Bài dự thi Cảm Nhận Offline Webketoan 2009

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Chuyến Offline 2009 của chúng ta đã kết thúc lúc 3h40 phút sáng sớm hôm nay, tuy nhiên dư âm của nó còn đọng mãi trong lòng những người tham gia và cả những người hồi hộp chờ đợi thông tin ở nhà.

Các bạn - Những thành viên của Web hãy viết những dòng cảm nhận của mình về buổi Offline 2009 tại Topic này.

Đây là Topic để các bạn viết bài dự thi nên chúng tôi rất mong các bạn không spam, hay viết những thông tin không phù hợp.

Văn hay hoặc không hay là do cách thể hiện của mỗi người, chúng tôi đánh giá cao bài cảm nhận được viết ra từ những tấm lòng, chứ không phải bằng sự sáo rỗng của ngôn từ.

Mỗi bạn chỉ được gửi 1 bài duy nhất. Bài viết ghi rõ: Bài dự thi cảm nhận Offline Webketoan.

Thời hạn nhận bài bắt đầu kể từ giây phút này!
Thân
TAT
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TINH7899

TINH7899

Cao cấp
12/10/08
377
0
16
Bắc Ninh
Theo như lịch trình thì từ 13 giờ đến 13 giờ 30, BTC đón các thành viên tham gia Offline của Webketoan khu vực phía Bắc tại cổng trường Học Viện Ngân hàng. Đúng 13 giờ 40 phút thì xe bắt đầu khởi hành và bắt đầu cho chuyến Ofline hè 2009 dành cho các thành viên khu vực phía Bắc. Không hiểu có phải đây là lần đầu tiên mình tham gia hoạt động Offline hay một lý do gì khác nữa cứ như thúc giục mình phải có mặt sớm tại Hà Nội. Cùng với những gì mang nét đặc trưng của quê hương Bắc Ninh hy vọng góp phần chung vui và giao lưu cùng cộng đồng ảo - Ở đó có những con người thực, việc thực. Mặc dù BTC đã chốt danh sách 50 thành viên nhưng sau đó vẫn còn một số người tham gia và cuối cùng là đợt Offline hè này khu vực phía Bắc có đến gần 60 thành viên. Thật ấn tượng phải không các bạn!

Sau buổi Offline này, với tư cách là một thành viên được tham gia, mình thấy BTC nên xem xét lại cách thức tổ chức của mình. Đã tham gia thì các thành viên phải tuyệt đối chấp hành theo đúng với kế hoạch và lịch trình mà BTC đã sắp xếp. Tránh trường hợp mạnh ai nấy đi và tùy nghi di tản. Các thành viên trong BTC trẻ, nhiệt tình nhưng hơi thiếu chút kinh nghiệm về tổ chức, còn những bác lớn tuổi hơn thì lại vướng chút gia đình. Do đó, đợt Offline hè này đông thì đông đấy nhưng chưa vui đâu các bạn à! Thành công cũng có, vì BTC đã có chương trình, kế hoạch từ rất sớm, số lượng người tham gia đông, mọi người vui vẻ, đoàn kết và khi ra về đều bình an.

Hy vọng sau đợt Offline lần này, chúng ta sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm để những đợt Offline sau của Webketoan thật sự thành một sân chơi thật bổ ích cho các thành viên.
Thân!
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Tối nay, sau 1 ngày nghỉ ngơi mình mới ngồi viết lại vài dòng cảm nhận về chuyến offline đầu tiên khi tham gia diễn đàn
Có lẽ với web MBắc, mình cũng là người nhiều tuổi đời, nhưng tuổi nghề và kinh nghiệm còn non kém khối mem khác, lần đầu tiên được tham gia mình thật sự thiếu tự tin từ khi bước chân tới điểm hẹn ở HV Ngân hàng cho tới khi lên đến Tam Đảo.
Lên Tam Đảo năm nay , tuy cảnh vật và con người so với 1 năm về trước tuy không có nhiều thay đổi, nhưng tâm trạng của mình thì khác hẳn. Được làm quen với các bạn cùng nghề trẻ tuổi, tuổi xuân đang hừng hực cháy ( trừ mấy mem xấp xỉ mình ... kakakakaka) mình cũng cảm thấy trẻ lại thêm 10 tuổi.
Ánh mắt lạ lẫm nhìn từng người một, so sánh với ảnh của offline 2008 và đoán xem ai la ai ???
Có ZIP là nhận ra ngay, sau đó là chú Phong 2v, còn lại phải khi mọi người lần lượt giới thiệu mới khám phá dần. nào là mèo con, Bống05, TIGON, KINO, Thảohp ...
Có nhiều bạn mà bây giờ mình vẫn chưa biết và nhớ tên, nick ... thông cảm cho mình nhé
Có lẽ lần off sau mình sẽ xin chụp ảnh từng bạn và gắn nick ở dưới.
Đêm lửa trại thật là vui vì sự hồn nhiên, nhiệt tình của mọi người, nhất là vụ thổi bột ăn kẹo ( bạn gì thi cùng mình ý nhỉ??? Đầu óc đãng trí quá ), rồi hành trình lên đỉnh Tam nữa chứ, không biết các bạn lên sau bị mình trêu có trêu người tiếp theo không?, có ai cũng kêu lên khi bị vắt cắn như mình không ( mặc dù con vắt chỉ bé = cái đầu tăm , hehe
Chắc lúc đó mèo con buồn cười mình lắm )
Thời gian thấm thoát thoi đưa, 1,5 ngày thế mà trôi nhanh thật, lại phải chia tay nhau, chào tạm biệt hẹn gặp lại nhau lần sau. Về rồi mà mình vẫn tiếc không chào được các bạn đi xe sau. thông cảm cho mình nhé, hẹn tháng 11 này sẽ được gặp lại tất cả mọi người ở HN
 
Sửa lần cuối:
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Đây là lần thứ ba em Ky tham gia offline cùng các thành viên Wbketoan Miền Bắc. Và lần nào cũng thế - nôn nóng khi chưa bắt đầu - vui khi tham gia và luyến tiếc đợi mùa hè năm sau.
Offline 2009 là năm mà có rất nhiều cái nhất:
- Các thành viên tham gia đông nhất trong 3 năm em Ky tham gia.
- Nhiều mem mới tham gia nhất
- Các thành viên đến từ các tỉnh thành địa phương nhiều nhất: Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lạng Sơn....
- Các thành viên cùng gia đình tham gia nhiều nhất: 4 gia đình
Trước khi đi, với nhiều mem mới thì bỡ ngỡ vì sợ chưa quen ai, chưa tham gia off như thế này bao giờ, các mem cũ thì cứ " đến hẹn lại lên", nó đã trở thành một thói quen - đi off cùng WKT.
Một sân chơi ko chỉ giành riêng cho các thành viên hoạt động trong lĩnh vực tài chính - kế toán. Mà nó còn là nơi giao lưu - kết bạn - và những mối quan hệ.
Cái ấn tượng đầu tiên khi hành trình bắt đầu. Em Ky được phân công mang áo của WKT đến trường HV Ngân hàng. Khi đến đã có một số mem mới có mặt.
Nhìn thấy 1 anh (đoán chắc là cũng đi off đây). Em Ky hỏi: anh là mem mới ah? nick của anh là gì thế?:error:
Nick của anh là : Boykhattinhgirl :wall::wall:
Ấn tượng về cái nick là đầu tiên.
Rồi anh Hiệp ở Quảng Ninh, chị Mèo ở Lạng Sơn...đã lặn lội hàng trăm cây số chỉ để được gặp mặt - trao đổi và kết bạn với nhau.
Những món quà mang nhiều ý nghĩa từ quê hương: Mận Lạng Sơn, Bánh Phu Thê Bắc Ninh với lời mời: bánh này ko giống như ở HN đâu, ngon lắm đấy..:1luvu:
Buổi offline đã kết thúc trong cảm nhận của mỗi người, người vừa lòng, người chưa vừa lòng. Nhưng cái được ở đây chắc chắn ai cũng cảm nhận được.
Dù là được hay chưa được thì..............hẹn năm sau
" Đến hẹn lại lên " cả nhà nhé!
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Vậy là off miền Bắc của nhà mình đã kết thúc được 2 ngày, giờ ngồi đây "tận hưởng" cái nóng nực đến ghê người em lại nhớ không khí dịu mát, lành lạnh của Tam Đảo, nhớ đêm lửa trại, nhớ những cái bắt tay của những người đã rất quen và cả những người chưa từng quen.
Đi off - đó là một từ rất giản dị mà cũng rất đỗi thân thương đối với những mem đã thực sự coi WKT là một mái nhà chung. Chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau những khó khăn trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống mỗi khi online nhưng mọi người còn muốn hơn thế nữa, đó là được gặp nhau tay bắt mặt mừng như những người bạn thân lâu ngày gặp lại, để rồi qua mỗi lần offline thấy số lượng thành viên tham gia ngày càng đông lại thấy mừng về sự lớn mạnh của WKT.
Cứ mỗi lần tham gia một hoạt động của web em lại có dịp hồi tưởng lại những kỷ niệm mình có với web, nhớ những buổi chiều đã hết giờ làm việc vẫn nán lại ngồi đọc những bài thơ đối đáp của Camto, Tranchan, Tuangiang, Vuhoaiduc,...nhớ cảm giác cứ bật máy tính lên việc đầu tiên là vào WKT....
Trong mỗi chuyến đi, luôn có những điều không mong muốn sẽ đến, dù có bất kỳ điều gì đã xảy ra thì cũng xin cảm ơn BTC - những người đã hết mình vì web, nếu không có họ thì buổi offiline đã không thể thành công như thế.
Lại sắp đến sinh nhật WKT, hẹn gặp lại nhé
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Trịnh Đỗ Nguyên nói:
(1) - Cảm nhận chung - "Nhật ký chung"

Đây là năm thứ III TDN tham gia Offlline cùng WKT trong khoảng thời gian "4 năm cuộc đời là mem của WKT". Chuyến Offline này, thật sự đã làm sống dậy cảm xúc ngày nào trong TDN, tưởng chừng đã ngủ quên trong 2 năm trở lại đây.

Offline năm nay có thành viên cũ, thành viên mới... nhưng tất cả đã nhanh chóng hòa mình vào cuộc chỉ sau một vài lời tự giới thiệu của mỗi thành viên. TDN thật sự không thể nhớ hết tất cả tên và nick của các anh chị/các bạn, nhưng chắc chắn (90%) sẽ không thể nào quên những gương mặt của những mem tham gia chuyến Offline này.

Ấn tượng ngay đối với TDN là từ sự đón tiếp nồng nhiệt của Bác "chủ nhà" NPT; sự hướng dẫn nhiệt tình của anh thanhhung; sự chuẩn bị chu đáo của BTC; đến sự thân thiện và hết mình của mọi thành viên - tất cả đã tạo nên sự phối hợp hài hòa và cũng là những nhân tố chính cho sự thành công của chuyến Offline này.

TDN rất thích ca hát, và hạnh phúc biết bao với sự tán thưởng và nhiệt tình của các mem dành cho TDN. Quả thật, ca sĩ không chuyên, nhưng khán giả thì rất "chuyên nghiệp". Rồi nào là các câu chuyện cười "mặn", "nhạt" của các bậc đàn anh/chị "dày dạn kinh nghiệm" cũng không khỏi làm các thành viên thôi nhịn được cười.

Làm TDN xuyến xao nhất là câu chuyện của chị Thắm về Anh Em Tôi, cười vì "nghịch cảnh trớ trêu" trong câu chuyện của chị, nhưng bùi ngùi lắm bởi tình cảm chân thành và nhiệt tình của AET đối với những cảnh đời không may; Cothant, với hành động rất đơn giản, khi anh đứng lên "cướp diễn đàn", vẻ mặt không "nhí nhố" như ngày thường, và hướng dẫn mọi người làm theo: vỗ tay lần lượt 2 ngón, 4, 6, 8, rồi là 2 bàn tay vỗ vào nhau. Tiếng vỗ tay lớn dần, lớn dần... đó cũng chính là thông điệp "Cộng đồng tạo nên sức mạnh" mà anh muốn nhắc cho mọi người nhớ về WKT.

Không biết có ai có ấn tượng gì về những điều này không, nhưng đối với TDN, ngoài cảm giác vui vẻ, sảng khoái, và thoải mái trong chuyến Offline 2009 cùng WKT, TDN còn có thêm cảm nhận sâu sắc về tình yêu thương, thân thiện, và sự chia sẻ của AET đối với những hoàn cảnh khó khăn khác - không chỉ là mem của WKT, và một cảm nhận khác về sự thân tình, nồng nhiệt, và gần gũi của mọi người dành cho nhau nữa.

Cảm xúc và tình yêu đối với WKT trong TDN đã "thức dậy", làm cho TDN cảm thấy tin yêu cuộc sống hơn, và TDN biết rằng, ở đâu đó ngoài WKT cũng sẽ còn những điều tương tự nữa. Quả thật, như anh Ketoancon đã nói: "Cuối cùng, khi vẫy tay chào tạm biệt các bạn, tôi chợt nhận ra rằng “tình yêu” của tôi chưa hề mất đi, nó như ngọn lữa lớn, âm ỉ và sẵn sàng cháy bùng lên khi có dịp.
Ta yêu nhau thì về Buôn Mê Thuộc. Ta cùng về Buôn Mê Thuộc thì ….yêu nhau". TDN đọc câu này kỹ lắm đấy, vì nó rất hay và có lẽ vì bắt gặp cảm xúc của mình cũng nằm trong đó.

Và TDN tin rằng, sẽ chẳng phải chỉ có ở BMT để ta yêu nhau, mà sẽ là bất cứ nơi đâu có con người, những con người là mem của WKT, hay cả những con người không là mem của WKT. Các bạn nhỉ!?!

(hết Tập 1)
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Vè offline

Bước tới đèo cua bóng xế tà
Cỏ cây chen lá, đá chen hoa
Dừng chân nghỉ lại đồi hai mộ
Ngắm cảnh, ru tình núi bóng đôi

Lão Phong thất thểu nhà trên ấy
Chọp chẹp mom mem đấy là đâu
Tây Phương nhà nghỉ nghìn năm trước
Tứ xứ oằn mình chốn về đây

Bước một phát nhà không vườn trống
Bước hai phát điện mất phòng tối om
Xì xồ thất thểu ôi phòng tắm
Lép tép liu tiu nước rửa chân

Chợt

Bà già Bống loanh quanh sân trước
Lão Trung già chuồn thẳng núi xa xa
Tức giận quá lão V A T gầm thét
Nghiêng ngả bên đồi bóng lão TAT đứng lầm than

Chẳng phải phồn hoa, đô thị xập xình
Lão TAT tức vứt cha đôi giày cũ
Cứ chân đất đầu chân và củ chuối
Lão lò dò dặt dẹo buớc lang thang

Kìa Cam to, mấy em đứng lơ ngơ
Dương mắt bé diễu oai linh Cam thủm
Nay sa cơ bị vợ gào, con hú
Phải nhọc nhằn quy ẩn chốn hoang vu

còn nữa....

 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Lại thêm nữa nối sầu không ai biết
Hoa chuối ven rừng mà tưởng giống Tigôn
Vào buổi tiệc ta nào biết thiệt hơn
Tay quờ quạng món gì sao là lạ
Có phải món sung rừng hay quả vả
Chát xít hôi xì ăn sao thấy vẫn ngon

Lại được tẹo mấy em bon chen hết
1 S hay V sao chuếnh choáng ngả nghiêng
Chẳng trống, chẳng chiêng chẳng tù và hàng tổng
Chỉ có bài ca vợ vợ ta ta
Lão PnPhương hát khúc đầu tiên
Rồi tới lão Trung gìa vào tếu táo
Lại chú, lại anh nhưng chẳng hề bát nháo
Nâng chén tiêu sấu uống cạn hết offline

đột nhiên

Nhạc nổi vang anh em vào trận chiến
Bụi bay mịt mù, kẹo lả tả,lung tung
V A T anh hùng mang hào khí
Mặt mũi tơi bời tưởng ác quỷ nhập thân
Xì xồ đứng ngó phân trần
Lucky thấy thế chia phần nhảy theo:wall:


Hết nhớ nổi thành viên rùi, mai nhớ ai làm vè về họ tiếp,


 
hueanh8184

hueanh8184

Trung cấp
14/5/09
150
0
0
ha noi
ôi nghe mọi người kể em thấy thích quá , lần sau em phải tham gia mới được
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Lại thêm nữa nối sầu không ai biết
Hoa chuối ven rừng mà tưởng giống Tigôn
Vào buổi tiệc ta nào biết thiệt hơn
Tay quờ quạng món gì sao là lạ
Có phải món sung rừng hay quả vả
Chát xít hôi xì ăn sao thấy vẫn ngon

Lại được tẹo mấy em bon chen hết
1 S hay V sao chuếnh choáng ngả nghiêng
Chẳng trống, chẳng chiêng chẳng tù và hàng tổng
Chỉ có bài ca vợ vợ ta ta
Lão PnPhương hát khúc đầu tiên
Rồi tới lão Trung gìa vào tếu táo
Lại chú, lại anh nhưng chẳng hề bát nháo
Nâng chén tiêu sấu uống cạn hết offline

đột nhiên

Nhạc nổi vang anh em vào trận chiến
Bụi bay mịt mù, kẹo lả tả,lung tung
V A T anh hùng mang hào khí
Mặt mũi tơi bời tưởng ác quỷ nhập thân
Xì xồ đứng ngó phân trần
Lucky thấy thế chia phần nhảy theo:wall:....


Hết nhớ nổi thành viên rùi, mai nhớ ai làm vè về họ tiếp,



....ATM đứng mè nheo (giống con khỉ già)
Chơi ăn kẹo mà sao không ai gọi
Phía xa kia bác Hiệp già đang đợi
Tới phiên mình ăn kẹo với em iu

Chú zippo mặt buồn thiu
Sao con bé đó, không chọn mình chơi nhỉ?
Em Kino, em cười thích chí
Còn mấy trò cho các chú biết tay

Có một chú TAT say say
Chú đi nghiêng ngả, ngã lăn quay
Bác pnphuong cao giọng hát
Ai về Thanh Hóa với tôi không?....
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
ketoancon nói:
Ấn tượng Buôn Mê Thuộc

Ta yêu nhau thì đi về đâu? Buôn Mê Thuộc!. Nguyễn Cường và BTC offline nói như thế!.
Với ketoancon, tham gia chuyến offline lần này là đi tìm lại một “tình yêu đã mất” cho riêng mình. Tình yêu ấy được bắt đầu từ Thiên Nga quán năm nào, được nuôi dưỡng bằng những tháng ngày online đọc không sót bài nào trên webketoan, làm hàng trăm câu thơ chọc ghẹo các mem. Tình yêu ấy đã lên đến đỉnh cao ở Thác Mai 2005, rồi dường như cứ phai nhạt dần đi, dẫu đã cố “hâm nóng” dăm ba lần bằng những online, offline sau đó.

Trong tâm thế đó, chuyến xe đêm SG – BMT vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Quen vì vẫn còn đây haitam với nụ cười hiền lành dù gần đây anh đã biết thêm nhiều chuyện cười “mặn” và biết hát “cháu lên ba” cải biên. Vẫn là Virgin nói giỏi hát hay, ngày càng …chậm hiểu. Vẫn Cothant- kẻ tranh chấp ngư trường với ketoancon, dù nay hắn đã đi cùng với một cô gái khác. Vẫn Phan Tuấn Nam, tên bán nước không lấy tiền, chị Xuân Thắm nhiệt tình sôi nổi, mở miệng ra là “anh em tôi”, “ anh em tôi” , vẫn khuatqthin – người đi khuất còn nghe giọng nói!…v.v. Lạ vì có thêm những U60, U3 : cô chú Duynghia51, hay mẹ và con của honglien74 cùng rất nhiều mem chưa quen biết…
Quen và lạ, tất cả nhanh chóng thành “người một nhà”, ngay trong buổi sáng đến Đắk Mil . Vâng, đó là nhà …vệ sinh của anh NPT. Chuyến offline này có sự giúp đỡ rất nhiệt tình của anh NPT và thanhhung ở BMT. Không những tốn thời gian công sức đưa đón, đặt chỗ ăn ở cho đoàn, anh NPT còn phải giải trình với vợ về việc mất … nải chuối và quả mãng cầu!.

Lần đầu đến BMT, nếu như BMT chưa kịp chiếm lấy trái tim của mọi người thì ít ra cũng chiếm trọn cái …bao tử. Thức ăn ở đây ngon tuyệt! Cá lăng, cơm lam với gà nướng, muối ớt sả, chuột rừng xào lăn … chẹp chẹp, nhắc đến mà chảy nước miếng. Buổi tối ở nhà hàng Buôn Đôn, Forget cầm cái ống của ketoancon săm soi rồi kêu lên : “anh ơi sao của anh to mà dài thế ?”. “Anh hên thôi em ơi!” Ketoancon trả lời (cũng may là thức ăn nhiều, cơm lam thì mỗi người một ống chứ không lại phải giành giật!).

Đêm Buôn Đôn thật “nóng bỏng” bên ngọn lữa và vũ điệu cồng chiêng của các chàng trai cô gái Tây Nguyên khiến ai cũng phải đứng lên hòa cùng những điệu nhảy. Khổ thân cho các chàng trai wkt, nhảy múa hì hà hì hục như voi nhảy disco mà cũng ráng chen lên, nắm cho được ngón tay út của các vũ nữ, mặt hớn ha hớn hở. Đêm nay, wkt chia làm ba nhóm : nhóm 1, nhóm Dê lang thang và nhóm SCC, nhưng cả đoàn chỉ có một tinh thần đoàn kết : cộng đồng tạo nên sức mạnh.
Lại nói về thức ăn, khuya hôm đó, ketoancon, Trinhdonguyen và NguyenTuAnh được ăn món cháo gà ngon nhất trên đời vì nó được phục vụ …đúng lúc, ai không tin hỏi Cothant sẽ rõ!.

Đêm duy nhất ở BMT không dừng lại ở đó. Còn một cuộc nhậu nho nhỏ ở nhà số 5, nơi mọi người ngồi uống bia và trò chuyện đến quá nửa đêm. Ở đây được chứng kiến cái cụng ly lịch sử giữa Phan Tuấn Nam – Sapuwar và Duyên – La vie. Bia càng uống càng ngon vì món nhắm là những câu chuyện kể càng ngày càng mặn. Hóa ra chú Duynghia 51 kể chuyện rất vui và hát cũng rất hay. Nếu tập hợp được những câu chuyện cười được kể trong suốt chuyến offline, đặc biệt là của “xóm nhà lá” ở phía sau xe trong buổi tối về lại SG, bảo đảm sẽ được một siêu tuyển chuyện cười.

Tôi sẽ không nói gì về chuyện đạp xe khoảng hơn 10 km trong rừng nguyên sinh hay 1 giờ cưỡi voi băng rừng lội suối vì thật khó mà diễn tả những cảm giác tuyệt vời này(thiệt ra là không đủ thì giờ, bị sếp dí quá, hichic). Tôi chỉ tò mò muốn biết các bạn bơi thuyền độc mộc trên hồ cảm thấy thế nào vì sáng đó tôi hơi bị say …voi(giống say xe vậy, hichic) nên đành phải bỏ qua bơi thuyền.

Cuối cùng, khi vẫy tay chào tạm biệt các bạn, tôi chợt nhận ra rằng “tình yêu” của tôi chưa hề mất đi, nó như ngọn lữa lớn, âm ỉ và sẵn sàng cháy bùng lên khi có dịp.
Ta yêu nhau thì về Buôn Mê Thuộc. Ta cùng về Buôn Mê Thuộc thì ….yêu nhau.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
bien02 nói:
Giây phút hồi hộp chờ đợi cho chuyến đi off sau bao nhiêu ngày dài đã đến, các anh chị đến rồi đi nhưng ngừng lại nơi đây vẫn là những nuối tiếc của một mùa hè đầy ý nghĩa. Ước gì thời gian trôi ngược về cách đây 2 ngày để tôi cảm nhận được mùa hè chưa tới. Dù chưa biết nhau nhiều chỉ biết rỏ nhất là anh NPT và thanhhung " địa phương " trước buổi xuất phát tôi luôn có linh cảm chắc sẽ lạc lõng giữa 45 thành viên nhưng từ khi đối diện trò chuyện bổng dưng thấy thân thiện nhiều hơn. Xe lăn bánh sau khi có một mini caphe trung nguyên lúc này vẫn chưa được thoải mái trò chuyện cho lắm hok biết tại tính trầm tỉnh của tôi hay tại vì không khí trên xe náo nhiệt lấn chiếm suy nghĩ mà tôi đang muốn nói ra. Ngồi gần chị thanhphuong và levi khoản cách thu hẹp hơn, thế rồi sau khi nghe anh Thiện, Vir, Cothant, Ktcon....thay nhau thể hiện tài năng bẩm sinh lúc này có thể tất cả mọi người trên xe không nín được cười :director: xe dừng bánh khi trước mặt chúng tôi là trung tâm du lịch sinh thái Buôn Đôn khác hẳn với không khí náo nhiệt ở SG ở đây có những mái tranh nghèo, nhà sàn đơn sơ, có đồi xanh, có nắng và gió, có cây cơnia, và dòng thác hùng vĩ, có cả những em bé đi chân trần vác sau lưng chiếc gùi xinh xắn.
Sau khi nhận phòng tôi được ở chung với 3 chị langthang tối hôm ấy được ăn cơm lam, gà nướng xả và nhiều món khác sau khi tiếp tế lương thực trời vừa sập tối tiếng kong chiêng mở màn cho buổi lửa trại, dù chia ra 3 đội nhưng các đội điều có chung tinh thần đoàn kết điệu múa của các cô gái mơ nông nhịp nhàng và quyến rũ lôi kéo..... và chúng tôi chỉ còn biết hoà vào dòng người để chung vui, lúc này mới biết ở webketoan không những muốn đóng góp cho cộng đồng những bài viết bổ ích mà còn chung tay làm nên tinh thần đoàn kết giữa các anh em dân tộc. Ngọn lữa rực cháy bầu rượu cần được mọi người thay nhau uống cạn. Đội văn hoá kồng chiêng đánh vang điệu trống buôn làng, những cái siết tay cùng nhau tạo vòng tròn xoay điều quanh bếp lửa trại. Không còn cái lạ lẫm bỡ ngỡ khi mới gặp nhau, không còn e ngại thay vào đó là niềm vui mừng của tất cả mọi người khi được đến nơi đây xum họp.
Mọi người đã thấm mệt và ngọn lữa cũng đã dần tắt trả lại không gian yên bình cho buôn làng nơi đây chúng tôi lại tiếp tục quay về với nghề nghiệp * sòng bài hoạt động nhưng sôi động nhất và hay nhất là anh Cothant với chiến thắng mang lại cho anh không phải quì gối trước 3 bông hoa xinh đẹp. Đang vui vẻ thì món cháo gà cho buổi tối được mang ra, công nhận ăn thấy ngon vì nhảy múa quá nhiều mất công sức không ít.
Sáu phòng mà tôi được biết ai cũng thấm mệt sau buổi tối được hò hét nhảy múa nhưng có lẽ niềm vui chưa dứt phòng số 5 lại tiếp tục cuộc vui tới khuya tại đây các anh chị lại tiếp tục chia sẽ những tình cảm của mình về công việc và cuộc sống. Tôi chìm vào giấc ngủ sau khi về lại căn phong số 4 cùng 3 chị langthang.
Buổi sáng thức giấc dậy phí trước tôi là khu rừng với những cây cao mọc dài sau núi, nhìn phía mặt trời mọc tôi vươn vai và hít một hơi thở thật mạnh sảng khoái vô cùng đang suy nghĩ giờ nên làm gì thì được nói chuyện cùng anh Hải Tâm và Anh Ketoancon đây là lần thứ hai đi off nhưng vẫn nhận ra hai anh với khuôn mặt rất hiền và luôn nở nụ cười trên môi. Được 30 phút sau những cánh cửa phòng đã mở đón ánh nắng, mọi người bắt đầu ngày off thứ hai của mình bằng chuyến xe đạp quanh rừng nguyên sinh. Mệt vì đi vào rừng gần 10 cây số nhưng mà vui vì cái cảm giác đạp xe lên dốc để rồi sau đó được thả dốc tự do để cho gió lùa vào người mát rượi. Lần đầu tiên ăn sáng miếng măng gà thấy ngon vì căng sức ra đạp hihi. Chắc cả đoàn đi ai cũng điều có cảm giác giống tôi.
Tiếp đến là chuyến cưởi voi thấy cũng tội tội vì cứ 3 mạng người đè lên lưng voi nhất là khoẻ như anh Hai Tâm và chị Xuân Thắm nhưng lên BMT mà hok leo lưng voi thì mất đi nữa thú vị, cái cảm giác lội suối cùng voi ngồi tít trên cao rồi bổng dưng nhào người té xuống thật vui. Ai cũng vui vì được tự do lựa chọn cho mình trò chơi, thay vì biển tôi được đi thuyền trên bờ sông rất đẹp. Phía xa có hai người yêu nhau đang cố chèo thuyền đi tìm nơi hạnh phúc sorry vì hok biết tên hai anh chị hic. Gió mát trên bờ hồ khiến cho bao nhiêu buồn phiền của tôi lâu nay tan mất. Thầm cảm ơn người bạn đi cùng tôi trong suốt chuyến đi, loay hoay mãi mới vào được bờ vì canô hết bình. Mún nhảy xuống hồ bơi vào lun nhưng hok biết bơi.
Sau buổi cơm trưa no say để được tiêu bớt lương thực mang trên người BTC quyết định cho tất cả mọi người đi cầu treo và tìm cây cơkia gốc của cây không biết mọc nơi nào. Đoạn này hok chia sẽ được với các anh chị vì no quá không thể tham gia. 2h chiều anh Phúc tài xế đưa chúng tôi về trên xe ai cũng vui nhưng tôi lại thấy buồn vì là một trong số ít người phải chia tay các anh chị sớm nhất. Vẫn biết còn thương nhau thì về BMT nhưng không biết nói gì chỉ ước sao có thể đi cùng các anh chị về SG nhưng rất tiếc, chỉ có một suy nghĩ lúc ấy cầu chúc tất cả đi về bình an và thầm cảm ơn BTC đã cho tôi có cơ hội được gặp gở và giao lưu với cộng đồng webketoan !!!
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Ban giám khảo cho hỏi: deadline cho vụ này và vụ chụp ảnh là khi nào thế ?
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Ban giám khảo cho hỏi: deadline cho vụ này và vụ chụp ảnh là khi nào thế ?

heeeeeeeeeeeeeeee, vụ này rinh giải thì được bi nhiu đây TAT?
liệu có được 1 chầu cafe F5 miễn phí ko?
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
TAT ui!
Nếu không còn ai thi viết nữa thì chú có thể trao giải ở đây được rùi.
Giải I. II, III....
Tui xin nhận giải khuyến khích, giải thưởng là 1 lý cà phê nhiều sữa nhé.:mrstraetz
 
B

Bong xin

Guest
28/6/09
11
0
0
Nam Dinh
Cho Bống xịn bon chen dự thi với!

Con đi offline với mẹ Bống đã về được một tuần rồi. Hôm nay con mới bon chen dự thi với các cô các chú mong sao con giật được giải để về con khao mẹ Bống một chầu ốc luộc ( Món này cả ba mẹ con đều rất thích ạ)
Con xin tự giới thiệu con mới là Bống xịn, mẹ mượn tên con ( mà không trả tiền bản quyền gì cả, các cô các chú đòi công bằng cho con nhé, đảm bảo con lại mời các cô các chú một chầu ốc luộc)
Mẹ đã nói với con là ngoan mẹ cho hai anh em đi Tam Đảo tham gia offline với webketoan. Con nghe thấy thế nên cố gắng ngoan một tuần không dám khóc nhè ( đôi khi con rất muốn ăn vạ mẹ, nhưng vì được đi chơi với các cô các chú trong weketoan con rất thích vì con vẫn nhớ như in lần con theo mẹ Bống cùng các cô các chú đi thăm trại trẻ em khuyết tật tại Hà Tây, con cảm thấy rất vui)
Vì con rất nghịch nên mẹ Bống phải rủ cả mẹ Hà đi để trông con. Ngày đầu tiên hai anh em cùng hai mẹ đi tầu từ Nam Định lên Hà Nội. Cô Ky đã thuê phòng cho hai con và hai mẹ ở. Cả nhà vừa hạ cánh đến nơi an toàn thì cô ky, cô Gôn và cô Kino đến thăm con ( Con cứ tự nhận thế vì ai cũng chỉ đòi con thơm một cái rồi lại chụm đầu vào với mẹ nói những cái gì con không biết)
Hôm sau chú Kẹo Lạc đến đón con và mẹ Hà, mẹ Bống nói phải ra điểm hẹn trước để còn đón các cô các chú. Con ra đến nơi đã thấy đông ơi là đông. Có cả các cô các chú đã đi cùng với con hôm thăm trại trẻ khuyết tật Hà Tây ( Trong đó có cả bố VAT , bố còn mang quà cho con nữa. Con thích lắm ) và còn rất nhiều các cô các chú con chưa gặp bao giờ. Nhưng con không có cảm giác lạ gì cả, con chạy lăng xăng để chọn xe đi. Con thấy có 3 cái xe đậu hàng dọc. Con chọn cái xe xịn nhất để đi vì con rất say mà…..hic. Nhưng xe đó không phải xe của đoàn làm con xấu hổ quá.
Lăng xăng một lúc là bắt đầu lên xe ạ. Lên xe con được ưu tiên vì nhỏ nhất, được ngồi ở trên cùng, và bắt đầu con lần lượt chứng kiến các trò chơi của các bác, các cô, các chú trên xe. Dù rất say nhưng con vẫn thích thú vì các bài hát của con được các bác, các cô, các chú thể hiện.
Đấy là những cảm giác đầu tiên của Bống xịn trong chuyến offline năm 2009 cùng mẹ Bống. Con sẽ kể tiếp tiếp cảm nhận của con vào ngày mai. Bây giờ đến giờ con đi ngủ đã. Con đã hứa với mẹ Bống là sẽ ngoan để lần sau mẹ Bống còn cho con đi rồi!
Con chúc tất cả các bác, các cô các chú ngủ ngon.
Bống xịn.
 
B

Bong xin

Guest
28/6/09
11
0
0
Nam Dinh
Cảm nhận ở Tam Đảo

Đang ở Hà nội oi và ngột ngạt. Xe ô tô đi tới chân đèo đã thấy một khoảng trời xanh và mát. Ôi sao mà thích thế. Lần đầu tiên con được nhìn thấy núi mặc dù con rất sợ mỗi khi xe ô tô rẽ vào đường khúc khuỷu nhưng qua các cảm giác sợ hãi đó là cả một khoảng trời xanh mát bao la trước mắt con. Thật là không uổng công con đã ngoan ngoãn không khóc nhè một tuần qua.
Tới Tam Đảo các cô các chú đi nhận phòng, con thì được chạy nhảy. Con chưa bao giờ được đi chơi ở sân nào rộng thế, con chạy thoải mái mà không sợ ra mồ hôi nhé, cảm giác thật thích thú, con chạy, con nhảy và chơi với em Bống con chú Phong ( Lại có cả em Bống, chứng tỏ mẹ chọn tên cho con rất đẹp :036:)
Một lúc lâu sau đến lượt con được tắm, mẹ Hà tắm cho con xong là con lại được đi chơi với các cô các chú. Con đi tới nhà thờ đá, lúc đi con không bắt ai cõng, vừa đi con vừa được show hàng nhé! Khoản này là con thích nhất trong các chuyến đi với mẹ, vì khi về thế nào con cũng có một seri ảnh đẹp. Lần nào cũng thế mà.
Lần đầu tiên con được đi bộ thoải mái thế, không sợ xe, được ngắm nhìn xung quanh cao và đẹp. Với con đó là cả một thế giới xanh.
Sau khi lên nhà thờ cổ quay về con được cõng nhé! Không phải vì con muốn cõng đâu mà vì các cô các chú muốn về nhà nhanh hơn nên trèo tắt từ chân núi tới nơi nghỉ. Mang tiếng là trèo những cũng chỉ trèo qua vườn su su thôi ( Con nói thế vì con không phải trèo. Con được cú zippo cõng trên lưng, khi đã ở trên lưng chú rùi con tha hồ trêu các cô các chú mà không sợ mệt:004:)
Về tới nhà là tới giờ măm măm rùi. Con lại được ăn bữa cơm vui nhất từ trước tới nay. Các cô các chú thì ăn đứng ạ. Thỉnh thoảng con lại thấy các cô các chú hô : 123 zo, sau đó có bác Trung voi ( Con chỉ biết mẹ con nói thế) bắt nhịp cho các chú hát ( bác Trung bắt nhịp giống như quản ca lớp con ấy. Con ngồi nghe chẳng hiểu các bác các chú hát gì nhưng thật vui, có một câu con hỏi mẹ mà mẹ chỉ cười chưa trả lời con đó là : Vì lợi ích quốc gia ta phải cụng ly với địch ( Các cô các chú đọc xong thì giải thích cho con với):dance2::dance2::dance2:
Kết thúc màn ăn tối là đến màn khai mạc. Con được hò : dô tá dô hò theo chú pnphuong. Điệu hò này mà từ hôm về tới nay tối nào con cũng hò vài lần trước khi đi ngủ. Và con vẫn hỏi mẹ : Sao lại ước mơ của người Thanh Hóa là lá rau má to bằng tàu lá chuối ( mà giờ mẹ con vẫn chưa trả lời đâu ), rồi tới trò các cô các chú chơi trò chơi, với con đó là cả một thế giới trẻ thơ vậy mà sao các cô các chú lại mang ra chơi với nhau được. :004:
Con không được ngồi chơi tới cuối buổi vì đến giờ con phải đi ngủ rùi. Buổi sang hôm sau, sau ăn sáng con lại được đi chơi tiếp đấy, con chỉ thích không khí và không gian ở đây, có lẽ nó mãi mãi là niềm mơ ước của con.
Sau chuyện đi về đến giờ không quên đã ghét nhầm chú TAT. Cứ nghĩ là chú ăn trộm dép của mẹ mà không nghĩ là do mẹ mệt và đau chân chú phải cầm hộ, nhưng còn kiểu chú bắt chước con thì con ghét thật.
Con cảm ơn tất cả các cô các chú đã cõng con, nhiều người cõng quá con không thể nhớ hết, nhưng mà con nói nhỏ, mỗi khi được cõng là mỗi khi con nghĩ ra thêm một thứ để trêu các cô các chú, khoản này con đúng là con mẹ của con:015:.
Sorry Bống em thật nhiều, lần sau đi chơi chị không trêu em nhiều thế nữa ! Chị em mình hứa là sẽ ngoan để lần sau được bố mẹ cho đi chơi cùng nhé!:drummer::drummer::drummer:
Và cuối cùng có ai có ảnh của con thì cho con xin với ạ!
Con cảm ơn!:thanx:
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều