thay đổi con dấu

  • Thread starter Thread starter phong
  • Ngày gửi Ngày gửi
P

phong

Guest
Một người bạn hỏi em một việc như thế này nhưng thực tình là em chưa bao giờ gặp tình huống như thế, vì vậy xin nhờ các vị sư huynh, sư tỷ giúp em một tay.

Năm 2002, công ty bạn ấy đã có công văn xin thay đổi hình thức con dấu công ty từ con dấu đồng sang con dấu su, và đã được chấp thuận của Công An. Khi đưa con dấu su vào sử dụng thì công ty vẫn giữ lại con cũ (con dấu đồng). Tháng 10/2002, con dấu su bị cháy trong vụ ITC - HCM, công ty đó cũng không có làm đơn báo mất gởi cho cơ quan công an, và để thuận tiện cho công việc con dấu đồng được đem ra sử dụng tạm thời cho đến nay. Bây giờ công ty muốn xin với cơ quan công an cho cấp lại con dấu su thì phải làm thế nào ? Cơ quan công an sẽ xử lý như thế nào với tình huống này ? Liệu công ty đó có bị xử lý vi phạm hành chính gì không ? Nếu có, thì sẽ xử lý như thế nào ?

Xin quý vị đàn anh, đàn chị ra tay cứu khổ cho phen này!
:thank
 
Việc này phải liên hệ trực tiếp bên Công an thôi. Ở vấn đề này cả Công an lẫn Doanh nghiệp đều có sai sót, hy vọng sẽ được thông cảm.
 
Bạn làm đơn trình báo mất con dấu và tiến hành thủ tục khắc dấu mới, thế là xong, đừng đả động gì đến chuyện con dấu su đó với công an.
 
Khó hiểu! Tại sao đã sử dụng dấu su mà vẫn còn dấu đồng trong Cty. Mỗi DN chỉ có duy nhất 1 con dấu thôi mà
 
Chuyện này vẫn xảy ra mà.
 
Chắc là Công an họ quên thu hồi nên bạn mới có 2 con dấu cùng 1 lúc. Nhưng cẩn thận những giấy tờ đóng dấu đồng sẽ không có giá trị pháp lý.
 
Kể ra DN có thêm 1 con dấu xơ cua cũng hay nhỉ ,Lỡ có ai mượn con dấu xơ cua đi đâu đó thì gay go to đấy ,GĐ có lúc sẽ vào hộp bất đắc dĩ . :wall :wall
 
quả thật doanh nghiệp của bạn có giám đốc gan dạ quạ Nếu như cơ quan Công an có quên không thu hồi dấu thì cũng phải tình nguyện trả dấu cũ . tốt nhất bạn làm một công văn gởi công an thành phố thông báo mất dấu thôi . sau đó xin đăng kí lại dấu mới, lần này thì đừng có trả dấu cũ nữa nha .

Chúc bạn nhanh chóng giải quyết được bế tắc nạy

Thân ái!

Hải Triều :f_o
 
Híc, người ta chắc giải quyết xong từ đời tám hoánh nào rồi connan à, giờ mà chúc thì chắc mấy ổng ngồi nhà đá quá.
 
trời đất, :wall Conan quên không nhìn ngày tháng SOS, conan thấy mình quê quá. Xin lỗi bà con nha. Nhưng dù sao cũng chúc mừng vì doanh nghiệp của bạn Phong đã qua sóng gió.
:sorry

:f_o Thân ái!
Hải Triểu
 
Ko sao conan3931 ạ, để người khác lâm vào hoàn cảnh này đọc rút kinh nghiệm mà. :two:
 
cám ơn anh chuột đã thông cảm, conan bớt thấy quê rồi. anh chuột dùng coca nha. Conan dùng bia.  :pepsi:  :bia
Thân ái!


---------------------------------
Ngày rất buồn mà em bỏ anh đi

Đông chông chênh cơn gió nào về vội

Có chiếc lá vàng rất tội

Tìm mãi, tìm hoài một mảnh trời xưa.....
..................
 
Back
Top