híc híc Bác LVD ơi em xin chia buồn với Bác. Nhưng Bác cũng đừng buồn ạ, vì em thường nghe người ta nói : Cũ có đi thì Mới mới tới được ạ. Bác lại có cơ hội có thay đổi một cái Laptop mới, oách và hoành tráng hơn, đúng không ạ.......... Em lỡ có nói gì ko phải Bác bỏ quá cho em Bác nhé hì hì
Mình mới nghe thấy cũng buồn, nhưng không sao phải không Bác. Của đi thay mạng, miễn sao sức khoẻ Bác vẫn còn tốt thì của kia tìm lại cũng không mấy hồi.
Xin Chào! Em là thành viên mới, tình cờ biết được tâm sự buồn của anh Duỵêt, chia sẽ chút ít với anh, và mong anh "Hãy nhìn đời bằng nụ cười, nhờ nụ cười mà nhân loại tiến bộ" anh nhé! tạm biệt.
Vâng, cám ơn các Bác. Của mình T42 chứ không phải T40 đâu ! Huhuhuhu Nhưng mình cũng đã mua lại rồi...hihihi. Xin cám ơn sự chia sẻ, và động viên của các Bác. Lê Văn Duyệt
Này bác LVD, bac1 đi đâu mà laị để kẻ xấu nó mượn rồi không trả cho bác vậy. Hongtien vừa chia buồn với bac1 xong lại phải chia vui cùng bac1 vì bac1 đã có một cái mới rồi. cafe nhé. rửa đi chứ