MANU - Barca: Phân tích trước trận đấu

  • Thread starter Thread starter TAT
  • Ngày gửi Ngày gửi

Nhà vô địch C1 năm 2008-2009

  • Barcelona

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Manchester United

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    0
  • Poll closed .
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ko xứng đáng 1 trận chung kết, nói chung ko đáng để xem, baca thì từ bỏ lối chơi tấn công hoa mỹ, còn MU thì ko còn là chính mình, Baca thắng ko phải là đá hay, mà là do MU đá quá dở, 1 trận đấu đc coi là trong mơ nhưng là ác mộng đối với người xem, nếu ko nhìn mầu áo và nghe bình luận viên nói có lẽ ko ai nghĩ đó là Baca đang đá với MU:wall::wall::wall:

Xem Phong bình luận thấy còn hay hơn cả cả trận cầu ngày hôm qua. MU hôm qua chắc là có ý nhường cúp cho BC thì phải. Chứ như mọi khi, dù thua thế nào thì cũng phải ào ạt tấn công. Cái chú Andeson vào đá là biết là thua rồi. Rooney hôm qua ko bùng nổ như mong muốn.

Có lẽ MU xem VN đá phủi hay quá nên khi gặp BC cứ tưởng anh em phủi của VN đá. :)
 
Ko xứng đáng 1 trận chung kết, nói chung ko đáng để xem, baca thì từ bỏ lối chơi tấn công hoa mỹ, còn MU thì ko còn là chính mình, Baca thắng ko phải là đá hay, mà là do MU đá quá dở, 1 trận đấu đc coi là trong mơ nhưng là ác mộng đối với người xem, nếu ko nhìn mầu áo và nghe bình luận viên nói có lẽ ko ai nghĩ đó là Baca đang đá với MU:wall::wall::wall:

Tôi biết tỏng rồi, nghe qua cái giọng điệu này thì biết hôm qua chắc dính MU. Khi con người ta không thích thì tìm cách chê đủ thứ, còn khi thích thì xấu cũng khen đẹp. Chẳng thế mà mình thích BC, BC thắng! Hôm qua trận bóng đá hay thế! cầu thủ Barca ngã cũng đẹp... (trúng cả trận, cả vị ...) :banana::banana::banana:
 
Sửa lần cuối:
Bất kỳ một chiến thắng nào cũng làm tổn thương một nửa(nếu không muốn nói là hơn). Người ta chỉ nhìn vào sự thành công mà dè bỉu sự thất bại. Thắng thua là chuyện rất bình thường. Tâm huyết mới là điều đáng nói.
Nếu chỉ hâm mộ đội bóng mạnh, thì những đội bóng yếu lấy đâu ra chỗ đứng vì không có khán giả?
Nếu một đội bóng mình thích luôn luôn chiến thắng thì còn gì để xem???
Một đội luôn luôn đá hay chưa chắc là đội chiến thắng bằng tỷ số, đội bóng đó chiến thắng bằng phong cách, niềm đam mê và sự cống hiến.
Không thể đổ lỗi cho 1 trận cầu tệ hại là do cầu thủ kém phong độ, 1 huấn luyện viên bất tài, do trọng tài thiên vị, do bán độ.
Có một nguyên tắc về Nhân - Quả rất hay đó là Nguyên Tắc 20:80.
20% lỗi nhỏ dẫn tới 80% thiệt hại lớn.
Trận cầu đêm qua, các cầu thủ MU chỉ có lỗi 1 phần rất nhỏ mà thôi. Họ cống hiến suốt mùa giải C1, họ đá rất hay. Họ chỉ phạm sai lầm ở trận chung kết.
Barca hay Messi thành công bởi đơn giản họ có cố gắng và nỗ lực. Trước trận đấu, P. Guardiola đã nói: "đội bóng chúng tôi sẽ chơi đẹp dù cho chúng tôi không đoạt được cúp". Họ đã cống hiến và họ nhận được những gì xứng đáng thuộc về mình.
Còn L. Messi, trước khi nổi tiếng như hiện nay, có ai biết anh đã phải vật lộn với căn bệnh loãng xương và mất cân bằng về canxi?? Nỗ lực và niềm đam mê với trái bóng đã khiến Messi có tất cả.
Hãy nhìn C. Ronaldo, cách anh ta thể hiện trên sân cỏ là cực hay và hoa mỹ. Nhưng chính sự ngạo mạn đã khiến anh ta bị hạn chế rất nhiều.
Kết quả đã có. Mọi sự nhìn nhận và đánh giá sau trận đấu gần như là vô nghĩa. Hãy hâm mộ bằng niềm tin, chứ không phải vì kết quả.
Khi đội bóng Blackburn xuống hạng, người dân thành phố bỏ lá cờ mang hình biểu tượng đội bóng (lá cờ xanh với hoa hồng) vào quan tài và đem cất đi. Họ treo lên lá cờ đen cũng mang hình biểu tượng của đội bóng. Họ cầu nguyện đội bóng của họ thành công, để họ được treo lại lá cờ chiến thắng. Hâm mộ theo cách của bạn nhưng hãy là người hâm mộ chân chính và nhiệt huyết!!!
 
Barca đá quá hay, MU đá cũng hay nhưng không may gặp phải Barca nên thua là dĩ nhiên thôi.
 
Nếu MU thắng thì mới xứng là trận chung kết p k bác phong :now:

Ko xứng đáng 1 trận chung kết, nói chung ko đáng để xem, baca thì từ bỏ lối chơi tấn công hoa mỹ, còn MU thì ko còn là chính mình, Baca thắng ko phải là đá hay, mà là do MU đá quá dở, 1 trận đấu đc coi là trong mơ nhưng là ác mộng đối với người xem, nếu ko nhìn mầu áo và nghe bình luận viên nói có lẽ ko ai nghĩ đó là Baca đang đá với MU:wall::wall::wall:
 
à ừ!

Barca đá quá hay, MU đá cũng hay nhưng không may gặp phải Barca nên thua là dĩ nhiên thôi.

ka ka này nói câu chuẩn!
chứ lúc nào cũng rooney bùng nổ! Ronaldo sút phạt trái phá! Bebatov dứt điểm tinh tế và gọn gàng chung cuộc MU 5 - Barca 0 thì hoá ra đang chơi PS af?
muốn lắm í chứ nhưng lực bất tòng tâm! Barca chứ có phải là Milesboroug đâu mà!
 
may quá!

Ko xứng đáng 1 trận chung kết, nói chung ko đáng để xem, baca thì từ bỏ lối chơi tấn công hoa mỹ, còn MU thì ko còn là chính mình, Baca thắng ko phải là đá hay, mà là do MU đá quá dở, 1 trận đấu đc coi là trong mơ nhưng là ác mộng đối với người xem, nếu ko nhìn mầu áo và nghe bình luận viên nói có lẽ ko ai nghĩ đó là Baca đang đá với MU:wall::wall::wall:

may mà mình hôm qua ôm vợ nên ngủ quên! không thì phải gặp ác mộng rồi không???
Sao cái bọn Barca không cho cả valdes lên đá tiền đạo đi để đỡ phải mang tiếng là từ bỏ lối chơi hoa mỹ nhỉ?
phải chi Eto'o đừng ghi bàn sớm ở phút thứ 10 thì có phải là BC không áp đặt được lối chơi rồi không???
Phải chi Puol với cả Pique không dính thẻ mà nghỉ nốt để cho CR7 bung nổ cho trận chung kết đẹp mắt!
phải chi Barca chỉ đá với 8 người thôi và không có thủ môn! không có hậu vệ cánh! CR 7 thoát xuống, căng ngang và không ai chạm bóng mà vẫn V À O!
Giá mà thằng Barca mà như thầng Arsenal thì phải "ông" ăn gỏi nó ngọt rồi không??? thì "ông" vẫn là chính "ông" chứ không phải là thằng nào khác nữa!
Thua trận này mất mấy chục triệu $ chứ đùa đâu mà bảo là mình dâng chiến thắng chứ! Hức!
P/s May mà mình không đâm thằng nào cả
Đọc được bài của duyvinh sớm thì phải ăn xỉu rồi không???
 
Nếu tối qua nói chung kết cup c1 hay thì tôi không đồng tình. Chẳng xứng đáng với tên gọi của 2 đội bóng lớn gì cả. 9 phút đầu tiên là của Mu còn 81P còn lại thì Barca hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Không thể tin được MU đá như 1 bóng ma vật vờ. Bùn và bùn.
 
Nếu tối qua nói chung kết cup c1 hay thì tôi không đồng tình. Chẳng xứng đáng với tên gọi của 2 đội bóng lớn gì cả. 9 phút đầu tiên là của Mu còn 81P còn lại thì Barca hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Không thể tin được MU đá như 1 bóng ma vật vờ. Bùn và bùn.

Mình đồng tình với bạn, nhưng thật sự MU chưa lột tả được sức mạnh của một nhà tân vô địch ngoại hạng ....
 
Rất nhiều chú than vãn MU không thể hiện được sức mạnh tấn công, Mu không tấn công, trận chung kết đá không hay.....Ông bà ta ngày xưa có câu nói rất hay "biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng". MU không thể hiện sức mạnh thường có khi gặp Barca bởi vì nhìn vào trận đấu mọi người đều hiểu mỗi cầu thủ Barca quá xuất sắc, từng vị trí của Barca đều ăn đứt các cầu thủ Mu. Nhận định này đều được đa số các tờ báo quốc tế nhận xét http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2009/05/3BA0F7B5/ Điều đó dẫn đến Mr Fer phải bố trí đội hình cẩn thận đề phòng các pha phản công của Barca.

Tôi thấy có mấy chú rất mắc cười, cứ ca ngợi bóng đá đẹp là phải tấn công. Bóng đá để chiến thắng cần phải tổng hợp từ nhiều sức mạnh: tính toán chiến thuật, sức mạnh tinh thần, khả năng của mỗi cầu thủ.....Bóng đá không dành cho những cái đầu Hai Lúa "thà chết chứ không chịu hy sinh". Yếu mà cứ đòi ra gió thì tỷ số hôm qua phải là chục trái dưới tài HLV của các anh Hai Lúa.
 
Rất nhiều chú than vãn MU không thể hiện được sức mạnh tấn công, Mu không tấn công, trận chung kết đá không hay.....Ông bà ta ngày xưa có câu nói rất hay "biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng". MU không thể hiện sức mạnh thường có khi gặp Barca bởi vì nhìn vào trận đấu mọi người đều hiểu mỗi cầu thủ Barca quá xuất sắc, từng vị trí của Barca đều ăn đứt các cầu thủ Mu. Nhận định này đều được đa số các tờ báo quốc tế nhận xét http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2009/05/3BA0F7B5/ Điều đó dẫn đến Mr Fer phải bố trí đội hình cẩn thận đề phòng các pha phản công của Barca.

Tôi thấy có mấy chú rất mắc cười, cứ ca ngợi bóng đá đẹp là phải tấn công. Bóng đá để chiến thắng cần phải tổng hợp từ nhiều sức mạnh: tính toán chiến thuật, sức mạnh tinh thần, khả năng của mỗi cầu thủ.....Bóng đá không dành cho những cái đầu Hai Lúa "thà chết chứ không chịu hy sinh". Yếu mà cứ đòi ra gió thì tỷ số hôm qua phải là chục trái dưới tài HLV của các anh Hai Lúa.
"Yếu mà cứ ra gió". Chưa ai dám nói Mu là đội hình yếu của c1 cả, chỉ tiết là chung kết champions League không giống như trong mơ mọi người tưởng tượng về nó thôi.
PS: Đối với fan Mu.
 
Thua trận này mất mấy chục triệu $ chứ đùa đâu mà bảo là mình dâng chiến thắng chứ! Hức!

Cái chuyện tôi nói "nhường chiến thắng" ở bài trên là nói cho vui về cách thể hiện của MU trong trận này (vì ngay sau câu nói đó là 1 câu bông đùa rồi). Còn thua thì vẫn là thua, năm nay Brasil thắng Pháp thì năm sau Pháp thắng lại Brasil, năm trước MU thắng BC thì năm nay BC thắng lại. Nếu mà ko phải là thế, một đội thắng mãi thì xem bóng đá làm cái gì. Là Fan MU thật nhưng giả sử MU đá trận nào cũng thắng 5-0 thì chắc chắn tớ sẽ không bao giờ xem trận nào của MU đá cả. Năm sau Juve nhận cúp C1 (dù vẫn ủng hộ MU)
 
Sửa lần cuối:
Thiên thời, địa lợi, nhân hoà......làm nên chiến thắng của Barca....Barca cũng là trường phái đá đẹp......dĩ hoà vi quý....
 
Hì hì! Hôm nay trời mưa to quá, em đóng cửa lại cho nước khỏi bắn vào nhà !
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top