Buôn Ma Thuột - tường thuật, cảm tưởng sau chuyến đi

  • Thread starter midu79
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
midu79

midu79

Guest
28/2/05
37
0
0
44
Binh Duong
www.genimex.com.vn
Pót hình lên bà kon ui , :D
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,177
595
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Những hình ảnh đẹp, những cảm xúc dạt dào sau chuyến về với núi rừng Tây Nguyên sẽ được thể hiện nơi đây. Xin mời các bạn !

Người về nhà sớm nhất khoảng 3h30 sáng nay và người về trễ nhất ... , bây giờ chắc mọi người đang tranh thủ "xử lý công việc" nên chưa ai khởi động.


* Lưu ý: Hỗ trợ post ảnh của chuyến đi:
- Sử dụng tiện ích Upload của webketoan.
- Chúng ta nên giảm dung lượng ảnh để tiết kiệm thời gian, chi phí upload. Các bạn có thể sử dụng công cụ PhotoScape (Download ở đây - 13MB) - Hướng dẫn sử dụng xem ở đây.
 
Sửa lần cuối:
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
38
Biên Hoà
chưa thấy gì hết, ngồi đợi ^^
 
L

levy

Guest
lét lư cái đầu là lét lư cái đầu. Úi chời ui cái đầu của em sao nó cứ lét hoài vậy nè. cái mẹt của em nó đo đỏ hồng hồng chẹp lạ kỳ
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Sốt ruột...chờ post hình!
 
midu79

midu79

Guest
28/2/05
37
0
0
44
Binh Duong
www.genimex.com.vn
Chờ xí pà kon, k biết để cái dây cáp máy chụp hình đâu mất tiêu rùi :(. Hình k "độc" k ăn tiền , kaka.
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Các liềng eng, liền chị miền trong lâu quá, để cả web chờ mỏi mắt....
Đừng có giống như tui, bị con virut ăn hết hình đó nghen
:wall:
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
Ấn tượng Buôn Mê Thuộc

Ta yêu nhau thì đi về đâu? Buôn Mê Thuộc!. Nguyễn Cường và BTC offline nói như thế!.
Với ketoancon, tham gia chuyến offline lần này là đi tìm lại một “tình yêu đã mất” cho riêng mình. Tình yêu ấy được bắt đầu từ Thiên Nga quán năm nào, được nuôi dưỡng bằng những tháng ngày online đọc không sót bài nào trên webketoan, làm hàng trăm câu thơ chọc ghẹo các mem. Tình yêu ấy đã lên đến đỉnh cao ở Thác Mai 2005, rồi dường như cứ phai nhạt dần đi, dẫu đã cố “hâm nóng” dăm ba lần bằng những online, offline sau đó.

Trong tâm thế đó, chuyến xe đêm SG – BMT vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Quen vì vẫn còn đây haitam với nụ cười hiền lành dù gần đây anh đã biết thêm nhiều chuyện cười “mặn” và biết hát “cháu lên ba” cải biên. Vẫn là Virgin nói giỏi hát hay, ngày càng …chậm hiểu. Vẫn Cothant- kẻ tranh chấp ngư trường với ketoancon, dù nay hắn đã đi cùng với một cô gái khác. Vẫn Phan Tuấn Nam, tên bán nước không lấy tiền, chị Xuân Thắm nhiệt tình sôi nổi, mở miệng ra là “anh em tôi”, “ anh em tôi” , vẫn khuatqthin – người đi khuất còn nghe giọng nói!…v.v. Lạ vì có thêm những U60, U3 : cô chú Duynghia51, hay mẹ và con của honglien74 cùng rất nhiều mem chưa quen biết…
Quen và lạ, tất cả nhanh chóng thành “người một nhà”, ngay trong buổi sáng đến Đắk Mil . Vâng, đó là nhà …vệ sinh của anh NPT. Chuyến offline này có sự giúp đỡ rất nhiệt tình của anh NPT và thanhhung ở BMT. Không những tốn thời gian công sức đưa đón, đặt chỗ ăn ở cho đoàn, anh NPT còn phải giải trình với vợ về việc mất … nải chuối và quả mãng cầu!.

Lần đầu đến BMT, nếu như BMT chưa kịp chiếm lấy trái tim của mọi người thì ít ra cũng chiếm trọn cái …bao tử. Thức ăn ở đây ngon tuyệt! Cá lăng, cơm lam với gà nướng, muối ớt sả, chuột rừng xào lăn … chẹp chẹp, nhắc đến mà chảy nước miếng. Buổi tối ở nhà hàng Buôn Đôn, Forget cầm cái ống của ketoancon săm soi rồi kêu lên : “anh ơi sao của anh to mà dài thế ?”. “Anh hên thôi em ơi!” Ketoancon trả lời (cũng may là thức ăn nhiều, cơm lam thì mỗi người một ống chứ không lại phải giành giật!).

Đêm Buôn Đôn thật “nóng bỏng” bên ngọn lữa và vũ điệu cồng chiêng của các chàng trai cô gái Tây Nguyên khiến ai cũng phải đứng lên hòa cùng những điệu nhảy. Khổ thân cho các chàng trai wkt, nhảy múa hì hà hì hục như voi nhảy disco mà cũng ráng chen lên, nắm cho được ngón tay út của các vũ nữ, mặt hớn ha hớn hở. Đêm nay, wkt chia làm ba nhóm : nhóm 1, nhóm Dê lang thang và nhóm SCC, nhưng cả đoàn chỉ có một tinh thần đoàn kết : cộng đồng tạo nên sức mạnh.
Lại nói về thức ăn, khuya hôm đó, ketoancon, Trinhdonguyen và NguyenTuAnh được ăn món cháo gà ngon nhất trên đời vì nó được phục vụ …đúng lúc, ai không tin hỏi Cothant sẽ rõ!.

(còn tiếp)
 
H

honglien1974

Guest
10/3/08
0
0
0
49
tphcm
post hình lên mình xem với. sốt ruột quá rùi.
Xạo nè, hôm bữa mình nghe ketoancon bảo đồ ăn gì ghê quá hehe:004:
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Xem ảnh, thích nhất là cởi voi
 
L

levy

Guest
post hình lên mình xem với. sốt ruột quá rùi.
Xạo nè, hôm bữa mình nghe ketoancon bảo đồ ăn gì ghê quá hehe:004:

Mẹ liên ui, con xin gửi gạo mẹ từ bi giờ nhé. Nhớ là chăm sóc anh í kỹ thật kỹ dùm con.:mrstraetz:mrstraetz vũ ah.:dance2::dance2::dance2:
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
IMG_3182.JPG
Có 1 bên nặng hơn!!!
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Mẹ liên ui, con xin gửi gạo mẹ từ bi giờ nhé. Nhớ là chăm sóc anh í kỹ thật kỹ dùm con.:mrstraetz:mrstraetz vũ ah.:dance2::dance2::dance2:

Ôi... tình hình này là ế lắm rồi đây :004:


Đúng thiệt là hình trong máy ảnh của ketoancon, xem hình toàn thấy ketoancon solo :025:

Đây là hành động làm anh HaiTam mất 1tr đồng :angel:

IMG_3081.JPG
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Ấn tượng Buôn Mê Thuộc

Ta yêu nhau thì đi về đâu? Buôn Mê Thuộc!. Nguyễn Cường và BTC offline nói như thế!.
Với ketoancon, tham gia chuyến offline lần này là đi tìm lại một “tình yêu đã mất” cho riêng mình. Tình yêu ấy được bắt đầu từ Thiên Nga quán năm nào, được nuôi dưỡng bằng những tháng ngày online đọc không sót bài nào trên webketoan, làm hàng trăm câu thơ chọc ghẹo các mem. Tình yêu ấy đã lên đến đỉnh cao ở Thác Mai 2005, rồi dường như cứ phai nhạt dần đi, dẫu đã cố “hâm nóng” dăm ba lần bằng những online, offline sau đó.

Trong tâm thế đó, chuyến xe đêm SG – BMT vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Quen vì vẫn còn đây haitam với nụ cười hiền lành dù gần đây anh đã biết thêm nhiều chuyện cười “mặn” và biết hát “cháu lên ba” cải biên. Vẫn là Virgin nói giỏi hát hay, ngày càng …chậm hiểu. Vẫn Cothant- kẻ tranh chấp ngư trường với ketoancon, dù nay hắn đã đi cùng với một cô gái khác. Vẫn Phan Tuấn Nam, tên bán nước không lấy tiền, chị Xuân Thắm nhiệt tình sôi nổi, mở miệng ra là “anh em tôi”, “ anh em tôi” , vẫn khuatqthin – người đi khuất còn nghe giọng nói!…v.v. Lạ vì có thêm những U60, U3 : cô chú Duynghia51, hay mẹ và con của honglien74 cùng rất nhiều mem chưa quen biết…
Quen và lạ, tất cả nhanh chóng thành “người một nhà”, ngay trong buổi sáng đến Đắk Mil . Vâng, đó là nhà …vệ sinh của anh NPT. Chuyến offline này có sự giúp đỡ rất nhiệt tình của anh NPT và thanhhung ở BMT. Không những tốn thời gian công sức đưa đón, đặt chỗ ăn ở cho đoàn, anh NPT còn phải giải trình với vợ về việc mất … nải chuối và quả mãng cầu!.

Lần đầu đến BMT, nếu như BMT chưa kịp chiếm lấy trái tim của mọi người thì ít ra cũng chiếm trọn cái …bao tử. Thức ăn ở đây ngon tuyệt! Cá lăng, cơm lam với gà nướng, muối ớt sả, chuột rừng xào lăn … chẹp chẹp, nhắc đến mà chảy nước miếng. Buổi tối ở nhà hàng Buôn Đôn, Forget cầm cái ống của ketoancon săm soi rồi kêu lên : “anh ơi sao của anh to mà dài thế ?”. “Anh hên thôi em ơi!” Ketoancon trả lời (cũng may là thức ăn nhiều, cơm lam thì mỗi người một ống chứ không lại phải giành giật!).

Đêm Buôn Đôn thật “nóng bỏng” bên ngọn lữa và vũ điệu cồng chiêng của các chàng trai cô gái Tây Nguyên khiến ai cũng phải đứng lên hòa cùng những điệu nhảy. Khổ thân cho các chàng trai wkt, nhảy múa hì hà hì hục như voi nhảy disco mà cũng ráng chen lên, nắm cho được ngón tay út của các vũ nữ, mặt hớn ha hớn hở. Đêm nay, wkt chia làm ba nhóm : nhóm 1, nhóm Dê lang thang và nhóm SCC, nhưng cả đoàn chỉ có một tinh thần đoàn kết : cộng đồng tạo nên sức mạnh.
Lại nói về thức ăn, khuya hôm đó, ketoancon, Trinhdonguyen và NguyenTuAnh được ăn món cháo gà ngon nhất trên đời vì nó được phục vụ …đúng lúc, ai không tin hỏi Cothant sẽ rõ!.

(còn tiếp)

Hi anh ketoancon!
Bi giờ em mới biết anh có tài viết văn làm sao xuyến lòng người đó nhe. Làm em xúc động chảy nước (miếng) :056::026: vì thèm những món ăn hum wa. hehe :cheesebur
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
Ấn tượng BMT(tt)

Đêm duy nhất ở BMT không dừng lại ở đó. Còn một cuộc nhậu nho nhỏ ở nhà số 5, nơi mọi người ngồi uống bia và trò chuyện đến quá nửa đêm. Ở đây được chứng kiến cái cụng ly lịch sử giữa Phan Tuấn Nam – Sapuwar và Duyên – La vie. Bia càng uống càng ngon vì món nhắm là những câu chuyện kể càng ngày càng mặn. Hóa ra chú Duynghia 51 kể chuyện rất vui và hát cũng rất hay. Nếu tập hợp được những câu chuyện cười được kể trong suốt chuyến offline, đặc biệt là của “xóm nhà lá” ở phía sau xe trong buổi tối về lại SG, bảo đảm sẽ được một siêu tuyển chuyện cười.

Tôi sẽ không nói gì về chuyện đạp xe khoảng hơn 10 km trong rừng nguyên sinh hay 1 giờ cưỡi voi băng rừng lội suối vì thật khó mà diễn tả những cảm giác tuyệt vời này(thiệt ra là không đủ thì giờ, bị sếp dí quá, hichic). Tôi chỉ tò mò muốn biết các bạn bơi thuyền độc mộc trên hồ cảm thấy thế nào vì sáng đó tôi hơi bị say …voi(giống say xe vậy, hichic) nên đành phải bỏ qua bơi thuyền.

Cuối cùng, khi vẫy tay chào tạm biệt các bạn, tôi chợt nhận ra rằng “tình yêu” của tôi chưa hề mất đi, nó như ngọn lữa lớn, âm ỉ và sẵn sàng cháy bùng lên khi có dịp.
Ta yêu nhau thì về Buôn Mê Thuộc. Ta cùng về Buôn Mê Thuộc thì ….yêu nhau.
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
post hình lên mình xem với. sốt ruột quá rùi.
Xạo nè, hôm bữa mình nghe ketoancon bảo đồ ăn gì ghê quá hehe:004:

haha, phải nói vậy mới loại được đối thủ cạnh tranh chứ!
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
IMG_3182.JPG
Có 1 bên nặng hơn!!!

Xin được bật mí với mọi người. :009:con voi ma em đang cưỡi tên gì thiem quên rùi, nhưng nó đang có bầu 14 tháng đo. còn 10 tháng 10 ngày nữa là sẽ hạ sinh 1 chú zoi con zẽ xương.hihi!!! bởi vậy ham ăn nhất trong 4 con đi cùng lúc đó!!.hehe :004:
Chắc 10 tháng 10 ngày sau lên xem zoi con wa.hihi :030:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA