Tôi bắt đầu đi tìm nửa trái tim còn lại
Hôm nay là Chủ nhật, đáng lẽ ra mình phải dậy muộn để ngủ bù những ngày trong tuần dậy sớm đi làm nhỉ, nhưng hôm nay có một động lực cực kỳ mãnh liệt mà mình phải dậy sớm. Đó là thằng bạn thân giới thiệu cho mình một cô bạn cùng làm công ty với nó cũng sinh năm 8X đồng lứa với tụi mình. Không biết phải ăn mặc như thế nào mới phải đạo nhưng nghe nói con gái ưa sạch sẽ thì mình phải mặc comple đen kèm caravat đỏ cho hoành tráng như giám đốc nhỉ hihi mà thật ra mình chỉ là anh lính kế toán quèn phải nhịn mấy tháng lương mới đủ tiền may bộ đồ này. Nghe thằng bạn thân xui dại tối qua nên mình xách thêm cái Sony Vaio của ông chú hàng xóm cho đủ độ hợp gu. OK, bề ngoài như vậy là ổn rồi nhỉ. 7h30 chuông điện thoại reo, đến café Trúc Lan Viên thẳng tiến nhưng chả nhẽ mình lại đi xe cup 50 mà đến đó, lại phải gọi Taxi Mai Linh 727272 đi đến điểm hẹn.
8h, thằng bạn thân và cô bạn đã có mặt. Mình hơi sốc khi gặp cô ta, nói đúng hơn là cô ta quá khác những gì mình tưởng tượng theo thằng bạn thân kể. Cô ta không hẳn là xấu nhưng có vẻ là quá già dặn so với lứa tuổi 8X mới ra trường đi làm. Mình nghĩ thầm thôi coi như làm quen thêm một người bạn mới có sao. Vậy là 3 chúng tôi ngồi nói chuyện, cô ấy cũng học kế toán nhưng làm thư ký văn phòng. Còn mình giới thiệu mình là một doanh nhân trẻ nhưng mới bị phá sản công ty. Cô ấy hỏi mình thật nhiều về một tình bạn lâu dài trước khi đến hôn nhân. Mình choáng, thật sự đến đây mình chỉ coi như một cuộc dạo chơi mà trước giờ mình đã nghĩ đến hôn nhân đâu nhỉ. Khái niêm hôn nhân có lẽ chưa bao gìơ xuất hiện trong tâm trí của mình. Nhưng cô ấy đã đi làm trước mình 1 năm nên có lẽ chín chắn hơn chăng. Mình trả lời cô ấy rằng mình mới nghĩ về một tình bạn chân thành chứ chưa nghĩ gì về điều đó cả. Nếu như chúng ta tiếp tục có nhiều thiện cảm cho nhau thì điều đó sẽ là hiển nhiên. Huhu, nhưng trong trái tim mình lại không nghĩ vậy. Mình mới 23 tuổi mà sao lại hôn nhân sớm vậy huhu, cha mẹ ơi con thất hứa vói cha mẹ rồi.
Thôi chết, đã 7h kém 15 rồi, nãy giờ mình ngủ mơ ah. Chết phải nhanh nhanh đánh răng rửa mặt để còn đến chỗ hẹn với thằng bạn của mình thôi. Hy vọng mình sẽ là con người thật, là chính mình thôi. Không biết cô bạn gái sắp tới như thế nhỉ ?
Thui bye bye mọi người nhé, mình đi đây. :004:
Hôm nay là Chủ nhật, đáng lẽ ra mình phải dậy muộn để ngủ bù những ngày trong tuần dậy sớm đi làm nhỉ, nhưng hôm nay có một động lực cực kỳ mãnh liệt mà mình phải dậy sớm. Đó là thằng bạn thân giới thiệu cho mình một cô bạn cùng làm công ty với nó cũng sinh năm 8X đồng lứa với tụi mình. Không biết phải ăn mặc như thế nào mới phải đạo nhưng nghe nói con gái ưa sạch sẽ thì mình phải mặc comple đen kèm caravat đỏ cho hoành tráng như giám đốc nhỉ hihi mà thật ra mình chỉ là anh lính kế toán quèn phải nhịn mấy tháng lương mới đủ tiền may bộ đồ này. Nghe thằng bạn thân xui dại tối qua nên mình xách thêm cái Sony Vaio của ông chú hàng xóm cho đủ độ hợp gu. OK, bề ngoài như vậy là ổn rồi nhỉ. 7h30 chuông điện thoại reo, đến café Trúc Lan Viên thẳng tiến nhưng chả nhẽ mình lại đi xe cup 50 mà đến đó, lại phải gọi Taxi Mai Linh 727272 đi đến điểm hẹn.
8h, thằng bạn thân và cô bạn đã có mặt. Mình hơi sốc khi gặp cô ta, nói đúng hơn là cô ta quá khác những gì mình tưởng tượng theo thằng bạn thân kể. Cô ta không hẳn là xấu nhưng có vẻ là quá già dặn so với lứa tuổi 8X mới ra trường đi làm. Mình nghĩ thầm thôi coi như làm quen thêm một người bạn mới có sao. Vậy là 3 chúng tôi ngồi nói chuyện, cô ấy cũng học kế toán nhưng làm thư ký văn phòng. Còn mình giới thiệu mình là một doanh nhân trẻ nhưng mới bị phá sản công ty. Cô ấy hỏi mình thật nhiều về một tình bạn lâu dài trước khi đến hôn nhân. Mình choáng, thật sự đến đây mình chỉ coi như một cuộc dạo chơi mà trước giờ mình đã nghĩ đến hôn nhân đâu nhỉ. Khái niêm hôn nhân có lẽ chưa bao gìơ xuất hiện trong tâm trí của mình. Nhưng cô ấy đã đi làm trước mình 1 năm nên có lẽ chín chắn hơn chăng. Mình trả lời cô ấy rằng mình mới nghĩ về một tình bạn chân thành chứ chưa nghĩ gì về điều đó cả. Nếu như chúng ta tiếp tục có nhiều thiện cảm cho nhau thì điều đó sẽ là hiển nhiên. Huhu, nhưng trong trái tim mình lại không nghĩ vậy. Mình mới 23 tuổi mà sao lại hôn nhân sớm vậy huhu, cha mẹ ơi con thất hứa vói cha mẹ rồi.
Thôi chết, đã 7h kém 15 rồi, nãy giờ mình ngủ mơ ah. Chết phải nhanh nhanh đánh răng rửa mặt để còn đến chỗ hẹn với thằng bạn của mình thôi. Hy vọng mình sẽ là con người thật, là chính mình thôi. Không biết cô bạn gái sắp tới như thế nhỉ ?
Thui bye bye mọi người nhé, mình đi đây. :004:

