Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Mong gì nhận được một chữ Yêu
Người xa dịu vợi với bóng chiều
Tầng không mỏi cánh chim côi cút
Sợ đậu cành cong cứ phiêu diêu….

Hoangacc
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Bon chen góp nhặt một bài lụm bên "Nhật Ký Trích Ngang" mang qua! :)

Một thương ta chẳng có ai
Hai thương cần lắm bờ vai của đời
Ba thương người cứ hững hờ
Bốn thương ta có nên chờ hay không?
Năm thương ta chửa có chồng?!
Sáu thương người có bóng hồng nào chưa?
Bảy thương người hỡi có về
Tám thương ta lại phải chờ người dưng
Chín thương ta biết chịu đựng
Mười thương không biết người dưng thế nào?!
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Không biết vì sao tôi yêu em?
Vì sao thương nhớ đã bao đêm?
Vì sao nói mãi mà chưa hết?
Nói mãi cho mình yêu nhớ thêm.

Có phải mùa xuân trong mắt đen?
Hay là trong tóc tẩm hương đêm?
Hơi thơm em thở, môi em ướt,
Nửa nụ hôn đầu anh chả quên...

Áo em có phải vườn xuân biếc
Ước nắng hồng lên nhún nhẩy cười?
Hay là sóng biển chiều ly biệt
Thương tàu viễn xứ núi mây trôi?

Anh sợ nắng vàng phai áo trắng
Sợ sao xanh lạc mắt em sầu
Vuốt mềm lưng nhỏ bàn tay gió
Anh ngẩn ngơ tìm tóc vướng đâu...

Thương nhớ hơn ngàn mây ấp núi,
Hơn thuyền ru bóng giữa dòng sông.
Em ơi, núi lở sông bồi hết,
Chỉ có tình anh, em biết không?
 
G

gianguyen

Trung cấp
20/4/06
151
0
0
46
Hai phong
Em tập nhìn anh như một người dưng
Đôi mắt dửng dưng, đôi mắt
Em tập quên anh, tập làm kiêu hãnh
Qua đường gió bụi đẩy đưa...
Cuộc đời cuốn em ra khỏi xa xưa
Sao nỗi nhớ chậm chân vào vùng cấm...
ôi sợi tóc cứ lén tìm nơi rụng
Câu thơ nén thở phía không người
Em tập nhìn anh như mảnh trăng trôi
Trăng khuyết rạng, chiều lên là hết chuyện
Dòng sông trôi chứa sâu lời vĩnh biệt
Chỉ đôi bờ mòn mỏi gói sông già
Chỉ đôi bờ không thấy biển du ca
Không chảy được nên không thành biển được
Em tập nhìn anh như một người dưng
Nhắm đôi mắt giấu đời giọt nước....
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
hungh123 nói:
Không biết vì sao tôi yêu em?
Vì sao thương nhớ đã bao đêm?
Vì sao nói mãi mà chưa hết?
Nói mãi cho mình yêu nhớ thêm.

Có phải mùa xuân trong mắt đen?
Hay là trong tóc tẩm hương đêm?
Hơi thơm em thở, môi em ướt,
Nửa nụ hôn đầu anh chả quên...

Áo em có phải vườn xuân biếc
Ước nắng hồng lên nhún nhẩy cười?
Hay là sóng biển chiều ly biệt
Thương tàu viễn xứ núi mây trôi?

Anh sợ nắng vàng phai áo trắng
Sợ sao xanh lạc mắt em sầu
Vuốt mềm lưng nhỏ bàn tay gió
Anh ngẩn ngơ tìm tóc vướng đâu...

Thương nhớ hơn ngàn mây ấp núi,
Hơn thuyền ru bóng giữa dòng sông.
Em ơi, núi lở sông bồi hết,
Chỉ có tình anh, em biết không?


Ngàn lần là cứ: Có yêu em

Em bảo quả đất vuông
Anh bảo tròn
Em bảo vuông
Ừ, thì vuông!

Em bảo mặt trời màu đen
Anh cho rằng đỏ
Em bảo đen
Anh chữa lại vàng
Em bảo đen
Ừ, thì đen!

Em bảo biển sao hẹp thế
Anh nói rằng biển mênh mông
Em bảo: Không
Anh bảo: Có
Một hạt sương long lanh nho nhỏ...
Ừ, thì biển chẳng mênh mông!

Anh có yêu em không?
Anh bảo rằng có
Em lắc đầu: Không
Anh gật đầu: Có
Không có!
Ngàn lần là cứ: Có yêu em!
 
B

bikini

User đã bị cấm truy cập
14/12/06
50
0
0
bờ biển
Có những lúc giật mình tan giấc mộng
Anh vô tình bị kiến cắn vô mông
Anh chợt nhớ đến những buổi chiều hồng
Anh cùng em trên ngọn đồi đón gió
Và nơi đó, trong mịt mùng đám cỏ
Anh vô tình.. bị kiến cắn vô mông ^^
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Tôi ước mong sao cứ mỗi ngày
Tiếng em văng vẳng ở đâu đây
Dù cho không được nhìn thấy mặt
Nhưng vẫn vui vầy ngỡ có em
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Ở đây đau mãi chuyện yêu nhau,
Chả được thì thôi, chớ phải sầu,
Yêu nhau chưa tới, còn ai oán,
Bỏ phứt cho xong, cái nợ đời...
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
hungh123 nói:
Tôi ước mong sao cứ mỗi ngày
Tiếng em văng vẳng ở đâu đây
Dù cho không được nhìn thấy mặt
Nhưng vẫn vui vầy ngỡ có em

Bác ơi yêu lắm làm gì
Cắt con BỒ CÂU ấy quyết thì đi tu
Còn hơn bồ chửi là ngu
Ngồi bên con gái con BỒ CÂU ỉu xìu ...........

:beer:
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
cam_to_80 nói:
Bác ơi yêu lắm làm gì
Cắt con BỒ CÂU ấy quyết thì đi tu
Còn hơn bồ chửi là ngu
Ngồi bên con gái con BỒ CÂU ỉu xìu ...........

:beer:

Thơ Cam khó hiểu quá Cam ơi
Phải chăng Cam đã hiểu nhầm rồi
Ừ thì đành vậy, đành đành vậy
Nếu phải như vầy có xá chi...
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Thơ viết cho người quen

ST:Thuỵ Thảo

(Cho một người sắp là không quen)

Em gái bảo em hôm nay hoa lan thơm nhiều lắm
Hà Nội “nhỏ như bàn tay con gái”
Mà sao em đi mãi...
Vẫn chẳng thể nhìn được anh

Có những điều quá đỗi mong manh
Có những điều không thể không nói dối
Có nghĩa gì đâu khi không ai có lỗi
Hà Nội nhỏ như hai tiếng “người quen”...

Đầu này thành phố có một người thức trắng đêm
Em chong đèn chờ hoa ra nụ
Chờ đến tận khi hoa tàn úa
Vẫn không thể cảm nhận được mùi hương...

Có những giản đơn quá đỗi bình thường
Mà em không sao chạm tay với được
Trái tim trầy xước...
Đã bao giờ anh muốn hiểu đâu...

Chưa thể một lần là của riêng nhau
Anh vẫn thế, trước giờ vẫn thế
Chỉ có em khạo khờ rơi lệ
Cho một người chưa quen...

Chưa có, dù nhỏ nhoi, một chút êm đềm
Em tự thêu dệt nên tấm thảm màu cổ tích
Những ái ân trong màn đêm tĩnh mịch
Tiếng dế ngân trong cỏ ướt sương sa...

Khi bóng dáng anh còn quá đỗi nhạt nhoà
Em đã nghĩ đến một tình yêu rất thực
Những điều giản đơn nhiều khi là quá sức
Mong manh...

Biết chẳng bao giờ em là của riêng anh
Hà Nội khạo khờ như bàn tay con gái
Tiếng dế ngân trong đêm còn vang mãi
Em nhốt khạo khờ mãi là của riêng em...

Chỉ có mình em và nỗi buồn của đêm
Giờ này hẳn là anh không còn thức...
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Hôm nay lên nộp tờ khai
Em không biết chỗ, đi ra đi vào
Vào vào rồi lại ra ra
Ra ra rồi lại chui vào
Nhìn ra thấy một núi người
Em xinh, em xấu, em nào cũng qua
Còn em lủi thủi bon chen
Thân em Com` nhõm sao chen mấy "bà"
Thấy em bị bẹp, chấn thương đầy người
Một chị thấy thế thương tình
Ra đây chị ký, cái ẻm về nhà.
(Cũng ra dáng thơ nhỉ :lol: )
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hoadonbanle nói:
Hôm nay lên nộp tờ khai
Em không biết chỗ, đi ra đi vào
Vào vào rồi lại ra ra
Ra ra rồi lại chui vào
Nhìn ra thấy một núi người
Em xinh, em xấu, em nào cũng qua
Còn em lủi thủi bon chen
Thân em Com` nhõm sao chen mấy "bà"
Thấy em bị bẹp, chấn thương đầy người
Một chị thấy thế thương tình
Ra đây chị ký, cái ẻm về nhà.
(Cũng ra dáng thơ nhỉ :lol: )
:alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon:
 
antu

antu

Mikado
15/5/06
110
2
18
Earthly Paradise
Về Với Đơn Sơ

Mai sẽ về vui kiếp đơn sơ,
Giữa vùng lau sậy mọc bên bờ,
Nước khô giòng lệ, tôi không tiếc,
Sóng vẫy tay kêu, cũng chẳng chờ.

Em ghé qua đây trong vội vàng,
Để lòng tôi cuộn ngọn gió hoang,
Gót chân ngà ngọc, tôi đâu biết,
Giẫm nát mùa thu ốm võ vàng.

Tôi sẽ vùi chôn sâu nỗi đau,
Giữa tiếng mưa sa nấc rì rào,
Vì em tóc vội khô làn nhớ,
Tôi muốn cơ cầu, có được đâu.

Em vẫn trong tôi như thuở nào,
Cho dù gác mộng đã hư hao,
Núi có mài mòn, tôi vẫn thế,
Một thoáng đơn thuần giấc chiêm bao.
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
BẤT CHỢT
- Trăng Quê -

Nếu bây giờ
anh bất chợt bước vào
giữa đêm Thu
bàn chân trần vội vã

em sẽ trút bỏ vẻ ngoài ồn ã
đến bên anh trong bé nhỏ bình yên!

Để lòng mình được trải nhẹ dịu êm
cô công chúa của màn đêm huyền thoại
ta sẽ bước vào khu rừng hoang dại
của ngàn xưa
Rô-mê-ô và Juliet yêu nhau

Đêm thật sâu nên má chẳng hồng đâu
anh không đến chỉ em ao ước thế
gió mây, trăng và sao trời lặng lẽ
rạo rực âm thầm gọi giữa thinh không…

Dẫu biết vậy rồi em cứ chờ mong
bởi cỏ hoa bởi sương đêm trong vắt…
bởi lòng mình tự đoạ đày khao khát
hơi thở buồn day dứt giữa mùa Thu

Bất chợt bước vào, là anh đấy ư...?
Luống cuống chả biết mình là ai nữa

Lao vào ngực anh ấm nồng như lửa
Dẫu muộn mằn hai đứa phải có nhau!
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Gió bấc về lòng con thấy nao nao
Nơi phương xa vai mang đầy nhung nhớ
Suốt đêm ngủ con giật mình trăn trở
Chốn quê nhà mẹ có mạnh khoẻ không?

Thương gia đình cha chẳng nề khó nhọc
Lo tảo tần cho con tròn giấc ngủ
Lòng quặn thắt lo về mùa nước lũ
Gia đình mình có vượt nổi mùa mưa...?
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Bình loạn, bình loạn!

phunganh285 nói:
Thơ viết cho người quen


Biết chẳng bao giờ em là của riêng anh
...


Biết em chẳng bao giờ là của riêng anh, mà còn là của nhiều người khác nữa. Thế mà em cứ hờn trách anh. Đúng là con gái tham lam thật!

@ Hoadonbanle: Đang uống nước ngon, uống được nửa ly thì đọc phải thơ của chú lẻ, thế là bị ngẹn cổ, nuốt mãi không được thêm ngụm nào nữa.
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
HienMQ nói:
Bình loạn, bình loạn!



Biết em chẳng bao giờ là của riêng anh, mà còn là của nhiều người khác nữa. Thế mà em cứ hờn trách anh. Đúng là con gái tham lam thật!

@ Hoadonbanle: Đang uống nước ngon, uống được nửa ly thì đọc phải thơ của chú lẻ, thế là bị ngẹn cổ, nuốt mãi không được thêm ngụm nào nữa.
Hiền mặt quỷ! đừng trách chú lẻ. Chú lẻ có đc áng thơ như thế là nỗ lực lắm rồi. Mình phải động viên chú ấy. Lẽ thường chú ấy chỉ biết đếm hoá đơn thui mà...:bigok:
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Hôm nay là ngày đầu tuần
Tiếp đến thứ nữa là ngày thứ ba
Nối sau ngày giữa tuần rồi ai ơi
Thứ năm áp chót cuối tuần
Thứ sáu cạnh cửa hết tuần ai ơi
Cuối cùng cũng đến thứ bẩy
Chốt tuần Chủ Nhật, hết tuần ai ơi.
Tuần tới bắt đầu thứ hai
Nối tiếp thứ nữa là ba ra đời
Giữa giữa đích thị thứ tư
Sau sau áp chót lại là thứ năm
Áp chót thứ sáu ai ơi
Cuối tuần thứ bẩy vui nhờ ai ơi
Chốt lại vẫn là Chủ Nhật.
Tiếp nối lại là thứ hai ....
( Thơ cóc nhỉ ^L:rotfl: )
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
Bởi: Hoadonle
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay cá lặn biết đâu mà tìm
Tìm anh tìm cả cuộc đời
Anh đi lấy vợ biết đường mô mà tìm.
 

Xem nhiều