MANU - Barca: Phân tích trước trận đấu

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi

Nhà vô địch C1 năm 2008-2009

  • Barcelona

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Manchester United

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    0
  • Poll closed .
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Flash270509.jpg
Đêm nay trận chung kết lịch sử diễn ra giữa 2 đội bóng mạnh nhất cấp CLB (vào thời điểm này), vậy các bạn hâm mộ thể thao (nhất là Bóng Đá) thử vào phân tích trận đấu này trước khi xảy ra nhé!
Sơ đồ đội hình xuất phát của 2 đội được lấy từ Dân Trí (không chắc 100% 2 đội có ra sân với đội hình trên không), có bạn nào có thông tin đội hình nào khác, cũng có thể đưa ra để phân tích thêm.
TAT mở đầu với sơ đồ chiến thuật của 2 đội:
MANU: Sơ đồ 4 1 4 1 là biến thể của sơ đồ 4 5 1 (rất được các đội bóng Châu Á áp dụng), cũng là biến thể của sơ đồ 4 3 3.
Sơ đồ này thiên về đá 2 bên cánh. Nếu như sơ đồ 4 3 3 lấy 2 tiền vệ trụ, có nhiệm vụ kiểm soát là phân phối bóng, thì sơ đồ 4 1 4 1 chỉ duy nhất 1 tiền vệ đảm nhận nhiệm vụ này mà thôi.
Trong sơ đồ 4 3 3, sự cơ động của 2 hậu vệ cánh là rất lớn, đòi hỏi những cầu thủ đảm nhiệm vị trí này phải có nền thể lực sung mãn và tốc độ lý tưởng, bởi họ mới chính là người kết nối với bộ 3 tiền đạo phía bên trên.
Sơ đồ 4 1 4 1 thì đơn giản hơn 1 chút, 2 hậu vệ cánh chỉ dâng cao hỗ trợ cho 2 tiền vệ cánh khi cần thiết, còn lại đa phần thời gian làm nhiệm vụ hỗ trợ cho Tiền Vệ Trụ duy nhất trong sơ đồ.
4 1 4 1 là sơ đồ chỉ có duy nhất 1 tiền đạo? Xin thưa rằng không phải. Khi đội hình trên áp đặt được lối chơi, họ không chỉ chơi với 1 tiền đạo mà chơi với ít nhất 4 tiền đạo. Ngoài tiền đạo mũi nhọn, họ còn có sự nhô cao của 2 tiền vệ cánh 2 bên, và một tiền vệ trung tâm được đẩy nhô cao với vai trò hộ công.
4 3 3 sơ đồ tấn công mang hình dáng cây thông, được cải tiến từ sơ đồ 4 3 2 1 của người Ý, họ chỉ thực sự mạnh khi các cầu thủ đá cánh chơi nổi bật, các cầu thủ chạy cánh có thể lực và tốc độ để có thể lên công về thủ suốt trận đấu.
Khi họ bị ngăn chặn từ tuyến giữa, họ không còn sự gắn kết cần thiết, rất dễ bị sụp đổ.
Quay trở lại trận đấu, với đội hình ra sân như trên:
MANU: Với sự thiếu khuyết của Gary Nevile chưa có người thay thế ở hàng phòng ngự, MANU rất ít khi tấn công bên phía cánh phải như thời gian trước đây. P. Ji Sung kết hợp với J. Oshea chỉ nhằm mục đích quấy phá và phòng thủ là chính. Oshea chậm chạp, nhưng phòng thủ khu vực tốt do có thể hình. Ji Sung thì chưa bao giờ thấy anh hết xông xáo, vẫn lối đá thể lực và nhiệt huyết. Sự phối hợp của 2 cầu thủ này bên cánh phải chắc chắn sẽ không nhiều, chỉ là đảm nhận tròn vai trò mà thôi.
P. Erva chạy suốt trận đấu mà không biết mệt mỏi, Rooney có bên cánh hay chạy vào trung tâm cũng không thành vấn đề, bởi thể lực của Erva là rất lớn.
Tuy nhiên, đối diện với Messi ở trận đấu này không đơn giản. Gigg không ra sân, mà nhường chỗ cho Rooney đá cánh trái là 1 điểm hợp lý. Thể hình, thể lực của Rooney khiến cho Messi phải e dè khi đá bên cánh phải quen thuộc của mình.
Ronaldo là tiền đạo mũi nhọn duy nhất? Với cầu thủ hay nhất thế giới này, việc bó buộc anh vào một ví trí cố định sẽ rất dễ cho việc đối thủ phân công kèm người. Giải pháp đá rộng sẽ hạn chế được điều này rất nhiều.
Không phải nói nhiều về vị trí của Carrick, Scholes, bởi họ là những tiền vệ trung tâm mẫu mực, thu hồi, phân phối và cần thiết, họ có những cú sút xa.
Đáng bàn ở đây chính là Anderson, cầu thủ gốc Brazil nhưng lại có lối chơi thể lực hơn là kỹ thuật, đó sẽ là một rào cản đối với tiền vệ nhỏ con của Barca.
Barca: Đội hình có nhiều xáo trộn vì thẻ phạt và trấn thương, không có đội hình mạnh nhất nhưng họ có sự phối hợp khéo léo.
Thật khó có thể nói về các vị trí được sắp xếp ra sân, rõ ràng Barca không có nhiều nhân sự để lựa chọn. Nói về vị trí, Barca thua thiệt hơn sơ với Manu rất nhiều. Nhưng họ lại có những cá nhân làm lên đột biến.
Sơ đồ 4 3 3 được Barca áp dụng nhuần nhuyễn với sự cơ động từ các cầu thủ chạy cánh, sự chắc chắn của xương sống và một Valdes chưa bao giờ là ngôi sao nhưng lại cực kỳ ổn định.
Với bố trí đội hình của Manu, chỉ có 2,3 cầu thủ có thể gây đột biến, Manu chỉ dựa vào tính kỷ luật, sự dàn trải của đội hình.
Barca thì khác hẳn, họ có Messi, Eto cho phản công, có Xavi, Iniesta đột phá trung lộ, có Keyta đột phá.
Cá nhân hiện nay của Barca hơn hẳn Manu về sự nổi bật trong mỗi phút giây của trận đấu.
Kết quả trận đấu sẽ thế nào???
Mời các bạn tham gia bình luận tiếp cho vui
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

as00041185

Guest
16/5/09
13
0
0
Hà Nội
chắc j. mình cá Barca sẽ thắng. mình chẳng bao giờ xem bóng đá nhưng bạn đoán thế nào mình cá ngược lại, ai dám cá ko? :banana:
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
henry của Bar bỏ đâu rồi nhỉ ?

Đêm nay sẽ là trận chiến ác liệt. Dự đoán bên nào thắng cũng đồng nghĩa Messi hoặc CR7 sẽ lên ngôi "cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Với em, Mu sẽ ko cho Anderson đá đầu mà đá với đội hình: 4-4-1-1. Với tiền đạo là R7 cắm và chú Tevez đá hộ công. Bộ tứ tiền vệ gồm: Roney - Carrick - Scholes - Pack

Với đội hình này, hàng tiền đạo cơ động, và khả năng công phá cao. MU sẽ đôi công cùng Barce ...

He he he còn Barce, do hàng thủ thiếu quá nhiều trụ cột, em nghĩ họ sẽ lấy công làm thủ, trận chiến chắc chắn khốc kiệt ở hàng tiền vệ.....

Mong đây sẽ là trận đấu tôn vinh bóng đá tấn công đẹp mắt......


Barce chiến thắng, Roney cố lên......R7 gãy chấn đê
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
henry của Bar bỏ đâu rồi nhỉ ?

Đêm nay sẽ là trận chiến ác liệt. Dự đoán bên nào thắng cũng đồng nghĩa Messi hoặc CR7 sẽ lên ngôi "cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"

Từ khi Henry về Barca, Henry chưa bao giờ có đủ thể lực như còn chơi cho Arsenal, cho Henry vào ngay từ đầu sẽ khó phát huy được sức của cầu thủ này.
Henry và Messi cùng chơi ngay từ đầu sẽ dẫn tới việc khó cho tiền vệ khác phân phối bóng cho cầu thủ nào tốt hơn. Nếu Henry đủ sức chơi 90' thì lại là chuyện khác. Còn hiện nay chỉ đủ chơi 70' thôi, nên Henry sẽ vào sân ở Hiệp 2.
Nhìn cánh trái nơi Guardiola bố trí sẽ thấy: Sylvinho , Keyta và Iniesta.
Sylvinho đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, không còn tốc độ và thể lực như thời còn chơi cho Arsenal, hay kinh nghiệm đỉnh cao như chơi cho chính Barca 4,5 mùa bóng trước nữa.
Keyta thì thiên về sức mạnh hơn là kỹ thuật, đột phá cá nhân thì được, phối hợp đồng đội có thể nói là rất yếu.
Iniesta kỹ thuật nhưng chưa đủ độ quái, không mạnh mẽ như Xavi.
Bên phía cánh này chỉ nhằm mục đích phòng ngự là chính, rất khó có thể phát động tấn công (cho đến thời điểm Henry vào sân).
Trận đấu hôm nay, chắc chắn Messi sẽ nổi bật hơn so với Ronaldo (dù cho kết quả cuối cùng Manu có dành thắng lợi trước Barca).
Messi có lối chơi kỹ thuật, với các pha qua người rất thông minh, tốc độ lại cực nhanh. Gần như Messi không có đối thủ trong các cuộc tranh chấp tay đôi.
Trong khi đó Ronaldo lại lạm dụng kỹ thuật cá nhân khá nhiều. Gần như bó tay trước các cầu thủ thi đầu thể lực, lấy thịt đè người: Y. Toure, G. Pique.
Trận đấu này chắc chắn sẽ có rất nhiều pha phạm lỗi xung quanh khu vực vòng cấm địa. Đội nào tận dụng được những tình huống đá phạt, đội đó sẽ dành chiến thắng.
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Cả nhà cùng dự đoán kết quả trận đấu nhé. Sẽ có một phần thưởng nho nhỏ cho dự đoán này (Dự đoán ko tính đá hiệp phụ và Pelnanty)

Em dự đoán: 3 - 2 Nghiêng về MU.

Các trận đấu gần đây của MU và Barce bao giờ cũng nhiều bàn thắng :029:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Cả nhà cùng dự đoán kết quả trận đấu nhé. Sẽ có một phần thưởng nho nhỏ cho dự đoán này (Dự đoán ko tính đá hiệp phụ và Pelnanty)

Em dự đoán: 3 - 2 Nghiêng về MU.

Các trận đấu gần đây của MU và Barce bao giờ cũng nhiều bàn thắng :029:
Chị là Fan của MU nhưng lâu lắm rồi không thức xem họ đấu. Ủng hộ em ...
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Sao mình nghi trận này hòa quá, 1-1 hoặc 0-0.

Bao trận chung kết rồi đều thế cả, bóng đá bây giờ thực dụng quá trời rồi, ai cũng phải thận trọng cả. VD gần nhất là chung kết UERO: Đức-TBN, 2 đội ở ngoài ghi bàn tùm lum, vào chung kết thì tịt.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Xem trận Barca Vs Real mới thấy Henry đáng sợ như thế nào, quả là khó cho Oshea đêm nay.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
-Thứ nhất về thế trận: Vấn đề ở chỗ 20 phút đầu, bên nào ghi bàn trước (trường hợp có 1 bên ghi bàn) thì mọi toan tính của 2 ông Thầy sẽ phải thay đổi. MU gần đây không phải là đội chơi đẹp, khi mà cũng phòng thủ phản công đổ bê tông khi ghi bàn thắng trước. MU sẽ tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu bởi họ biết Barca thiếu các trụ cột ở hàng phòng ngự và cũng là hàng phòng ngự tồi nhất trong các đội mạnh nhất (khả năng 51%). Ngược lại, Barca cũng quá biết điểm yếu này của mình và tất nhiên phải có phương án khắc phục, con bài hậu vệ phải Toure đã chứng tỏ ở trận bán kết (đá quá hay luôn), cùng sự hỗ trợ của hàng tiền vệ 3 người (vì họ biết mình yếu nên sơ đồ 433 là hợp lý). Do đó Barca sẽ mất rất nhièu sức do phải di chuyển chống đỡ, hỗ trợ nhau, tuy nhiên 20 phút đầu Barca sẽ đá thấp do sức ép của MU.
Trường hợp MU không ghi bàn ngay 20 phút đầu hoặc chí ít trong hiệp 1 thì tỷ số khả năng sẽ là 0-0. Nếu Barca ghi bàn trước (49%) thì MU cũng sẽ cố mà gỡ hoà 1-1 (60%) và khả năng thua là 0-2 vì bị Barca phản công ở hiệp 2.
Trong cuộc sống có lẽ cũng như vậy (trường hợp Barca): khi ta mạnh, ta có vũ khí, gặp kẻ có vẻ yếu hơn mình thì lao lên tấn công đè bẹp ngay khoả lấp điểm yếu của mình (hậu vệ), và thắng ròn rã mấy trận (thường nổ tài). Nhưng khi gặp kẻ cũng mạnh như mình, thì cũng thấy chờn mà co về cố thủ, lừa thơì cơ phản đòn.
Vậy hôm nay tuyến giữa mới là quyết định.
- Thứ hai: Về cầu thủ, bạn TAT và Thumr đã phân tích rồi, tuy nhiên Henry là con bài chắc chắn sẽ có ý nghĩa nếu Barca bị dẫn bàn trước, còn với nhịp độ bình thường (0-0 hiệp 1) thì có thể sẽ ở ngoài sân. Phía MU Gigg sẽ ra sân thay Flettcher do bị treo giò.
Kỹ thuật của các cầu thủ Barca hơn hẳn các cầu thủ MU, do đó việc tranh chấp và giữ bóng sẽ nghiêng về Barca 45%-55%
Như vậy tôi có thể dự đoán trận này không quá 2 bàn, hiệp 1 có khả năng có bàn thắng.
Dự đoán1: hoà 90 phút 1-1, dự đoán 2: 0-2 nghiêng về Barca.
 
Sửa lần cuối:
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Tóm lại là đội nào sẽ lên ngôi, mời poll
 
phong2v

phong2v

Guest
MU hôm qua đá như một đội bóng nghiệp dư, Baca chủ động nhường thế trận thế mà MU ko kiểm soát được, vẫn lóng ngóng và vụng về, quá thất vọng cho MU, và Baca đã may mắn ở bán kết nên mình cũng mường tượng sẽ thắng trong trận chung kết, thế mà đúng
 
K

kakamuoimuoi

Guest
10/7/08
51
0
6
hà nội
ai ôi!

-Thứ nhất về thế trận: Vấn đề ở chỗ 20 phút đầu, bên nào ghi bàn trước (trường hợp có 1 bên ghi bàn) thì mọi toan tính của 2 ông Thầy sẽ phải thay đổi. MU gần đây không phải là đội chơi đẹp, khi mà cũng phòng thủ phản công đổ bê tông khi ghi bàn thắng trước. MU sẽ tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu bởi họ biết Barca thiếu các trụ cột ở hàng phòng ngự và cũng là hàng phòng ngự tồi nhất trong các đội mạnh nhất (khả năng 51%). Ngược lại, Barca cũng quá biết điểm yếu này của mình và tất nhiên phải có phương án khắc phục, con bài hậu vệ phải Toure đã chứng tỏ ở trận bán kết (đá quá hay luôn), cùng sự hỗ trợ của hàng tiền vệ 3 người (vì họ biết mình yếu nên sơ đồ 433 là hợp lý). Do đó Barca sẽ mất rất nhièu sức do phải di chuyển chống đỡ, hỗ trợ nhau, tuy nhiên 20 phút đầu Barca sẽ đá thấp do sức ép của MU.
Trường hợp MU không ghi bàn ngay 20 phút đầu hoặc chí ít trong hiệp 1 thì tỷ số khả năng sẽ là 0-0. Nếu Barca ghi bàn trước (49%) thì MU cũng sẽ cố mà gỡ hoà 1-1 (60%) và khả năng thua là 0-2 vì bị Barca phản công ở hiệp 2.
Trong cuộc sống có lẽ cũng như vậy (trường hợp Barca): khi ta mạnh, ta có vũ khí, gặp kẻ có vẻ yếu hơn mình thì lao lên tấn công đè bẹp ngay khoả lấp điểm yếu của mình (hậu vệ), và thắng ròn rã mấy trận (thường nổ tài). Nhưng khi gặp kẻ cũng mạnh như mình, thì cũng thấy chờn mà co về cố thủ, lừa thơì cơ phản đòn.
Vậy hôm nay tuyến giữa mới là quyết định.
- Thứ hai: Về cầu thủ, bạn TAT và Thumr đã phân tích rồi, tuy nhiên Henry là con bài chắc chắn sẽ có ý nghĩa nếu Barca bị dẫn bàn trước, còn với nhịp độ bình thường (0-0 hiệp 1) thì có thể sẽ ở ngoài sân. Phía MU Gigg sẽ ra sân thay Flettcher do bị treo giò.
Kỹ thuật của các cầu thủ Barca hơn hẳn các cầu thủ MU, do đó việc tranh chấp và giữ bóng sẽ nghiêng về Barca 45%-55%
Như vậy tôi có thể dự đoán trận này không quá 2 bàn, hiệp 1 có khả năng có bàn thắng.
Dự đoán1: hoà 90 phút 1-1, dự đoán 2: 0-2 nghiêng về Barca.

không ngờ ka ka lại có những bình luận chuẩn như vậy! về xỉu thật! ka ka có đánh vị không???
em cũng không tin barca thắng! 3h47 p em mới thức dậy và không thấy barca và MU đâu chỉ thấy mấy đứa nhố nhăng đang hát nhăng hát cuội! gọi điện hỏi thằng bạn thì biết Barca thắng Mu rồi! cũng hay! fải tìm lại băng để xem mới được!
thực ra thì thắng làm vua, thua làm giặc! thắng rồi thì nói trời nói đất gì chẳng được nhưng em muốn bày tỏ quan điểm về lối chơi của MU
Họ lợi dụng thể hình của cặp trung vệ và thủ môn nên hàng phòng ngự của họ chẳng bao giờ chơi cao hơn vạch 5m50! đúng như hàng phòng ngự của web kế toán í! các đối thủ bị bế tắc và sử dụng sút xa để phá vỡ thế trận thì khó mà qua được vandersar thế là họ đuợc ca ngợi như là một đội bóng có hàng thủ chắc chắn nhất! nhưng barca lại có hàng công không thích ghi bàn ngoài khu vực 16m50! thế mới đau! họ cứ đưa bóng đến tận gôn không mới sút vào! thế nên có nhiều trận Eto'o vởi cả henry cứ gặp thủ môn là nhè mặt với cả cổ động viên của đội bạn sút! thế mới buồn cười! (trận bán kết mùa trước chính Eto'o đã nhè người thủ môn sút không thì cũng có thể đã khác rồi - chưa kể đến pha chuyền 2 cực đẹm của zambrosta cho scholes nữa chứ!
Ở giải ngoại hạng! Mu có đuợc lợi thế hơn các đối thủ khác ở hàng tiền vệ là hàng tiền vệ trẻ trung, cơ động, tích cực chạy chỗ khiến các đối thủ rối loạn đội hình! điều mà chelse cả asenal, liverfool không làm được vộng với lối chơi cù nhầy với dàn hậu vệ đá thấp như em nói và tận dụng rooney và ronaldo làm cơ hội phản công thì mới thành công ăn may được!
barca thành công may mắn trước chelse nhưng MU không có esien và ballack! không có nguời đánh chặn hữu hiệu! cứ nhìn mấy cầu thủ làng của MU đuổi theo iniesta thì thấy rõ!
khả năng càm bóng và triển khai tấn công tốt và khi không có lợi thế thì ferdinan lẫn vidic không được đứng dưới vạch 16m50 nữa thì có bao giờ MU thắng được đâu!
cú xem lại trận thua 0-2 trước fullham và 1-4 trước liver của họ thì nhận ra được điều này!
mùa hè này! ronaldo sang Real, MU hết vẹo! ribery cũng về real chứ không về MU, vậy nên MU phải nhòm ngó sang luke yong hay la lenon??? họ trở thành đội tuyển anh thiếu Gerra nhưng không qua được vòng loại ha ha!
quên mùa giải điên rồ này của các câu lạc bộ anh đi! mùa sau, Real sẽ trở lại và trạt tự sẽ được lập lại!
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Nhiều người đàn ông nhìn mệt mỏi, điện thoại tắt máy, quán trà vỉa hè, cà phê thưa thớt, cơ quan ít đi tiếng cười nói, những câu chửi thề được dịp xổ lồng....vv À mà còn topic ở diễn đàn này cũng thấy vắng vắng!? Không ngờ trái bóng Châu âu lại ảnh hưởng đến Việt nam như thế! chia buồn với các cổ động viên MU.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Barca đã lên ngôi vương, xin chúc mừng.

MU hôm qua đá dở tệ, nếu Van dersar không xuất sắc thì tỷ số có thể là 3-4 trái chứ không dừng ở con số 02. Nguyên trận đấu Mu không có một cơ hội rõ ràng nào. Rõ ràng Barca đang là đội bóng mạnh nhất châu Âu. Lời tiên tri đã đúng, đội nào thắng trong trận Chelsea-Barca sẽ lên ngôi.

Do bóng đá Anh được "quảng bá" nhiều ở Việt Nam nên nhiều người và các fan MU cứ tưởng mình là số 01. Ngẫm lại trên đường đi, MU chưa đụng phải thuốc thử đúng liều.

Chúc mừng Barca với cú ăn ba lịch sử :flower:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Kết thúc vui cho Henry!!! Chúc mừng Henry!!!
 
phong2v

phong2v

Guest
Ko xứng đáng 1 trận chung kết, nói chung ko đáng để xem, baca thì từ bỏ lối chơi tấn công hoa mỹ, còn MU thì ko còn là chính mình, Baca thắng ko phải là đá hay, mà là do MU đá quá dở, 1 trận đấu đc coi là trong mơ nhưng là ác mộng đối với người xem, nếu ko nhìn mầu áo và nghe bình luận viên nói có lẽ ko ai nghĩ đó là Baca đang đá với MU:wall::wall::wall:
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
và cú ăn 4 đã ko thành hiện thực. Buồn :018:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều