Em cũng tham gia góp vui ạ, hi hi.
Vâng, trước hết là rất cám ơn sự có mặt của mọi người nè, rất vui, rất đông đủ.
Sau đó là sự nhiệt tình và quà thưởng của anh Ketoangiachat nè, rượu Vang uống ngon lắm anh à.
Cám ơn thêm nhà tài trợ erpvn nhé (ủa chai Remy là của anh hay anh Giachat thế? Nếu của anh thì... chai Remy cua anh Giachat đâu cà ?!?.... hi hi hi).
Sau đó là tới màn... hỏi tội nhé: bác Hùng này đúng thật là.... "đem con bỏ chợ" các bác ạ, tới giờ chót mới nhắn tin cho cothant, bảo: "anh mắc.... đi khách, em ...tự lo liệu nhé" hỏi thế có chết không cơ chứ....làm cothant cứ sợ bị "bể show" rồi chứ ( vì hẹn 7h mà....7h20 mới có 4 người: bác Trí, bác Hạnh, cothant và bé Tuyết Mai thôi hà). Nhưng sau khi cothant đi 1 vòng về thì... bàn tiệc đã hơn 20 người, thật vui, 1 lần nữa cám ơn mọi người nhé.
To erpvn: cothant ghi nhận góp ý của anh nhé, lần sau... ha ha ha...
Vâng, trước hết là rất cám ơn sự có mặt của mọi người nè, rất vui, rất đông đủ.
Sau đó là sự nhiệt tình và quà thưởng của anh Ketoangiachat nè, rượu Vang uống ngon lắm anh à.
Cám ơn thêm nhà tài trợ erpvn nhé (ủa chai Remy là của anh hay anh Giachat thế? Nếu của anh thì... chai Remy cua anh Giachat đâu cà ?!?.... hi hi hi).
Sau đó là tới màn... hỏi tội nhé: bác Hùng này đúng thật là.... "đem con bỏ chợ" các bác ạ, tới giờ chót mới nhắn tin cho cothant, bảo: "anh mắc.... đi khách, em ...tự lo liệu nhé" hỏi thế có chết không cơ chứ....làm cothant cứ sợ bị "bể show" rồi chứ ( vì hẹn 7h mà....7h20 mới có 4 người: bác Trí, bác Hạnh, cothant và bé Tuyết Mai thôi hà). Nhưng sau khi cothant đi 1 vòng về thì... bàn tiệc đã hơn 20 người, thật vui, 1 lần nữa cám ơn mọi người nhé.
To erpvn: cothant ghi nhận góp ý của anh nhé, lần sau... ha ha ha...