Sau lần offline này em khám phá ra khối điều mà trước khi đi em vẫn chưa tưởng tượng nổi:
1- Không ngờ bác phong2v xấu xấu, đen đen thế mà lại có phu nhân trắng trẻo và có những 02 nhóc tì bé tí thế. Đáng khâm phục.
2- Chú VAT thì đúng là "người thật thật thà nhất quả đất", khổ thân chú ấy vì thật thà quá mà đến giờ vẫn " lạnh lùng một mình đắp chăn bông qua bao nhiêu mùa hè này sang mùa đông kia" hehe.
3- Anh Tỉnh đúng là một cây "văn nghệ hợp tác" thứ thiệt.
4- Bất ngờ nữa là không ngờ chị Bống lại có con trai lớn thế, cháu mà ko nhận con mẹ Bống thì...... :004:
5- Cô Nhung đúng là người có tâm hồn trẻ trung và sôi nối, ăn đứt mấy thanh niên hoi bọn cháu rồi đấy ah.
Lần sau mà webketoan có tổ chức hoạt động tập thể j mà em biết, em sẽ tham gia liền. Nhưng không hiểu sao lần này đi chơi về em thấy có dấu hiệu ho, thỉnh thoảng sốt cao, rất giống dấu hiệu cúm H1N1, ai ngồi đã ngồi cạnh em thì tốt nhất chuẩn bị tinh thần đi là vừa......hehehehehehehh...
1- Không ngờ bác phong2v xấu xấu, đen đen thế mà lại có phu nhân trắng trẻo và có những 02 nhóc tì bé tí thế. Đáng khâm phục.
2- Chú VAT thì đúng là "người thật thật thà nhất quả đất", khổ thân chú ấy vì thật thà quá mà đến giờ vẫn " lạnh lùng một mình đắp chăn bông qua bao nhiêu mùa hè này sang mùa đông kia" hehe.
3- Anh Tỉnh đúng là một cây "văn nghệ hợp tác" thứ thiệt.
4- Bất ngờ nữa là không ngờ chị Bống lại có con trai lớn thế, cháu mà ko nhận con mẹ Bống thì...... :004:
5- Cô Nhung đúng là người có tâm hồn trẻ trung và sôi nối, ăn đứt mấy thanh niên hoi bọn cháu rồi đấy ah.
Lần sau mà webketoan có tổ chức hoạt động tập thể j mà em biết, em sẽ tham gia liền. Nhưng không hiểu sao lần này đi chơi về em thấy có dấu hiệu ho, thỉnh thoảng sốt cao, rất giống dấu hiệu cúm H1N1, ai ngồi đã ngồi cạnh em thì tốt nhất chuẩn bị tinh thần đi là vừa......hehehehehehehh...

