Gửi
Gửi
Gửi cho em chùm nắng
Anh lấy từ Hậu Giang
Nắng ở đây ngọt lắm
Đọng phù sa mơ màng.
Gửi cho em vạt gió
Từ cao nguyên Lâm Đồng
Gió ở đây lồng lộng
Vi vút cùng ngàn thông.
Gửi cho em con sóng
Anh hứng từ Phú Yên
Sóng đây trong như ngọc
Một màu xanh rất hiền.
Gửi cho em ngụm cát
Chang chang đất Quảng bình
Cát ở đây cháy lửa
Buồn như là chúng sinh.
Gửi cho em cháy mưa
Anh ướt từ Tây Bắc
Mưa trắng trời trắng đất
Mưa đầy sông đầy nguồn
Mưa thành lũ cắt rừng
Theo sông về xuôi ấy
Gửi cho em mưa cháy
Ngập hết vùng đời em.
Gửi cho em những đêm
Thẳm sâu như lòng đá
Gửi cho em những ngày
Xôn xao như màu lá
Gửi cho em tháng năm
Qua Thu- Đông- Xuân- Hạ
Gửi cho em đất trời
Trong cái nhìn lấp lóa.
Gửi cho em tất cả
Và một đời, cho em.
Gửi
Gửi cho em chùm nắng
Anh lấy từ Hậu Giang
Nắng ở đây ngọt lắm
Đọng phù sa mơ màng.
Gửi cho em vạt gió
Từ cao nguyên Lâm Đồng
Gió ở đây lồng lộng
Vi vút cùng ngàn thông.
Gửi cho em con sóng
Anh hứng từ Phú Yên
Sóng đây trong như ngọc
Một màu xanh rất hiền.
Gửi cho em ngụm cát
Chang chang đất Quảng bình
Cát ở đây cháy lửa
Buồn như là chúng sinh.
Gửi cho em cháy mưa
Anh ướt từ Tây Bắc
Mưa trắng trời trắng đất
Mưa đầy sông đầy nguồn
Mưa thành lũ cắt rừng
Theo sông về xuôi ấy
Gửi cho em mưa cháy
Ngập hết vùng đời em.
Gửi cho em những đêm
Thẳm sâu như lòng đá
Gửi cho em những ngày
Xôn xao như màu lá
Gửi cho em tháng năm
Qua Thu- Đông- Xuân- Hạ
Gửi cho em đất trời
Trong cái nhìn lấp lóa.
Gửi cho em tất cả
Và một đời, cho em.

