Đ
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ
VỀ BẾN TRE
Sao em không cùng về Bến Tre
Anh hái dừa em đưa váy hứng
Rồi ngồi dưới vườn cây rợp bóng
Uống nhau ngọt lịm trái dừa xiêm
Mắt xanh trong mảnh trời riêng
Tình bát ngát thả cùng mây nước
Em khua chèo cho anh dào dạt
Đờn ca tài tử rót hồn nhau
Xuyên lạch sông ngòi nối trước thông sau
Thơm cá lóc nướng nồng bếp lửa
Và cứ thế chẳng còn trời đất nữa
Chỉ còn ta một Bến Tre thôi !
Ước gì em là mảnh trăng rơi
Vào chiếc lá anh gói vàng kỷ niệm
Sông nước bốn mùa Bến Tre hò hẹn
Dưới vòm xanh không lọt ánh sao trời
Thuyền xa dần anh gọi: Bến Tre ơi !
Bến nước ì oàm vô tư sóng vỗ
Giá có em, ta chẳng rời đây nữa
Lục bình nở tím với nhau…Trôi…!
Bến Tre 24-01-2012
NGUYỄN LÂM CẨN
VỀ BẾN TRE
Sao em không cùng về Bến Tre
Anh hái dừa em đưa váy hứng
Rồi ngồi dưới vườn cây rợp bóng
Uống nhau ngọt lịm trái dừa xiêm
Mắt xanh trong mảnh trời riêng
Tình bát ngát thả cùng mây nước
Em khua chèo cho anh dào dạt
Đờn ca tài tử rót hồn nhau
Xuyên lạch sông ngòi nối trước thông sau
Thơm cá lóc nướng nồng bếp lửa
Và cứ thế chẳng còn trời đất nữa
Chỉ còn ta một Bến Tre thôi !
Ước gì em là mảnh trăng rơi
Vào chiếc lá anh gói vàng kỷ niệm
Sông nước bốn mùa Bến Tre hò hẹn
Dưới vòm xanh không lọt ánh sao trời
Thuyền xa dần anh gọi: Bến Tre ơi !
Bến nước ì oàm vô tư sóng vỗ
Giá có em, ta chẳng rời đây nữa
Lục bình nở tím với nhau…Trôi…!
Bến Tre 24-01-2012
NGUYỄN LÂM CẨN