Webketoan - 30 năm sau sẽ ntn???

phinguyen79

Phụ nữ là gì..???
Chào các pac,

Có khi nào các pac tự hỏi: "liệu 30 năm sau wkt toán sẽ như thế nào? tất cả thành viên của chúng ta hôm nay sẽ ra sao? bao nhiêu phần trăm còn gắng bó/và rời xa? 30 năm sau số thành viên sẽ là bao nhiêu? vị trị xếp hạng về diễn đàn nghề nghiệp trực tuyến ở vn?..."

Lúc rảnh rổi, các pac vào góp ý về nhận xét - đánh giá - tiên đoán của mình thử xem như thế nào nhé.!!!:wall:
 
Đừng hỏi 30 năm sau, bạn hãy hỏi "ngày mai" sẽ ra sao thôi.
Bạn sinh năm 79, 30 năm sau bạn thế nào? Bạn nghĩ tới chưa?
 
Có giải thưởng gì cho những dự đoán chính xác sau 30năm k?Để mọi người nhớ và sau 30 năm quay lại dò kết quả nữa
 
30 năm nữa em ngồi nhà bế cháu online 888 với các pác, đàm đạo về những cái thú của đời.Và 30 năm nữa trang webketoan sẽ có lượt truy cập là 1.000.000.000.000.000.000.000.000............ôi nhiều thế
 
Chào các pac,

Có khi nào các pac tự hỏi: "liệu 30 năm sau wkt toán sẽ như thế nào? tất cả thành viên của chúng ta hôm nay sẽ ra sao? bao nhiêu phần trăm còn gắng bó/và rời xa? 30 năm sau số thành viên sẽ là bao nhiêu? vị trị xếp hạng về diễn đàn nghề nghiệp trực tuyến ở vn?..."

Lúc rảnh rổi, các pac vào góp ý về nhận xét - đánh giá - tiên đoán của mình thử xem như thế nào nhé.!!!:wall:

30 năm sau, WKT trở thành trang web hàng đầu VN về cung cấp dịch vụ tư vấn về kế toán-kiểm toán, là nơi các anh hùng hào kiệt tìm đến để dụng võ (Đất lành chim đậu, đất không lành đất nhậu chim luôn)

30 năm sau, Admin và các Mod bây giờ sẽ chống gậy, đeo răng giả, trên người đầy huân chương lao động hạng nhất-hạng nhì đến dự lễ kỷ niệm 3x năm thành lập với tư cách là khách mời danh dự, tay thì :byebye: trong :jump: và :wave-smil của mọi người.

Sau đó thì :beer::dzo: -> :man::band: -> :talk::ladiesman (hiệp 3)
 
lâu lăm rồi mới găp anh phi nguyen79 đó (sao lại hỏi phụ nữ là gì vậy )
30 năm sau chắc anh 60 tuổi rồi nè lúc đó thành kỳ cụu trong diễn dàn rồi , mắt đeo kiếng tây rui rui,có 10 dưa cháu chăng
diễn đàn thì 1 vạn lần người tru cập 1 ngày
 
Tự nhiên lang thang vào đây:
30 năm nữa chắc sẽ có em - chồng em - con em - cháu em sẽ cùng truy cập vào đây hầu chuyện mấy già làng :))
 
30 năm sau. web kế toán được thay thế bằng tiện ích khác rồi, Với tốc độ như hiện nay 30 sau có lẽ chỉ có chúng ta ngồi ôn lại một thời đã xa.
 
30 năm sau thì không biết các thành viên đã sao vàng sao đỏ sẽ chuyển sao thành màu gì cho đúng với độ tích cực và thân thiết đây. :biggrin:
 
gacon sẽ gắn bó với wkt 4ever, không đời nào để thoát danh hiệu "THÀNH TỰU TRỌN ĐỜI" đâu. hehe
 
có lẽ đến 2 chục năm nữa mình đổi tên,chứ ngoại tứ tuần roài mà cứ gacon bọn lớp sau ghét cho
 
30 năm sau WKT sẽ có 2 hướng đi: một là tiếp tục phát huy nơi tâm sự, chia sẻ của dân KT và những dân khác, hai là... bb.
 
Đừng hỏi 30 năm sau, bạn hãy hỏi "ngày mai" sẽ ra sao thôi.
Bạn sinh năm 79, 30 năm sau bạn thế nào? Bạn nghĩ tới chưa?

Thật sự topic mình hỏi ko thu hút được các bạn thì cũng hơi buồn buồn, và qua đó cũng cho chúng ta thấy dân kế toán mình vẫn là kế toán (thế mạnh vẫn là nghiệp vụ, ko giống như dân quản trị)./.

Còn góp ý của pác TAT thì thật thú vị, nhưng xin thưa pác là có vẻ câu hỏi của pác hơi thừa, VÌ TRƯỚC KHI HỎI WKT thì điều đầu tiên là mình PHẢI TỰ HỎI BẢN THÂN MÌNH rồi. Nhưng dù sao cũng tks pác./.:wall:
 
30 năm nữa à ?
Theo mình thì 30 năm nữa Webketoan chỉ còn là kỷ niệm vì lúc đó:
- Luật đã quá khoa học và minh bạch nên không còn gì để hỏi trên diễn đàn.
- Thời của robot đa năng (chắc lúc đó cũng không còn máy vi tính với bàn phím gõ lọc cọc) làm theo ý nghĩ con người, chỉ cần ta nghĩ thôi là nó đã tìm ra cho chúng ta câu trả lời hơi đâu mà lên diễn đàn gõ câu hỏi rồi chờ xem có ai giải đáp.
- Nếu lúc đó còn phần mềm kế toán thì nó cũng đã có trí tuệ nhân tạo làm hết thay chúng ta những cái nợ có, rồi phân tích này nọ thì còn gì đâu để mà lo thắc mắc nữa.
 
webketoan của 30 năm sau sẽ không còn tồn tại bởi...câu chuyện của 30 năm sau:

Anh Hai: rengng......reng

Thuế: Dạ...thuế nghe

Anh hai: mày hướng dẫn thế nào mà giờ anh lại bị phạt vậy ?

Thuế: Dạ....em xin lỗi...Để em xem lại...Đúng là lỗi hướng dẫn bậy của em...Thôi tiền phạt thì để cơ quan em đóng dùm anh :049:
 
webketoan của 30 năm sau sẽ không còn tồn tại bởi...câu chuyện của 30 năm sau:

Anh Hai: rengng......reng

Thuế: Dạ...thuế nghe

Anh hai: mày hướng dẫn thế nào mà giờ anh lại bị phạt vậy ?

Thuế: Dạ....em xin lỗi...Để em xem lại...Đúng là lỗi hướng dẫn bậy của em...Thôi tiền phạt thì để cơ quan em đóng dùm anh :049:
Chuyện ... không tưởng :talk::005::004::045:
 
Back
Top