SOS! cấp cứu khẩn cấp!

  • Thread starter Gia Linh
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Ha ha ha, khoang đã anh Hùng ơi, đợi xem... các mem nữ còn order món gì độc độc nữa không, rồi gởi ra 1 lần luôn...
 
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
cothant nói:
Ha ha ha, khoang đã anh Hùng ơi, đợi xem... các mem nữ còn order món gì độc độc nữa không, rồi gởi ra 1 lần luôn...
Hờ hờ, đây gọi là "vẽ đường cho hươu chạy"....
Chị em nhà mình xem kìa... chạy đi chứ...
 
G

Gia Linh

Guest
30/1/05
357
2
0
24
VN
cothant nói:
Ha ha ha, khoang đã anh Hùng ơi, đợi xem... các mem nữ còn order món gì độc độc nữa không, rồi gởi ra 1 lần luôn...

Có một số món phồng phồng thì anh em ngoài bắc lo được, các bác ạ.
Còn những món phồng đích danh địa phương thì anh em chịu cứng rồi.
Cám ơn các bác ủng hộ đồng bào bão lụt Hà nội.
 
G

Gia Linh

Guest
30/1/05
357
2
0
24
VN
đến giờ này, mà EMS SG chưa ra tới HN. Làm sao đây?
Chẳng lẽ lại làm hàng giả?
Nguy cấp nguy cấp!!!!!!
 
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
Gia Linh nói:
đến giờ này, mà EMS SG chưa ra tới HN. Làm sao đây?
Chẳng lẽ lại làm hàng giả?
Nguy cấp nguy cấp!!!!!!
Thôi bác đừng làm hàng giả nhé, không lại còn ê mặt hơn....
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Thôi bác ơi, em không tin tưởng cái vụ EMS đâu vì em nhớ thứ 7, CN người ta chẳng làm việc thì phải (vì mấy lần em gửi nhằm ngày thứ 6 thì tận thứ 2 mới đến nơi cơ).

Bác đành đứng ra đại diện tạ lỗi và bồi thường thiệt hại (thay thế bằng quà khác vậy) với lời hứa các bác đề ra vậy. Em tin chị em nhà ta chỉ khó tính trong tiền nong, sổ sách thôi chứ vụ này cũng dễ bỏ qua thôi mà.

Lần sau phải suy nghĩ kỹ trước khi nói rồi!

Gia Linh nói:
đến giờ này, mà EMS SG chưa ra tới HN. Làm sao đây?

Chẳng lẽ lại làm hàng giả?
Nguy cấp nguy cấp!!!!!!
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
Nguyen Tu Anh nói:
Thôi bác ơi, em không tin tưởng cái vụ EMS đâu vì em nhớ thứ 7, CN người ta chẳng làm việc thì phải (vì mấy lần em gửi nhằm ngày thứ 6 thì tận thứ 2 mới đến nơi cơ).

Bác đành đứng ra đại diện tạ lỗi và bồi thường thiệt hại (thay thế bằng quà khác vậy) với lời hứa các bác đề ra vậy. Em tin chị em nhà ta chỉ khó tính trong tiền nong, sổ sách thôi chứ vụ này cũng dễ bỏ qua thôi mà.

Lần sau phải suy nghĩ kỹ trước khi nói rồi!
Hay là fax chứng từ trước bác nhỉ ? (chủ yếu là làm tin thôi)
 
G

Gia Linh

Guest
30/1/05
357
2
0
24
VN
tranvanhung nói:
Ui, bưu điện nói là 8g sáng sẽ tới nơi mà. Bác gọi điện hỏi bưu cục Láng Hạ thử xem sao.
Vậy nhà E chạy tuốt ra bưu cục láng hạ vậy. Củ chắc.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Bác ơi, ý em nói không phải bảo bác nói sai (vì em tin các bác lắm chứ) mà là khi nhận lời với chị em thì phải lường trước các tình huống có thể xảy ra đó mà. Ví dụ như : Yêu cầu khó quá, hoàn cảnh khách quan mang lại...

tranvanhung nói:
Hay là fax chứng từ trước bác nhỉ ? (chủ yếu là làm tin thôi)
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
Bác ơi, ý em nói không phải bảo bác nói sai (vì em tin các bác lắm chứ) mà là khi nhận lời với chị em thì phải lường trước các tình huống có thể xảy ra đó mà. Ví dụ như : Yêu cầu khó quá, hoàn cảnh khách quan mang lại...

Khó cũng phải cố gắng làm mà. Không đầu hàng trước hoàn cảnh.
 
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
Ơ hay nhỉ, Đòi ăn bánh phồng tôm tận Sóc Trăng. Hùng ơi Em vào BigC đó mua một thùng gửi DHL ra ngoài đó.

Còn GiaLinh hình như anh Thanh thì phải, Anh lên BIgC Hà nội đi cũng có ngay mà,
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA