(3) Đoạn kết - BCKQHĐ Offline
Kể từ ngày Offline về đến nay, nhìn lại đã hơn 02 tuần rồi, nhanh thật!
Niềm vui và cảm xúc về những ngày ở Buôn Mê Thuột dần lắng xuống, nhường chỗ cho những anh bạn CON SỐ, và BÁO CÁO thân yêu ngày ngày.
Tập 3 này tiếp nối Tập 2 cho bài cảm nhận và tường thuật của TDN về buổi Offline - đó là cảnh đẹp Buôn Đôn với sinh hoạt của các thành viên WKT. Thế mà, ngủ trên xe khoảng 02 giờ đồng hồ từ khi rời TP. BMT vào Buôn Đôn, rồi khi đến nơi, mãi mê với cảnh đẹp, bận rộn cho việc dọn vào phòng, hát hò, chụp ảnh, ngủ nướng, ăn uống, và vui chơi..., TDN đã không có đủ thời gian để tường thuật lại sự việc tại Buôn Đôn đến tận bây giờ.
Mà có lẽ TDN cũng không cần phải tường thuật thêm nữa, bởi đã quá đầy đủ, quá sống động với các bài viết về cảm nhận của anh ketoancon, của Bien02, anh Virgin, và các hình ảnh Buôn Mê Thuột từ chị Xuân Thắm, chị Tú Anh, anh Cothant, anh phantuannam, huong85, chị Forget... và nhiều thành viên khác nữa.
Cuối cùng, còn đọng lại nơi đây, là tình cảm thân thiết của các thành viên WKT, là niềm vui, là cảm nhận sâu sắc, là những kỹ niệm không thể quên về những ngày ở miền Tây Nguyên đầy nắng, đầy gió.
Hết!