Nghề kế toán có khổ lắm không?

chán lắm. Mình học vb2 trường KTQD nhưng thầy cô dạy buồn quá. Mình sợ lắm không biết ra trường xin được việc không nữa.
 
ptm0412 nói vô cùng chính xác. Cty mình ngoài mấy ông kỹ thuật làm công việc kỹ thuật ra thì tất tần tật mình làm hết.... Nhìu khi thấy nản vô cùng...làm nhiều mà lương kg có bnhiêu... Đã vậy còn ăn không ngon ngủ không yên mỗi khi có vấn đề phát sinh, những lúc sơ xuất làm sai sợ bị trừ lương, bị chửi...trời ơi...nghề nào cũng khổ...
 
đời là bể khổ!
mà chúng sinh thì kẻ biết bơi...........kẻ lại ko!
 
Sao dạo này nhiều người kêu khổ quá vậy. Nhưng cũng hy vọng mọi người được chia sẻ trên Diễn đàn sẽ giảm bớt Căng thẳng làm việc.
Chúc mọi người sức khỏe, vui vẻ. Happy a lovely day.
 
Yêu nghề sẻ không thấy khổ nữa mà thích khám phá học hỏi thấy rất thú vị,đôi khi bị"mad" chút.
 
nghề kế toán mỗi ngày có lắm phát sinh, chỉ những ng thật sự giàu kinh nghiệm cảm thấy dần yêu nghề thôi, chứ mấy ng mới ra trường thì ngán ngẩm lúc nào hành động của mình cũng có thể dẫn đến sai lầm cả!
 
Mình thấy kế toán khổ khi cứ bị kêu la sao nộp thuế? chủ doanh nghiệp chỉ muốn thu mà ko muốn chi híc
 
Tự nhiên đọc 1 lèo 3 trang cái topic này chợt nảy ra ý định, NGÀY MAI CHUYỂN NGHỀ .... :wall::wall::wall:
 
Tự nhiên đọc 1 lèo 3 trang cái topic này chợt nảy ra ý định, NGÀY MAI CHUYỂN NGHỀ .... :wall::wall::wall:
Chưa gì đã nản rồi !!!sao đầu hàn sớm thế anh ,vậy anh này không yêu nghề rồi.
ps: anh có bị yếu tim ko đấy...!!!
 
nghề nào cũng có nỗi khổ riêng, và cũng có cái sướng riêng
nhưng ngẫm lại nếu không làm kế toán thì giờ làm nghề gì?
đi học thêm Vb2 khác để đi làm? đến lúc đó lại bảo là nghề này cũng khổ?? zzzii
 
Back
Top