Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Nếu biết anh nghèo em sẽ làm sao?
Hay là lặng lẽ vẫy tay chào?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông


Vô tư như nhụy trong hoa
Như ong giữa phấn như là vô tư
Người đâu ngày đó vô tư
Em bây giờ có còn như bấy giờ
Ngon lành gió lửng mưa lơ
Vô tư như thực như mơ như gì
Mình vô tư với ta đi
Vô tư ta chẳng cần chi nhiều lời
Vô tư thế chấp đời người
Trắng tay còn chút coi trời bằng vung
Luật chơi cấm kỵ nửa chừng
Vô tư đặt cọc tận cùng chiếu manh
Liền em vô tư liền anh
Không ngây không dại không đành phải không !

Nguyễn Duy
 
hatuanh

hatuanh

Trung cấp
15/7/06
102
0
16
44
Hà Nội
cam_to_80 nói:
Khiếp !
lâu lâu mới vào đọc mà thơ các bác toàn mầm rồi ốc với vỏ nghe nặng nề quá :wall:
Bác nào làm bài thơ vui cho em được cười tươi 1 phát thật thoải mái thì em phục lắm !:beernow:

Thơ bút tre đây
Anh đi công tác P lây
Ku dài dằng dặc biết ngày nào thôi

Hoan hô đồng chí Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận điện biên lẫy lừng

Hoan hô đồng chí Nguyễn Thanh
Anh về phân bắc, phân xanh đầy đồng
vân vân và vân vân
Ai biêt post lên cho mọi người cùng đọc
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
hatuanh nói:
Thơ bút tre đây
Anh đi công tác P lây
Ku dài dằng dặc biết ngày nào thôi

Hoan hô đồng chí Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận điện biên lẫy lừng

Hoan hô đồng chí Nguyễn Thanh
Anh về phân bắc, phân xanh đầy đồng
vân vân và vân vân
Ai biêt post lên cho mọi người cùng đọc
Thơ bút tre à !

Rằng thơ của bác là Cu _
Ngã rồi nên chỉ cười trừ đấy thôi !
 
T

TRẦN TRANG

Guest
BÂY GIỜ CÒN NHỚ HAY KHÔNG
NHẤT TUẤN
Bây giờ còn nhớ hay ko?
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa.
Ngây thơ anh rủ em ra.
Bảo nhặt hoa phượng để mà chơi chung.
Bây giờ còn nhớ hay ko?
Anh đem cánh phượng tô hồng má em.
Để cho em đẹp như tiên.
Nhưng em không chịu sợ lên trên trời.
Lên trời hai đứa hai nơi.
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian.
Hôm nay phượng nở huy hoàng.
Sao tình hai đứa lỡ làng duyên nhau.
Rưng rưng phượng nở trên đầu.
Tìm em tôi biết tìm đâu bây giờ?
 
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Bây giờ đừng nên nhớ!

Tặng những gã lẩm cẩm...

Bây giờ còn nhớ nữa
Thì cũng đã muộn rồi
Nước đã trôi về biển
Lá đã vàng, đã rơi.

Bây giờ còn nhớ nữa
Cũng chẳng còn lại gì
Sương đã tan thành khói
Gió bồng bềnh thổi đi.

Bây giờ còn nhớ nữa
Cũng có còn gì đâu
Biển động, rồi sóng lặng
Xé tan cánh buồm nâu.

Bây giờ còn nhớ nữa
Chỉ cay cú trong lòng
Kỷ niệm xưa như giấy
Đã cháy tàn, cháy xong.

Bây giờ còn nhớ nữa
Thì chỉ thành dở hơi
Người đã thành xưa cũ
Tiếc làm chi hả đời.

Bây giờ xin quên hết
Quên người và quên ta
Quên hình và quên bóng
Một ngày xưa thật nhòa.

Bây giờ mà còn nhớ
Thì cũng đã muộn rồi
Nước đã trôi về biển
Biển cạn rồi, người ơi!
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
phamcung nói:
Tặng những gã lẩm cẩm...

Bây giờ còn nhớ nữa
Thì cũng đã muộn rồi
Nước đã trôi về biển
Lá đã vàng, đã rơi.

Bây giờ còn nhớ nữa
Cũng chẳng còn lại gì
Sương đã tan thành khói
Gió bồng bềnh thổi đi.

Bây giờ còn nhớ nữa
Cũng có còn gì đâu
Biển động, rồi sóng lặng
Xé tan cánh buồm nâu.

Bây giờ còn nhớ nữa
Chỉ cay cú trong lòng
Kỷ niệm xưa như giấy
Đã cháy tàn, cháy xong.

Bây giờ còn nhớ nữa
Thì chỉ thành dở hơi
Người đã thành xưa cũ
Tiếc làm chi hả đời.

Bây giờ xin quên hết
Quên người và quên ta
Quên hình và quên bóng
Một ngày xưa thật nhòa.

Bây giờ mà còn nhớ
Thì cũng đã muộn rồi
Nước đã trôi về biển
Biển cạn rồi, người ơi!

*******************
Tặng những cô nàng "lãng mạn"!

Đấy có nghe không nàng
Người ta nói đừng nhớ
Ừ, cứ quên đi như thể
Chưa bao giờ có nhau?

"Bây giờ mà còn nhớ"?
Há chẳng phải đau lòng
Người ta còn quên nữa
Mình nhớ để làm chi?

Nước đã trôi về biển
Chẳng là nước ngày xưa
Mỗi người một số phận
Thôi quên đi cho đành.!

Bây giờ nếu có nhớ
Thì đừng vội yêu ai
Còn giờ có một ai
Thì yêu họ thôi nhé?

Cuộc sống là dòng chảy
Khi êm lúc sóng trào
Ồ thôi em chả nghĩ
Kệ, nên yêu bây giờ thôi.!!!

*******************
Cô gái và hoa cẩm chướng.!
 
S

soledad

Guest
4/2/06
20
0
0
Hochiminh
Katherine nói:
Hờ hờ, câu đối hả, tớ thử làm câu xem nó thế nào!
"Giữa chốn văn phòng kế toán tính công nợ không không có có
Ở ngoài đời thiên hạ giành nhau với thực thực hư hư"
Em mới vào đây thôi, và đọc được 2 câu thơ này thấy hay thật :cool2:
[sign][/sign]
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Lãng đãng cuối thu…

Sắp hết rồi anh nhỉ- những ngày thu
Những nẻo em về xuyến chi không nở nữa
Những nẻo đường thơm nồng hương hoa sữa
Rồi cũng thành kỷ niệm phải không anh?

Em muốn níu mùa thu, níu cơn gió mong manh
Níu sợi nắng vàng suốt tháng Mười thương nhớ
Khung trời yêu thương của chúng mình một thủa
Thu đi rồi em cất giấu trong tim…

Sang mùa đông chúng mình vẫn không quên
Anh nhớ sưởi ấm cho em bằng tình yêu mùa cũ
Em giấu ước mơ trong từng giấc ngủ
Giấu cả hương thu vào mái tóc tóc thề…

Anh yêu quý! Tháng 10 không đợi nữa
Thu đi rồi,xa vắng những chiều mưa…
Đừng cười nhé khi mà em chợt khóc
Chỉ vì nghe xao xác gió sang mùa…

KATHERINE
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
34
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
Ao2day-thi tạp

Đến chơi nhà bác

Thiếu trà thiếu thuốc thiếu cả đôi
Rượu được ba ly lại thiếu mồi
Chủ nhà luôn miệng:" Xin mời bác
Cứ tự nhiên giùm, cứ kệ tôi"

Rượu ngon đã có mấy bạn hiền
Bạn hiền còn thiếu mấy nàng tiên
Bác đến chơi đây tôi đâu tiếc
Tôi tiếc gì đâu chỉ tiếc tiền

Hay là xóm dưới có ni cô
Mới đến chùa tu bỏ giang hồ
Nếu bác không chê ta đi ngắm
Dân quê chúng tớ sẵn khoai ngô

Mấy thằng say rượu rủ nhau đi
Mái chùa cô tịch dưới gốc si
Ni cô e ấp vê tà áo
Bên cạnh sư ông mặt lầm lì

Không thích thì ông nói một câu
Có ai lấy mất của ông đâu
Hoa thơm chúng tớ xin ngửi tý
Hơn nữa rằng ông ngửi hơi đầu

Sư ông mặt mũi tựa đâm lê
Mấy đứa buồn thiu lại đi về
Ni cô tiếc của nhìn theo mãi
Đến lúc năm thằng khuất chân đê
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
Katherine nói:
Hờ hờ, câu đối hả, tớ thử làm câu xem nó thế nào!
"Giữa chốn văn phòng kế toán tính công nợ không không có có
Ở ngoài đời thiên hạ giành nhau với thực thực hư hư"

Ai bảo kế toán toàn người khô (khô khan)
Nợ nợ có có cũng thành thơ
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
khoithuocbuontrongdem nói:
Ai bảo kế toán toàn người khô (khô khan)
Nợ nợ có có cũng thành thơ
Ở ngoài đường cặp song sinh đi chơi yêu đời phơi phới
Lên trang web lại cô đơn rên rỉ khói thuốc buồn
 
Sửa lần cuối:
tocdai_friendly

tocdai_friendly

Guest
24/10/05
71
0
0
20
Hanoi
Ko phải tự làm
Trung thu là tết của thiếu nhi
Mà sao người lớn lại đi lại nhiều
Đi nhiều rùi lại làm liều
Làm liều rồi lại sinh nhiều thiếu nhi
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Katherine nói:
Ở ngoài đường cặp song sinh đi chơi yêu đời phơi phới
Lên trang web lại cô đơn rên rỉ khói thuốc buồn
Lọ mọ suốt ngày hóa làm thơ
Những tưởng vô tư cũng... si tình.
:dzo:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Mai thành đá,thành cây hoá kiếp
Viết câu thơ đem chôn giữa đại ngàn
Lần lâm bệnh ngỡ đời mình đã điểm
Rừng thoát thai từ độ người qua.
 
M

MPK

Guest
4/4/06
1
0
0
TC
cam_to_80 nói:
Mai thành đá,thành cây hoá kiếp
Viết câu thơ đem chôn giữa đại ngàn
Lần lâm bệnh ngỡ đời mình đã điểm
Rừng thoát thai từ độ người qua.

Bài này hay.
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Bác quả thật hợp với danh " ngư ông "... kiến thức về cá của bác khỏi chê. Sợ thật.:biggrin:
:dzo:
 
S

sinceregirl

Guest
levanton nói:
LIÊN HOAN MỪNG HỢP LONG CẦU TƯ HIỀN

:biggrinda Với sự tổ chức, tham gia diễn xuất và dự khán của các loài tôm cua
cá mực... ở vùng đầm phá Tam Giang- Cầu Hai tại 3 sân khấu thủy cung :biggrinda​


:director:​
Bao ngày trông đợi đã lâu
Hôm nay tụ tập mừng cầu hợp long
:banana: Đầu tiên xuất hiện cá nhồng
Nghiêng mình kính cẩn, cá Ông lưng còng :smile3:
:hacker: Chủ trì là bác cá sòng
Phụ trách đón tiếp :welcome_2 :cá ong , chỉ vàng :friend:
:ukliam2: Minh họa có chú cơm than
M.C dẫn dắt là chàng cá hanh :dance2:
:nature014 Rau câu trang trí buông mành :nature014
Ban nhạc phụ trách có anh ong bù :music-smi
Mở đầu cá nhám đánh đu
:sleep:
Tôm rằn hát bội :freddy: , cá thu cầm chầu :drummer:
:music-smi Organ đã có bã trầu
Phụ họa thì có cá nâu một bầy :ukliam2:
Đàn điện : tôm tít lên dây :1364:
:atom: Xung quanh có rạm kết mây tạo ngời :atom:
Tiếng đàn, tiếng nhạc khởi chơi :music-smi
Âm thanh sống động khắp nơi tưng bừng
Nhìn qua Bạch Mã núi rừng :dogpile:
Sao la , chim trĩ vui mừng hát ca :lily:
:q3aHappyM Sau khi kết thúc chình ca
Tiếp theo là múa, cá gà, cá rô :hehe:
Muôn loài thấy phải trầm trồ :talk:
Đến khi kết thúc mặt ngô lạ kỳ :smileysex
heo múa dẻo ai bì :man:
hoác diễn kịch thua gì Sác lơ :ninja:
:boldred: Tiết mục biểu diễn cá cờ
lạc ứng khẩu thành thơ mấy bài :deal:
------
Nhìn sang sân khấu thứ hai
Mú, lụy cao giọng lai rai hát hò :food-smil
Rót rượu đã có chị :dzo:
Thể dục dụng cụ: cá một hai :two:

(Đến đây bài đã hơi dài
Cho tui đi ngủ để mai đi làm)


Viết tiếp đây:

Tiếp theo là bác cá chai :DJ:
Cùng với cá vược vươn vai : thể hình
Ảo thuật có chú cá kình Lêu Lêu
Bao nhiêu loài khác co mình nhỏ to :ladiesman
móm miệng hát tròn vo!!! :kiss:
:1178: Xa xa trìa, hến chuyện trò râm ran!!!​

........


Khà khà, thơ của bác Tồn được lắm, thông qua thơ bác tui bít được thêm nhiều loài tôm cá như Bã trầu, cá Hoác, cá Dò, cá Lạc.... Bác cũng ngang ngang tầm với Lê Quý Đôn với bài thơ toàn rắn ấy chứ nhỉ :thumbsup: Nhưng... thật tình tui không bít loài cá Lụy, nhờ bác cho ít thông tin về loài cá này, hay bác lấy loài cá "Lụy" :rotfl: này trong câu thành ngữ "Chim sa, cá lụy" đấy.

He he, làm khó bác Tồn roài...!:lol: :lol: :lol:
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
44
ha noi
Đoản khúc cuộc đời

1. Chớ có đi tìm của cải xa hoa, bởi vì nó chỉ đánh lừa bạn. Chớ có đam mê vẻ bề ngoài, bởi vì nó sẽ chóng tàn phai. Hãy đi tìm người khiến bạn mỉm cười. Bởi vì chỉ có nụ cười mới có thể thắp sáng một ngày tăm tối. Hãy cứ hy vọng, rằng bạn sẽ sớm tìm thấy người khiến bạn mỉm cười.
2. Cầu chúc cho bạn có đủ hạnh phúc để trở nên đáng yêu, đủ gian nan để khiến mình mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để có lòng nhân ái, đủ hy vọng để biết mình hạnh phúc và đủ tiền để mua những món quà tặng nhau.

3. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, cái khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta lại thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đóng để rồi không thể nhìn thấy cánh cửa nào đang mở sẵn cho ta.

4. Chúng ta không biết có gì chỉ đến khi đánh mất nó. Chúng ta cũng chẳng biết đã bỏ lỡ điều gì cho đến khi điều ấy trở lại.

5. Hãy luôn đặt ta vào vị trí của người để biết rằng nếu ta đau thì chắc chắn người cũng đau như ta vậy.

6. Khởi nguồn của tình yêu là hãy để người ta yêu được sống như chính họ và đừng cố uốn nắn họ theo hình mẫu của ta. Nếu không, ta chỉ yêu hình ảnh phản chiếu của ta trong chính họ mà thôi.

7. Có lẽ thượng đế muốn ta gặp vài người khác trước khi gặp "người ấy" để rồi cuối cùng khi gặp được "người ấy" ta mới biết "món quà" thượng đế ban có ý nghĩa biết bao.

8. Chỉ mất một phút để cảm thấy say đắm ai đó, một giờ để thích và một ngày để yêu. Nhưng ta sẽ mất cả cuộc đời chỉ để quên một người.

9. Khi bỏ qua tất cả cảm xúc, niềm si mê, sự lãng mạn mà ta vẫn thấy còn yêu thì đó chính là tình yêu.

10. Đáng buồn thay, khi bạn gặp được người rất có ý nghĩa đối với đời bạn thì lại nhận ra người ấy chẳng cùng cảm xúc như bạn. Và bản thân bạn sẽ phải chọn lựa, hoặc ngồi đó mà gặm nhấm nỗi buồn, hoặc để cho điều đó trôi qua mãi mãi.

11.Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, tiến triển bằng một nụ hôn, kết thúc với một giọt nước mắt hay với vòng tay ôm xiết bất tận.

12. Tình yêu sẽ đến với những ai vẫn nuôi hy vọng cho dù đã có lần bị phản bội, với những ai vẫn ấp ủ tình yêu cho dù đã có lúc bị chôn sâu trong những vết thương lòng.

13. Sẽ là khổ đau khi yêu ai mà không được đáp lại. Nhưng có gì đớn đau bằng yêu một người mà không tài nào để người ấy biết cảm xúc của ta.

14. Có những điều muốn nghe lại chẳng bao giờ nghe được từ người ta yêu mến. Nhưng xin chớ có làm thinh trước những gì mà một người nói với bạn bằng cả con tim.

15. Khi sinh ra, bạn khóc trong lúc mọi người xung quanh mỉm cười. Hãy sống để khi chết, bạn mỉm cười trong khi những người xung quanh thì khóc. Họ khóc vì niềm vui được biết đến bạn.
 
levanton

levanton

Cao cấp
sinceregirl nói:
Khà khà, thơ của bác Tồn được lắm, thông qua thơ bác tui bít được thêm nhiều loài tôm cá như Bã trầu, cá Hoác, cá Dò, cá Lạc.... Bác cũng ngang ngang tầm với Lê Quý Đôn với bài thơ toàn rắn ấy chứ nhỉ :thumbsup: Nhưng... thật tình tui không bít loài cá Lụy, nhờ bác cho ít thông tin về loài cá này, hay bác lấy loài cá "Lụy" :rotfl: này trong câu thành ngữ "Chim sa, cá lụy" đấy.

He he, làm khó bác Tồn roài...!:lol: :lol: :lol:

Không có gì khó cả: Cá Lụy như cá lạc, lịch, cùng họ rắn biển và sinh sống ở vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, màu nâu đậm, đuôi dẹp, mới sinh thì nhỏ, nhưng trưởng thành có con dài 1,5 hoặc hơn, thịt rất ngon, nhất là ướp gia vị rồi nướng, hoặc nấu chua như lá lạc :beer:
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều