm việc. Thếm kiến thức, thêm bằng cấp trong lĩnh vực mình đeo đuổi có tốt hơn không? Còn như bạn đã theo đuổi học nghề kế toán thì cố gắng đầu tư vào nó, tự nâng tầm mình lên, và ứng dụng việc học cho công việc kiếm sống
 
X

xungdanhanhhung

Guest
6/2/05
267
1
0
Hanoi
Trời ơi, tớ đọc xong một câu của bạn mà mệt đứt hơi, cô giáo dạy tớ phải học hết một câu mới nghỉ.

Chắc cũng ko hợp với nghề kế toán, vì người kế toán cũng cần biêt thế nào là rõ ràng, rành mạch.
 
Sửa lần cuối:
N

ngohongthao

Guest
2/3/09
1
0
0
binh duong
Mình học kế toán nâng lên vì bằng cấp nói đúng hơn thì không phải mình không bết gì hết nhưng mình cảm thấy lập BCTC khó quá đi thôi vì đủ thứ các báo cáo và nhất là các nghiệp vụ khó mình không bít hỏi ai và làm ra sao hết nên mình thấy làm kế toán tổng hợp và kế toán trưởng thật khó còn bên kinh doanh nó thật dễ chỉ cần mình bán thật nhiều hàng là được thôi.
 
K

khechua

Guest
16/3/09
8
0
0
38
Hà Nội
Trời ơi, tớ đọc xong một câu của bạn mà mệt đứt hơi, cô giáo dạy tớ phải học hết một câu mới nghỉ.

Chắc cũng ko hợp với nghề kế toán, vì người kế toán cũng cần biêt thế nào là rõ ràng, rành mạch.

Hix. Bác nói thế ko đựoc rồi, có thể do " xúc động" quá mà Chị ấy quên mất cả ngắt đoạn văn. :cool2:
 
K

khechua

Guest
16/3/09
8
0
0
38
Hà Nội
Mình học kế toán nâng lên vì bằng cấp nói đúng hơn thì không phải mình không bết gì hết nhưng mình cảm thấy lập BCTC khó quá đi thôi vì đủ thứ các báo cáo và nhất là các nghiệp vụ khó mình không bít hỏi ai và làm ra sao hết nên mình thấy làm kế toán tổng hợp và kế toán trưởng thật khó còn bên kinh doanh nó thật dễ chỉ cần mình bán thật nhiều hàng là được thôi.

Bạn giống tôi, mới đi làm chưa có kinh nghiệm công ty nhỏ mới thành lập nên mình chẳng biết làm từ đâu. Nhiều khi cũng thấy nản. Tự mình mày mò làm rồi tự mình sửa. Phải cố gắng lên vì có thể đây là cv mà mình phải làm để tồn tại. hi
 
N

Ngoc Thu

Trung cấp
1/6/06
58
0
6
43
Phu yen
hiện giờ tôi đang theo học lien thông lên đại học nhưng nó chỉ là để nâng cao bằng cấp của mình thôi chứ
Bạn ơi!!!!! mình bán cho vài cái bằng để nâng cao nè, học làm gì cho nó tốn tiền chứ.
cô giáo dạy tớ phải học hết một câu mới nghỉ.
Hãy tự mình xem mà "ngắc "nó ra từng khúc, học để nâng cao bằng cấp chứ để biết đâu mà bảo người ta" ngắc "cho mà đọc..he..he..
 
M

miumiu87

Sơ cấp
6/1/09
18
0
0
38
ha noi
thế nào là hợp với nghề kế toán chứ? tôi chẳng hiểu . Nhưng dù sao tôi cũng ko thích với nghề kế toán dù tôi đang học kế toán đây , và tôi cung có ý định sống bằng nghề này . Thế mới hay chứ. Buồn cười thật.
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
thế nào là hợp với nghề kế toán chứ? tôi chẳng hiểu . Nhưng dù sao tôi cũng ko thích với nghề kế toán dù tôi đang học kế toán đây , và tôi cung có ý định sống bằng nghề này . Thế mới hay chứ. Buồn cười thật.

Pó tay chấm các loại com và cả chấm vn nữa nhá.
 
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
Bạn ơi!!!!! mình bán cho vài cái bằng để nâng cao nè, học làm gì cho nó tốn tiền chứ.

Hãy tự mình xem mà "ngắc "nó ra từng khúc, học để nâng cao bằng cấp chứ để biết đâu mà bảo người ta" ngắc "cho mà đọc..he..he..
Sao chị có vẻ bức xúc thế?:pepsi:
Đó là suy nghĩ của mỗi người mà chị.:dance2:

To ngohongthao: Nếu bạn muốn theo đuổi nghề thì hãy học, vì cái gì cũng phải có thời gian, phải học, ko thể tự nhiên mà giỏi đc. Thủ hỏi, trong cuộc sống cũng như công việc, ai ko có những lúc cảm thấy mệt mỏi. rồi sẽ qua hết thôi. nếu bạn ko định làm kế toán thì bạn học làm gì? mất thời gian, mất công sức, phí tìên bạc... Hãy chọn cho mình một công việc ổn định, đừng đứng núi này trông núi nọ nữa.
 
N

nguyenha1989

Guest
26/10/11
5
0
0
Hanoi
Mình thấy cô Xuân Thắm nói rất đúng. Mình biết mỗi người có một suy nghĩ riêng và mình rất tôn trọng mọi quyết định của bạn nhưng mình nghĩ: Bạn đã tốt nghiệp tức là bạn cũng đã đủ tuổi để tự xác định tương lai của mình.Nếu thấy không hợp, không thích, không có hiệu quả sao cứ theo đuổi, chỉ tốn thới gian vô ích. Bạn bỏ thời gian đi học đại học chi bằng bạn dùng thời gian đó bắt đầu đi tìm một định hướng mới, hoặc xác định gắn bó với nghề để tìm hiểu theo chiều sâu và coi đó như một thử thách mà bạn bắt buộc phải vượt qua. Chúc bạn thành công
 
ptx309

ptx309

Cao cấp
làm những cái mình thích, đừng bao giờ phí thời gian cho những cái mình không muốn đụng vào. Bạn muốn sống với người mình ko có tình cảm ko ? tất nhiên là không, công việc cũng vậy thôi. Không thích mà cứ đâm đầu vào thì sau này sẽ không có hứng thú làm việc đâu. Thích ngành gì thì học ngành ấy, có thể giờ bạn bỏ kế toán và thì uổng cái bằng trung cấp kế toán và bỏ ngang chương trình học thì uổng tiền, uổng đủ thứ, nhưng còn hơn là cả đời bạn cảm thấy chán ngán vì làm nhầm nghề, quãng đời còn lại của bạn sẽ vô cùng mệt mỏi vì phải làm cái việc bạn không thích, như vậy là bỏ cả đời rùi chứ còn gì nữa.
giờ học marketing thì bắt đầu lại từ đầu, có muộn quá ko ? ko đâu, với niềm đam mê của mình thì ko bao giờ muộn cả.
Lúc trước mình cực kì ghét kt, số phận đẩy đưa mình học nó, học xong thấy ko hề hối hận, nó tập cho mình cẩn thận nè, tỉ mỉ nè, chính xác tới từng li từng tí. Vốn dĩ trước đây mình cực kỳ cẩu thả, nhanh nhảu đoản, giờ --> hết rồi !!
Với lại cái nghề của mình quan trọng lắm, ông chủ nào dại lắm mới dám coi thường kế toán. Mình thấy nhiều DN nhỏ tuyển kế toán mà ko coi trước ngó sau gì hết, đến khi kế toán đi để lại đống giấy tờ sổ sách vừa thiếu vừa thừa vừa âm vừa dương...haizzzzz....
 
hoachuame

hoachuame

Sơ cấp
29/9/11
33
3
8
Hai Phong
Lúc trước mình cực kì ghét kt, số phận đẩy đưa mình học nó, học xong thấy ko hề hối hận, nó tập cho mình cẩn thận nè, tỉ mỉ nè, chính xác tới từng li từng tí. Vốn dĩ trước đây mình cực kỳ cẩu thả, nhanh nhảu đoản, giờ --> hết rồi !!
Giống mình thế, bây giờ đúng là nhiều khi mắc bệnh nghề nghiệp, chuyên đi "soi" hợp đồng của bên kinh doanh mới kinh chứ. Soi từ cái dấu chấm, dấu phẩy soi đi đấy.
 
T

trocloc

Trung cấp
27/7/11
160
0
16
vinh Hòa, Nha Trang
đây là cv mà mình phải làm để tồn tại
Mình thích câu này! " Hãy bằng lòng với những gì mình đang có!"
 

Xem nhiều