Gia Linh vô cùng cảm kích tấm lòng của các anh chị em CFC Sài gòn đã dành cho Gia linh trong buổi tối T7 ngày 19/03/2005 vừa qua.
lần đầu tiên trong đời Gia linh uống rượu bia thập cẩm như vậy ( cả rượu mạnh, rượu vang và cả bia, nhiều quá), và cũng lần đầu tiên Gia linh bung biêng vì rượu bia và vì tình cảm đằm thắm của các bạn.
Có lẽ tại vỉ rượu bia và TC nhiều quá, nên Gia Linh lỡ nắm tay MINA ( cũng tại rượu bia làm cho ai đó - ko biết có phải Gia linh hay không - đã làm MINA sái tay). Gia linh áy náy quá. mong rằng các cuộc vui tới cùng các thành viên WKT, Gia linh sẽ ko bị say rượu nữa.
Một lần nữa, xin cám ơn tất cả mọi người đã dành cho Gia linh tình cảm yêu mến. Gia linh sẽ không phụ lòng quý mến của các bạn.
Nhân đây, Gia linh cũng xin thông báo 1/2 bình rượu đã được chuyển ra Hà nội 1 cách an toàn phục vụ chương trình của buổi offline RẮN LỆ MẬT cuối tuần này.
Và cũng một tin còn vui hơn nữa, nếu không có gì thay đổi, bác Phianhtuan - đại diện cho CFC Miền nam - sẽ tham gia chương chình này của CFC Miền Bắc. ( có lẽ ra thẩm định xem rượu và bánh phồng sóc trăng còn đủ lượng hay không).
Xin kính báo anh chị em CFC Miền bắc có mặt đông đủ và đúng giờ để cung kính nghênh đón bác PHIANHTUAN nhé.