Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Hát gọi người dưng

“Như đã dấu yêu” anh hát gọi người dưng
Cho bài hát đừng rưng rưng thương nhớ
Lời nguyện ước vẫn hừng trong hơi thở
“Anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai”

“Như đã dấu yêu” anh hát lời chua cay
Vì em đã yêu người xa xôi quá
Người dưng ơi xin đừng đi vội vã
“Trong đôi mắt Anh, em là cả tâm hồn”

Hát gọi người dưng
hát gọi người dưng
Người dưng ở nơi nào câu hát lưng chừng rơi lỡ
“Trong đôi mắt em, ai là tất cả..?”
Mà anh biết “muộn màng trong đớn đau”

Làm sao để “nhớ thương dài lâu”
Chưa đến bên nhau .. Xin em đừng đi vội
“mộng ước thoáng giây” anh chưa lần cơ hội
“Anh cố quên” vào đâu hay nhớ vào đâu ..?

Hát gọi người dưng, người dưng mãi nơi nao
Còn nửa bài hát em về mình chung lại
“Như đã dấu yêu “ khung trời mình đẹp mãi
“Em chưa ràng buộc” ..và anh chỉ thuộc về em
(Sưu tầm)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Xế chiều

Dù cho cay đắng ra sao

Yêu nhau thì cứ vin vào mà tin

Bây giờ cây đứng im lìm

Trời không trở gió người tìm nơi đâu

Biển thì rộng , sông thì sâu

Ngôi sao ở tận đẩu đâu xa vời

Ta đi cuối đất cùng trời

Bây giờ lại lạc về nơi xế chiều

st
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Hôm nay đú đởn làm thơ
Thơ đâu chả thấy cóc ra một bầy
Thơ chi mà chả có vần
Văn văn vở vở ra là văn xuôi
Xuôi xuôi bày đặt xuống dòng như thơ
Thảo nào cóc nhảy một bầy lô nhô
^L:rotfl:
 
B

Bluehn

Trung cấp
14/6/05
121
0
16
48
Ha Noi
Dạo này Lẻ cũng bày đặt tập làm thơ cơ à.
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Bluehn nói:
Dạo này Lẻ cũng bày đặt tập làm thơ cơ à.
Ngó trông chúng nó làm thơ
Thấy mình éo có bơ vơ một mình
Thôi thì đú tý chúng sinh
Làm thơ chỉ để khẳng định... có trình làm thơ
^L:rotfl:
 
C

conquyhodo

Guest
1/9/06
7
0
0
Hải phòng
Hoadonbanle nói:
Thôi thì đú tý chúng sinh
Làm thơ chỉ để khẳng định... có trình làm thơ
Làm thơ để khẳng định trình
Nên đọc đếch thấy cái tình trong thơ!:rotfl:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Em có nhớ anh không nhỉ,
Bao ngày qua cứ thao thức đêm dài
Nghĩ về anh, sao mà em vui mãi
Nụ cười ai với đôi mắt long lanh...:eyepop:

Đã bao ngày em không thấy dáng anh,
Bỗng thương quá tháng ngày anh ở lại
Ước gì em là áng mây trôi mãi,
Ở bên anh cho đến hết cuộc đời...:ezpi_hear

Giờ mình em với nỗi nhớ chơi vơi,
Trái tim em cứ hoài trông với đợi
Để bây giờ...em đã mến người dưng...
Chuyện chúng ta sao cứ mãi lưng chừng...??:sorry:
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Phép cộng tình yêu

Friday, 12. January 2007, 11:41:24


Những phép toán thông thường không thể tính
Những yêu thương ta cộng cả cho nhau
Mỗi ngày, mỗi ngày nỗi nhớ nhiều thêm
Một cộng một vẫn chỉ như là một

Cũng thế thôi khi không còn yêu nữa
Hai số không cộng lại vẫn bằng không
Hai số không vô tình như một số
Phỏng có ích gì khi “không” cứ nhiều lên

Khi kết quả là số âm ta vẫn cộng
Thì trong tim ắt day dứt đớn đau
Và trong lòng là 1 vết thương sâu
Và tình yêu chỉ còn như địa ngục

Anh mong muốn mình sẽ bằng dương một
Dù trên đời đầy dãy những số âm
Và phép cộng lúc nào cũng có
Hãy giữ mình đừng để nó âm nghe.
 
antu

antu

Mikado
15/5/06
110
2
18
Earthly Paradise
Lời Mẹ

Con yêu ơi! Bao nhiêu chiều nắng tắt
Ngõ nhà buồn hiu hắt ngóng chờ con
Sân gạch mòn mỏi đợi gót chân son
Mẹ hiu quạnh thương mong gài bậc cửa
Mẹ thèm nhớ những ngày xưa măng sữa
Con trong tay mơ ước mẹ đong đầy
Con mỉm cười. Hạnh phúc ngập trời mây
Con bập bẹ âm thanh tràn sóng nhạc
Con kho báu hơn rừng vàng biển bạc
Mẹ sang giàu ngời ngợi đỉnh vinh quang
Con trăng soi lầu mộng đẹp huy hoàng
Mẹ ấm áp vô vàng nguồn Phúc Lạc
*
Con tung cánh Mẹ ôm vùng hoang mạc
Xa con rồi. Thiếu một khoảng trời thơ!
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Tháng hai ùa về trong ký ức,
Vội vàng gì...đánh mất một tình yêu
Hoa sữa nồng nàn bên góc nhỏ liu xiu,
In dấu anh, em khi nắng chiều đổ bóng.

Sài thành mùa này những ngày nắng nóng,
Nỗi nhớ anh da diết ở trong lòng
Dẫu đôi mình chỉ cách trở con sông,
Ông lái đò giờ thôi không chở nữa...

Con đường ngày xưa ta chung bước
Vẫn nồng nàn hoa sữa toả hương
Đâu mất rồi bóng dáng người thương?
Anh chàng ngốc bên đường đứng đợi...

Sài thành mùa này những ngày nắng nóng,
Biết anh về..có nhớ em không?
 
Dang Tien Thanh

Dang Tien Thanh

Mr_Nup
23/11/05
126
1
18
Tuyệt tình cốc
Đọc những vần thơ của bạn antu sao mà xúc động quá, cảm ơn bạn đã chia sẽ những vần thơ hay, rất đỗi tình cảm...
nỗi nhớ nhà bao đêm khắc khoải
Vẫn mơ về hình dáng mẹ thân thương!
 
antu

antu

Mikado
15/5/06
110
2
18
Earthly Paradise
NHỚ MẸ ...!!!!
Năm dài, tháng rộng dần trôi,
Mẹ ơi nhớ Mẹ, vàng môi ngóng chờ.
Thương thương, nhớ nhớ ơ hờ,
Giờ này mắt Mẹ hẳn mờ hơn xưa
Chiều nay trời đổ cơn mưa,
Con khờ nhớ Mẹ, song thưa lệ buồn.
Dí dầu trời đổ mưa tuôn,
Nhớ môi, nhớ mắt, nhớ khuôn mặt gầỵ
Hoàng hôn, nắng đổ về tây,
Mẹ ơi thương nhớ dâng đầy lòng con.
Nhớ thương lòng trẻ mỏi mòn,
Tin rằng quả đất vẫn tròn Mẹ ơi
Mẹ hiền xin lệ ngừng rơi,
Về bên gối mẹ cho vơi tủi hờn.
Chấp tay khấn nguyện ơn trên,
Mẹ hiền hưởng thọ, đáp đền ơn sâu
À ơ, điệu hát dí dầu,
Con khờ nhớ mẹ, lệ sầu Mẹ ơi
 
antu

antu

Mikado
15/5/06
110
2
18
Earthly Paradise
Bữa cơm của mẹ

Con về ăn cá với canh
bát cơm Mẹ nấu bát tình Mẹ thương
Ngoài đời có miếng cao lương
cũng không bằng bữa cơm thường Mẹ cho
mấy đời ai có thước đo
đại dương lòng Mẹ mà dò bao sâu .
 
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
antu nói:
Bữa cơm của mẹ

Con về ăn cá với canh
bát cơm Mẹ nấu bát tình Mẹ thương
Ngoài đời có miếng cao lương
cũng không bằng bữa cơm thường Mẹ cho
Con đi ăn cháo với răng
Bát cơm mẹ nấu sao bằng cháo em
Ngoài đời lắm miếng cũng thèm
Cũng không bằng bữa cháo "mềm" với em.....
:lol: :lol: :lol:
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
VŨ ĐIỆU CỦA TRĂNG
- Trăng Quê -

Em và Anh
hai đứa cùng
lãng mạn...

Nên víu
sao trời
làm đom đóm
chơi chung

Cha mẹ cho em
tên của vầng trăng
Vũ điệu màn đêm,
anh gọi em Nguyệt Vũ

Em khúc khích ... ,
- Trăng mà biết múa

Anh hì...hì
- Trăng múa mới lung linh

Em kể nhiều về luỹ tre xanh
Rằm mùa gặt trăng vàng như hạt lúa
Thôn nữ gánh về làng dáng mềm như lụa
Đẹp diệu kỳ vũ điệu cánh đồng trăng

Em yêu dòng sông
yêu tia nắng trong lành
Yêu mùi đất nồng
mùi rơm thơm mới gặt

Anh mang cả bầu trời trong vắt
Trải nắng vàng trên đồng ruộng ngát xanh

Nơi sương mai buổi sớm long lanh
Đọng hoa cau đêm, tiếng kêu của dế
Ánh trăng hiền và đêm thu dịu nhẹ
Cánh đồng làng, vũ khúc lướt chân em!
 
M

meobattu

Guest
2/1/07
21
0
0
42
Biên Hòa
www.thehevang.com
Hai Sắc Hoa Ti-Gôn

30-10-1937​
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
Tôi chờ người đến với yêu đương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương, cát,
Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài những lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!"

Thuở đó, nào tôi đã biết gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy"

Đâu biết lần đi một lỡ làng,
Dưới trời đau khổ, chết yêu đương.
Người xa xăm quá! Tôi buồn lắm,
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...

Từ đấy thu rồi, thu, lại thu,
Lòng tôi còn giá đến bao giờ?
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn dấu trong tim bóng "một người"

Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha!

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi...
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
Chiều thu, hoa đỏ rụng. Chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
Người ấy sang sông đứng ngóng đò.

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ?
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng? (st)​
Tặng bé ù !
 
antu

antu

Mikado
15/5/06
110
2
18
Earthly Paradise
Chẳng còn gì để gửi lại cho nhau
Ngoài những lời thơ đã thập phần củ kỷ
Tình yêu đầu bao giờ cũng vậy
Ta già đi nên hạnh phúc nhạt dần

Chiều cứ tàn, góc phố hết bâng khuâng
Không còn ai gọi gió về hôn tóc
Hàng cây cũ cuối đầu ôm mặt khóc
Đâu hay tim ta hóa đá lâu rồi

Tình cờ gặp người ánh mắt vẫn xa xôi
Chỉ riêng mình ta đã thôi chới với
Còn lại gì trong ánh nhìn vời vợi
Dòng nước mắt khô dấu trong mỗi nụ cười

Thôi đừng tìm, đừng nhắc nữa người ơi
Có một thời không bao giờ trở lại
Tôi không thể còn dại khờ mãi mãi
Mơ ước chết đi không sống dậy bao giờ

Và bây giờ ........ Chỉ còn ....... một bài thơ......
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
antu nói:
Bữa cơm của mẹ

Con về ăn cá với canh
bát cơm Mẹ nấu bát tình Mẹ thương
Ngoài đời có miếng cao lương
cũng không bằng bữa cơm thường Mẹ cho
mấy đời ai có thước đo
đại dương lòng Mẹ mà dò bao sâu .

Dạo này Ăn & Tu cũng thơ thẩn ghê nhỉ. Bước ngoặt nào đây???

Nẻo về?
[FONT='@Arial Unicode MS']Con lại về quê mẹ bình yên[/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']Giữa một ngày không mưa,[/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']chỉ vàng ươm những nắng [/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']Con đường nhỏ ẩn mình trong im lặng [/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']Không tiếng lá rơi, xao xác nẻo về. . .[/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS'] [/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']Tiếng ầu ơ đọng tiềm thức xa kia[/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']Bỗng nhiên dội về nhức nhối[/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']Chạy trốn tuổi thơ. . .bàn chân con bước vội [/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']Sợ một phút dừng, con quỵ ngã trước quê hương [/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS'] [/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']Mảnh đất nghèo nuôi khát vọng lớn lên [/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']Mẹ thường nói con là khát khao một đời của mẹ [/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']Ca dao xưa cho con. . .[/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']giờ xót xa đến thế[/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']Cánh cò trắng bay đi . . .[/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']con lạc lõng cô đơn[/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS'] [/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']Hoa cải mỏi mòn năm tháng cũ yêu thương [/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']Con yêu nhất vì đó là loài hoa mẹ thích [/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']Áo mẹ sờn vai chỉ mình con biết[/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']Thương mẹ nhiều[/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']con căm giận chính con.[/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS'] [/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']Tuổi thơ con nằm trong bình yên[/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']Tuổi thơ mẹ giữa đạn bom khói súng [/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']Cả đời mẹ khổ đau vẫn mỉm cười hạnh phúc [/FONT]
[FONT='@Arial Unicode MS']Để mãi nơi con day dứt một nẻo về.[/FONT]
 
antu

antu

Mikado
15/5/06
110
2
18
Earthly Paradise
Em vội bước ra đi quên Logoff
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recycle Bin.

Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop
Bóng em vừa Refresh hồn anh
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.

Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username
Hay mình sẽ một lần Full Format
Em đã change .. Password cũ còn đâu!

Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial!!!

Hình bóng em vẫn mãi Default...
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
Ơ kìa! Xuân đã sang đâu
Sao trên cành biếc khoe màu đào phai?
 

Xem nhiều