Nhật Ký Online WKT Đồng Nai

Trời âm u, mây mù.......Trời không mưa em cũng lạy trời mưa, :wall::wall::wall:
 
Lại rời công ty Cp đi làm cty nước ngoài.
Làm trên hệ thống quản lý SAP của họ sao mà khó thế
 
ủa sao không thấy ai viết gì nữa ta. chuẩn bị đến ngày 1/6 rồi đó nha.
 
hình như dạo này các anh chị bận quá hay sao mà em không thấy anh chị post bà na.em vào đây tham quan mong làm quen, học hỏi kinh nghiệm với các anh chị và các bạn nha
 
Mấy anh chị ở đây già hết rồi chắc 1 tháng 6 mọi người bận dẫn các cháu của họ đi chơi hết rồi...
 
Nhật kí, ngày tháng năm.....
hix cũng đã vài tháng rùi mình ko ghé thăm WKT Đồng Nai, im ắng và buồn tẻ quá.
Lần trở lại này mình hi vọng sẽ làm 1 cái gì đó để xua tan sự vắng lặng này.
Mong mọi người sẽ ủng hộ và giúp đỡ LQN.
Hẹn gặp mọi người vào ngày offline của tháng 7.
 
Chào mừng Lương Quỳnh Nga trở lại web thân yêu này nhé!
 
Cố lên Lương Quỳnh Nga ơi, Thi ủng hộ hết mình.

Làm việc tận lực, chơi hết mình. Sống tình cảm, sẻ chia.
 
Cố lên Lương Quỳnh Nga ơi, Thi ủng hộ hết mình.

Làm việc tận lực, chơi hết mình. Sống tình cảm, sẻ chia.

ú à, hì hì
Đã bao lâu rùi chúng ta ko gặp nhau nhỉ.
Cám ơn bạn hiền đã ủng hộ Nga nhé.
Hi vọng lần offline này sẽ có sự góp mặt của bạn chi và bạn Thi cùng nhóm Trâu :dance2:
 
ú à, hì hì
Đã bao lâu rùi chúng ta ko gặp nhau nhỉ.
Cám ơn bạn hiền đã ủng hộ Nga nhé.
Hi vọng lần offline này sẽ có sự góp mặt của bạn chi và bạn Thi cùng nhóm Trâu :dance2:

Yes, We can. Cho Thi gởi lời thăm các mem Đồng Nai: anh Hùng (Admin), kimloan08, hoalanrung,... nhiều nhe. Mong sớm gặp lại
 
Buồn...mọi thứ trở nên trống rỗng, tại sao?....
có ai như mình ko? đầu sẽ nổ tung lên mất. ôi..........
 
Các Thành viên Đồng Nai dạo này im lặng quá. Anh Hùng , Lương Quỳng Nga sao im ru hết cả rồi?
 
Back
Top