Mỗi tuần một chuyên đề

Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Ừ, mai anh đi...
Thế mà lại hay anh nhỉ
Sóng vỗ bờ rồi lại lui về nghỉ
Giống như mình, cũng phải tạm xa nhau.

Em chỉ muốn mình khóc thật lâu,
Để vơi bớt nỗi sầu khi xa vắng
Nhưng thật lạ trong bốn bề im ắng
Em lại thấy mình vững chãi anh ơi...

Anh không bảo đợi, nhưng em vẫn cứ chờ
Dầu xa cách hơn nửa vòng trái đất,
Dù đại dương tít mù như hư thực
Mấy năm trời, em cứ giữ niềm tin.

Lý trí mãi không thắng nổi con tim
Bảo cố quên mà lòng sao lại nhớ
Thật kỳ lạ khi niềm tin tan vỡ
Thế là xa...chỉ tạm thời xa...!

Con bé này ngu ngơ thiệt, mấy năm mà tạm thời xa,hic...Ừ, tạm thời ở đây là từ hồi mắt có mấy dấu chân chim sẻ cho đến khi có một đám chân đại bàng luôn..Chắc lúc đó là xa thiệt, hê hê.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngoclin

Guest
14/10/06
8
0
0
46
Đồng Nai
Con bé này ngu ngơ thiệt, mấy năm mà tạm thời xa,hic...Ừ, tạm thời ở đây là từ hồi mắt có mấy dấu chân chim sẻ cho đến khi có một đám chân đại bàng luôn..Chắc lúc đó là xa thiệt, hê hê.

Biết đâu một lúc nào đó anh vô tình gặp lại em nhỉ?:wall:
Nhớ câu này nhé:
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau?​
 
G

Giang còi

Guest
9/3/07
6
0
1
TP.HCM
Không đề
Ta đơn độc giữa dòng đời muôn ngả
Gánh ân tình quẩy nặng trĩu hai vai
Vết thương kia còn nhói suốt đêm dài
Nợ nhân thế, ta đày thân trả góp.
Ta lê bước giữ nhân tình ngoi ngóp
Tự vấy bùn để hội cuộc đua chen
Rượu nồng kia ta uống đã say mèm
Thiên hạ tỉnh, hỏi ai người tri kỉ?
Ta cất bước đường dài không ngơi nghỉ
Chắp vá ân tình, nhặt nhãnh niềm tin
Khơi âm thanh giữa quạnh quẽ im lìm
Vắt nhựa sống trong cằn khô sỏi đá
Như đông đến ngàn thu buồn trút lá
Trơ trụi thân gầy, xơ xác gió sương
Giấu trong mình dòng nhựa của yêu đương
Chờ xuân đến, bung nhành non lộc biếc.

Giang còi viết bài thơ đọc nhức đầu gớm..thu6 chịu thua!:inlove:
 
Sửa lần cuối:
V

VanChau

Cao cấp
29/10/05
595
1
16
43
Ha Noi
www.prospace.com.vn
Thư gửi anh yêu. x.x.x

Mặt trời lủng lẳng

Em nằm thẳng cẳng

Trên chiếc giường tây

Em cầm cây bút

Chấm chấm mút mút

Viết thư cho anh

Hỡi anh thân yêu

Từ ngày anh đi

Ở nhà vắng vẻ

Con chó nó đẻ

Nó đẻ 4 con

Mặt nó to tròn

Giống anh như đúc

Em lấy tên anh

Đặt tên cho chó

Mỗi lần gọi nó

Em nhớ đến anh... <---bo tay >___<"

(S­ưu tầm)
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Hạ khúc

sưu tầm








Giờ quá muộn biết anh về có kịp?

Hạ thong dong trên phố tự lâu rồi

Con đường ấy nỗi buồn trong trẻo ấy

Vẫn nhắc về kỷ niệm nhớ thương rơi.



Mùa hạ trước anh viết bài thơ dở

Định tặng em trong ngày lễ ra trường

Ấp úng mãi thế là thành lỗi hẹn

Với lòng mình mắc nợ một tiếng thương...


Rồi cả cơn mưa chiều tháng sáu

Cơn mưa trong xanh như mắt bạn bè

Chỉ thế thôi mà làm anh nhớ mãi

Tiếng cười ai trao cả tán me.



Bài hát cũ anh hát ngày sinh nhật

Bâng quơ thôi em nghĩ ngợi làm gì

Mười tám tuổi nỗi buồn ư? "lắm!"

Phượng đỏ, rồi bằng lăng tím, mùa thi...


Giờ muộn quá biết anh về có kịp

Hạ thong dong trên phố tự hôm nào

Em năm nhất có nhớ về cái thủa

Tiếng trống trường đồng vọng lại nao nao...​
 
Sửa lần cuối:
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Xuân Thảo

HOA LOA KÈN

Hoa loa kèn em cắm chờ anh

Anh không đến, từng nụ hoa cứ nở

Cứ hào phóng thả hương theo gió

Làm sao dồn bắt lại mùi hương



Hoa loa kèn chẳng đợi được anh

Những cánh trắng xanh xao nghĩ mình có lỗi

Em muốn khóc vì không sao giữ nỗi

Dăm nụ hoa trong e ấp dịu dàng



Hoa vô duyên hay là em vô duyên?

Những chiếc loa chẳng thể gọi anh chỉ đợi chờ câm lặng

Nhưng em biết nếu chiều nay anh đến

Trong không gian còn thoảng chút hương thầm...
 
*****winer

*****winer

Bushido
các "bát" làm thơ đến là "ghê"
em ngồi nghĩ mãi chẳng chỗ chê
thôi thì "bát" viết em ngồi đọc
đọc rồi ngẫm nghĩ thấy cũng "phê"
 
*****winer

*****winer

Bushido
Sao ?.... thơ em ko có trên này
Hôm qua ngẫu hứng viết vào mấy câu
Mà nay chẳng biết chạy đâu
Tìm hoài kiếm mãi cũng toàn thơ ai
Hôm nay lại hứng viết vào
Mà còn chạy nữa từ nay "hông thèm"
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Đã mấy mùa hoa nở...
Trăng đã tròn vành vạnh trên cao
Mà bóng anh vẫn ở nơi nào
Em không thấy được?

Tên của anh ghép vần thành núi
Gọi tên em giữa sóng biển cồn cào
Núi với biển có bao giờ xa cách
Mà bây giờ anh mãi tận nơi nao??

Gió làm gì ngoài ngõ xôn xao
Như khắc khoải chờ dáng ai đứng đợi
Xa anh rồi lòng em như chới với
Điểm tựa của mình, bỗng chốc hóa xa xôi...

Có gì đâu, chỉ là quy luật của đời
Tan rồi hợp, có khi nào không thế
 
T

TRẦN TRANG

Guest
Xa lắc mùa thu
Trương Nam Hương


Em không đến trường mùa thu năm ấy nữa
Em không đến trường cả mùa thu năm sau
Chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa
Theo mùa thu tiếc nuối chảy qua cầu

Tháng năm buồn ghềnh thác vực sâu
Câu thơ chở chòng chành tiếng khóc
Tôi uống cạn dòng sông trong vốc tay ký ức
Nghe mùa thu xa lắc ngấm vô lòng

Biết em còn đến lớp với tôi không
Lo phấp phổng tháng ngày trôi vội vã
Nắng ký thác đời mình trên sắc lá
Mới hiểu mùa thu đánh tráo tuổi xanh rồi

Tôi quá tuổi học trò từ đấy em ơi
Chiều nay trước cổng trường rươm rướm nước mắt
Chưa kịp nhặt mùa thu vừa chạm đất
Con gái tôi tan lớp giục tôi về.
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
Buồn lăn vào chén rượu
Uống nguyên một đêm sầu
Chén cay và chén đắng
Thức cùng ta canh thâu...
_NPT_
 
T

Tacoma

Guest
31/3/07
47
0
0
HN
Ai bảo kế toán khô khan???

Tôi yêu Biển và hay sưu tầm những bài thơ về Biển. Gửi tặng mọi người nhé!
Biển Bờ

Đinh Thu Hiền

Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
***
Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
---***---
Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
-----****-----
Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!
 
Sửa lần cuối:
E

Eobienxanh

Guest
9/1/07
2
0
0
Bien xanh
Thơ

Anh gọi em

Anh gọi tên em với nỗi nhớ ước ao
Trong tiếng gió thét gào tan giữa sóng
Biển và anh ngàn đời trông ngóng
Kiếm tìm em qua lớp lớp sóng xô.

Anh gọi em như con sóng vỗ bờ
Để biết được tận cùng cơn khát
Về đây em, mà nghe biển hát
Lời yêu thương - lời anh đấy - ngọt ngào.

Khi mặt trời chìm, anh gọi nắng lên cao
Khi mặt trời lên, anh gọi hoàng hôn xuống
Để em hiểu nỗi lòng trống vắng
Của anh và biển đấy, khát khao em...

:wall:
ST
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Bỗng nhiên Hà Nội lạnh
Mưa và gió ầm ào
Thương anh - người yêu dấu
Còn ở nơi xa xôi.
 
S

smarthome

Guest
26/2/07
21
0
0
Ha Noi
www.nha-dep.biz
Buồn!!!
Buồn sao cái kiếp học sinh
Trăm năm chẳng có mảnh tình vắt vai
Tối về thì phải học bài
Cho nên cũng chẳng có ai Yêu mình.
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Buồn!!!
Buồn sao cái kiếp học sinh
Trăm năm chẳng có mảnh tình vắt vai
Tối về thì phải học bài
Cho nên cũng chẳng có ai Yêu mình.

Tối về học bài làm gì, lên nét mà " sớt " thiếu gì địa chỉ. ở đó mà than với thở, anh đây chả than thì thôi. :dzo:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nhưng em sợ:
" Sa chân mắc phải lưới tình,
Như là mang án tử hìng trên vai ":mrstraetz
Cái kia để mãi cũng dài
Lâu lâu không đụng để hoài cực thân
:dzo:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA