anh_dien nói:
Này em: Theo em thế nào là chuối. Em chỉ mới thực tập thôi em đã nắm được hết quy trình làm việc ở đó chưa. Nếu rồi thì em nói để anh nghe xem có chuối ko
Thực ra thì chỉ từ kiểm toán nội bộ của một doanh nghiệp mà kết luận là kiểm toán nội bộ của Việt Nam quá "chuối" thì có lẽ cái nhìn hơi phiến diện. Nhưng thực sự, hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam có bộ phận Kiểm toán nội bộ như một phần quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ còn quá ít.
Trong toàn bộ quá trình thực tập của em tại bộ phận kiểm toán nội bộ công ty đó, thực sự bảo là đã nắm hết được quy trình làm việc ở đó thì em chưa đủ tự tin để nói "rồi". Bởi vì trong gần 5 tháng trời, công việc của họ là họp Đảng uỷ, là thu thập các thông tin về văn bản mới ban hành, giải đáp một số thắc mắc phòng tài vụ... Ngoài ra, không có công việc chuyên môn gì nhiều hơn. Hết thời gian thực tập, em chưa được tham gia, thậm chí chứng kiến cuộc kiểm toán nào cả. Hỏi thêm và mượn tài liệu kiểm toán những năm trước: không có giấy tờ gì ghi lại quá trình thực hiện cuộc kiểm toán, cũng không có chứng từ chứng minh một số kết luận đưa ra trong Biên bản kiểm toán.
Kết quả là, luận văn của em toàn số liệu giả, cộng thêm sách vở và một số kinh nghiệm góp nhặt do đi làm ở một công ty kiểm toán khác.
Ở đây, em hoàn toàn không có ý phê phán hay lên án gì. Vì thực tế, các nhân viên trong phòng đã nhiệt tình giúp đỡ em ở mức cao nhất có thể. Chỉ muốn kể ra đây để chứng minh cho các bác điều em nói ban đầu.