trái tim tôi

  • Thread starter vitcondethuong8
  • Ngày gửi
V

vitcondethuong8

Sơ cấp
18/2/09
15
0
0
long an
Chưa bao giờ mình cảm thấy buồn và thất vọng đến vậy, trong tình yêu giân hờn, trách móc, cải vả nhau là chuyện bình thường thế nhưng càng ngày mình cảm thấy chán và vô vị với tình yêu, chẳng lẻ mới yêu nhau đây mà mính chán nó đến vậy sao? hay mình chưa thật sự yêu, vậy bao lâu nay mình hy sinh và đứng sau lưng người ta cổ vũ, động viên, chăm sóc và lo lắng cho người ta để làm gi? giờ đây mình thực sự rất buồn và rất cô đơn, trái tim mình nhỏ bé lắm nên không chịu nổi nhiều áp lực từ mọi phía, mình đang tự làm tổn thương trái tim mình... muốn đi thật xa, mà không thể..... mình phải làm sao đây ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Chưa bao giờ mình cảm thấy buồn và thất vọng đến vậy,

mình phải làm sao đây ?

Món nào mà chẳng có gia vị.

Tình yêu cũng thế.



Với những gia vị kiểu như buồn chán, cô đơn, thất vọng , nếm nó để biết giá trị của tình yêu.

Để thấy phải cho thêm nhiều, niềm tin, yêu thương, quan tâm, chia sẻ và tha thứ

Để có.......đc tình yêu.:045:

Chặng đg nào trải bước trên hoa hồng chứ

Tình yêu:wall::wall::wall:


@: Nếu muốn đi thật xa thì chuẩn bị xiền và liên hệ với FBI nhá:biggthump
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Chưa bao giờ mình cảm thấy buồn và thất vọng đến vậy, trong tình yêu giân hờn, trách móc, cải vả nhau là chuyện bình thường thế nhưng càng ngày mình cảm thấy chán và vô vị với tình yêu, chẳng lẻ mới yêu nhau đây mà mính chán nó đến vậy sao? hay mình chưa thật sự yêu, vậy bao lâu nay mình hy sinh và đứng sau lưng người ta cổ vũ, động viên, chăm sóc và lo lắng cho người ta để làm gi? giờ đây mình thực sự rất buồn và rất cô đơn, trái tim mình nhỏ bé lắm nên không chịu nổi nhiều áp lực từ mọi phía, mình đang tự làm tổn thương trái tim mình... muốn đi thật xa, mà không thể..... mình phải làm sao đây ?

chiến thắng vinh quang nhất là chiến thắng bản thân mình đó e ah.
Chúc e sớm vượt qua chuyện buồn nhé.
 
V

vitcondethuong8

Sơ cấp
18/2/09
15
0
0
long an
Cám ơn mọi người nhé, mình vẫn biết cuộc sống là phải biết vươn lên để tồn tại, nhiều lúc quá buồn và hay suy nghỉ vẩn vơ (vì là con gái mà), viết vài dòng tâm sự và được mọi người chia sẽ mình rất vui... Hôm nay minh vui lắm, vì mình muốn bắt đầu bằng một con người hoàn toàn mới, rộng lượng hơn và biết tha thứ nhiều hơn nữa...thanks mọi người.
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Cám ơn mọi người nhé, mình vẫn biết cuộc sống là phải biết vươn lên để tồn tại, nhiều lúc quá buồn và hay suy nghỉ vẩn vơ (vì là con gái mà), viết vài dòng tâm sự và được mọi người chia sẽ mình rất vui... Hôm nay minh vui lắm, vì mình muốn bắt đầu bằng một con người hoàn toàn mới, rộng lượng hơn và biết tha thứ nhiều hơn nữa...thanks mọi người.

hãy tìm 1 chủ đề nào đó mà bạn đam mê (vdụ chơi cá kiểng, bonsai...), rồi lên mạng tìm hiểu tham khảo thông tin, rồi ra hiệu sách tìm thêm sách về nó...
Tự nhiên bạn sẽ thấy yêu đời và quên những cái buồn vu vơ.
thân,
 
buitrangnam

buitrangnam

Cao cấp
25/2/09
548
4
18
HN
HIk, con gái làm sao mah chơi cá kiển, bon sai được thú chơi đó chỉ giành cho con trai thui, những người đam mê nghệ thuật và có tâm hồn bay bổng một chút. Mình nghĩ bạn nên tham gia vào một câu lạc bộ gì đấy (học nhảy, hoạt động xã hội....) bạn sẽ thấy mình thoải mái hơn Yêu người và Người Yêu. HIk
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
HIk, con gái làm sao mah chơi cá kiển, bon sai được thú chơi đó chỉ giành cho con trai thui, những người đam mê nghệ thuật và có tâm hồn bay bổng một chút. Mình nghĩ bạn nên tham gia vào một câu lạc bộ gì đấy (học nhảy, hoạt động xã hội....) bạn sẽ thấy mình thoải mái hơn Yêu người và Người Yêu. HIk

oh, mình đang nói ví dụ mà, nghĩa là 1 môn nào đó lâu này bạn thích và đam mê, chứ có fải bắt buộc fải chơi mấy món đó??
 
V

vitcondethuong8

Sơ cấp
18/2/09
15
0
0
long an
Dạo nầy thời gian rảnh của mình nhiều lắm nên có lẽ mình sẽ đi hoc nhảy, vừa có sức khoẻ vừa thoả mãn được niềm đam mê.

hi iu đời còn có thể chứ iu người thì còn phải suy nghỉ lại......
 
buitrangnam

buitrangnam

Cao cấp
25/2/09
548
4
18
HN
Thía àh bạn chán iu người rùi ah? có lẽ bạn chưa gặp được một người thực sự làm tâm hồn bạn rung động, chỉ sợ lúc gặp rùi thì bạn lại lao vào như con thiêu thân mà thôi.
 
V

vitcondethuong8

Sơ cấp
18/2/09
15
0
0
long an
Chắc ban Nam đã lao rồi nên có chút ít kinh nghiệm phải không?, không phải mình chán mà mình, mình tìm một người làm mình rung động sao khó quá đi nên phải chịu thôi từ từ tìm vậy.....
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Chắc ban Nam đã lao rồi nên có chút ít kinh nghiệm phải không?, không phải mình chán mà mình, mình tìm một người làm mình rung động sao khó quá đi nên phải chịu thôi từ từ tìm vậy.....


Tự nó đến, tìm hok thấy đâu

Nó hok đến tức là thất lạc. Hok phải ai cũng may mắn có đc nó đâu:023:
 
V

vitcondethuong8

Sơ cấp
18/2/09
15
0
0
long an
Hic hic các bạn nói đúng, chờ hai mươi mấy năm nay rùi mà có thấy đâu nếu vài năm nữa mà nó không tự đến nữa thì.........
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Hic hic các bạn nói đúng, chờ hai mươi mấy năm nay rùi mà có thấy đâu nếu vài năm nữa mà nó không tự đến nữa thì.........

Thì lại chuẩn bị xiền và liên hệ FBI:biggthump

Đúng là

Đau đầu vì xiền
Điên đầu vì tình
 
buitrangnam

buitrangnam

Cao cấp
25/2/09
548
4
18
HN
Thì lúc đó cố gằng mà ở vậy thui. HIK mình thấy ở nước ngoài ý bây giờ có lối sống là không có lấy vợ chồng gì hết, thích là hẹn hò rui chia tay ý, những người như thế người ta gọi là DINK hay sao y
 
D

duongacc

Trung cấp
4/3/08
87
0
6
hymalaya
nếu thik bạn có thề đi du lịch, hoặc đến 1 nơi khác, cũng dễ thui mừ,mình mún đến 1 nước khác mà chưa có cơ hội, cần cash đó bạn:biggthump
 
Sửa lần cuối:
V

vitcondethuong8

Sơ cấp
18/2/09
15
0
0
long an
FBI kinh doanh mặt hàng gi mà cần phụ nữ vậy ?

Mình cũng muốn đi du lịch mà chưa có cơ hội nè.
 
H

Haihung87

Trung cấp
9/1/09
88
0
6
Tp HCM
nghỉ phép và đi chơi cho thoải mái đi bạn.ra biển và hét thật to, khóc thật nhiều để wên đi chuyện buồn. sau chuyến đi bạn để lại nổi buồn nơi biển cả rồi.hihi
 
V

vitcondethuong8

Sơ cấp
18/2/09
15
0
0
long an
Cũng muốn đi lắm đó bạn nhưng còn công việc nữa, lễ 30/04 điểm đến của mình la Nha Trang đấy, ah mà lễ đến nơi rồi mà không thấy WKT của mình tổ chức đi đâu hết á.
 

Xem nhiều