Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
Chợt dừng chân, xứ biển hiền hòa
Sóng gợn nhẹ cùng gió chào hỏi
Nước trong xanh tấm lòng người biển
Bãi cát nhỏ, ven bờ biển yêu !
xxx


Gặp được em trong ngày hội ngộ
Giữa Sài Thành mà tôi lại tưởng:
Biển êm đềm nơi mắt em hiện
Sóng xô nhẹ, nụ cười biển cả
xxx


Ngày hội ấy cho tôi kỷ niệm
Được ngắm biển, nhìn sóng, nhìn trời
Được tắm mình trong lòng biển khơi.
Được gặp em, gặp biển tôi yêu.

Biển Núi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
34
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
Ngồi buồn anh nghĩ vẩn vơ
Dịch quyển Luật thuế thành thơ tặng nàng
Mới cầm lên lật một trang
Xếp anh giật lấy và phang vào đầu
 
NgHoangLong

NgHoangLong

Tâm - Ai cũng có
30/6/05
146
0
16
21
Bến Tre
Dã quỳ

Em hồn nhiên, hỡi dã quỳ
Một vòng cánh khép nhu mì, nết na
Cái tên nghe cũng thiệt thà
Dầu hoa phố núi, như là người quen!

Miền xuôi anh mới gặp em
Đã mang sắc nắng êm đềm vào mơ
Thu sang anh vẫn đợi chờ
Bâng khuâng lúc đến, ngẫn ngơ lúc về

Dẫu là thôn dã trăng quê
Cũng mong một chuyến mình về với ta
Đồng bằng chân chất phù sa
Có em e ấp hiên nhà thêm duyên!
 
G

gianguyen

Trung cấp
20/4/06
151
0
0
46
Hai phong
Hỏi em - em đã đi rồi
Hỏi nhà - đổi chủ
Hỏi người - người quên
Hỏi đường- đường mới thay tên
Hỏi cây - cây đứng lặng nhìn xa xôi...
Hay tôi đã hóa ai rồi.....
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Ngày đó em còn ngây thơ lắm
Nghĩa tình yêu em có biết gì đâu
Anh thả chó, chăn trâu, em lẽo đẽo
Đến bây giờ trâu chết, chó đi đâu!

Mới đó thôi mà mấy chục năm rồi
Em lấy chồng anh không thèm lấy vợ
Dẫu biết rằng em không còn nơi đó
Anh vẫn chờ ngày em sẽ về qua!

Bao năm qua trên đường đời xuôi ngược
Ở nơi nào anh cũng chỉ nhớ em
Dẫu biết rằng không làm ăn gì được
Nhưng cuộc đời đâu được như ta mong
:jump: :dogrun: Football :biggrinda
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Thoang thoảng hương thơm ở đâu đây
Lạ ghê, sao hương ở chốn này
Hương thơm nhè nhẹ hòa vào gió
Chợt khiến lòng tôi dâng men say

Thả mình cất bước ngược hương bay
Ô hay sao lại ở chốn này
Cô e lấp ló trong ngõ nhỏ
Khách đến, khách đi, ôi buồn thay!.
:dzo:
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Đã Bao Lần!!
________________________________________
Đã bao lần ta tránh nhìn nhau
Anh giận vu vơ và em hờn vô lý
Thế mà bảo yêu là thú vị
Là tin yêu, nồng cháy với nên thơ

Đã bao lần giả bộ làm ngơ
Anh hờ hững còn em thì lạnh nhạt
Thế mà bảo yêu là hạnh phúc
Trăn trở bao đêm chưa thể làm lành

Em chờ anh những tiếng dỗ dành
Anh đợi em những câu chiều chuộng
Thế mà bảo yêu là thơ mộng
Là thiên đường, là tuyệt đỉnh yêu thương

Chẳng hiểu vì sao ta hoang phí quá chừng
Vẫn biết với anh, em là duy nhất
Và chính em cũng nồng nàn chân thật
Đã bao lần ta giận hờn nhau...!
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Rồi cũng bình thường như bao lần khác
Sau những lần tim em nhói đau
Anh lại trở thành là dĩ vãng
Dù ta chẳng hờn giận gì nhau

Còn chút thương nhớ phai dần theo năm tháng
Chút giận hờn một thuở vu vơ
Em để lại trong trái tim sâu thẳm
Kỉ niệm lại đầy và thời gian trôi...

Một chút nhớ nhung không gọi là yêu?
Vì gọi như thế sẽ đau lòng em mất
Thế em gọi là một cơn "say nắng"
Hay thật sự là chút lãng đãng đầu đông?

Em trở về nguyên vẹn là em
Chỉ riêng em biết mình yêu và sống
Thế là đủ rồi, cuộc sống thân mến nhỉ
Hóa ra trong mình vẫn có nhớ thương.!

********************
Cô gái và hoa cẩm chướng!
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
...Thương nhớ nào rồi cũng bạc màu
Nhân duyên đến nhân duyên đi héo mòn mơ ước
Vứt bỏ lại ngoài kia đời xuôi ngược
Hi vọng nào chết yểu giấc mơ tôi…

Katherine
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Ngày không anh


Có những ngày rộng quá một tầm tay
Gió không biết vịn vào đâu
Em không biết vịn vào đâu
Dã quỳ vẫn vô tình nở dọc ray tàu
Sự kiêu kỳ mang vẻ đẹp tầm thường
Mở to mắt, ngước nhìn mặt trời
Đầy thách thức
Ở chính giữa niềm kiêu hãnh
Là hụt hẫng màu vàng
Sự kiêu kỳ biết vịn vào đâu?

Có những ngày vụn như nỗi hoang mang
Sự vô nghĩa không thể hiểu nổi mình
Trong giới hạn ngột ngạt của những gì cho là ý nghĩa
Mơ hồ vụt khỏi cái nhíu mày
Lang thang như kẻ khốn cùng không chốn dừng chân
Chông chênh
Ý nghĩ không biết vịn vào đâu
Em không biết vịn vào đâu

Có những ngày chật chội như một cái nhà gương
Quay về hướng nào cũng chỉ thấy chính mình
Những phiên bản méo mó đầy thói xấu
Hình như mình đã chẳng nhận ra
Em muốn bỏ hoang tất cả những xấu xa
Lòng sẽ rộng thêm
Bình yên sẽ tự tìm được nơi trú ngụ
Chờ niềm vui bằng niềm vui cũ
Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi

Có những ngày như thế
Ngày không anh
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
camchuong nói:
Rồi cũng bình thường như bao lần khác

********************
Cô gái và hoa cẩm chướng!

Hoa tím đơn sơ mấy cánh rời
Trải đều như đón giọt nắng rơi
Giữa chiều làm vướng chân thi khách
Mở bút vài câu... chỉ viết chơi

Váy kia em mặc là tô điểm
Sắc tím pha mình đẫm lung linh
Gío qua trêu ghẹo em chúm chím
Mười phân nở trọn... thiệt trông xinh

Mộc mạc với tên em.. Cẩm Chướng
Vậy mà ưu ái vạn kẻ thương
Kiêu sa Hồng sắc sao sánh đựoc
Chỉ trói buộc trong.. mấy bức tường
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Vô đề

Em loanh quanh trong những nhớ thương
Kiếm tìm em Tìm anh... Hay điều gì chẳng rõ
Phía ngoài kia giọt mưa đang oà vỡ
Trên những ô cửa kính không màu
Em loanh quanh không biết sẽ về đâu
Những bước chân có điều gì ngăn lại
Không đến được phía cuối con đường
Nơi anh đứng đợi
Chỉ có những lặng im

Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
Hạnh phúc mong manh
Hay những điều hư ảo?
Sao lòng em dông bão
Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?
Em loanh quanh giữa ghét và yêu
Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
Ngỡ anh về...
Sao có bóng người vội vã bước ra đi?
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Ngồi buồn anh nghĩ vẩn vơ
Dịch quyển Luật thuế thành thơ tặng nàng
Mới cầm lên lật một trang
Xếp anh giật lấy và phang vào đầu

Hỏi ao2day: đầu có đau không?
Để em còn nhớ mang bông cho chàng
Nếu sếp vẫn còn muốn phang
anh mang luật thuế ra phang lại ngài!
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
bởi ao2day
Ngồi buồn anh nghĩ vẩn vơ
Dịch quyển Luật thuế thành thơ tặng nàng
Mới cầm lên lật một trang
Xếp anh giật lấy và phang vào đầu
Hỏi ao2day: đầu có đau không?
Để em còn nhớ mang bông cho chàng
Nếu sếp vẫn còn muốn phang
anh mang luật thuế ra phang lại ngài!
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ
- Đào Thanh Thủy Giang -

Em nói rằng em phải ra đi
Không thể yêu anh như lời đầu tiên đã hứa
Em đã đi, anh không cách gì níu giữ
Không thể thật rồi, anh cố gắng làm chi

Rồi ngày qua ngày, thấm thía nỗi chia ly
Em giật mình nhận ra điều không thể
Có lẽ nào cuộc đời vô tình thế
Để yêu nhau mà chẳng đến với nhau

Anh khóc rồi, em có khóc đâu?
Anh là đàn ông, nước mắt kia quá mặn
Em không khóc, nhưng thấm nhoà nước mắt
Điều không thể kia thành vô nghĩa mất rồi

Em muôn đời vẫn thế mà thôi
Dù đến với anh có điều gì không trọn vẹn
Dù quá khứ em quay lưng lỗi hẹn
Có lẽ nào không thể ở bên nhau

Anh khóc rồi à? đừng khóc nữa, em đau
Không ai biết khi nào không thể
Và một ngày, biết đâu lại thế
Em lại trở về, có thể ở bên anh
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Anh:

Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em.
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
lan nguyen nói:
Anh:

Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em.

Bài này còn ...thiếu Tên tác giả: AKI KOKORO
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
shark88 nói:
Hỏi ao2day: đầu có đau không?
Để em còn nhớ mang bông cho chàng
Nếu sếp vẫn còn muốn phang
anh mang luật thuế ra phang lại ngài!
Bác này vũ phu quá! Hic.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Mẹ thằng ku đó bĩu môi :
Thân to trai tráng leo đồi mỏi gân
Đêm đêm vợ chẳng đến gần
Quay lưng vào vợ bần thần con ..tim
Cả đêm giường chiếu im lìm
Bài ca chày cối chết chìm nơi nao ????


:banana:
Cao hứng ...một ngày mát dời
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Dạ em xin góp một bài:

Đưa tay bóp thử cái xem sao
Thấy nó mềm nên đút vòi vào
Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
Nhấp nhổm xuống, lên, dấn ào ào
Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
Nữ khách đâm lo, nói thì thào
- Anh ơi cẩn thận không chửa đấy
- Tôi dấn thế này chửa làm sao

(dạ thưa các pác! động tác bơm xe đấy ạ!

:wave-smil
 

Xem nhiều