Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Mùa mưa vào phố.

Mùa mưa vào phố đi ngang phố
Mình đi vào phố rồi mình ra
Nghe ướt đẫm một bên vai tư lự
Một bên vai tự cất tiếng cười xòa.

Mùa mưa vào phố đi ngang phố
Mình đi vào phố rồi mình ra
Nghe dầm dề một khung trời ớn lạnh
Một khung trời đầy ắp những lá hoa

Mùa mưa vào phố, đi ngang phố
Mùa nào đi ngang phố mình đây
Nghe loáng ướt những tiếng hoàng hôn hát
Những tiếng chiều rơi khóc ở đâu đây


Mùa mưa vào phố đi ngang phố
Mình vừa đi qua những phố nào
Những phố dài như không từng đi hết
Những phố mờ như gương mặt hư hao

Mùa mưa vào phố, đi qua phố
Mình đi qua phố, đi vào mưa
Nghe ẩm ướt một bên vai hiu quạnh
Một bên vai vang những ánh mắt đùa.

Mùa mưa vào phố, đi hết phố
Mình đi vào phố, mình mình ra...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

cuu_non2005

Guest
28/7/06
0
0
0
Hà Nội
Một mình, một biển, một chiều
Nghìn con sóng vỗ một điều vu vơ
Một yêu cho đến thẫn thờ
Một yêu cho đến ngẩn ngơ mấy chiều
Một nghiêng ngả một liêu xiêu
Một mong, một nhớ, một chiều, một ai.
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
YÊU!
Yêu là lúc lời thì thầm của gió
Khẽ du dương run cảm những cung đàn
Gọi thao thức từng đêm niềm nhung nhớ
Chảy ngược dòng từ muôn thưở hồng hoang
Yêu chợt thấy đôi bàn tay bối rối
Chạm vào nhau quấn quít những ân tình
Cội cây xuân vội vươn mình giăng lối
Nụ môi hồng kết trái ngọt lung linh

Yêu đã biết ngất ngây cùng sương khói
Gặp một lần trăm năm vẫn không quên
Là ánh mắt thay chân thành câu nói
Trao vạn lần tim còn những mông mênh

Yêu như sóng cuồng dâng làm bão tố
Cuốn tâm hồn vào vực thẳm lao đao
Và mắt môi hòa cùng nhau tan vỡ
Ngước trông trời đã vời vợi trên cao ...

Yêu có phải là tay lơi buông rũ
Lạnh hững hờ khi một sáng chơ vơ
Màu ái ân sau đêm tàn đã củ
Mắt hoen mờ chắp cánh một cơn mơ

Yêu là chỉ còn ta cùng bóng tối
Mưa đêm về thủ thỉ ở ngoài hiên
Khúc phim buồn ngỡ đã chết triền miên
Bỗng thức dậy lần mò trong tiềm thức

Yêu trãi gấm khu vườn hoang ta bước
Lạc lối mòn ta tìm mãi không ra
Vây chặt ta hình bóng đã nhạt nhòa Cơn đau tình ái, sẽ muôn đời ngự trị ...
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Có những lúc tôi ngỡ ngàng tự hỏi
Tại vì sao tôi lại yêu em
Khi mặt trời sắp lần vào đêm
Không gì cả sao lòng tôi lại nhớ
Chiếc lá rơi trong chiều nổi gió
Tôi nhặt lên mà chẳng để làm gì
Và chiều nào sững bước giữa chân đi
Lòng không hiểu vì sao mình đứng lại
Ngậm trên môi một nhành cỏ dại
Chợt hiểu rằng tôi đã khác tôi xưa
Trong nỗi buồn vô cớ lúc trời mưa
Trong mơ mộng khi hiên ngoài nhạt nắng
Và tôi biết có một ngày đã đến
(st)
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
NGƯỜI TA NÓI
Người ta nói yêu em là khổ lắm
Anh nhủ lòng chấp nhận để yêu em
Cho dù mai khi mắt đã lèm nhèm
Anh vẫn giữ một tình yêu màu tím...
Người ta nói tình yêu là chiếc lá
Lỡ rơi rồi theo gió cuốn về đâu ?
Nhưng tình anh sẽ chẳng phai màu
Chờ em mãi , lọ lem ơi ... chờ mãi ...
Người ta nói một lần yêu là nhớ !
Nhớ thật nhiều , anh sẽ chẳng quên đâu
Cho dù mai hai đứa có bạc đầu
Lòng anh vẫn còn yêu em mãi mãi
thơ st
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
CÒN MỘT CHỖ TRỐNG TRONG TIM
Còn một chỗ trống trong tim anh
Xin thành thật khai báo : Chưa-có-người-đăng ký
Bé- cô em nhỏ hiền ngoan như chim sẻ
Vẫn ríu rít bên ngoài cuộc đời anh
Có một chỗ trống trong tim anh
Bé hãy đến bằng tình yêu rất khẽ
Bằng những bước chân êm đềm dịu nhẹ
Cứ thế bé hãy đi vào lòng anh
Còn một chỗ trống trong lòng anh
Ôi có lẽ nào bé lại vô tư quá đỗi
Không nghe trái tim anh bồi hồi lên tiếng gọi
Trái tim vụng về thưa thốt chuyện tình yêu
Có một chỗ trống bé quên sao?
Bước vào nhanh kẻo tình anh trễ muộn
Kẻo vầng trán anh rẽ chia năm bảy hướng
Kẻo trái tim anh luẩn quẩn lạc đường về
Còn một chỗ trống trong tim anh
Hãy mạnh dạn vào đi và ở lại
Để lòng anh là mùa xuân mãi mãi
Để anh về quay quắt nhớ bé yêu.
(st)
 
C

Cn2e_ln

Guest
9/5/06
0
0
0
ha noi
Chiều

Gió heo may rắc mảng vàng xuống cỏ
Nắng phai màu trên những mái phố cong
Trái bàng rụng chiều cô độc vỡ
Ta ngồi, ta hát một lời mong

Anh không đến mùa thu cũng thế
Với nức nở buồn, với những giọt sương
Cánh chuồn mỏng chở nắng về xa thẳm
Hình như xe lạnh một con đường

Chiều len lén trở mình thật khẽ
Góc nhỏ nhà ai vẳng tiếng độc huyền
Mây trăng bay qua trời mòn mỏi
Một mùa thu hay la mấy hoang hôn.



(tặng kẹo đắng)
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
GHEN
Anh muốn những ngày em đi học
Nắng hanh vàng không được phủ vai gầy
Và những chiều trời lộng gió đưa mây
Anh muốn gió đừng hôn làn tóc ấy
Anh muốn mỗi bình minh khi người yêu thức dậy
Trời không được làm giá lạnh đôi bờ môi
Anh muốn bàn kia và ghế ấy em ngồi
Chỉ dành cho mình em thôi nhé
Anh muốn tóc mây kia chỉ được hôn em khe khẽ
Tà áo dài chỉ ôm nhẹ thân người yêu
Anh muốn sân trường kia sẽ hoang vắng từng chiều
Vì dung nhan em chỉ mình anh chiêm ngưỡng
Anh muốn khi Em ngước nhìn : trời mây sẽ tan theo tám hướng
Và mắt mi sầu em chỉ được nhìn anh
Anh đã yêu nên ghét cả trời xanh
Và ghen với tất cả những gì em yêu thích.
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
NĂM VIÊN ĐÁ NHỎ
Có năm viên đá nhỏ
Biết tôi đợi chờ em
Xin kết làm bè bạn
Vì chúng cũng cô đơn
Cũng đợi chờ ai đó
Bồi hồi trong bóng đêm
Viên đã nhỏ đầu tiên
Nói với tôi lặng lẽ
Nếu anh muồn được yêu
Xin đừng yêu nồng nhiệt
Vì phụ nữ xưa nay
Không thích người tha thiết
Họ thích kẻ lặng im
Họ tưởng kẻ lặng im
Sẽ là người sâu sắc
Kìa bao tên ngốc nghếch
Đầu rỗng như chiếc thùng
Trá hình trong lặng im
Đánh lừa bao trái tim
Viên đá nhỏ thứ hai
Lại khuyên tôi cách khác
Đời nhiều cô gái đẹp
Dại gì anh chỉ yêu
Có một người duy nhất
Dễ gì họ yêu anh
Như một người duy nhất
Viên thứ ba trầm ngâm
Có lẽ sống cô đơn
Trên đời này tốt nhất
Tự do và ràng buộc
Thứ nào ta thích hơn
Viên thứ tư bí mật
Xin anh nhớ một điều
Đừng hoá thành viên cuội
Trong sưu tập tình yêu
Của các cô gái trẻ
Họ sẽ ném anh đi
Khi thấy viên đá khác
Như chúng tôi bây giờ
Xưa từng yêu tha thiết
Một giây thành đá đen
Viên thư năm nghiêm khắc
Xin hãy nhớ tình yêu
Không cần ai dạy dỗ
Vì buồn vui đau khổ
Có ai người giống nhau

Lê Vĩnh Quang
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
nhắn nhủ

(Thân tặng bạn của tôi)
:now:

Anh cho em khóc đã đời anh nhé
Bao buồn vui em đổ tại tuổi mình
Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
Phía mưa mờ sẽ lại mọc một bình minh

Anh cứ để em giận đã đời thật nhé
Chẳng may "người ta" biết lỗi sẽ lam lành
Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá
Thì cuộc đời chắc chán sẽ buồn tênh

Anh cứ để em tiếc đã đời thật nhé
tháng ngày qua dẫu mãi không quay về
Tiếc để rồi em sống hết mình hơn thế
Xưa cũ là chốn thương mến chở che

Anh cứ để em nhớ đã đời thật nhé
Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
Để em thấy lòng mình luôn hạnh phúc
Bởi có nhiều kỷ niện để thương yêu

Và em cứ khóc, cứ hờn mong nhớ tiếc
Những buồn vui, những xúc cảm rất người
Em tin rằng ngày mai tha thiết lắm
Từ tim em hoa trái sẽ sinh sôi.
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
LỜI CỦA MẮT
Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.
Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời:"sao anh cứ nhìn em?"
BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...
Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...
Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh
Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anhmột tình yêu ...không thể
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
BUỒN
Puskin

Da diết làm sao những nỗi buồn
Chiếm lòng ta giữa bóng hoàng hôn
Giữa cảnh lưng trời đầy hoa tím
Man mác lòng ta đượm tâm hồn.

Giữa lúc mưa thu khóc sụt sùi
Ngồi nhìn hạt nước nặng nề trôi
Hạt mưa hay chính lòng ta đó
Lạc lõng bơ vơ giữa cõi đời....

Buồn lắm ai ơi những lúc xa
Cầm tay lần cuối nước mắt nhòa
Ta ngắm nhìn nhau qua giọt lệ
Để rồi vĩnh viễn bạn rời xa.....
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Thơ về trăng

Trăng

Nếu trăng cũng chết như người
Thì ta đâu thấy kiếp đời phù du
Vì trăng sống mãi ngàn thu
Cho nên mới thấy phù du kiếp người...
 
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
43
Hà Nội
Thơ gửi em,người tôi yêu!!!!!!!

Em là một cô kế toán mẫu mực,hãy nhớ luôn có tình yêu của anh bên em,B nhé!!!!!!!!
Phép cộng tình yêu

Trần Đình Khâm


Những phép toán thông thường không thể tính
Những yêu thương ta cộng cả cho nhau
Mỗi ngày, mỗi ngày nỗi nhớ nhiều thêm
Một cộng một vẫn chỉ như là một

Cũng thế thôi khi không còn yêu nữa
Hai số không cộng lại vẫn bằng không
Hai số không vô tình như một số
Phỏng có ích gì khi “không” cứ nhiều lên

Khi kết quả là số âm ta vẫn cộng
Thì trong tim ắt day dứt đớn đau
Và trong lòng là 1 vết thương sâu
Và tình yêu chỉ còn như địa ngục

Anh mong muốn mình sẽ bằng dương một
Dù trên đời đầy dãy những số âm
Và phép cộng lúc nào cũng có
Hãy giữ mình đừng để nó âm nghe.
 
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
43
Hà Nội
Đúng nghĩa tình yêu!

phan manh ha

Anh sợ rằng tình yêu ấy mong manh.
Và biết đâu chừng một ngày kia lại trở thành cổ tích.
Dẫu không muốn ở hai đầu khoảng cách.
Anh:"Vạnlý trường thành ...xa mãi bến bờ em "
Chẳng thể nào em hiểu được cho anh.
Những nhớ nhung đợi chờ mòn mỏi.
Cả nỗi hoài nghi và niềm tin oà vỡ.
Chuyện của một người ... Muôn thủa phải không em?
Anh muốn được yêu! Đơn giản chân thành.
Bằng mắt, bằng môi, bằng nồng nàn tay siết.
Đời sống tận cùng nào phải anh không biết.
Nhưng anh muốn chúng mình đúng nghĩa với tình yêu.
 
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
43
Hà Nội
Hứa

Cao Trung



Anh vô tình nhặt được những vần thơ
Còn nguyên vẹn nằm bên thềm biển khát
Vẫn trinh nguyên, vẫn hồn thơ mộc mạc
Anh kết thuyền xin trao gửi về em

Cuộc tình kia anh hứa sẽ đi tìm
Dù có phải đi cùng trời cuối đất
Tìm cho em một tình yêu chân thật
Để em tôi thôi ngấn mắt lệ buồn

Hãy viết đi vần thơ cháy trong em
Anh sẽ đến cho thêm hồng ánh lửa
Anh sẽ đến cho chúng mình hai nửa
Đừng dại khờ, anh chẳng dối em đâu!
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Sao có mỗi mình bác này " độc diễn" thế nhỉ?:dzo:
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Niềm riêng

Con dế buồn lạc mất khoảng trời riêng
Em hờ hững xếp lại ngày tháng cũ
Búp non tơ cũng vừa mới nhú
Có đôi tay nào về ấp ủ nâng niu

Lạc giữa trời trăng nửa mảnh chơi vơi
Thời gian xóa vết hằn trong tiềm thức
Bối rối làm chi giữa điều hư và thực
Để lòng đa đoan và cánh cửa khép hờ

Kỷ niệm vòng tròn thao thức chẳng thành thơ
Lòng thảng thốt như dự ngôn báo trước
Vò võ tìm nhau giữa dòng đời xuôi ngược
Từng đêm về lạnh kín nỗi niềm riêng

Mùa cũ đi qua phong kín trăm miền
Nghe rì rọt khúc dạo đầu lúng liếng
Gợi làm chi cho tháng năm dài hiển hiện
Ngược dòng về lam lũ những buồn vui.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
trong mục say đi cho tỉnh tính người có nhiều bài viết về trăng lắm katherine ạ. hay cam to góp 1 bài về trăng ở đây nhé


Hôm qua trăng lại xuống trần
Cam buồn uống ánh trăng ngần để say
Say trăng nên mới thế này
Để rồi đêm nhớ cho ngày lại mong...

...Tiên sư cái nợ lòng vòng..........
..... Cưới cha nó vợ cho xong cuộc đời
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
34
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
Đêm nay muội lại ngắm trăng
nhớ huynh "cần phải :2toothbru" vô ngần
Đêm nay trăng lại xuống trần
Say trăng chớ bỏ quên ...quần nhé huynh.
 

Xem nhiều