Nhật Ký Online WKT Đồng Nai

lúc đó nhìn mấy sếp có vẻ căng thẳng, nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn ( mình ko biết tiếng này). mấy sếp đứng gần ngay mình... hú vía, may mà lúc đó mình đã mở mắt ra rùi, thế là phải đi nhanh ra ngoài...rửa mặt thôi.
hiii
 
Sáng nay áo hồng chạy xe máy bon bon trên đường, vừa đi vừa hát nghêu nghao, bổng một anh đẹp zai từ phía sau trờ tới:
-Áo zàng: húyt húyt!!
-Áo hồng (liếc liếc): gì zậy anh?
-Áo zàng (tay chỉ chỉ lên biển báo giao thông): đi qua làn đường bên kia
-Áo hồng (cười cầu tài): anh đừng phạt em, em quên.
Thì ra, vừa đi vừa hát, áo hồng hổng để ý biển báo giao thông, cho xe chui tút vào làn đường dành cho xe otô
Cũng may, anh đẹp zai không rút ra cái...biên bản. Hú hồn...
Rút kinh nghiệm lần sau ký tên vào biên bản. Hỏi thêm: chổ nào để em ghi số điện thoại em vào đây?
 
Rút kinh nghiệm lần sau ký tên vào biên bản. Hỏi thêm: chổ nào để em ghi số điện thoại em vào đây?

Em hổng muốn ghi số điện thọai vào biên bản, mà muốn ghi số điện thọai vào...sổ của anh Nguyen Van Gan có được không nhỉ?
 
Nhật kí, Ngày ..... Tháng ....... Năm

Đói bụng quá , đi ăn cơm thôi *.*
 
Nhật ký, ngày hôm nay
Sao mình thấy hổ thẹn quá, hôm nay khách hàng hỏi mình 1 câu hỏi mà mình lại trả lời ấp úng, làm người ta không tin tưởng vào khả năng của mình, dù biết chắc câu trả lời đó là đúng. thật sự khả năng của mình còn kém quá.
 
Nhật ký, ngày tháng năm
(Dân kế tóan làm thơ)

Giật mình "bạn" chạm... chân tôi
Ngẩn ngơ đôi mắt, bồi hồi nhìn nhau
"Người ta" quay mặt đi mau
"Người ta" như sợ nhuốm màu...tình yêu
(Ơ) Hôm nay sao "bạn" quá...liều!
Để tôi...run sợ đến chiều biết không!?

KL08 đang ngồi gõ bàn phím lốc cốc thì nghe nhồn nhột dưới chân, nhìn xuống phát hiện...anh Tí đang mân mê gặm nhấm... gót chân của mình. Một tiếng thét kinh hòang phát ra, rồi KL08 3 chân 4 cẳng zông tuốt. Eo ơi, khiếp!
 
Sửa lần cuối:
mấy đứa em cũng rảnh dữ hen , anh đầu cổ tay chân làm tối mắt tối mũi luôn mà không hết việc , mệt quá .
má ơi cứu con
 
Nhật kí, Ngày ....Tháng .... Năm
Hum nay được ăn xoài, ngon, hihi

Trễ rùi đi ngủ thoai ^^
 
Nhật ký, ngày hôm nay
Sao mình thấy hổ thẹn quá, hôm nay khách hàng hỏi mình 1 câu hỏi mà mình lại trả lời ấp úng, làm người ta không tin tưởng vào khả năng của mình, dù biết chắc câu trả lời đó là đúng. thật sự khả năng của mình còn kém quá.

Nếu mình nhận ra được điều đó thì chỉ cần mình có quyết tâm cố gắng rồi lần sau mọi chuyện sẽ tốt đẹp bạn ạ!
 
mấy đứa em cũng rảnh dữ hen , anh đầu cổ tay chân làm tối mắt tối mũi luôn mà không hết việc , mệt quá .
má ơi cứu con

Anh lớn rồi mà còn kêu má, các em ở đây sẵn lòng hỗ trợ. Có gì anh cứ hô lên một tiếng thì các em sẽ cố hết sức.:two:
 
nhật kí ngày...tháng...năm....
hnay vào coi các anh chị nói chuyện cho đỡ bùn
đi làm vừa mết vừa bị stress dọc xong mấy câu nói tán gẫu thấy nhẹ cả người
vậy là ta có thể cười :052: để giúp mọi người rùi:two:
:010:
 
Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Hic, "con dế" của mình sáng nay trở chứng, sáng sớm mà màn hình đen thùi lùi, không khởi động được. Ngồi nhìn "con dế" bất động mình buồn thỉu buồn thiu, cả ngày nay cắt đứt alo với mọi người, huhu.
 
Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Hic, "con dế" của mình sáng nay trở chứng, sáng sớm mà màn hình đen thùi lùi, không khởi động được. Ngồi nhìn "con dế" bất động mình buồn thỉu buồn thiu, cả ngày nay cắt đứt alo với mọi người, huhu.

1 lí do cực kì chính đáng cho ngày Thứ 7 :lol:
 
Hôm nay "cơm" lại .... "giận"
033.gif


Vậy là tối nay ta lại phải đi chơi với "phở"... Chán! Mà thôi có còn hơn không
002.gif
 
Back
Top