Nhật Ký Online WKT Đồng Nai

khíp người gọi người ta là bạn mà chỉ vì 1 câu nói "hơi quá"1 tí là"trục xuất người ta rùi
trước tiên phải cảnh cáo đã chứ
con gái thiệt khó hiểu và khó chiều:talk:

Xin lỗi có lẽ bạn đã hiểu lầm chuyện này, mình ko có quyền trục xuất người khác, có lẽ anh Admin hơi nặng tay quá chăng ?????
 
Nhật ký, ngày.... tháng .... năm 2222
Hn trời nắng thật là to... lát nữa mình về we hehe :director:
:quiet:
 
Nhật kí, Ngày ... Tháng ... Năm
Hum nay là thứ 7 ^^
mới sáng sớm trời đã mưa rồi, chán nhỉ
 
Xin lỗi có lẽ bạn đã hiểu lầm chuyện này, mình ko có quyền trục xuất người khác, có lẽ anh Admin hơi nặng tay quá chăng ?????
Là mình làm chứ không phải Admin, vì mình không biết đó là câu nói đùa giữa 2 người bạn với nhau. Bởi vì nếu đó không phải là người bạn mà là một ai đó lạ lẫm vào chọc phá thì sao.

Diễn đàn là nơi công cộng với hàng nghìn người đọc vào nên những câu đùa vô tư quá có thể tạo cảm giác "thái quá" khi người khác đọc phải.

Mức phạt chỉ có giới hạn thôi, không nhất thiết phải rút lại và mọi người nên cùng rút kinh nghiệm.
 
Nhật ký ngày ... tháng ... năm....
Hôm nay thứ 7, trời nắng đẹp... lát nữa được về wê, nhưng nhớ đến quãng đường đang thi công lô cốt bao vây mà oải.....
 
Là mình làm chứ không phải Admin, vì mình không biết đó là câu nói đùa giữa 2 người bạn với nhau. Bởi vì nếu đó không phải là người bạn mà là một ai đó lạ lẫm vào chọc phá thì sao.

Diễn đàn là nơi công cộng với hàng nghìn người đọc vào nên những câu đùa vô tư quá có thể tạo cảm giác "thái quá" khi người khác đọc phải.

Mức phạt chỉ có giới hạn thôi, không nhất thiết phải rút lại và mọi người nên cùng rút kinh nghiệm.

thay mặt bạn em xin lỗi anh và mọi người vì câu nói đùa của nhỏ bạn em!
 
Tối qua thứ 7 buồn quá, ko biết làm gì đành nằm đọc sách rồi lại nt cho bé Loan nó bảo sao chị buồn hòai vậy..............(vẫn ko hết nỗi buồn) lại thiếp đi.
Sáng nay dậy đi làm sao chẳng có tinh thần gì hết, lòng trống trải, muốn buông xuôi.......
 
Nhật kí, Ngày... Tháng ... Năm
Hum qua có 4 mem đi offline, tuy số lượng ít nhưng mà rất zui ^^ hihi ^^

Thứ hai là ngày đầu tuần em cố gắng chăm ngoan ^^
 
hôm qua mệt quá xin về nửa buổi, hôm nay vào bị nhắc nhở, chán quá!!!

Thanh niên mà chán nản gì em,đạp cửa mà xông lên chứ hỉ,nhắc nhở thì rút kinh nghiệm thôi.
 
Nhật kí, Ngày ... Tháng ... Năm...
Hum nay ngồi đóng dấu 1 đống hồ sơ, mỏi tay, mệt !!! help me ^^
 
Hồi chiều lên mạng ngon lành tự nhiên sấm sét ầm ầm làm tắt máy tính tưởng tiêu luôn rồi chứ.Giờ lò mò lên mạng ok là mừng rồi ha ha.
 
:013:buồn như con chuồn chuồn
 
Nhật kí, Ngày... Tháng ... Năm....
Hix hum qua mưa to, sấm sét ầm ầm.
Hum nay lên công ty bật máy vi tính lên thấy màn hình đen thui, thương nó quá. huhu
Giờ đang online ở tiệm nét gần công ty.
Chán gúm ^^ huhu
 
Từ sáng tới giờ , công việc lăng Xa lăng Xăng làm mình mệt quá , Chỉ mong sao mau tới buổi chiều đi làm về nhìn thấy con dog becgie nhà Mình quẫy đuôi chạy ra đón chủ . Từ bữa nuôi nó tới giờ , chân tay mình bị sầy sướt tùm lum
 
cả ngày giờ mới online lại.
thương cái máy vi tính ở văn phòng qué. bị sét đánh 3 lần oài, tội nghịp ^^
 
Back
Top