Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Thảnh thơi chả biết làm gì
Thò tay bắt cóc bỏ dĩa làm thơ
Cóc chơi cóc nhảy lên bờ
Để cho cái dĩa thẩn thơ một mình!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

son_ktt

Guest
25/11/06
341
0
0
Ha Noi
Tặng người yêu đầu!
Đã đi qua một mùa thu gió thổi
Những phố dài hun hút heo may
Ai mang theo cơn gió chẳng đường về
Chân trời xa như những vần thơ cũ...

Em dại khờ cho một thời nông nổi...
Anh bâng khuâng hụt hẫng giữa trần đời
Đã đi qua một thời đưa - đón
Kỉ niệm buồn cho những tiếng tơ vương....

Ta yêu nhau bắt đầu mùa phượng vĩ
Cháy đỏ rực trời với màu tím bằng lăng
Nhưng "HOA" kia chẳng đỏ mãi bao giờ
Tím thực lòng, sắc tím cũng mong manh...


Ngày hôm qua ta đã yêu nhau
Đâu biết trước ngày hôm nay lỡ dở
Đâu biết trước ở cuối con đường cũ
Trái tim anh lại đập ngã ba nào?

Anh lặng lẽ, một mình, anh giũa gọt
Nửa tim mình cho khớp nửa tim em
Sao vội vã, em cân, đong, đo đếm
Anh nhẹ quá không níu nổi tình em.

Sẽ hóa đá bao nhiêu lầm lỡ...
Kỉ niệm buồn theo mãi quãng sinh viên...

Ta yêu nhau dù ba năm có lẻ
Lúc chia tay mỗi kẻ một con đường...


----------------------------------
Có ước mơ không trở thành sự thật
Có niềm vui không trở lại hai lần
Có nỗi buồn không sao san sẻ
Có một thời không thể dễ dàng quên!
 
Sửa lần cuối:
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Biển của em

Em yêu biển biếc xanh
Lúc êm đềm phẳng lặng
Trong những ngày đấy nắng
Dịu dàng mặt nước êm

Trong sâu thẳm màn đêm
Em nghe ngàn con sóng
Thầm thì lời nóng bỏng
- Bao giờ mình gặp nhau?

Có khi biển u sầu
Cả bầu trời màu xám
Những đám mây ảm đạm
Em khóc cùng trời mây!

Sao hiểu được anh đây
Vỗ về như em bé
Trong vòng tay nhỏ nhẹ
- Đừng buồn em, biển ơi!

Ngày đẹp giữa xa khơi
Ta giỡn đùa thoả thích
Để tiếng cười khúc khích
Tan trong sóng bạc đầu

Biết trong lòng thẳm sâu
Chứa sóng thần bão tố
Em vẫn là thuyền nhỏ
Đắm mình khát mênh mông

Nếu một ngày nổi giông
Cuốn vào lòng tất cả
Đó là em trả giá
Cho tim này phiêu lưu
Ôi cung bậc tình yêu
Như ngàn năm sóng vỗ
Xót lòng vì quặn nhớ
Trong ngày không bình yên...
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Bạn biết nói dối khi nào?

"Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối"
Có phải thế không? Hỡi bạn bè cùng tuổi?
Lứa tuổi bắt đầu yêu.
Sáng nay, em gởi gì qua ánh mắt nheo
Mà khiến anh đêm về khó ngủ?
Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ?
Ngày ngắn vô cùng không đủ để nhìn nhau
Đừng ai nghĩ rằng ai đó muốn làm cao
Dù đôi lúc ngó lơ quay chỗ khác
Thì ra thầy giáo bảo, mà đúng thật
Khi biết yêu trước tiên người ta tự dối mình.
Rồi khi bạn bè nhắc đúng một cái tên
Tự dưng em thấy quá chừng xấu hổ
Má đỏ bừng và .... không cười nói nữa
Có ai hỏi: "Hắn đấy à?"
Vội đáp: "Còn lâu"
Và anh cũng có gì khác đâu
Cũng bối rối và vội vàng phủ nhận
Có ai dám tỏ bày niềm xúc động
Nên bất ngờ phải nói "có" thành "không"
Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
Nhưng sao ánh mắt cứ quay về một phía
Tự dưng em vui hơn và anh cũng cảm thấy yêu đời
Anh đi dạo thường xuyên hơn qua căn phòng nhỏ
Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
Chỉ một cái nhìn hai đứa sẽ ngủ ngon
Nhưng bạn bè ơi đừng tìm hiểu gì hơn
Em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gió
Anh sẽ bảo anh đi ngang căn phòng đó
Như đi ngang bao căn phòng khác trong trường
Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình bình thường
Nhưng thật sự có ít nhiều thay đổi
Mà thay đổi đầu tiên là bắt đầu nói dối
Nhưng đó là cái nói dối vụng về con nít rất dễ thương
Và dĩ nhiên là đáng được bao dung
Xin hãy tha thứ cho những người
Vì bắt đầu yêu nên bắt đầu nói dối.
 
antu

antu

Mikado
15/5/06
110
2
18
Earthly Paradise
Mây trôi lang thang mang theo con tim
Người ngồi bâng khuâng nhìn qua song cửa
Mơ về nẻo mơ cung đàn nâng phím
Dương cầm anh ngân tiếng lạ hay chưa?

Vì tim em đã vô tình lổi nhịp
Một hai ba chậm điều nhưng bất chợt!
Khung nhạc buồn như trời hòang hôn tím
Chạy theo sau nhịp điệu quả tim em

Anh nghe chăng tiếng tơ lòng hoang dã
Gọi sóng trào mang tiếng nhạc xa đưa
Khúc du dương anh ru hồn sỏi đá
Như nắng hè rơi xuống những cơn mưa

Con đường đời một chiều ta bước vội
Có bao giờ anh đuổi kịp theo sau?
Hay mãi mãi lổi nhịp cung đàn lở
Ta muôn đời lạc điệu chẳng chờ nhau!
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Dạo này thi xong, rảnh quá chả biết làm gì, thôi tập làm thơ cho vui cửa vui nhà,hì hì...:deal:
Không đề 1
Anh có yêu em không...
Câu hỏi ấy chìm vào trong suy nghĩ,
Giữa bốn bề không gian yên lặng
Em nghĩ về anh...

Có những cảm xúc rất mong manh,
Hình như nhớ, mong, chờ anh mãi
Bao mông lung của người con gái,
Cứ hoài nghĩ về anh...

Buổi gặp nhau sao cứ trôi nhanh,
Để em cứ mong chờ từng ngày tới
Vì yêu anh nên em chờ đợi...
Có lẽ suốt cuộc đời..... :1luvu:


Thơ chả có ý gì cả,hix...:1nono:
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập www.kiemtoan.com.vn/diendan nhá.

:mrstraetz

 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
K...H...O...Ả...N...G Cách

Có khoảng cách
từ ánh mắt
đầu tiên

Đến lời hứa
giờ không ai
nhớ nữa ?

Có khoảng cách
dài từ rơm
đến lửa

Chỉ chạm vào
hai đứa cháy
thành tro!

Có khoảng cách chỉ từ anh đến em
Mà vẫn cần ảnh vệ tinh để chụp
Có khoảng cách một lần không đến được
Sẽ suốt đời day dứt mãi trong tim…

Có khoảng cách dài từ đêm... đến đêm
Mình bên nhau qua từng con chữ nhỏ
Gần đến mức để chuyện tình bỏ ngỏ
Thời gian rồi có trở lại không anh?

Có khoảng cách của tình yêu mong manh
Gần gụi lắm dẫu nửa vòng trái đất
Có bao giờ anh hỏi mình câu dễ nhất
Khoảng cách nào ở mãi giữa hai ta ?
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Nếu em biết

Nếu em biết đêm nay anh không ngủ,
Nhìn sao trời tha thiết nhớ em.
Chỉ cần em biết một phần nghìn nỗi nhớ,
Một phần nghìn thôi - da diết ngày đêm.

Nếu em biết nỗi niềm đau cắt xé,
Trái tim anh lúc vĩnh biệt tình yêu.
Chỉ cần em biết một phần nghìn nỗi nhớ,
Một phần nghìn thôi - đau xót bao nhiêu.

Thì đêm nay trong đêm yên ấm,
Hãy vì anh như giọt lệ trong mơ.
Đừng chốt cửa em ơi! Tội nghiệp,
Để hồn anh bay tận tới giường em.
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Nhẹ Nhàng

Nhẹ nhàng như chiếc lá
Vàng rơi vương bên thềm
Nhẹ nhàng như tia nắng
Dịu dàng giữa vườn Xuân

Nhẹ nhàng như ái ân
Mình trao nhau ngày ấy
Nhẹ nhàng như ai đấy
Nép vào sau vai anh

Nhẹ nhàng như mây xanh
Cuốn mềm quanh sườn núi
Nhẹ như chiều vào tốI
Em viết mãi vần thơ

Nhẹ nhàng như hơi thở
Nhẹ nhàng như đồng hoa
Nhẹ nhàng như năm tháng
Đang dần trôi cùng ta
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
thu6tudo nói:
Dạo này thi xong, rảnh quá chả biết làm gì, thôi tập làm thơ cho vui cửa vui nhà,hì hì...:deal:
Không đề 1
Anh có yêu em không...
Câu hỏi ấy chìm vào trong suy nghĩ- Có gì đâu mà suy nghĩ
Giữa bốn bề không gian yên lặng-không gian vẫn đổi thay
Em nghĩ về anh...Nghĩ làm chi

Có những cảm xúc rất mong manh-Cảm xúc sao mong manh
Hình như nhớ, mong, chờ anh mãi-thế mà anh không biết
Bao mông lung của người con gái-Anh còn hơn thế nữa
Cứ hoài nghĩ về anh...Kệ em

Buổi gặp nhau sao cứ trôi nhanh-thời gian mà
Để em cứ mong chờ từng ngày tới-vậy thì em cứ mong
Vì yêu anh nên em chờ đợi-đợi đến bao giờ
Có lẽ suốt cuộc đời..... :1luvu: -
Há? Suốt cuộc đời?

Thơ chả có ý gì cả,hix...:1nono:
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập www.kiemtoan.com.vn/diendan nhá.

:mrstraetz

 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Không em

Anh vẫn thường mơ không đến được thiên đàng
Nếu không có em trong dòng người náo nức
Khi cảm xúc tan trong một thế giới không thực
Không hờn ghen, không âu yếm đùa vui

Anh vẫn thường trôi vào ảo giác địa ngục
Ngày không em không xao xác mong chờ
Gió vẫn đập miền tiềm thức âu lo
Mà cánh cửa vẫn lặng im nhức nhối

Anh vẫn ngồi điềm nhiên trong bóng tối
Không thiên đàng không địa ngục mù khơi
Anh tan chảy trong nỗi nhớ chơi vơi
Chỉ còn lại chiếc bóng mờ ảo ảnh
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hix, chú Hưng làm thế là chết thơ của thu6 rồi còn đâu...:wall:
Không đề 2
Có không anh..
Một tình yêu là mãi mãi
Cho anh và em trong cõi đời,
Hay chỉ là một chút yêu nửa vời...xa xôi!

Có không anh..
Một góc nhỏ trong tim anh
Là những suy nghĩ về em da diết
Hay chỉ là mỗi em tìm anh mải miết...phương nào!

Có không anh...
Một chút gì là nhớ trong anh?

:eek:fftopic:

 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Một Chút Tình Tôi

Sunday, 04. February 2007, 15:20:32


Có phải em yêu tôi thành thật
Hay là tinh nghịch nói cho vui
Hôm qua thơ thẩn chờ đầu ngõ
Tôi thấy hình như có một người

Không phải là tôi ghen bóng đâu
Yêu nhau chỉ muốn giữ gìn nhau
Sao em hay nói hay cười quá
Ai kể chuyện chi cũng gật đầu

Tôi muốn em là của riêng tôi
Phải chi mua được một góc trời
Rước em vào đó làm hoàng hậu
Cùng lắm đôi lần mắng yêu thôi

Từ cổ đến kim đông lẫn tây
Thơ tình chật cả một trời mây
Chẳng câu nào đúng tim tôi cả
Biết lấy gì đây để tỏ bày

Có lẽ là yêu chỉ để yêu
Để xem mình khổ ít hay nhiều
Cho dù em chẳng yêu tôi thật
Tôi cũng yêu và tôi cứ yêu.
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
hungh123 nói:
Một Chút Tình Tôi

Sunday, 04. February 2007, 15:20:32


Có phải em yêu tôi thành thật
Hay là tinh nghịch nói cho vui
Hôm qua thơ thẩn chờ đầu ngõ
Tôi thấy hình như có một người

Không phải là tôi ghen bóng đâu
Yêu nhau chỉ muốn giữ gìn nhau
Sao em hay nói hay cười quá
Ai kể chuyện chi cũng gật đầu

Tôi muốn em là của riêng tôi
Phải chi mua được một góc trời
Rước em vào đó làm hoàng hậu
Cùng lắm đôi lần mắng yêu thôi

Từ cổ đến kim đông lẫn tây
Thơ tình chật cả một trời mây
Chẳng câu nào đúng tim tôi cả
Biết lấy gì đây để tỏ bày

Có lẽ là yêu chỉ để yêu
Để xem mình khổ ít hay nhiều
Cho dù em chẳng yêu tôi thật
Tôi cũng yêu và tôi cứ yêu.

Bac Hung123 cho em mạn phép gửi bài thơ bác đến" Không chủ ngữ " kèm theo lời nhắn: "Về quê mau mau lên nhá!":angel:
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Biết nói làm sao cho người ta hiểu
Chỉ giản đơn tôi là bạn chân thành
Khi khó khăn chúng mình giúp đỡ
Nụ cười trao nào có tiếc chi

Biết nói làm sao cho người ta biết
Tôi giản đơn yêu cuộc sống quanh mình
Giản đơn tôi muốn tim bình yên lắng đọng
Cho những ngày giông bão đã qua

Nhưng nếu người ta không thể nào làm bạn
Tôi đành lặng im không có câu trả lời
Tôi nào đã hứa chi hay hẹn ước
Mà thẹn lòng mà khổ sở vì ai

Tôi vẫn là tôi, cô Cẩm chướng yêu đời
Dù những khó khăn vẫn đang còn phía trước
Dù đêm về chỉ một mình tôi biết
Trái tim ơi, sao lắm đa đoan!

Gửi đến người lời chân thành nhất
Nụ cười tươi, tôi trao rất nhiều người
Còn nước mắt không phải ai cũng biết
Cho một người thương nhớ ngày sau...

**********************
Cô gái và hoa cẩm chướng!
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Có những khoảng cách,
Không với chạm vào nhau
Giữa anh và em...
Là cả hố sâu thăm thẳm.

Anh không đi mà chưa từng ở lại,
Nửa vội vàng làm nát cả tim ai...
Tình chưa tới nên cũng chóng tàn phai,
Ta lại bước trên đường xa...thương nhớ!

HHNN33445566...Đoán ra cũng chết liền,hix.
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Trái tim dịu dàng

Dịu dàng như thể nắng vàng
Trải trên đồng ruộng ngút ngàn lúa xanh
Dịu dàng như lá trên cành
Tiếng chim ríu rít hát thành ban mai

Dịu dàng như tuổi mắt nai
Đong đưa bím tóc cho ai theo cùng
Dịu dàng như thể mùa Đông
Cho em chút lạnh, má hồng bởi say

Dịu dàng tay nắm bàn tay
Nồng nàn ánh mắt, ngất ngây nụ cười
Trái tim em, dịu dàng ơi
Dường như đã đứng suốt đời - đợi anh?
 
Sửa lần cuối:
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường

Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
Trăng vẫn đấy mà em xa quá
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên?

Nắng tắt đã lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
Trăng đầu tháng có lần em ví
Chữ D hoa như vầng trăng sẻ nửa
Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời.

Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết
Em đã khóc
Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát
Em đã khóc
Nhưng làm sao tới được
Bến bờ anh tim dội sóng không cùng...

Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
Cứ một nửa như đời anh, một nửa
Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...

Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ?
Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau....
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Thơ tặng các bác :lol:
Buổi sáng trời đã đổ mưa
Buổi trưa thức giấc trời mưa vừa vừa
Buổi chiều mưa đã lưa thưa
Buổi tối thì mưa tạnh.

Hết (ST)
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Vô đề:
Sau những chuỗi cười chúng bạn qua đi
Anh trở lại với nỗi buồn lặng lẽ
Bão tố, bình yên chỉ là vô nghĩa
Bởi suốt đời này biết chia sẻ cùng ai?!

Đạp bằng khoảng cách, gạt bỏ thời gian
Cuộc rượu dẫu tàn, tìm quên - thêm nhớ.

Còn lại gì nếu một mai em xa?
Con đường cũ có nhạt nhoà mưa nắng?
Có lấp đầy khoảng vắng?
Cảm thấy buồn...
Cô độc...
Mình anh. :wall:
 

Xem nhiều