Tại sao bạn lại chọn nick như vậy???

Topic này cũng hay quá mà sao không ai tiếp nữa nhỉ. Nick của mình thì quá đơn giản phải không?
 
Hôm trước ngồi buôn chuyện với bác Pat,bác Pat giải thích: Tigon-ETC= Tigon "Em Tìm Chồng" (Chứ không phải "Em Trần Chân" !). Hic, thía mà bi giờ chị mới bít!:dzo:
 
tại vì mình rất ấn tượng với nhân vật Rebecca trong Aivanho.
Song sau đó lại phát hiện thêm một cô Rebecca khác trong Hội chợ phù hoa- một con mụ kinh khủng.-----> chán.
Chẳng lẽ lại đổi nick. Hic hic...
 
Còn mình thì với cái tên"taoxanh"=>là táo "chưa chín"...khi nào "chín" ,táo xanh" sẽ mời các mem một chầu...mọi người cố gắng chờ đợi nhé,.
 
em thì bị người yêu đá chỉ vì thằng kia nó nhiều tiền hơn em,nên em đặt nick là okanemochi:giàu xù sụ.mong rằng sau này kiếm được nhiều tiền cướp người yếu của thằng khác.quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà,khà khà:alcon:
 
Còn với tôi, chỉ vì bạn tôi tự nhận là "người cá sấu", tức là cayman, thấy cũng hay hay nên lấy luôn làm nick chứ không phải hiểu cây mận đâu, nhưng cũng vì thế mà có chuyện đấy.

vậy mà em cũng nghĩ là cây mận đó hihih, bây giờ thì em đã hiểu
 
Có nhiều điều mà thu6 chưa nói hết về con số 6 trong nick của mình...
+ Năm thu6 được 6 tuổi, thu6 học lớp 1, nhỏ xíu, tóc vàng hoe...nên bị bọn con gái trong xóm bắt nạt, chẳng thèm chơi...và thu6 chỉ có thể chơi với mấy thằng nhóc...cũng bé tý trong xóm, lang thang khắp nơi cùng bọn nó, riết rồi..biết bắn bi, tạt lon, tạt hình, bắt dế, chơi game..
+ Năm thu6 học lớp 6, lần đầu tiên vào trường chuyên của huyện, ngôi trường mà lúc đó, ai cũng mơ ước...Thu6 còn nhớ như in cảm giác sợ đến khóc thét ngay bục giảng vì bị đứa bạn nữ trong lớp ( học giỏi nhất đấy) chỉ thẳng vào mặt và nói: " Tao ghét nhất là nó, và tao ko bao giờ chơi với nó cả, mọi người nhớ đấy...!", lúc đó thu6 học chuyên toán...Sau đó, sang lớp 7, thu6 đậu đội tuyển văn của trường và học theo, ko chung lớp với bạn nữ ấy nữa...
Bây giờ, thu6 và bạn ấy là bạn thân của nhau, thu6 vẫn hay tới nhà bạn ấy ăn bánh xèo, bánh bèo...và bạn ấy rất quý thu6 nữa...song cảm giác ấy vẫn còn mãi, ko dứt ra được..
+ Năm thu6 được 16 tuổi, lần đầu mặc áo dài, thu6 cứ sợ nó nhăn nên khi chạy xe đạp đến trường, ko vén tà lên mà cứ để...tung bay theo gió, hậu quả là tà áo dính sên, thu6 té xuống đường, áo dơ, quần rách, thu6 ko cầm được nước mắt..
Trong nhà, thu6 là áp út (mẹ thu6 vẫn gọi là út gái, hihi) và tên ở nhà của thu6...cũng liên quan mật thiết đến cái nick này, hihi...Thu6 đã từng bị 1 thằng nhóc trong xóm la ỏm lên về tên cúng cơm của thu6, và thu6 rượt nó chạy từ đầu xóm lên cuối xóm...bây giờ 2 đứa là bạn thân của nhau nốt, nhà nó đối diện xéo nhà thu6...
olala thu6tudo là con gái thế mà cứ tưởng ... hehe
 
Vậy còn nick Ira, các anh chị nghĩ sao?
 
Nguồn gốc ra đời tên của Ira như sau:
Nguồn gốc sâu xa: Có ông nào đó chế ra cái kiểu gõ Telex, trong đó dấu sắc thay bằng chữ s, dấu huyền thay bằng chữ f,...
Nguồn gốc gần xịt: Nhiều anh chị gõ kiểu Telex, gõ xong không xem lại mình đã gõ gì. Vì vậy, tên Ira ra đời để các anh chị ấy gõ xong phải đọc lại. Các anh chị không tin thì viết bài có nhiều chữ Ira bằng kiểu Telex thử xem sao.
 
tại vì mình rất ấn tượng với nhân vật Rebecca trong Aivanho.
Song sau đó lại phát hiện thêm một cô Rebecca khác trong Hội chợ phù hoa- một con mụ kinh khủng.-----> chán.
Chẳng lẽ lại đổi nick. Hic hic...

Trong một con người, có mặt này mặt kia thì mới thú vị chứ Rebecca. Trong Aivanho hay trong Hội chợ phù hoa, thì nàng Rebecca vẫn luôn xinh đẹp.:inlove:
 
tại vì mình rất ấn tượng với nhân vật Rebecca trong Aivanho.
Song sau đó lại phát hiện thêm một cô Rebecca khác trong Hội chợ phù hoa- một con mụ kinh khủng.-----> chán.
Chẳng lẽ lại đổi nick. Hic hic...

Hay đấy đổi nick đi
Đổi thành "bécrêca" là hợp lý nhất đấy:freddy:
 
Nguồn gốc ra đời tên của Ira như sau:
Nguồn gốc sâu xa: Có ông nào đó chế ra cái kiểu gõ Telex, trong đó dấu sắc thay bằng chữ s, dấu huyền thay bằng chữ f,...
Nguồn gốc gần xịt: Nhiều anh chị gõ kiểu Telex, gõ xong không xem lại mình đã gõ gì. Vì vậy, tên Ira ra đời để các anh chị ấy gõ xong phải đọc lại. Các anh chị không tin thì viết bài có nhiều chữ Ira bằng kiểu Telex thử xem sao.

Chú này còn nhảm hơn cả anh. Tóm lại trả lời Ị-ra tuy không chính xác nhưng cũng có giải của nhà tài trợ Kiss Me.
 



bí mật về nick:katherine
:mrstraetz



Là sinh viên của đại học Brandeis, Katherine đã cùng đồng phạm Susan Edith Saxe tham gia 3 vụ trộm, trong đó có một vụ cướp nhà băng tại bang Massachusetts.
Katherine đã lẩn trốn suốt 23 năm mà không bị phát hiện. Sử dụng tên giả Alice Metzinger, Katherine đã chuyển tới Oregon, kết hôn và sinh con. Năm 1985, cô được gỡ khỏi danh sách truy nã của FBI do họ không tìm ra tung tích. Năm 1993, Katherine ra đầu thú và bị kết án 18 năm tù. Tuy nhiên, cô được trả tự do vào năm 1999 sau 7 năm thụ án.
Theo dântri.com.vn(chân dung 8 phụ nữ bị PBI truy đuổi)
 
Sửa lần cuối:
Phong2v là (một) phòng 2 vợ.
Anh này ghê gớm thật.
 
Còn mình thì với cái tên"taoxanh"=>là táo "chưa chín"...khi nào "chín" ,táo xanh" sẽ mời các mem một chầu...mọi người cố gắng chờ đợi nhé,.

Nhìn các nam wkt xếp hàng chờ ..táo chín...mới biết Taoxanh là girl :)
Mấy ông kia, đứng đó mà ...lườm nhau...sẽ có một kẻ ngoại đạo nhào dzô ...trộm táo cho mà coi :cool2:
 
Back
Top