Mỗi tuần một chuyên đề

Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Mấy ngày rồi em cứ muốn quên anh
Chỉ ao ước, mình chưa bao giờ nhớ
Hình anh cả nụ cười ấy nữa
Ôi, sao mãi không phai nhoà

Thời gian sẽ phủ những vết bụi
Kí ức có thể là nỗi đau?
Tâm hồn cũng sẽ thành chai sạn
Và niềm tin cũng sẽ vỡ oà

Em lặng thầm với nước mắt của em
Trong bóng đêm cùng hàng ngàn đau đớn
Một mai gặp nhau? em chắc rằng không thể
Khi đã yêu nhiều có nhiều niềm tin tin

Rồi em sẽ quên và mọi chuyện cũng qua/?
Anh đâu giống như bao người khác
Cuộc tình này cũng đâu là hời hợt
Để em phủi tay sau những cách ngăn

Sẽ lặng thầm mình em chỉ mình em
Biết đời mình đã yêu và yêu nhiều như thế
"Truân chuyên đè lên thanh thản"
Thế là anh cũng đã qua đời em.!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Ôi dĩ vãng ngây thơ và trong trắng
Bỗng hiện lên như một áng mây buồn
Rồi lặng lẽ tan dần vào xa vắng
Ta đắm mình trong ảo giác cô đơn

---Đôi khi ta lắng nghe ta---
 
Sửa lần cuối:
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội.....


Nắng hồng trên đường phố
Trời vào đông, vào đông
Gió thì thầm hỏi khẽ
Em có nhớ anh không?

Nỗi nhớ nào xa quá
Biết làm sao, làm sao
Em giật mình chợt hỏi
Yêu anh, tự khi nào?


( cứ làm như là......)
 
W

wu lanzheng

Guest
13/8/05
51
0
0
47
Hai Phong
Câu chuyện thần tiên đã hết rồi
Sầu lệ đong đầy mãi không nguôi
Houston mưa buồn nghe gió hú
Chữ yêu ướt lạnh, thế là thôi
Austin sương mù sầu chất đống
Sài Gòn bao nỗi nhớ thương ơi
Nữa kiếp long đong, tình vẫn mộng
Còn nét môi em thắm nữa đời
Người yêu em nhớ ngày xa cách
Chiếc hôn ly biệt lạnh vành môi
Gần nữa đời hư, ai tuyệt vọng,
Trời xa phương lạ, lệ nào rơi?
Bây giờ tháng mấy sao ngưng đọng
Một tối phòng không, một mảnh đời
Ai về lối cũ, xin nói nhé
Hãy nhắn lời tôi, vẫn nhớ người.
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Sao có phút lòng tôi buồn thế
Giữa cuộc đời sao bỗng cô đơn
Câu thơ viết một mình tôi đọc
Một mình tôi ngồi khóc với đau thương...


(Nhớ quá....)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
wu lanzheng nói:
Câu chuyện thần tiên đã hết rồi
Sầu lệ đong đầy mãi không nguôi
Houston mưa buồn nghe gió hú
Chữ yêu ướt lạnh, thế là thôi
Austin sương mù sầu chất đống
Sài Gòn bao nỗi nhớ thương ơi
Nữa kiếp long đong, tình vẫn mộng
Còn nét môi em thắm nữa đời
Người yêu em nhớ ngày xa cách
Chiếc hôn ly biệt lạnh vành môi
Gần nữa đời hư, ai tuyệt vọng,
Trời xa phương lạ, lệ nào rơi?
Bây giờ tháng mấy sao ngưng đọng
Một tối phòng không, một mảnh đời
Ai về lối cũ, xin nói nhé
Hãy nhắn lời tôi, vẫn nhớ người.

:eek:know: hay !
Hôm nào cam to cũng thử lấy cảm xúc của người xa quê viết thử 1 bài góp vui cùng bạn
:dzo:
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
43
Somewhere with U :)
Cực nhọc sắp qua rồi
Gánh nặng bao giờ vơi
Lê bước phong trần ta trở lại
Về miền quê yêu dấu của ta ơi.....
S.O
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Em không muốn anh chỉ là Cổ tích
Đến rồi đi, không trở lại bao giờ
Em không muốn nước mắt cứ chảy
Vì anh, khi mình vẫn yêu.

******************8
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,177
595
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Cảnh cáo hoadonbanle và kid !
Các bạn nên có chừng mực và tôn trọng nội quy diễn đàn.
 
W

wu lanzheng

Guest
13/8/05
51
0
0
47
Hai Phong
cam_to_80 nói:
:eek:know: hay !
Hôm nào cam to cũng thử lấy cảm xúc của người xa quê viết thử 1 bài góp vui cùng bạn
:dzo:

Ừ bạn cứ viết đi, bài này mình sưu tầm ở đâu đó (mình không nhớ nữa, có cả lời bình, nhưng mình không post lên
 
W

wu lanzheng

Guest
13/8/05
51
0
0
47
Hai Phong
Sài Gòn phải vậy không anh?
Rất nóng một trưa tháng sáu
Rất lạnh những ngày mưa bão
Rất hiền những tối mười hai.

Sài Gòn thương mấy năm dài
Bỗng một ngày kia thấy ghét
Đường rộng phố đông nhộn nhịp
Đi hoài chẳng gặp được nhau.
 
Sửa lần cuối:
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
HaiTam nói:
Cảnh cáo hoadonbanle và kid !
Các bạn nên có chừng mực và tôn trọng nội quy diễn đàn.
Em xin lỗi anh và xin rút kinh nghiệm ! :wall:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Lương chồng, lương vợ, lương con
Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm
Lương tâm đem chặt ra hầm
Với rau muống luộc khen thầm rằng ngon
 
V

Vũ Đại

Guest
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Cưới nhau về tắt thở càng nhanh
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
Em sẽ viết cho anh bài thơ khác
Kể về câu chuyện của chúng mình
Bắt đầu từ khi nào anh nhỉ?
............
Có một đêm, em khóc, nhớ anh....!
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Nằm gác lên tay em
Ánh mắt anh nồng ấm
Em cúi mình xuống khẽ
Đất trời như đảo nghiêng

Không mong một lâu đài
Có hoa hồng khoe sắc
Cũng không phải lều tranh
Như là trong cổ tích

Em mong giây phút ấy
Cứ kéo dài thật lâu
Cứ như thế mãi mãi
Để mình ở bên nhau

Rồi bỗng dưng nước mắt
Ở đâu chợt vỡ oà
Thế là tim lặng ngắt
Ôi,chỉ là giấc mơ!

*****************
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Các bạn có nhiều bài thơ hay quá. Tôi cũng rất thích đọc thơ nhưng lại không biết làm thơ.
Ngồi buồn góp với các bạn một bài thơ buồn vậy.


Tôi biết rằng tôi kẻ nhỡ tàu
Con tàu đã chuyển bánh từ lâu
Riêng tôi đứng lại mà đón lấy
Vạn nỗi ưu tư vạn nỗi sầu

Tôi biết rằng tôi kẻ nhỡ tàu
Chiều nay mưa bụi vẫn rơi mau
Tôi đi để hứng mưa trên áo
Để lắng tâm tư , lắng nỗi sầu

Tôi biết rằng tôi kẻ nhỡ tàu
Nhưng tôi có dám trách gì đâu
Tôi chỉ thấy chiều nay buồn tủi
Lặng lẽ quay đi bước cúi đầu


(Không nhớ rõ tác giả, không biết có phải của Hainơ không)
 
K

KEM

Guest
29/11/05
3
0
0
47
Everywhere U need...
Bờ

Biển chẳng đẹp đâu nếu chẳng có bờ
Lấy đâu vòm cây rì rào gió hát
Lấy đâu bãi bờ biển dâng ào ạt
Lấy đâu bãi bờ biển tung sóng cao.

Không có bờ, không có buồm nâu
Không có cánh chim chập chờn trên sóng
Chỉ biển với biển thôi mênh mông cô độc
Lòng tôi bỗng hiền hoà
........từ buổi dáng em qua......
 
G

ga kho

Sơ cấp
15/6/05
25
0
1
HCM
Lời vàng của Sếp

Bây giờ ghế ít đít nhiều
Chúng mày hãy nhớ những điều sau đây
* *
*
Ăn chi là việc của tao,
Việc nghĩ, việc viết, thôi giao chúng mày.
Việc tao ngồi ký suốt ngày,
Thực thi công việc, chúng mày thay tao.
Việc tao là hưởng lộc cao,
Công lên việc xuống lại giao chúng mày.
Ví dụ:
Uống rượu là việc của tao
Còn khiêng, bưng rót, thôi giao chúng mày
Nhậu nhẹt là việc của tao
Còn khâu thanh toán, thôi giao chúng mày
Ăn ốc là việc của tao
Còn khâu đổ vỏ, thôi giao chúng mày
Báo cáo thành tích để tao
Còn nhận khuyết điểm lại giao chúng mày

Giao du khắp thể gian này,
Mở rộng tầm mắt, việc này phần tao.
Chèo đèo lội suối gian lao,
Tính toán rất kỹ, thôi giao chúng mày.
* *
*
Lại đây tao bảo cái này,
Tao cấm chúng mày nghĩ chuyện chống tao.
Chống tao, tao chẳng làm sao,
Nhưng mày nghĩ bậy, thì tao trị mày.
Trời cao, biển rộng, đất dày,
Tao đố chúng mày thoát khỏi tay tao.
**
Trên trời muôn vạn vì sao
Đố ai đo được lòng tao với mày.
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Thơ buồn này:

BƯỚNG

Anh bảo em bướng, tính em như vậy
Em hay đùa, hay thích chọc tức anh
Chọc tức anh, em thấy vui vui tệ
Anh buồn rồi, em thấy thương hơn
Không lẽ em đi làm lành trước
Không đời nào, em bướng lắm anh ơi
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA